Sự thật về sai phạm tại Nông trường Sông Hậu
>>"Nội soi" các sai phạm nghiêm trọng tại Nông trường sông Hậu
>>Nông trường Sông Hậu TP Cần Thơ: "Thời oanh liệt nay.. còn đâu!"
Do suốt thời gian từ sau ngày 3 cấp dưới của mình, gồm: Trương Hồng Nhung, Phó giám đốc; Đặng Thế Quốc Hưng, Kế toán trưởng và Nguyễn Văn Sơn, thủ quỹ bị khởi tố và bắt tạm giam (cuối tháng 6/2008), bà Trần Ngọc Sương luôn tìm cách đối phó với Cơ quan điều tra bằng chiêu "bị bệnh nặng, phải nằm viện điều trị" (?) nên bà cũng chẳng hề biết rằng, những sai phạm tại NTSH đang ngày một rõ nét dần.
Cụ thể là các cấp dưới của bà do nhận thức được chính sách khoan hồng của pháp luật, họ không chỉ thành khẩn nhận tội mà còn chỉ ra những vấn đề thuộc "trách nhiệm của Giám đốc Trần Ngọc Sương". Điều mà họ khai nhận thật trùng khớp với những tài liệu, chứng cứ mà Cơ quan điều tra (CQĐT) thu được mấy ngày sau khi vụ án được khởi tố.
Trở lại với 7 vấn đề mà nguyên Giám đốc Trần Ngọc Sương nói không có, thực ra đây cũng chính là những vấn đề mà kể từ khi vụ án được khởi tố, lãnh đạo Cqđt đã chỉ đạo các điều tra viên tập trung làm rõ trên tinh thần khách quan, đúng người đúng tội, đúng pháp luật. Và cho tới thời điểm mà bà Sương tiếp tục có đơn "rải" nhiều nơi, sự thật ấy đã được chứng minh.
Bà Sương cho rằng, NTSH không có lập quỹ trái phép 29 tỉ đồng (?). Thực tế, qua công tác điều tra, khai thác hồ sơ, tài liệu thu thập được và lời khai của thủ quỹ, kế toán, thời gian từ năm 1994 đến cuối năm 2007, Ban giám đốc NTSH đã chỉ đạo kế toán, thủ quỹ thu các nguồn đưa vào lập quỹ trái phép với tổng số tiền gần 29,4 tỉ đồng; trong đó, Giám đốc tiền nhiệm là ông Trần Ngọc Hoằng (1994 - 2000) lập được hơn 20,2 tỉ đồng.
![]() |
| Công an TP Cần Thơ họp báo công bố việc khởi tố bị can đối với bà Trần Ngọc Sương (ngày 9/9). |
Sau khi ông Hoằng qua đời (tháng 7/2000), bà Sương lên "ghế" Giám đốc của cha mình, đã chỉ đạo lập "quỹ đen" từ các nguồn: thu tiền bán đất, bán bạch đàn, thuế đìa cá, tiền bán cá, chăn nuôi, huê hồng bảo hiểm, khấu hao máy, tiền cho thuê đất, thanh lý tài sản,... bỏ ngoài sổ sách gần 9,2 tỉ đồng. Tiền đầy túi, lãnh đạo NTSH đã chỉ đạo bộ phận kế toán, thủ quỹ tìm cách "xài cho hết".
Cạnh khoản tiền biếu, tặng, mua nhà, đất, lương kiêm nhiệm, công tác không chứng từ thanh toán của riêng Giám đốc Trần Ngọc Sương đã gần 3,1 tỉ đồng, khoản "quỹ đen" còn được "xẻ" ra chi lương kiêm nhiệm cho 2 lãnh đạo đã chết là ông Hoằng (trên 254 triệu đồng), Nguyễn Quang Lâm - Phó giám đốc (chết năm 1997, 72 triệu đồng), lương kiêm nhiệm cho 2 phó giám đốc là Trương Hồng Nhung (38,7 triệu đồng) và Nguyễn Xuân Quỹ (16 triệu đồng); chi biếu tặng các đoàn công tác gần 300 triệu đồng, cho một số ban, ngành ở địa phương trên 615 triệu đồng, chi lấp âm quỹ ngân sách và xóa nợ cá nhân trên 1 tỉ đồng.
Bà Trần Ngọc Sương cho rằng, NTSH không có sai phạm qua việc thu khoán đất nông nghiệp với số tiền trên 33 tỉ đồng (?). Thực tế, lãnh đạo NT đã lấy quỹ đất 1.600 ha, cho các hộ sản xuất mượn, sau đó tự ý đặt ra các mức thu với số tiền là 33.163.707.16 đồng. Thực tế, sau khi để ngoài sổ sách, sử dụng hết khoản này, lãnh đạo NTSH đã cho hủy chứng từ để đối phó với CQĐT. CQĐT xác định đây là dấu hiệu của tội cố ý làm trái.
Từ cuối năm 2002 đến cuối 2005, NTSH đã ký kết 20 hợp đồng kinh tế với 4 công ty nước ngoài, 2 công ty và 1 cá nhân trong nước. Kết cục của những hợp đồng này chẳng phải là lợi nhuận béo bở gì cả mà là khoản tiền bị quịt lên trên 800 triệu đồng và 246.713,83 USD. Với cung cách làm ăn "khác người", dẫn đến khoản công nợ lớn (tương đương 5,5 tỉ đồng) không thể thu hồi như thế nhưng bà Sương vẫn vô tư cho rằng: "NT không có sai phạm trong vụ này (!?)”.
Về câu chuyện "bà Giám đốc xóa nợ", trong đó có mấy ông Việt kiều, thoạt nghe tưởng rằng ấy là chuyện đầy tính... nhân văn. Tuy nhiên, khi CQĐT "sờ" đến rồi, mới thấy đó là dấu hiệu của hành vi cố ý làm trái, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Theo tài liệu PV Chuyên đề ANTG có được, đúng 10 năm trước, bà Sương chỉ đạo kế toán, thủ quỹ chi cho ông Lê Hữu Thụ (Việt kiều Ba Lan) số tiền hơn 2,5 tỉ đồng để ông này về nước lập Công ty TNHH Minh Hà do ông ta làm giám đốc.
Nhiều người trong chung cư 80 căn trên đường Nguyễn Tri Phương, phường 4, Q.10, TP HCM vẫn còn nhớ tên công ty chuyên sản xuất hàng may mặc này. Có điều, ông Việt kiều Thụ đã không thực hiện hợp đồng nhưng cũng không trả lại "chị Ba" khoản tiền đã ứng. Chẳng ngờ, cuối năm 2004, Giám đốc Sương cùng Phó giám đốc Nhung nhất trí cho xóa khoản nợ kể trên của ông Thụ.
Thật ra, đây không phải là lần đầu tiên Giám đốc Sương xóa nợ cho "Việt kiều". Từ năm 1999 tới 2002, Giám đốc Sương đã ký 9 hợp đồng mua bán hàng gỗ gia dụng cho một Việt kiều Đức tên Dũng. Trên hợp đồng ký với "chị Ba Sương", ông Dũng đường đường là Giám đốc Công ty TD Line (Đức).
Quá trình làm ăn, NTSH nhiều lần xuất bán hàng cho "đối tác" và ông Dũng còn nợ NT 100.582,71 USD. Chỉ 2 ngày sau khi ông Dũng có đơn xin giảm nợ, ngày 29/4/2002, Giám đốc Sương duyệt ngay: Giảm 14.000 USD. Lạ một điều là sau khi ký cho giảm nợ hơn tháng, bà Sương lại tiếp tục cho xuất bán hàng chịu cho ông Dũng nên nợ lại tăng lên: 94.822,70 USD. Cho tới tháng 8/2003, Việt kiều Dũng mới trả được hơn 17.000 USD; và Dũng đã biệt tăm đến nay với khoản nợ còn lại gần 78.000 USD.
Giám đốc NT cũng đã "rộng lòng" xóa nợ cho 18 cá nhân. Tuy nhiên, trong số này có 4 cán bộ từng ứng hơn 1 tỉ đồng không phải mang về cho vợ, cho con mình mà là cho giám đốc đi công tác nước ngoài (?). Không có chứng từ thanh toán, bị "treo" nợ nhiều năm nên cuối năm 2004, bộ ba lãnh đạo Giám đốc Sương, Phó giám đốc Nhung và Kế toán trưởng Hưng lập thủ tục duyệt xóa nợ hạch toán vào chi phí kinh doanh. Kết quả trưng cầu giám định tài chính cho biết, hành vi xóa nợ hàng loạt của Giám đốc Sương đã gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền là 6,4 tỉ đồng. Sự thật như thế nhưng bà Sương vẫn một mực khẳng định: "NT không có sai phạm trong việc xóa nợ...".
Bà Sương cũng cho rằng NT không có sai phạm trong việc xuất quỹ tiền mặt của NT trên 9 tỉ đồng để mua đất bên ngoài cho nhiều cá nhân và người nhà đứng tên.
Thực tế, liên tục hơn 10 năm (1993 - 2004), Ban giám đốc NTSH đã dùng số tiền trên 8,533 tỉ đồng để ra ngoài mua 32 thửa đất, 1 căn nhà với tổng diện tích lên đến gần 204.000m2, sau đó giao cho 7 cá nhân đứng tên chủ sở hữu. Trong mớ tài sản này, hiện có căn nhà số 17 Điện Biên Phủ, Q.Bình Thạnh (TP HCM) mà bà Sương đang ở cùng với đứa... con nuôi.
Một số lô đất khác được giao khoán sử dụng đất nông nghiệp hoặc mang vào ngân hàng thế chấp, vay vốn. Chưa hết, trong giai đoạn từ năm 1997 đến 1999, Giám đốc Sương đã chỉ đạo thuộc cấp xuất từ tiền "quỹ đen" để mua 6 lô đất, tổng diện tích trên 70.000m2 và 1 căn nhà, để cán bộ đứng tên. Trước khi bị khởi tố, bà Sương đã chỉ đạo bán 4 lô với giá hơn 4 tỉ đồng để ngoài sổ sách và đã chi xài... sạch sành sanh.
Trong nhiều lần viết đơn giải trình, bà Sương khăng khăng rằng bà không hề đụng tới tiền quỹ của NT để phục vụ mục đích cá nhân. Nhưng sự thật vẫn là... sự thật. Từ nguồn tiền nhờ bán 4 lô đất vừa kể, hoặc chi từ khoản "quỹ đen" giai đoạn 2000 - 2007 trên 9 tỉ đồng,... các thuộc cấp của bà Sương khai nhận chủ yếu chi cho Giám đốc Sương tiếp khách, đi nước ngoài, trả nợ, mua đất...
Nhà số 22 Đinh Tiên Hoàng, Q.Ninh Kiều (Cần Thơ) mà NT bỏ ra 243 triệu đồng mua năm 2003 để cho bà Sương đứng tên sử dụng và căn nhà số 17 Điện Biên Phủ, Q.Bình Thạnh (TP HCM) cũng từ nguồn "quỹ đen" mà có. Hay như phần quà tặng là 16 cây vàng mà bà Sương nhận mỗi dịp sinh nhật, tết (từ 2000 - 2006) đều được xuất từ “quỹ đen” trên.
Thông tin mới nhất được Cqđt cập nhật từ các ngân hàng cho thấy, nợ phải thu của NTSH là 105 tỉ đồng trong khi khoản nợ phải trả lên tới 260 tỉ đồng; trong đó có 216 tỉ đồng quá hạn. Trung bình, mỗi tháng NTSH phải trả khoản lãi gần 3 tỉ đồng; đó là chưa kể khoản nợ thuế chưa đóng gần 2 tỉ đồng. Mất cân đối nghiêm trọng như thế nhưng bà Trần Ngọc Sương vẫn tuyên bố rằng: "NTSH không mất khả năng chi trả..." (?!)

