Vào sàn vàng chui đánh vàng đòn bẩy

Thứ Tư, 04/04/2012, 16:35

Mặc dù chính phủ đã có lệnh cấm hoạt động kinh doanh sàn vàng, nhưng lượng người đánh vàng và ngoại hối hiện nay vẫn không hề giảm, thâm chí còn có dấu hiệu gia tăng bởi lẽ lênh cấm chỉ có tác dụng khai tử các sàn vàng công khai, còn sàn vàng chui vẫn ngày đêm sôi sục. Một thế giới cơ bạc dưới cái mác “đầu tư” đang đưa hàng trăm ngàn con người vào con đường bần cùng, bởi tất cả những người đánh vàng đều thua cháy túi.

Đột nhập “sàn vàng” chui

Một ngày gần cuối tháng 3. Đi theo Vũ, một tay đánh vàng có tên tuổi ở TP HCM, chúng tôi đến một quán cà phê trên đường Nguyễn Văn Cừ, quận 5, TP HCM. Một nhóm người “đánh” vàng đang ngồi trong một góc quán cà phê máy lạnh, khá yên tĩnh. Trước mặt mỗi người là một chiếc máy tính xách tay. Khuôn mặt ai cũng dán chặt vào màn hình, đăm chiêu, cân nhắc, tay cầm chuột di liên tục. Màn hình máy tính dày đặc với những mũi tên, cây nến, hình vuông, tròn, tam giác, những đường thẳng, lượn sóng ngoằn ngoèo, đủ màu xanh sắc đỏ và những con số nhấp nháy liên tục. Đó là những biểu đồ phân tích kỹ thuật nhằm dự đoán giá vàng và các cặp ngoại tệ đã đưa lên sàn giao dịch thế giới.

Nam, một người trong số này nhìn chúng tôi có vẻ dò xét. Nhờ có chút kiến thức về ngoại hối và biết phân tích kỹ thuật, tôi làm ra vẻ khá sành sỏi đầu tư và rất muốn tham gia đầu tư vàng và ngoại hối, nên chiếm được niềm tin của Nam ngay. Nam giới thiệu anh là đại diện của một sàn giao dịch FX của Mỹ đang có mặt tại Việt Nam, vào mời tôi tham gia. "Thời buổi làm cái gì cũng khó, chứng khoán, bất động sản thì tê liệt, kinh doanh cái gì cũng đòi vốn nhưng chưa chắc đã làm được. Chỉ có đầu tư ngoại hối này là không tốn nhiều vốn, không tốn công sức, nếu giỏi có thể kiếm được khá tiền", Nam tư vấn cho chúng tôi.

Chúng tôi quan sát thấy rải rác trong quán còn có nhiều nhóm khác túm tụm “đánh” vàng tương tự. Nam cho biết, đó là các nhóm của các sàn vàng khác. Từ khi Chính phủ cấm các sàn vàng, các hoạt động “đánh” vàng không còn công khai, có vẻ kín đáo hơn. Dân “đánh” vàng từ ngoài sàn chuyển vào các quán cà phê. Ở đó có đường truyền Internet wifi, vừa có phòng máy lạnh, có người phục vụ  sẵn cả cơm trưa, mọi cái đều thuận lợi.

Nam mở màn hình máy tính và giảng giải về các phương pháp sử dụng phần mềm giao dịch, về việc đầu tư, kỹ thuật đặt lệnh, chốt lời, cắt lỗ. Hiện nay đa số các sàn vàng trên thế giới và xâm nhập vào Việt Nam sử dụng một phần mềm khá tiện lợi để giao dịch, là Meta Trade 4, còn gọi là MT4. Người “đánh” vàng chỉ cần tải miễn phí trên website của các công ty, cài vào máy tính. Sau đó chỉ cần đăng ký một tài khoản, nạp tiền vào là mọi việc đã xong, chỉ cần bấm chuột đặt lệnh là xem như đã trở thành nhà đầu tư trên sàn vàng thế giới!

Để khách được mục sở thị, Nam mở phần "demo" trong phần mềm MT4, mở một tài khoản cho khách đánh thử. Đánh được vài lệnh có thắng có thua, người bạn đi cùng đề nghị đánh bằng tiền thật. Chúng tôi đề nghị mượn chính tài khoản của Nam để đánh, ăn thua chung tiền thật tại chỗ, anh ta vui vẻ nhận lời.

"Sàn vàng" trong quán cà phê trên đường Nguyễn Văn Cừ, quận 5, TP HCM.

Muốn rớt tim ra ngoài!

Trên phần mềm MT4, chúng tôi chọn cặp GOLD - USD để đặt lệnh. Nhìn những cây nến xanh đỏ liên tục nhấp nháy, tôi bắt đầu thấy lo. Giá vàng thế giới vào lúc ấy là 1.662 USD/ounce. Tôi chờ dãy nến đi xuống xuất hiện cây nến có cái đuôi thật dài ra hình Doji hoặc Hamer (chiếc búa) là báo hiệu áp lực sẽ tăng mạnh, đặt ngay lệnh "mua", với khối lượng 1 lot (bằng 100 ounce, tương đương 83 lượng vàng).

Ngay lúc vừa đặt lệnh, lập tức phần mềm trừ ngay phí giao dịch 50 USD và hoa hồng 30 USD, tức mất ngay 1,6 triệu đồng. Nhưng đáng sợ là cây nến tiếp theo bắt đầu cà giật, cái vạch kẻ chỉ báo giá ngang màn hình cứ chạy lên chạy xuống liên tục, mới làm thót tim. Tỉ giá vàng và các cặp ngoại hối có 5 con số, số cuối cùng hàng đơn vị được gọi là "pip". Khi đặt đánh 1 lot vàng, con số tỷ giá thay đổi mỗi pip tương đương giá lên hay xuống 10 USD. Lệnh đặt của chúng tôi đi ngược hướng, con số trừ (báo lỗ) nhảy liên tục từ 50, rồi 73, 95, 118, 120, 138, rồi đến 175, 207 (USD)... Đến lúc con số nhảy đến -537 USD, chúng tôi hoa mắt nhìn nhau không nói được lời nào. Mồ hôi trên trán rịn ra lấm tấm. Tôi nghe được tiếng tim đập thình thình theo nhịp nhảy của các con số, như muốn rớt cả ra ngoài.

Một lát sau giá vàng có dấu hiệu tăng trở lại. Khi giá tăng lên đến con số còn -158USD, Nam đề nghị chúng tôi cắt lỗ, vì khả năng giá không còn tiếp tục tăng. Mọi việc diễn ra tích tắc chỉ trong vòng chưa tới 15 phút.

Người bạn đi cùng đề nghị tiếp tục đặt lệnh để gỡ lại. Lần này chúng tôi không chọn vàng, mà chọn cặp USD và đồng bảng Anh (GBP-USD). Giá lúc ấy là 1.5876 USD/GBP, và dãy nến đang tiếp tục đi lên. Chờ đến khi nến ra hình Haging man (tức người đàn ông treo cổ, áp lực giá đi xuống mạnh), chúng tôi đặt lệnh "bán" khối lượng 1 lot. Cũng không khác trước, đường kẻ chỉ báo giá vẫn nhấp nháy liên tục, con số cứ nhảy loang loáng. Lỗ rồi lời, lời đó rồi lại lỗ, liên tục thay đổi. Tôi trở nên hoang mang không rõ bộ môn phân tích kỹ thuật mà lâu nay mình tự hào có còn đúng hay không. May mắn, lát sau con số dương lớn dần. Số lãi đã được 183 USD. Tôi hối thúc Nam ngay lập tức cắt lệnh để thu hồi vốn.

Như vậy, sau 2 lượt đánh, chúng tôi lãi 25 USD, tương đương 500 ngàn đồng. Hú vía! Đến giờ này khi nhớ lại lần đặt lệnh, tôi vẫn có cái cảm giác hồi hộp. Quả thật cái trò này nếu ai yếu tim có lẽ không thể nào chịu nổi.

Nhan nhản "sàn vàng" chui

Không như chúng tôi nghĩ, Nam cho biết, hiện lực lượng đánh vàng rất đông đảo. Chỉ trong quán cà phê này, đếm loáng qua đã trên 20 người. Riêng Nam có trên 700 tài khoản của "nhà đầu tư". Ở nhiều quán cà phê khác trên địa bàn thành phố, rải rác vẫn có nhiều người giao dịch ngoại hối.

Ông Nguyễn Hải Thanh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ "Chứng khoán và bạn" - SAFC, thường xuyên mở các lớp dạy môn phân tích kỹ thuật vì có am hiểu sâu về thị trường kinh doanh ngoại hối, cho biết hiện trong nước có không dưới 20 công ty sàn giao dịch đang hoạt động. "Họ kín đáo hơn, không rầm rộ như trước, tuy nhiên vẫn rất sôi động", ông Thanh cho biết.

Hiện có khá nhiều công ty nước ngoài đã có mặt tại Việt Nam như FX Pro, FXDD, IF, G4X… Phương thức của các công ty này là không mở chi nhánh có pháp nhân, mà chỉ nhận người làm đại lý và được trả hoa hồng môi giới trên khối lượng giao dịch. Cách làm này có một ưu thế là không cần mặt bằng và bộ máy, không cần đầu tư, giảm chi phí, trốn được thuế, đồng thời lại thuận lợi cho việc hoạt động bí mật, né tránh kiểm soát.

Một dạng khác là một số công ty tài chính tại Việt Nam mở giấy phép có chức năng tư vấn tài chính, đã liên kết với các công ty kinh doanh vàng của nước ngoài, nhập phần mềm MT4 về và tổ chức giao dịch. Một số công ty như GJ, GS, VT, GG, TCV, ĐD… hiện đang hoạt động theo phương thức này. Các công ty này nhập phần mềm MT4 về và tổ chức giao dịch. Tiền của nhà đầu tư được giao thẳng cho công ty. Để lách luật, bản hợp đồng ghi nội dung là "tư vấn đầu tư", hoàn toàn không ăn nhập gì với thực tế giao dịch. Vì nắm phần kỹ thuật vận hành phần mềm trong tay nên việc khi khách đánh thắng, công ty không muốn trả tiền thì xóa dữ liệu, tự ý đóng sàn khi đang giao dịch, hoặc tự sửa dữ liệu như các sàn Vàng Thế Giới, ACB như trước đây là điều xảy ra thường xuyên. Chính vì vậy khi có tranh chấp, nhiều người “đánh” vàng đã ngậm ngùi chịu thua cuộc vì không thể kiện ra tòa.

Tuy nhiên, không chỉ hoạt động chui tại các quán cà phê, mà hiện vẫn có nhiều công ty Việt Nam tổ chức giao dịch ngoại hối, “đánh” vàng khá công khai ngay trước mặt cơ quan quản lý. Tại một tòa nhà cao tầng trên đường Nguyễn Du, quận 1, TP HCM, có một công ty tư vấn kinh doanh vàng chiếm trọn 4 tầng. Mỗi tầng tương đương với một công ty, có giám đốc và cả chục trưởng nhóm kinh doanh. Công ty này đã mở 6 chi nhánh trên cả nước, hoạt động rất mạnh mẽ với số lượng lên đến hàng chục ngàn tài khoản. Một công ty nổi danh khác là Hồng Hối, hiện vẫn tổ chức nhiều chi nhánh hoạt động, ngày đêm lôi kéo người vào canh bạc đỏ đen.

Để lách việc cấm giao dịch vàng, ngoài việc núp dưới cái mác "tư vấn tài chính", các công ty lôi kéo khách bằng cách thông tin rằng, tổ chức giao dịch các hàng hóa như dầu, bạc, bạch kim, đồng…Đây là một kiểu mù mờ lừa bịp, bởi điều mà Chính phủ cấm không chỉ là đánh vàng, mà chính là cấm tất cả các giao dịch ảo và dùng đòn bẩy tài chính. Với phương thức giao dịch ảo và dùng đòn bẩy, thì các mặt hàng trên đây không khác gì vàng. Thậm chí, hai mặt hàng là dầu và bạc có biến động cực mạnh, người không có kinh nghiệm giao dịch các loại này sẽ thua lỗ còn nặng hơn đánh vàng.

Sàn vàng thời còn thịnh hành.

Nghề không có đức!

V., một trưởng phòng của Công ty VTC đã nói như vậy khi anh rời khỏi vị trí trưởng phòng kinh doanh. V được công ty trả lương 800 USD/tháng. Nhưng đó là thu nhập rất bé nhỏ so với khoản hoa hồng anh nhận được trích từ tiền “đánh” vàng của khách.

Cứ khách hàng đánh mỗi lot, anh được trả 40 USD. Trong khi đó, anh quản lý 200 tài khoản, trong đó có tài khoản lên đến vài trăm ngàn USD. Mỗi tháng, tùy tăng hay giảm, nhưng tầm tầm vài trăm lot, thu nhập 10.000 - 15.000 USD nữa. Anh cho biết, trong gần 2 năm làm chuyên viên tư vấn, anh chưa bao giờ thấy ai thắng. "Tất cả các tài khoản đều cháy sạch, mau thì vài ngày, lâu thì vài tháng". Tài khoản bị "cháy" có nghĩa là không còn đồng nào.

Đang thu nhập ngon lành, nhưng anh và rất nhiều người bạn đã xin nghỉ, anh chuyển sang làm thuê cho công ty tin học, vốn là nghề mà anh được học hành đàng hoàng.

V. nói, anh và những người bạn sau một thời gian làm, thấy khách hàng thua dữ quá, trong lòng day dứt và thấy việc mình làm không có đức. Bằng chứng là thu nhập rất cao, nhưng sau 2 năm anh vẫn không dư được bao nhiêu tiền. Toàn chuyện xui xẻo dẫn đến với mình, như bệnh tật, tai nạn, mất mát, thua lỗ trong việc khác…, cuối cùng tiền cũng mất hết. Tụi này chỉ nghĩ do công việc mình làm không có đức mà bị trừng phạt", V. nói một cách nghiêm túc và có phần sợ hãi.

Chuyện những người “đánh” vàng bị cháy tài khoản thiết nghĩ đã có quá nhiều người biết, không cần thiết phải kể chi tiết từng trường hợp. Tuy nhiên, nó vẫn hấp dẫn vì chất đỏ đen, người có máu tham và tính cờ bạc không cưỡng lại được. Hiện nay trong bối cảnh kinh tế khó khăn làm gì cũng khó, bất động sản và chứng khoán đã tê liệt, nên kênh “đánh” vàng lại được người ta tìm đến rất đông. Bởi lẽ với đòn bẩy được cho từ 100 đến 500 lần, tức chỉ cần số vốn thực mua được 1 lượng thì vào đây khách được quyền mua đến 500 lượng! Chính cái đòn bẩy đó là cái bẫy nguy hiểm, bởi khách luôn có tâm lý nôn nóng muốn đặt lệnh lớn để có lãi nhanh, và cuối cùng tâm lý không chịu được áp lực, đã chốt lời, cắt lỗ loạn xạ. Các sàn vàng sẵn sàng cho mở vốn ban đầu chỉ 200 USD là giao dịch. Khi người “đánh” vàng đã thua, đã khát nước, là lúc bắt đầu gom góp tiền nhà, tiền chợ bổ sung vào.

Chính bản thân C, một chủ sàn vàng trong nước, đã có lần nói thật rằng, trong lĩnh vực này, tất cả các nhà đầu tư cuối cùng sẽ thua cháy tài khoản. "Không người đánh vàng nào thắng, chỉ có người tổ chức cờ bạc và nhân viên môi giới thắng mà thôi". Anh ta phân tích và chỉ ra rằng, cái công cụ gọi là "phân tích kỹ thuật" chỉ là miếng mồi mà giới chủ kinh doanh dụ dỗ để người ta lao vào, chứ thực chất nó chẳng thể nào giúp ai thắng cuộc được cả. Bằng chứng là, chính trong thời điểm sàn vàng thịnh hành nhất, thì tiếng khóc than vẫn cất lên từ phía "nhà đầu tư" chứ không phải từ phía chủ sàn

Đặng Vỹ
.
.
.