The Voice 2012 – Thiều Bảo Trang: Cuộc chơi cần… xóa tên em

Thứ Bảy, 03/11/2012, 14:45

Sau dư vị mà scandal liên quan đến nhạc sĩ Phương Uyên để lại, The Voice 2012 đã hoàn toàn phá sản về niềm tin. Trong scandal ấy, nhân vật chính ngoài nhạc sĩ Phương Uyên chính là Thiều Bảo Trang. Nghi vấn tình cảm với Phương Uyên, đã khiến Thiều Bảo Trang được mặc định là "gà" của chương trình này.

Thiều Bảo Trang đẹp không? Rất đẹp. Đàm Vĩnh Hưng dùng từ chính xác, Thiều Bảo Trang là một nhan sắc. Thiều Bảo Trang hay không? Hay vừa vừa. Nhưng đủ để chiến thắng trong một cuộc thi có quá nhiều giọng ca thuộc dạng hát karaoke như The Voice. Vậy thì, tại sao Thiều Bảo Trang tự nguyện rút lui khỏi The Voice 2012 (?!). 

1. Thiều Bảo Trang rời khỏi Sao Mai - Điểm Hẹn 2011, với giải thưởng "Ca sĩ triển vọng" cùng với Trung Quân, Thiều Bảo Trang không gây được tiếng vang, ngoài vài bức ảnh cùng Trung Quân. Quá ít người biết Thiều Bảo Trang là ai. Đơn giản, Sao Mai - Điểm Hẹn ở thời điểm đó đã trở nên nhạt nhòa và cực kỳ vô vị. Thế nhưng, chỉ cần một đêm xuất hiện tại vòng Giấu mặt tại The Voice 2012, với ca khúc "Rolling in the deep" Thiều Bảo Trang bỗng trở nên tiệm cận với sự nổi tiếng trong làng giải trí Việt.

Khi Thiều Bảo Trang trình diễn được một nửa ca khúc, Thu Minh và Hồ Ngọc Hà còn rời ghế, bước lên sân khấu nhảy cùng Thiều Bảo Trang như đang phê "thuốc lắc".  Lúc Thiều Bảo Trang vừa hát dứt "Rolling in the deep", ngay lập tức cả 4 huấn luyện viên (HLV) Thu Minh, Hồ Ngọc Hà, Đàm Vĩnh Hưng và Trần Lập đều nhao nhao đòi giành Thiều Bảo Trang về đội của mình. Thu Minh và Hồ Ngọc Hà cãi nhau như giành vé số độc đắc. Đàm Vĩnh Hưng đứng khoanh tay trước ngực bần thần, còn Trần Lập ngồi căng thẳng như đang ngồi trên… ghế điện, sắp bị bật cầu dao.

Hồ Ngọc Hà đại khái: "Chúng ta có một điểm tương đồng, là về độ dài. Chị không đẹp bằng em, chị chỉ dài bằng em thôi. Còn về độ "mướt" là em hơn chị. Mà với đôi chân dài đó, chỉ có chị mới xử lý cho nó duyên dáng hơn trên sân khấu. Điều thứ hai, em sinh ra là để có dấu ấn trong lòng công chúng, cho nên em hoàn toàn có thể thành công sau cuộc thi này".

Thu Minh đại loại: "Với những gì em đang sở hữu rồi, thì em nên tìm gì khác để có thêm, đúng không? Bởi vì con người em đã xứng đáng với hai từ hoàn hảo. Độ dài bên ngoài của em phù hợp với Hồ Ngọc Hà còn độ dài bên trong phù hợp với chị".

Đàm Vĩnh Hưng cơ bản: "Cách tốt nhất là em không nên chọn hai người này (Hồ Ngọc Hà, và Thu Minh - NNH), chỉ có anh là làm cho em đầy đủ tất cả".

Trần Lập ngắn gọn: "Em không nên chọn HLV nào nói nhiều, mà hãy chọn người làm, làm và làm cho em".

Và khi Thiều Bảo Trang chọn về đội Hồ Ngọc Hà, Đàm Vĩnh Hưng đã nói nửa đùa nửa thật” "Anh là người khen em nhiều nhất. Vậy mà em nỡ lòng nào?".

Có thể, tất cả những màn múa may quay cuồng của cả 4 HLV là một trò vui theo ý đồ của nhà sản xuất The Voice, nhằm tạo nên hiệu ứng kích thích đối với những người quan tâm vào chương trình. Thế nhưng, không thể phủ nhận là Thiều Bảo Trang với "Rolling in the deep" đã tạo nên cơn hưng phấn cho The Voice 2012 tại vòng Giấu mặt.

Thiều Bảo Trang là thí sinh nữ có rất nhiều triển vọng, cho đến lúc Thiều Bảo Trang dính vào thị phi.

Đoạn clip chưa đến 8 phút 30 giây đã cướp đi của Thiều Bảo Trang nhiều thứ. Đoạn clip chuyển tải đầy đủ nội dung những thư điện tử, tin nhắn được cho là của Thiều Bảo Trang gửi đến nữ ca sĩ Phương Uyên, người đang là Giám đốc âm nhạc của The Voice.

Những lá thư điện tử, tin nhắn thể hiện tình cảm luyến ái, thề non hẹn biển. Và cả một vài bức hình minh chứng cho sự khăng khít giữa Thiều Bảo Trang và Phương Uyên. Dư luận đang hồ nghi về độ xác thực của clip, thì Phương Uyên đã thừa nhận đoạn clip là một phần của sự thật.

Sau dư chấn ấy, Thiều Bảo Trang đã không còn được đám đông nói về giọng hát, ngoại hình nữa. Thay vào đó, Thiều Bảo Trang được xem như là nhân vật "đổi tình lấy danh vọng".

Khi Thiều Bảo Trang chiến thắng ở vòng Đối đầu trước thí sinh Lê Vy, dư luận bắt đầu so đo.

Họ bảo, nhà sản xuất đã cố tình ghép Thiều Bảo Trang cùng Lê Vy. Một sự gán ghép hết sức khiên cưỡng.

Họ lại bảo, ca khúc mà Thiều Bảo Trang cùng Lê Vy trình diễn đêm hôm đó chỉ nhằm mục đích để Thiều Bảo Trang vào vòng trong.

Cuối cùng, họ kết luận. Lê Vỵ bị loại bởi Thiều Bảo Trang là người tình của Phương Uyên.

Điều này, cũng từa tựa, như khi phán xét "Ờ, cháu học giỏi lắm, cháu thông minh lắm, cháu nhanh nhẹn lắm nhưng… vì bố cháu là chủ tịch hội đồng quản trị nên cháu được nhận vào tập đoàn, nhé". Phán xét rất không liên quan nhưng lại khó phản bác.

Như trẻ con chơi với dao, Thiều Bảo Trang đã không còn được minh định tài năng một cách sòng phẳng sau scandal với Phương Uyên.

Nước mắt của Thiều Bảo Trang không để lại nhiều dư vị khi cô rút lui khỏi The Voice 2012.

2. Đêm 21/10/2012, Thiều Bảo Trang chính thức rút khỏi The Voice 2012 với lý do được đưa ra là "sức khỏe không đảm bảo trước cường độ luyện tập căng thẳng của chương trình".

Hồ Ngọc Hà thay mặt ê-kíp chương trình phát đi thông báo này. MC Phan Anh là người phụ họa. Kế tiếp là Thu Minh, Đàm Vĩnh Hưng và cả Trần Lập.

Thiều Bảo Trang rút lui, bất chấp lượng tin nhắn mà cô được khán giả bình bầu khá cao, trên 12%. Điều này đồng nghĩa với việc, cô được vào thẳng vòng trong mà không cần phải thi "vé vớt". Khi nói lời chia tay chương trình, Thiều Bảo Trang có khóc và những người còn lại có nói những câu đãi bôi.  Thật ra, theo quan điểm cá nhân, tôi cho rằng thí sinh cần thiết phải bị loại khỏi The Voice vì hát quá kém phải là Bảo Anh. Tiếc rằng, chuyện đó đã không xảy ra.

Nước mắt của Thiều Bảo Trang trong đêm chia tay không bất ngờ, sự luyến tiếc của các HLV cũng không bất  ngờ. Mọi thứ chắc chắn đều đã có trong kịch bản được bàn tính kỹ trước lúc công bố trong đêm truyền hình trực tiếp vừa qua.

Có lẽ, bất ngờ nhất mà nhà sản xuất chương trình không hề nghĩ đến đó là phản ứng của đám đông trong canh bạc "Thiều Bảo Trang rút lui". Điều này thể hiện ở chi tiết, không ai cảm động lẫn tiếc nuối khi nghe tuyên bố của Thiều Bảo Trang.

Thay vào đó, nhiều bình luận trên các trang báo mạng, diễn đàn mạng cho thấy, dư luận thản nhiên trước thông tin đó. Có cả bình luận kiểu: "Đóng bi kịch mà cứ như hài kịch. Buồn cười vãi". Rõ ràng, The Voice đã không còn tạo được cảm xúc như trước lúc xảy ra scandal Phương Uyên. Ngay cả khi, Phương Uyên tuyên bố rút lui ra khỏi The Voice, thì The Voice vẫn không thể cứu vãn được sự khủng hoảng niềm tin đối với dư luận. Tiếc cho The Voice, bởi dẫu sao, đây cũng là chương trình âm nhạc mà tôi cho rằng có chất lượng, ngoại trừ một vài cá nhân đang được tung hô quá đà, kiểu anh chàng suốt ngày đóng vai ngây ngây ngô ngô, khù khù khờ khờ, teen teen nửa mùa Bùi Anh Tuấn.

Khi Thiều Bảo Trang hát ca khúc "Tìm lại giấc mơ" trong vòng thi vào đêm 14-10, khán giả có khó tính đến mấy cũng phải thừa nhận là cô hát rất hay. Một ca khúc đóng đinh thương hiệu Hồ Ngọc Hà, Thiều Bảo Trang mang ra trình diễn lại vẫn tạo được nét tươi mới, khác biệt là điều không hề dễ dàng. Đó là chưa kể đến yếu tố như Hồ Ngọc Hà đã từng thừa nhận "Thiều Bảo Trang đẹp và "mướt" hơn Hồ Ngọc Hà".

Vậy nhưng, Thiều Bảo Trang vẫn buộc phải từ bỏ cuộc chơi "vì lý do sức khỏe" bởi dẫu có ở lại, có đoạt ngôi quán quân của The Voice đi chăng nữa, thì cô cũng không thể nào vượt qua "cái bóng được ưu ái" mà scandal tình cảm với Phương Uyên đã tạo nên.

Việc tình cảm là việc cá nhân. Tình cảm giữa hai người khác phái hay hai người cùng phái đều không là ngoại lệ. Tuy nhiên, như tôi đã từng viết, thí sinh tham gia một cuộc thi lại nảy sinh tình cảm với một ai đó là nhân vật quan trọng trong cuộc thi ấy là điều không hay. Đặc biệt là khi, tình cảm đó lại bị một ai khác "tố giác".

Có một ý nên nói. Ai đó là phóng viên hay cộng tác viên của trang báo mạng nào đấy, rình mò chụp ảnh ca sĩ Phương Uyên đang đứng hậu trường The Voice để chỉ đạo chương trình. Ngay lập tức, có bài viết liên quan đến sự hay nói dối gì đó của nhà sản xuất The Voice. Bởi theo tác giả bài viết này, tại sao nhà sản xuất phát đi thông tin Phương Uyên đã không còn tham gia The Voice, mà Phương Uyên lại vẫn hiển hiện phía sau sân khấu The Voice.

Mỗi người viết báo có quyền đưa ra nhận định về thông tin khác nhau. Nhưng cái kiểu "truy cùng giết tận" này theo tôi là điều hết sức phản cảm. Không cần ép nhau đến thế, Phương Uyên có ra sao đi chăng nữa, vẫn phải thừa nhận đó là một tài năng hiếm hoi trong làng giải trí Việt. Chị không đáng bị đối xử như một kẻ "tội đồ".

3. Đương nhiên, Thiều Bảo Trang hoàn toàn không mất tích sau The Voice. Với những gì mà Thiều Bảo Trang đã thể hiện tại The Voice, cô có nhiều cơ hội trong làng giải trí Việt. Lời đề nghị ký hợp đồng độc quyền của Đàm Vĩnh Hưng, hẳn là đề nghị thật lòng, chứ không phải chỉ là một đoạn cao trào mà nam ca sĩ này cố tình đẩy lên.

The Voice không còn Thiều Bảo Trang, The Voice vẫn không vớt vát được cái gọi là tính minh bạch trong một cuộc thi tìm kiếm tài năng. Niềm tin cũng như thị phi, đều như mũi tên đã rời khỏi cánh cung, tuyệt nhiên không thể nào có thể quay về được.

Nhà sản xuất The Voice đang làm mọi cách để minh chứng, đây là một chương trình hoàn toàn không có sự sắp xếp, chuẩn bị trước. Đó là cố gắng đáng ghi nhận, nhưng biết là làm sao khi mà scandal "dàn xếp kết quả" đã vượt quá sự kiểm soát của nhà sản xuất lẫn ê-kíp thực hiện chương trình.

Phương Uyên đã được mang ra làm vật tế của dư luận. Thiều Bảo Trang cũng đã được mang ra làm vật tế của dư luận. Và cũng không ngạc nhiên, nếu nhân vật tiếp theo là Bảo Anh. Riêng Bảo Anh, việc cô rời khỏi The Voice là hoàn toàn hợp lý, xét về mọi phương diện. Nhất là về giọng hát quá kém của cô.

Hy vọng, sự cố khi tham gia The Voice sẽ cho Thiều Bảo Trang nhiều kinh nghiệm trong việc đùa giỡn với thị phi. Rõ ràng, Thiều Bảo Trang có đủ bản lĩnh để vượt qua thị phi. Tuy vậy, Thiều Bảo Trang vẫn chưa đủ tên tuổi để khiến thị phi phải nằm ở kèo dưới so với danh vọng của chính mình. Trong cuộc chơi này, Thiều Bảo Trang cũng chỉ là một con cờ, người chơi đặt ở vị trí nào, cô phải chấp nhận ở vị trí đó. Không có cơ hội nào khác để cô lựa chọn.

Hồ Ngọc Hà nói đúng, khi chị bảo, không ai hiểu được áp lực mà chị và Thiều Bảo Trang đã vượt qua.

Nhưng biết làm sao, bởi vận rủi chỉ gọi tên Thiều Bảo Trang và Phương Uyên, không gọi tên Hồ Ngọc Hà lẫn 3 HLV còn lại. Duy có Trần Lập, HLV có khả năng tự tạo thị phi cho chính mình.

Nếu tôi là cố vấn ở The Voice, bằng mọi giá tôi sẽ giữ lại Thiều Bảo Trang. Dẫu cho, vẫn biết là ở một cuộc thi chỉ có thể tạo ra những "ngôi sao thời vụ" kiểu Bùi Anh Tuấn hay Hương Tràm thì chuyện gì lại không thể xảy ra, miễn sao là đảm bảo được lợi nhuận cho nhà sản xuất.

Chỉ là lợi nhuận thôi, không bàn về uy tín. Vì họ không cần vào yếu tố phi hiện kim đó

Ngô Nguyệt Hữu
.
.
.