Vụ "ăn cắp giọng hát" trong một chương trình giải trí: Gian hùng vô đạo
Khi mà dư luận chưa kịp nồng nhiệt đón chào sự trở lại của chương trình truyền hình thực tế đình đám Bước nhảy hoàn vũ, thì ngay lập tức như những chương trình truyền hình thực tế trước đó, Bước nhảy hoàn vũ đã vướng vào một chuyện lùm xùm rất đáng xấu hổ. Lần đầu tiên, dư luận được biết đến cụm từ “ăn cắp giọng hát” tại một chương trình giải trí. Trước đây, chỉ có ăn cắp vũ đạo, ý tưởng, bài hát… giờ là ăn cắp cả giọng hát. Liệu, những người ăn cắp và tiếp tay cho ăn cắp còn có thể biện minh gì nữa đây (!?).
1. Trong đêm 18/3 vừa qua, đêm khai mạc chương trình Bước nhảy hoàn vũ, cặp đôi Minh Hằng - Minh Quân trình diễn phần nhạc kịch có tên gọi “Bóng ma trong nhà hát”. Đây là vở nhạc kịch được nhà soạn nhạc Andrew Llyod Webber chuyển thể dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Pháp Gaston Leroux.
Sau phần trình diễn của mình, ca sĩ Minh Hằng lập tức nhận được sự khen ngợi nhiệt liệt của khán giả lẫn báo giới. Lý do đơn giản, không ai nghĩ một ca sĩ có chất giọng vừa mỏng vừa yếu như Minh Hằng lại có thể trình diễn trọn vẹn những tiết tấu phức tạp của “Bóng ma trong nhà hát”.
Nói như nhạc sĩ Quang Long, khi trả lời báo chí thì "Bóng ma trong nhà hát” chỉ khó ở những nốt cao, còn phần đầu thì ai hát cũng hát ra được. Người bình thường chỉ hát được đến nốt si, còn ở đây (tức ca sĩ Minh Hằng - NNH) hát đến nốt mí, tức là cao hơn đến bốn nốt".
Tuy nhiên, "Ban đầu nghe Minh Quân và Minh Hằng hát, tôi không dám khẳng định phần trình diễn các nốt cao là của ca sĩ Lan Anh, nhưng ở Việt Nam, ngoài chị ra không ai có thể làm được điều đó", vẫn lời của nhạc sĩ Quang Long.
Vậy, ca sĩ Lan Anh, người được nhạc sĩ Quang Long nhắc đến với lời lẽ rất khiêm cung là ai(?!).
Năm 2000, ca sĩ Lan Anh đoạt giải nhất ở cuộc thi ca nhạc Thính phòng và nhạc kịch chuyên nghiệp toàn quốc. Một giải thưởng hàn lâm danh giá. Thêm nữa, Lan Anh được đánh giá là giọng nữ cao xuất sắc nhất hiện nay của dòng nhạc opera tại Việt Nam. Chị là một trong những nghệ sĩ chỉn chu, kín tiếng, hoàn toàn không vướng víu vào những vụ ầm ĩ vớ vẩn trong làng giải trí. Hiện, Lan Anh là giảng viên thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia.
Ca sĩ Lan Anh cho biết, chị đã từng cùng Minh Quân thu âm “Bóng ma trong nhà hát” trước Tết Nguyên đán vừa rồi. Thế nên, khi xem chương trình được phát sóng trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), thấy Minh Quân - Minh Hằng trình diễn lại “Bóng ma trong nhà hát”, chị ngay lập tức chăm chú theo dõi. Đột nhiên, chị phát hiện, những âm vực cao vút của Minh Hằng chính là giọng… của chị. Mặc cho giọng hát của chị đã bị ai đó cố tình xử lý nhòe đi, nhưng vẫn không lẫn vào đâu được.
Sau chương trình, chị có nhắn tin cho Minh Quân để hỏi ngọn ngành. Minh Quân có phản hồi tin nhắn là "Xin lỗi chị nhé. Em có lấy một số nốt cao của chị".
Còn Minh Hằng phản ứng thế nào về phần trình diễn của mình trước khi bị ca sĩ Lan Anh phát hiện đã ăn cắp giọng hát của cô(?!).
Còn với Minh Hằng, khi nhận được lời tán thưởng của dư luận, cô ca sĩ lắm scandal này ỏn ẻn trả lời với đại ý, khi Minh Quân rủ cô hát opera, cô hoảng lắm. Nhưng với bản tính chịu khó chăm chỉ học hỏi, cô đã hoàn thành tốt phần trình bày của mình với “Bóng ma trong nhà hát”. Và hiện tại, cô cảm thấy rất hạnh phúc vì công sức học hát opera của cô đã được dư luận tán thưởng nhiệt liệt.
Quan điểm của mình tôi cho rằng, kẻ ăn cắp mà không đỏ mặt, tức là đã trở thành vô sỉ. Ăn cắp là một hành động rất đáng xấu hổ. Ăn cắp giọng hát mà người khác phải miệt mài khổ luyện để có được lại càng xấu hổ vạn lần.
Ăn cắp giọng hát của người khác tưởng chừng chỉ có trong truyện cổ tích “Nàng tiên cá” của Hans Christian Andersen, khi mụ phù thủy độc ác đòi nàng tiên cá đổi lấy giọng hát thiên thần của mình cho mụ và mụ sẽ giúp nàng có được đôi chân để có thể đến gặp hoàng tử.
Tam đoạn luận suy ra, giọng hát là của ca sĩ Lan Anh, Minh Hằng ăn cắp giọng hát đó, vậy Minh Hằng chính là… nhân vật trong truyện cổ của Andersen.
Dẫu sao, thì mụ phù thủy trong “Nàng tiên cá” còn để cho nàng tiên cá cơ hội để chọn lựa. Đó là một giao dịch sòng phẳng. Còn Minh Hằng, tệ đến mức không hành xử được như mụ phù thủy huyễn hoặc ấy.
|
| Minh Hằng - Minh Quân diễn “bóng ma trong nhà hát”. |
2. Bị ca sĩ Lan Anh lẫn nhiều nhạc sĩ, dư luận phản ứng, ca sĩ Minh Quân vội vã thanh minh, xin lỗi dư luận, xin lỗi ca sĩ Lan Anh, xin lỗi tất cả… chẳng qua là do anh bận quá, nên anh chưa nhắn tin hoặc gọi điện thoại xin phép ca sĩ Lan Anh.
Một vài đồng môn trong "bang hội ăn cắp" của Minh Quân lên tiếng ủng hộ anh, Minh Hằng chỉ ăn cắp có vài chỗ cao của ca sĩ Lan Anh còn lại toàn do Minh Hằng hát.
Lập luận này khiến tôi nhớ đến, một nửa ổ bánh mì vẫn là bánh mì. Nhưng, một nửa sự thật không là sự thật.
Như nhạc sĩ Quang Long đã nhận xét, “Bóng ma trong nhà hát” chỉ khó ở những nốt cao, còn lại ai hát cũng hát ra được. Thì chính xác Minh Hằng đã đi ăn cắp cái khó nhất còn cái dễ nhất ai cũng làm được thì cô ta không… ăn cắp.
Tôi không chấp nhận từ mượn giọng hát, bởi giọng hát ở những nốt cao trong “Bóng ma trong nhà hát” của ca sĩ Lan Anh đã bị xử lý cho nhòe đi, tức là họ đã tính toán đến sự che giấu một hành vi mờ ám. Điều này khẳng định, họ ăn cắp chứ không mượn giọng hay gì gì đó cả.
Ca sĩ Minh Hằng sau khi bị phát hiện ăn cắp giọng, phân bua rằng cô chỉ làm theo chỉ đạo của Minh Quân, cô hoàn toàn không biết gì việc Minh Quân ăn cắp giọng của ca sĩ Lan Anh rồi ấn cho cô.
Cái cô ca sĩ này bị sao thế, nhỉ(!?). Khi chưa bị phát hiện, thì hào hứng nhận lời khen về mình. Khi bị phát hiện thì đổ vấy hết cho người khác.
Trong sự vụ này, Minh Quân chủ mưu thì Minh Hằng phải là đồng phạm. Tuyệt nhiên không thể nói, Minh Hằng không biết chuyện Minh Quân ăn cắp giọng của ca sĩ Lan Anh để cho cô "mượn xài đỡ".
Cái gì không phải của mình mà ai đó ấn vào tay mình (trong lúc, mình thừa biết cái đó cũng không phải của người kia), thì mình dư sức hiểu đó là vật phi pháp mà có chứ!
Ban tổ chức của Bước nhảy hoàn vũ phát đi thông cáo báo chí khẩn, gửi cho các cơ quan truyền thông. Ngoài nội dung lập lờ xin lỗi ca sĩ Lan Anh, họ đổ vấy toàn bộ việc ăn cắp cho ca sĩ Minh Quân còn Minh Hằng, theo đánh giá của họ là hoàn toàn không có lỗi gì cả.
Sự bảo vệ quyết liệt Minh Hằng của Ban tổ chức cho phép dư luận đưa ra nhận định, Minh Hằng là "gà" của Ban tổ chức trong cuộc thi này.
Một thực tế đang diễn ra tại làng giải trí Việt, nhân vật nào đó được nhà tài trợ gửi trong các cuộc thi, phim truyền hình… sẽ là nhân vật bất khả xâm phạm (?!).
3. Ca sĩ Lan Anh trần tình, chị không muốn làm cho sự vụ trở nên lùm xùm. Tôi hiểu, một người trí thức như chị hoàn toàn không muốn vụ việc bị đẩy quá xa. Ca sĩ Lan Anh bảo rằng, giá như trước khi chương trình diễn ra, ca sĩ Minh Quân gọi điện thoại cho chị, xin phép chị trước. Và Ban tổ chức chương trình cho chạy dòng chữ trên màn ảnh nhỏ khi truyền hình trực tiếp với nội dung "phần trình diễn của Minh Hằng có sự giúp đỡ của ca sĩ Lan Anh", thì chị đã không bận lòng.
Chị sẵn sàng chia sẻ giọng ca mà mình kỳ công khổ luyện cho một nữ ca sĩ lẫn nam ca sĩ toàn đánh bóng mình bằng scandal. Chị hành xử đúng cách của một trí thức thực thụ.
Thế nhưng, trong trường hợp này, chị đã kỳ vọng quá cao vào một nhóm người bất tương xứng với trí thức của chị.
Tiền nhân đã đúc kết hàng trăm năm nay, không thể lấy dạ tiểu nhân để đo lòng người quân tử là vì vậy.
Vì sao họ không hành xử theo ý muốn rất đỗi bình thường của ca sĩ Lan Anh. Đơn giản, họ háo danh.
Họ háo danh đến mức, trước Tết Nguyên đán, mời ca sĩ Lan Anh đến phòng thu để thu âm chung “Bóng ma trong nhà hát”. Sau Tết Nguyên đán, họ lặng lẽ ăn cắp giọng hát của chị để ấn cho một kẻ háo danh cũng như họ. Nghĩa là, họ đã có tính toán sẵn trong đầu sự ăn cắp này.
Họ háo danh và họ không có khả năng nên họ mới đi ăn cắp. Và khi đã dám ăn cắp, thì làm gì có chuyện họ nhắn tin hay gọi điện thoại bảo với chị rằng "Chị ơi, chị giúp em nhé". Vốn dĩ, họ đã quen với những lời khen tặng vượt quá năng lực của họ, nên họ sẽ làm mọi cách để níu giữ sự khen tặng ấy bằng mọi giá.
Danh vọng cũng như miếng bả phù du, càng ăn càng nghiện. Mà ai đó có thể nói hộ giúp tôi một cách thuyết phục, có chuyện gì mà kẻ nghiện không dám làm chưa (?!). Thế nên, không có gì là đáng ngạc nhiên khi Minh Quân hai tay hai đao hành tẩu trên chốn giang hồ để hành nghề đạo chích cùng Minh Hằng. Song hùng kỳ hiệp hay gian hùng vô đạo chính là đây.
Nếu đây là sơ sót đáng tiếc của Ban tổ chức Bước nhảy hoàn vũ, thì họ nên mạnh dạn thương lượng lại với ai có tiếng nói để gạt đi hai kẻ ăn cắp trong chương trình này.
Tôi không hy vọng Minh Quân và Minh Hằng sẽ tự động rút lui khỏi chương trình Bước nhảy hoàn vũ. Vì, người không biết xấu hổ thì làm gì có lòng tự trọng(!)
