Bắt giữ một phụ nữ lừa đảo hàng tỷ đồng
Từ khoảng giữa năm 2007, ở nhiều xã lân cận và thị trấn Hậu Lộc, đặc biệt là những người kinh doanh ở chợ Dầu nổi lên tình trạng chơi hụi. Người ít thì chơi 1 hụi, mỗi tháng đóng 1 triệu đồng, có người chơi đến hàng chục hụi.
Theo đó, mỗi hụi có khoảng vài chục, thậm chí hàng trăm người tham gia. Hàng tháng, người cầm cái sẽ thu tiền, sau đó tổ chức "đấu thầu", ai trong số những người chơi trả giá cao nhất sẽ được lấy kỳ hụi đó, số tiền chênh lệch được chia cho những người còn lại. Lợi dụng điều này, Hoàng Thị Phú đã tham gia chơi tới 90 hụi. Khi các hụi tổ chức "đấu thầu", Phú đều bỏ giá rất cao, có khi lên tới 50% để được "hốt" hụi đó.
Ví dụ, một kỳ hụi khoảng 100 triệu đồng, Phú trả giá tới 145 triệu để mua. Với giá cao như vậy, gần như Phú thắng tuyệt đối trong các lần đấu thầu. Không chỉ thế, nếu có người khác trúng thầu hoặc đến lượt được hốt hụi, thì Phú lại quay sang vay với giá cao hơn.
Ngoài ra, Phú còn vay lại tiền của những người chủ hụi với lãi suất cao. Có tiền, Phú vung vít ăn chơi, mua sắm thứ nọ thứ kia. Thấy Phú dư dả, nhiều người càng tin tưởng đưa tiền cho chị ta.
Có trường hợp như chị Lưu Thị V., kinh doanh hàng tạp hóa ở chợ Dầu - đã cho Phú vay nhiều lần với số dư lên tới gần 600 triệu đồng. Số tiền trên một phần là vốn kinh doanh của chị V., phần khác là do chị huy động của họ hàng, bạn bè và tiền chị đứng ra thu hụi. Sau khi Phú bỏ trốn, những người đóng hụi đòi tiền rát, chị V. cũng chưa biết xoay xở ra sao và đang đối diện với nguy cơ bán nhà cửa để trả nợ.
Hay như trường hợp của chị Trần Thị Chung, ở xã Lộc Tân. Vì quá tin tưởng Phú nên chị đã cho cô ta mượn cả sổ đỏ để Phú đem đến ngân hàng cầm cố lấy tiền. Không chỉ thế, chỉ với một chiếc CMND và bằng lái xe của chồng Phú, chị Chung còn cho Phú vay thêm 80 triệu đồng.
Trường hợp của bà Vũ Thị K. cũng đáng thương không kém. Bà K. vốn làm chủ mấy bát hụi. Trong khi những người chơi chưa có nhu cầu lấy, bà đã cho Phú vay. Không chỉ thế, con gái bà K. cần tiền để xin việc nên bà nhờ Phú chở đi vay. Về đến nhà, Phú nói ngon ngọt khiến bà K. đưa hết 10 triệu đồng và 16 chỉ vàng vừa vay được cho Phú "giật tạm". Thấy bà K. nhẹ dạ, Phú tiếp tục đặt vấn đề mượn sổ đỏ của bà để cầm cho ngân hàng. Không suy tính gì thêm, bà K. đưa sổ đỏ cho Phú ngay…
Đáng thương nhất là trường hợp bà Nguyễn Thị H., được dòng tộc tin tưởng giao cho giữ tiền để xây nhà thờ tổ. Phú biết được liền đến dỗ "Nhà thờ chưa xây, chị cầm cũng chẳng làm gì, đưa em vay em trả lãi lấy tiền mà tiêu". Tưởng thật, bà H. đưa tiền cho Phú. Không ngờ, lấy xong, Phú tránh mặt luôn…
Sau khi vay được nhiều tỷ đồng, Phú bắt đầu "giở quẻ" không đóng tiền cho các hụi, cũng không trả lãi cho chủ nợ và có biểu hiện lẩn tránh. Bị đòi rát, Phú bí mật cầm cố luôn sổ đỏ của nhà mình rồi bỏ trốn.
Qua thu thập tài liệu, bước đầu Công an tỉnh Thanh Hóa làm rõ được Phú lừa của hàng chục người với số tiền khoảng 3 tỷ đồng. Ngoài ra, còn có rất nhiều bị hại không trình báo hoặc không dám trình báo.
Đến ngày 12/4, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ Phú đang lẩn trốn ở tỉnh Đắk Nông. Bước đầu, Phú khai nhận, số tiền trên cô ta đã ăn tiêu hết. Đến nay, cơn "bão hụi" ở Hậu Lộc đã để lại rất nhiều hệ lụy
