Vợ chồng Giám đốc Cty Thành Tín: Vỡ nợ gần 100 tỉ đồng
Thậm chí, có người không giữ nổi bình tĩnh nên đã lớn tiếng, xô đẩy hàng rào trụ sở công ty, đồng thời đòi đập phá ngôi nhà số 60 đường Tân Thành - là nhà riêng của em ruột ông Nguyễn Thành Tín, Giám đốc Công ty Thành Tín, để yêu cầu ông Tín, 42 tuổi, và vợ là bà Trần Thị Hòa, 40 tuổi, ra gặp mặt, đối chất.
Khi lực lượng Công an phường và Cảnh sát 113 đến để ổn định trật tự và tìm hiểu mới hay, tất cả đều là chủ nợ của vợ chồng ông Tín, và họ đi đòi nợ vì trước đó, đã nhiều lần ông Tín hứa hẹn, rồi lặn mất tăm! Theo ước tính ban đầu, số tiền ông Tín, bà Hòa vay mượn của nhiều người và hứa sẽ trả sòng phẳng mà chưa trả, là hơn 60 tỉ đồng.
![]() |
|
Trụ sở Công ty Thành Tín cửa đóng then cài. |
Đến tối, Công an phường Tân Thành cùng đại diện các chủ nợ, tổ trưởng tổ dân phố, đã vào nhà số 62 đường Tân Thành để kiểm tra, nhưng trong nhà không có mặt ông Tín, bà Hòa. Hỏi một số công nhân còn ở đó, họ nói hôm 22 tháng Chạp âm lịch, ông Tín có đến công ty để trả lương, phát thưởng nhưng hiện tại, họ không biết vợ chồng ông Tín đi đâu.
Công ty Thành Tín do người cha của ông Nguyễn Thành Tín là ông Nguyễn Thành Đức, thành lập, chuyên ngành mua bán vải, chỉ may và in gia công trên vải. Theo đánh giá của một số bạn hàng có quan hệ làm ăn với Công ty Thành Tín, thì đây chỉ là cơ sở quy mô nhỏ, xưởng gia công in lụa còn phải đi thuê mặt bằng để hoạt động.
Sau khi cha mất, ông Tín trở thành giám đốc. Một số người quen vợ chồng ông Tín cho biết, không hiểu nguyên nhân nào mà chưa đầy một năm kể từ khi lên nắm quyền điều hành công ty, vợ chồng ông Tín đã nợ nần chồng chất đến nỗi phải lánh mặt. Một số người khác lại cho rằng, vì vướng vào cờ bạc, cá độ nên ông Tín đã tán gia bại sản.
Theo một nhân vật hàng ngày có mặt tại bãi đậu xe trước chợ An Đông, quận 5, TP HCM, chuyên đưa đón người qua Bavet, Campuchia đánh bạc, thì trước đây ông Tín từng nổi tiếng trong giới cờ bạc tại các casino bên đất Campuchia, đối diện cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.
Trong một lần đánh bạc, ông Tín thua hết tiền và đã được một đầu nậu Campuchia cho vay để đánh tiếp, nhằm gỡ lại với lời hứa chỉ nội trong ngày, người của ông Tín sẽ mang tiền qua thanh toán. Trước khi cho vay, đầu nậu này đã điện thoại về TP HCM, nhờ các "chân rết" xác minh cơ sở làm ăn của ông Tín. Khi biết ông Tín là Giám đốc Công ty Thành Tín, đầu nậu liền giao tiền.
Tuy nhiên, gỡ đâu chưa thấy, chỉ thấy ông Tín thua liểng xiểng. Hôm sau, vẫn không thấy người của ông Tín mang tiền sang trả, đầu nậu sai tay chân bắt giam ông trong suốt 2 ngày, và hăm dọa sẽ "làm thịt" ông. Sợ quá, ông Tín hối thúc người đem tiền qua và chỉ đến khi nhận đủ số tiền đã cho vay, cộng thêm tiền lãi thì ông Tín mới được thả.
Theo tường trình của các chủ nợ, vì tin lời vợ chồng ông Tín rằng vợ chồng ông có những thương vụ làm ăn trị giá hàng trăm tỉ đồng, rằng, vợ chồng ông là người uy tín, vay mượn đàng hoàng với lãi suất cao, họ đã gom góp tiền bạc, hoặc vay mượn người khác, hoặc thế chấp nhà cửa lấy tiền cho vợ chồng Tín vay.
Một chủ nợ là bà B., cho biết ông Tín vay bà 8 tỉ đồng, có thế chấp bằng giấy cam kết chuyển giao nhà xưởng tại số 62 đường Tân Thành, và ngôi nhà mà gia đình ông Tín đang ở tại số 58/1 đường Tân Thành nếu đến hạn mà ông không trả được nợ - Khi vụ việc vỡ lở, mới hay ông Tín không chỉ nợ riêng một mình bà và liệu bà có thể lấy được nhà xưởng để trừ nợ hay không?!
Một chủ nợ khác là ông D. - một trong những người bỏ mối vải cho Công ty Thành Tín. Theo ông D., ông đã thế chấp nhà, vay ngân hàng 3 tỉ đồng để mua vải giao cho ông Tín. Nay vỡ nợ, vợ chồng ông Tín bỏ trốn, ông D. không biết lấy tiền đâu giải chấp, lấy lại giấy tờ nhà. Mà đáo hạn nếu không giải chấp được, dĩ nhiên ngân hàng sẽ bán nhà của ông để thu hồi nợ.
Ông P., cho ông Tín vay 850 triệu, ông H., cho ông Tín vay 700 triệu... tất cả đều có nguy cơ mất trắng. Ông H., kể: "Rất nhiều lần, tôi gặp trực tiếp ông Tín để đòi lại số tiền đã cho vay thì ông Tín giải thích rằng, công ty đang gặp khó khăn, tạm thời chưa trả được", rồi sau đó cả hai vợ chồng biến mất.
Nhiều người khác tuy không có quan hệ làm ăn với Công ty Thành Tín, nhưng vì lãi suất cao nên đã cho vợ chồng ông Tín mượn tiền, nay lâm vào cảnh dở khóc dở cười. Một số người là bà con họ hàng với vợ chồng ông Tín cũng bị ông vay mượn nhưng... chưa trả, trong đó người ít nhất cũng là 4.000 USD, người nhiều nhất là vài tỉ.
Đặc biệt, có người do tin tưởng ông Tín, bà Hòa nên đã giao toàn bộ giấy tờ nhà cho vợ chồng ông Tín, để ông đem đi thế chấp ngân hàng lấy hơn 1 tỉ đồng. Đến nay, người ấy phải đi ở... nhà thuê vì nhà đã bị niêm phong, không đào đâu ra tiền chuộc.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, nếu như những người đã cho vợ chồng ông Nguyễn Thành Tín vay mượn với số tiền đúng như lời họ nói, thì tổng nợ của ông Nguyễn Thành Tín là khoảng 60 tỉ đồng, chưa kể có thông tin còn cho biết, là nhà xưởng của ông, ông cũng đã đem thế chấp ngân hàng, là khoảng 40 tỉ đồng nữa.
Và tháng trước khi xảy ra vụ vỡ nợ, ông Tín cũng... biến mất một thời gian, không ai liên lạc được. Một số chủ nợ của ông khi ấy đã tiến hành truy tìm, nhưng vợ ông khẳng định là ông đang đi nước ngoài để đàm phán, giao dịch làm ăn. Đến ngày 4/2/2010 (tức ngày 22 tháng Chạp âm lịch), ông lại xuất hiện, trả lương, phát thưởng cho công nhân trong công ty ông đàng hoàng! Có chủ nợ gặp được ông trong giai đoạn này nhưng chỉ nhận được từ ông mấy... lời hứa!
Một số chủ nợ khác khi nghe tin ông đang có mặt ở trụ sở công ty, liền vội vã tìm đến với hy vọng lấy lại được số tiền đã cho ông vay để chi dùng trong mấy ngày tết mà vẫn chẳng thấy bóng dáng ông đâu. Bà A., kể: "Thấy người ta nói ổng vừa đi về nhà mẹ ruột ổng ở gần đó, tôi lập tức chạy theo nhưng ổng như... Tề Thiên, có đó, mất đó!".
Tuy nhiên, theo Trung tá Nguyễn Hoàng Tuấn, quyền Trưởng Công an quận Tân Phú, thì tính đến sáng ngày 22/2/2010, mới chỉ có 7 người chính thức gửi đơn tố cáo vợ chồng ông Nguyễn Thành Tín vay mượn của họ mà chưa trả với tổng số tiền là hơn 7 tỉ đồng. Vẫn theo Công an quận Tân Phú, các bộ phận chức năng đang tiến hành xác minh nhân thân và hành vi vay mượn của ông Tín.
Bước đầu, theo các nạn nhân đã gửi đơn tố cáo, phương thức huy động vốn của vợ chồng ông Tín là vay mượn với lãi suất từ 5 đến 10%/tháng. Vẫn theo Trung tá Tuấn, đây mới chỉ là thông tin một chiều và cũng chưa khẳng định rằng vợ chồng ông Tín đã bỏ trốn.
Cũng trong buổi sáng ngày 22/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra quận Tân Phú đã gửi giấy triệu tập vợ chồng Nguyễn Thành Tín lên làm việc, để xác minh làm rõ nội dung các đơn tố cáo, đồng thời đề nghị những ai đã cho vợ chồng ông Nguyễn Thành Tín vay tiền nhưng chưa trả, hãy đến Cơ quan Công an quận Tân Phú để cung cấp thông tin, nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình

