Ước mơ trở thành “con hổ của Palestine”

Thứ Tư, 25/05/2011, 06:35

Với các khách sạn năm sao, các công ty công nghệ cao đang mọc lên  như nấm và một thành phố hiện đại mới đang xây dựng gần Ramallah, Bờ Tây đang chuẩn bị cho tương lai. Các doanh nhân địa phương cho rằng chỉ cần người Palestine giành được độc lập, xứ sở của họ có thể trở thành một trong những quốc gia hàng đầu trong khu vực.

Bashar Masri ngồi sau một cái bàn vàng ở Ramallah, hai tờ báo Israel mở ra trước mặt ông. Một bức ảnh lớn của ông Masri được đăng trên một trong hai tờ báo và ảnh vợ ông - bà Jane - đăng trên tờ còn lại. Ông không thích cái tít "Tỉ phú Palestine". Ông chỉ thích tiểu tựa tiếp theo: "Chúng ta cần hòa bình, bằng không chúng ta sẽ đối mặt với thảm họa kinh tế". Bài viết này do Idan Ofer, một trong những doanh nhân giàu có của Israel, chấp bút. Masri gọi điện khen Ofer: "Bài báo quá tuyệt". Họ trò chuyện trong giây lát rồi Masri tắt máy. Ofer và Masri, hai tỉ phú của Tel-Aviv và Ramallah, là bạn của nhau.

Masri là một doanh nhân "không giống ai nhất" ở Palestine. 50 tuổi, là khách mời thường xuyên của các công dân Israel giàu có, vợ ông vừa học ở Tel-Aviv, vừa điều hành công ty quảng cáo lớn nhất Palestine. Chú của ông cũng là một tỉ phú ở Nablus. Masri sang Mỹ học đại học lúc 17 tuổi, rồi làm việc và kết hôn với một phụ nữ Mỹ. Ông trở về nước vào năm 1994 và thành lập Công ty Massar quốc tế, bắt đầu tạo lập một “đế chế” nhỏ. Ông ước mơ xây dựng một thủ đô thời hiện đại cho Palestine, nhưng vấp phải cuộc xung đột bạo lực Palestine-Israel lần thứ hai (từ tháng 9/2000 đến năm 2005) nên ông chuyển qua xây dựng tại Morocco trước.

Nhưng ông không bao giờ quên để mắt đến mục tiêu của mình - thành lập thành phố hiện đại đầu tiên tại vùng lãnh thổ Palestine. Thành phố mới, gọi là Rawabi, được đầu tư hơn 850 triệu USD (586 triệu euro) bắt đầu xây dựng cách đây hơn một năm. Nhà đầu tư quan trọng nhất của Masri là Chính phủ Qatar. Ngoài 5.000 đơn vị nhà ở, Masri còn xây dựng một nhà máy xử lý rác và nước thải, một nhà thờ Hồi giáo, các siêu thị và một khu vực hành chính. Khi dân số thành phố mới đạt đến mục tiêu 40.000 người, nó sẽ lớn hơn cả Ramallah. Masri muốn Rawabi trở thành thành phố trung tâm của Palestine.

Masri Bashar đang xây dựng một thành phố dành cho "thế hệ Facebook", như lời ông nói.

Ramallah đã có một khách sạn 5 sao, nhiều nhà hàng sushi và các bãi đỗ xe. Một nhà hàng xoay có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố từ trên cao sẽ sớm khai trương trên tầng 28 của Tháp Thương mại Palestine, nổi bật trên Ramallah như một con tàu vũ trụ. Năm ngoái, tăng trưởng kinh tế đạt 9,3%.

Samir Abdullah, cựu Bộ trưởng Kế hoạch, hiện là Chủ tịch Câu lạc bộ Rotary và giám đốc một viện nghiên cứu kinh tế, cho biết: "Như vậy cuối cùng chúng tôi cũng đã tiếp cận với nguồn tài nguyên của chúng tôi và không còn bị giới hạn bởi sự chiếm đóng. Chúng tôi tin nền kinh tế của mình sẽ tăng 25% mỗi năm, ước mơ trở thành con hổ kinh tế mới trong khu vực" đã sắp trở thành hiện thực.

Bashar Masri rất tin vào tiềm năng kinh tế của quê hương. Bằng chứng là họ có thể tìm thấy các doanh nhân và nhà khoa học thành đạt gốc Palestine khắp nơi trên thế giới. Nếu tất cả họ trở về cố hương để đầu tư, Palestine sẽ trở thành một trong những quốc gia thành công nhất khu vực. Masri đã thành lập 15 công ty con, cũng như các quỹ đầu tư tư nhân đầu tiên dưới tên gọi Siraj, giúp đầu tư 60 triệu USD vào sản xuất nông nghiệp, các công ty hậu cần và quan trọng nhất là các công ty công nghệ.

Masri cũng muốn xây dựng nhiều chung cư trên quy mô lớn tại Dải Gaza, nơi ông đã đặt văn phòng và một số nhân viên thường trú tại đó, nhưng do sự phong tỏa của Israel nên vật liệu xây dựng rất hạn chế. Gần đây nhất, tuy rất cố gắng nhưng ông đã không mua được một khu định cư của Israel ở Đông Jerusalem sau khi nhà phát triển khu này tuyên bố phá sản.

Hiện Masri đang nắm trong tay ít nhất 20 đề nghị xây dựng rất nhiều khu định cư ở Đông Jerusalem, thậm chí có một số khách hàng tiềm năng là người Israel

Lệ Đào (tổng hợp)
.
.
.