TP HCM: Tìm lời giải cho hiện tượng bé gái tự phát ra lửa
Sự việc bắt đầu thu hút sự chú ý của báo chí trong nước kể từ lúc 9h sáng ngày 12/5/2012. Đó là thời điểm xảy ra một vụ hoả hoạn trên lầu 3 ngôi nhà số A75/6E/1. đường Bạch Đằng, phưòng 2, quận Tân Bình, TP HCM. Lực lượng công an PCCC quận 11 phải điều 4 xe chuyên dụng chữa cháy suốt 30 phút mới dập tắt đám cháy. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng tài sản vật dụng trên tầng 3 cháy rụi. Một số tờ báo dẫn lời chủ nhân ngôi nhà cho rằng, vụ hoả hoạn là do con gái 11 tuổi của họ có khả năng “nhìn đâu cháy đó” hoặc “đi ngang nơi nào là nơi đó phát hoả!?”
Ghi nhận hiện tượng siêu nhiên qua... lời kể
Sáng ngày 14/5/2012, cánh cổng sắt của ngôi nhà xảy ra hiện tượng lạ đóng im ỉm. Một số phóng viên "túc trực" nơi quán cà phê sát vách ngôi nhà để hy vọng nắm bắt kịp thời điều lạ tiếp tục xảy ra hoặc mong mỏi chủ nhà chia sẻ thông tin về bé gái "siêu nhân". Vài người đàn ông tự giới thiệu là họ hàng của chủ nhà đại diện gia đình cung cấp thông tin cho phóng viên ngay tại... vỉa hè quán cà phê.
Chúng tôi được một người nhận là cậu ruột (không muốn nêu tên) của bé gái "siêu nhân" nhiệt tình tiếp xúc. Tuy nhiên, chỉ sau vài câu thỏa thuận bảo mật thông tin về tên, tuổi của nhân vật trong bài viết thì một phụ nữ trẻ mang bầu vượt mặt tự xưng là mợ của bé gái, đồng thời là phóng viên một tờ báo lên tiếng gay gắt, ngăn cản người nhà cung cấp thông tin.
Chúng tôi chỉ kịp hỏi tên ngôi trường bé gái đang học. Ít giây sau, mẹ của bé gái cũng xuất hiện với thái độ giận dữ nói: "Họ hàng nhà tôi đều làm báo. Không báo nào được đăng chuyện này nếu không xin phép tôi và được tôi cho phép. Tôi chỉ cho phép một số báo lớn có người nhà (làm phóng viên - PV) đưa tin để các nhà khoa học chú ý thôi. Tất cả những người ngồi đây (tức những phóng viên đang ngồi trên vỉa hè - PV) đều là người nhà của tôi nên tôi cung cấp thông tin".
Theo điều tra nhanh của chúng tôi, hầu như các phóng viên đã từng đăng bài trên các báo đều không thể gặp mặt cũng như trò chuyện trực tiếp với bé gái có cơ thể tự phóng hỏa. Họ cũng chưa từng được chứng kiến tận mắt bé gái thực hiện hiện tượng kỳ bí này. Những thông tin về hiện tượng này đều do cha mẹ hoặc họ hàng của bé gái tường thuật lại.
Theo đó thì, bé gái 11 tuổi này đã từng bị tai nạn gây chấn thương vùng đầu từ rất lâu, đã chữa trị lành và hiện nay sức khỏe bình thường. Bỗng dưng vào khoảng đầu tháng 4/2012 thì có hiện tượng cơ thể phóng hỏa. Đến khoảng cuối tháng 4/2012 thì hiện tượng này bộc phát. Bé đến gần vật dụng gì trong nhà thì sau đó vật dụng đó tự phát hỏa, thậm chí khi đi vệ sinh, cũng làm thành bồn cháy sém!
Gia đình gửi bé đến nhà người bác thì một số vật dụng ở đó cũng phát cháy. Ánh nhìn của bé đã làm các hệ thống ngắt mạch điện tự động tự ngắt mạch. Quạt điện bị cháy khi bé đi ngang. Một lần nọ, bé đang ngồi trong lòng mẹ thì bốc hỏa cháy sém quần áo. Khi đưa bé đi Vũng Tàu du lịch thì căn phòng khách sạn bị vạ vì tự dưng chiếc điện thoại bàn bốc khói cháy đen. Cha mẹ của bé gái “siêu nhân” này đã phải bám sát con gái và thủ sẵn... xô nước, khăn ướt để kịp thời chữa cháy.
![]() |
| Các vật dụng bốc cháy tại nhà cô bé 11 tuổi ở Tân Bình. |
Một thợ sửa chữa điện được gia đình mời đến nhà kiểm tra hệ thống điện được chứng kiến một ổ điện phát cháy khi bé chỉ vào đó và thông báo trước là nó sẽ cháy. Nhưng người thợ điện này cũng là họ hàng của bé gái!
Cũng theo các báo, hiện tượng kỳ bí được đẩy lên đỉnh điểm khi "điều gì đó toát ra từ bé" đã làm phát cháy chiếc tủ quần áo trên lầu 3. Một tờ báo mô tả, khi đó, cả gia đình đang ăn cơm dưới tầng trệt, người mẹ yêu cầu bé lên lầu 3 lấy quần áo. Sau khi bé trở xuống tầng trệt vài phút thì chiếc tủ tự phát hỏa dẫn đến cháy khắp tầng lầu 3.
Cha mẹ của bé còn khẳng định với báo giới: bé đã khiến giỏ đựng rác của ngôi trường phát hỏa khi đi ngang và làm cháy sém nệm ghế xe ôtô đưa đón học sinh của nhà trường khi bé ngồi lên.
Khống chế bằng vòng đá thạch anh
Qua các bài báo, cha mẹ bé gái cho biết đã đưa bé đến 2 bệnh viện là Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Cảm xạ Địa Sinh học và Đại học Hồng Bàng nhờ nghiên cứu giúp đỡ.
Chúng tôi tìm gặp ông Lê Trung Kiên - Phó giám đốc Trung tâm Cảm xạ học Việt
Ông Kiên cho biết, đúng là cha mẹ của "siêu nhân nhí" này có đem con gái đến Trung tâm nhờ trợ giúp vào ngày 24/4/2012. Chính ông Kiên cùng ông Dư Quang Châu đã dùng thiết bị chuyên dùng đo sóng điện và kiểm nghiệm trực tiếp trên cơ thể bé gái.
Kết quả: Không có gì khác biệt. Qua tiếp xúc, ông Kiên nhận thấy tâm thần bé gái hoàn toàn bình thường. Ngay sau đó, ông đã cùng ông Dư Quang Châu đến tận nhà bé gái để kiểm tra bằng thiết bị chuyên dụng nhưng cũng không phát hiện điều gì lạ.
Theo nhận định ban đầu của các nhà nghiên cứu cảm xạ địa sinh học thì có thể bán cầu não của cô bé không hoạt động lúc cô ngủ. Qua kiểm tra điện từ trường - đo ngay tại nhà cô bé - thì không có sự bất thường. Nhưng khi đo chỉ số trường cộng hưởng, cho ra thông tin chi tiết các dạng hào quang và các trường năng lượng sinh học thì nghi ngờ bán cầu não bên phải có vấn đề, nên chuyên gia cảm xạ Dư Quang Châu đã cho cô bé đeo vòng đá thạch anh bên tay trái để tác động cân bằng não phải. Khi đeo vòng, hiện tượng cháy không còn nhưng cô bé bị co giật….
Ông Kiên giải thích nôm na: "Nếu thật sự bé gái có khả năng phát hỏa thì do cơ thể của bé tích điện nhưng không thể phát tiết do nơi bàn tay và vùng đầu bị tắc nghẽn. Khi bé thoải mái thư giãn thì mạch mở ra và nguồn điện tích tụ sẽ phóng ra ào ạt gây cháy. Bé đeo vòng đá thạch anh đen vào để ngăn luồng năng lượng. Điều đó làm bé bứt rứt khó chịu. Chúng tôi đã dạy cho bé vài động tác xả nguồn năng lượng này ra khỏi cơ thể".
Để xác tín các hiện tượng liên quan, chúng tôi liên lạc qua điện thoại với Ban giám hiệu Trường Mầm non - Tiểu học Quốc tế ISS theo địa chỉ mà người họ hàng của bé tiết lộ. Một người tên Đức - Quản lý nhà trường nghe điện thoại. Chúng tôi nhờ ông xác nhận thông tin về chuyện chiếc giỏ đựng rác của trường bốc cháy và ghế nệm xe ôtô đưa đón học sinh cháy sém. Ông Đức hứa kiểm tra thông tin rồi báo lại sau.
Ít phút sau, ông Đức gọi điện lại cho chúng tôi. Trước hết, gia đình (của cháu bé - PV) không muốn nhà trường tiết lộ thông tin. Điều kế tiếp ông khẳng định, bé gái không học ở trường này (?!). Ngay sau khi khẳng định 2 điều trái chiều nhau, ông Đức khẳng định và nhấn mạnh 2 lần: "Chắc chắn không có chuyện giỏ rác của trường bị cháy, ghế nệm xe ôtô bị cháy sém. Vì nếu điều đó xảy ra, các bộ phận phải báo cáo với tôi chứ".
Khi nào điện trong cơ thể người phát tác?
Cho đến nay, chúng ta đều biết cơ thể người được cấu tạo bởi hàng tỉ tế bào và mỗi tế bào là một cục pin sống, phát ra một dòng điện, gọi là điện sinh học. Ngay từ năm 1771, Luigi Galvani - một nhà y, vật lý học người Italia đã ghi chép về dòng điện sinh học khi ông lột da một con ếch. Chỉ có điều các "cục pin sống" ở người rất nhỏ nên điện mà chúng tạo ra cũng rất yếu. Với thực vật, điện của tế bào rễ củ hành là 50 milivolt (mV), của tảo Nitella là 60 mV, của bèo Nhật Bản là 65 mV.
Cách đây khoảng 5.000 năm, người cổ Ai Cập sống trên bờ sông Nile đã mô tả "dưới sông có những con cá trê (Malapterus) quật ngã được nhiều thú lớn như trâu bò khi chúng xuống uống nước bằng những cú đánh hiểm hóc và đột ngột mà mắt của người trần không sao thấy kịp". Ngày nay, khoa học đã chứng minh đó là loài cá trê phóng điện, và có trên 900 loài cá có khả năng phóng điện như vậy.
Loài nào cũng mang trên mình 1 hoặc 2 "nhà máy điện", gồm vô số đơn vị phát điện trị số từ 60 đến 120 mV. Cá đuối điện (Torpedo) ở vùng biển Italia hay quần đảo Guyan có 90 "cột điện" đấu song song, mỗi cột gồm 400 "tấm điện" đấu nối tiếp. Cá chình điện ở Nam Mỹ (Electrophorus) có 140 cột điện và 6.000 tấm điện. Lúc săn mồi hoặc đánh nhau với kẻ thù, cá phóng liên tiếp 3 đến 5 - có lúc 30 hoặc 50 xung điện, mỗi xung điện của cá chình điện có thể đạt 600 vôn với cường độ 1 ampe. Người ta đã có lần đo được trên một con cá đuối điện ở miền Tây châu Âu (Torpedo occidentalis) dòng điện phóng đi lớn cỡ 1.000 vôn, với công suất 6 kilôoát!
![]() |
| Ông Lê Trung Kiên - Phó Giám đốc Trung tâm Cảm Xạ học Việt Nam với vòng thạch anh cho bé gái đeo để khống chế hiện tượng phát hỏa. |
Với người, trong cùng một cơ thể, tùy thuộc vào từng loại mô, cơ quan hay ở các trạng thái sinh lý khác nhau thì trong cùng một thời điểm người ta có thể đo được các loại điện thế khác nhau. Điện của tế bào cảm quang mắt là 40 mV, của bắp thịt là 60 mV, của não là 90 mV...
Tuy nhiên ở não bộ, nơi điều khiển mọi hoạt động của cơ thể, số lượng tế bào nhiều và tập trung hơn bất kỳ bộ phận nào khác. Nó là nhà máy phát điện mạnh nhất. Các nhà khoa học đã đo được trong mỗi tế bào não có một dòng điện khoảng 90 mV, và với 15 đến 18 tỉ tế bào não, nếu chúng kết hợp được với nhau như các tuốc bin trong nhà máy thủy điện, ta sẽ có một dòng điện cực mạnh.
Ở não bộ, mỗi cử động của con người - dù nhỏ nhất - như một cái chớp mắt, đều được não bộ tiếp nhận và xử lý thông qua hàng triệu các xung điện từ của các tế bào thần kinh. Thế nên, có những hiện tượng mà chúng ta cho là kỳ bí nhưng lại xuất phát từ nguồn điện sinh học đang tồn tại trong não.
Theo các nhà khoa học, thông thường các tế bào não sắp xếp theo một trật tự nhất định, điều khiển mọi hoạt động của con người một cách bình thường. Nhưng nếu ở người nào đó mà các tế bào sắp xếp khác thường khiến các cục pin kết hợp lại, phóng điện ra ngoài, thì người đó sẽ có khả năng đặc biệt. Xung quanh những người này luôn xuất hiện một trường điện từ rất mạnh được điều khiển từ bộ não mà không phải lúc nào người đó cũng kiểm soát được.
Năm 1974, dư luận Italia đã từng xôn xao vì có một cậu bé tên là Supina, 12 tuổi, có thể đốt cháy sách vở, chăn, màn và cả chiếc giường em đang nằm. Tổng thống Italia khi ấy là ông Santorini, đã treo giải 50.000 USD cho ai giải thích được hiện tượng này. Tiến hành khảo sát, các nhà khoa học Italia nhận thấy rằng: "Lưỡi tầm sét" đáng sợ của "ông Thiên Lôi" 12 tuổi đó, chính là tia chớp điện phóng đi từ 15 tỉ tế bào - hay 15 tỉ "cục pin sống" trong não cậu bé.
Vậy thì, hiện tượng đang xảy ra với cô bé 11 tuổi ở quận Tân Bình, TP HCM phải chăng là não cô cũng có khả năng phóng ra những "lưỡi tầm sét", đốt cháy đồ vật chung quanh. Tuy nhiên, nếu cậu bé Supina có thể đốt ở bất kỳ nơi nào mà cậu đặt chân đến, và đốt ngay cả lúc cậu đang ngủ thì theo thông tin từ các đồng nghiệp của chúng tôi, cô bé ở quận Tân Bình chỉ đốt được đồ vật ở ngay trong nhà cô, và "đốt" lúc cô đang thức! Còn những nơi khác cháy đồ vật thì chỉ… nghe kể!
Lúc cho cô đeo vòng thạch anh thì hiện tượng "đốt" không xảy ra là bởi thạch anh cũng phóng điện. Dòng điện từ thạch anh phóng ra có thể đã ức chế dòng điện sinh học trong não. Tuy nhiên, điều này khá vô lý vì như chúng tôi vừa trình bày: Nếu 15 hoặc 18 tỉ tế bào não của cô bé ngẫu nhiên sắp xếp như những tuốc bin của một nhà máy thủy điện, thì dòng điện sinh học của cô phóng ra rất lớn nên mới có thể làm cháy giường, tủ, công tắc điện. Điện thạch anh không thể tương tác để ngăn chặn dòng điện này được.
Một giả thiết nữa: Khi đeo vòng thạch anh, điện thạch anh có thể sắp xếp lại hoạt động của 15, 18 tỉ tế bào não như những người bình thường nên khả năng phóng "lưỡi tầm sét" của cô bé không còn.
Một số người ở gần nhà bé gái "siêu nhân" cho biết: "Con bé rất dễ thương, xinh đẹp. Chúng tôi chưa từng chứng kiến con bé phát hỏa bao giờ. Chúng tôi không hiểu vì sao con bé chỉ phát hỏa ngay trong chính nhà mình và nhà dòng họ chứ không phát hỏa ở nhà chúng tôi hoặc ở trường?". Họ cũng cho biết, cha bé gái là cán bộ lãnh đạo một kho hàng trong sân bay Tân Sơn Nhất.
Được biết, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng - Hiệu trưởng Trường đại học Hồng Bàng đã thành lập một Hội đồng khoa học gồm 12 nhà cảm xạ học để tìm hiểu hiện tượng này. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc các nhận xét của các nhà khoa học cùng những diễn biến mới quanh hiện tượng “siêu nhiên” này


