Omar - Chàng trai từ trên mạng… rơi xuống: Những trò nhăng nhố
Omar Borkan Al Gala được gọi là nhà thơ, nhiếp ảnh gia, người mẫu tại các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE). Omar có nổi tiếng ở đất nước của Omar hay không, thì chẳng ai biết. Nhưng, Omar đang tạo cơn sốt tại Việt Nam, nhất là khi có thông tin vào khoảng giữa tháng 9 này, Omar sẽ sang Việt Nam để tham dự một vài trò gì đó.
1. Tháng 4/2013, giới truyền thông phương Tây loan tin, Omar cùng hai người bạn bị trục xuất khỏi một lễ hội được tổ chức tại Arập Xêút vì lý do "Ban tổ chức e ngại họ quá đẹp trai, sẽ làm ảnh hưởng đến những chuẩn mực đạo đức chung của những vị khách nữ tham gia lễ hội".
Ngay lập tức, bản tin này được truyền thông Việt Nam túm lấy, dịch lại và phát tán. Rất nhanh chóng, một bộ phận giới trẻ cuồng lên vì Omar. Họ lùng sục facebook của Omar, họ kêu gào tên của Omar rất thảm thiết, họ sưu tập hình ảnh từ lúc bé con cho đến khi trưởng thành của Omar.. Cuối cùng, họ (lẫn báo chí) quyết định đặt cho Omar một biệt danh, đó là "Trai đẹp bị trục xuất".
Omar có đẹp trai không(?!). Tôi cũng không biết nữa, vì quan điểm thẩm mỹ mỗi người mỗi khác. Với lại, nói thật là tôi vốn nệ cổ, nên đàn ông mà đỏm dáng quá, râu tóc tỉa tót kỹ quá, tạo dáng chụp ảnh mềm mại quá... kiểu của Omar không chiếm nhiều thiện cảm của tôi lắm.
Tiếp đến là câu hỏi, liệu Omar có đẹp trai đến mức để bị trục xuất khỏi một lễ hội hay không? Điều này rất phi lý và khó có khả năng xảy ra. Bởi, không cộng đồng nào lại đi xa lánh cái đẹp, đó là điều chắc chắn. Hơn nữa, truyền thông của UAE cũng có nhiều bài báo khẳng định báo chí phương Tây khi đưa tin về Omar đã không có kiểm chứng, chỉ theo nguồn của một trang facebook chuyên về giải trí.
Sự thật thì Omar có bị trục xuất khỏi lễ hội ở Arập Xêút, nhưng Omar bị trục xuất bởi anh đã cố tiến vào khu vực dành cho gia đình và có những biểu hiện thái quá khi nhảy nhót. Vì vậy, anh bị trục xuất. Đại khái, vì anh không chấp nhận luật chơi nên anh bị tống cổ ra khỏi cuộc chơi đó.
Cũng có thông tin khác cho rằng, vì giới tính của Omar và hai anh bạn đi cùng không rõ ràng, đó là việc không được chấp nhận ở lễ hội nên họ bị trục xuất. Nhưng không hiểu thế nào, người ta lại có thể dựng lên chuyện "bị trục xuất vì quá đẹp trai".
Yêu cái đẹp vốn thuộc về bản năng của con người. Vì vậy, việc Omar được phát cuồng tại Việt Nam cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, không phải cá nhân nào thuộc giới trẻ nước mình đều yêu mến Omar vì Omar đẹp trai. Mà đơn giản đó chỉ là sự thể hiện tâm lý sợ tụt hậu trước đám đông. Bất chấp, đám đông đúng hay sai, họ vẫn cắm cúi lao theo, để nảy sinh ra một "tâm lý hùa". Lâu dần, điều này sẽ triệt tiêu những cảm quan riêng của từng cá nhân, rất đáng tiếc.
Có cung ắt có cầu, những trang báo mạng sẵn sàng phục vụ tâm lý hùa ấy một cách tận tình nhất. Không có gì về Omar là không được cung cấp, tất tần tật, sạch sành sanh... đương nhiên, những bài viết hay hình ảnh về nhân vật cũng không ngoài chuyện tán tụng nhan sắc của Omar.
Và khi mà tưởng Omar đã hạ nhiệt, thì ai đó lại tốc áo của Omar lên, đùng một phát lôi về Việt Nam để biểu diễn thời trang. Thêm lần nữa, giới trẻ lại lâm vào tình trạng "sợ bị lạc hậu nếu không biết Omar là ai" nhanh chóng lao vào cuộc gào thét có tên Omar.
|
| Giá khởi điểm cho buổi đấu giá để ăn tối riêng cùng Omar là 20 triệu đồng. |
2. Tự tin với nhan sắc của Omar, những người đưa Omar về Việt Nam quyết định tổ chức đấu giá, một kiểu kinh doanh cái đẹp.
Họ bảo, sẽ có 30 người may mắn được chọn từ cách bốc thăm để được ăn trưa miễn phí cùng Omar. Họ lại bảo, có người trên cả may mắn muốn ăn tối riêng với Omar phải tham gia đấu giá với mức đấu giá khởi điểm là 20 triệu đồng. Số tiền mà khách (nếu có) tham gia đấu giá này sẽ được làm từ thiện.
Tôi không nghĩ là sẽ có vị khách nào đó sẽ bỏ tiền để tham gia buổi đấu giá này, bởi lấy quan điểm người Việt thì rất khó để xảy ra cái chuyện vác tiền ngồi ăn với giai trước mặt thiên hạ. Nhưng vì những người đưa Omar về Việt Nam đã bắn đi tín hiệu, nên biết đâu người ngồi ăn cùng Omar cũng sẽ là người đã đưa Omar đến đây.
Khi tôi viết trên trang facebook cá nhân rằng, "Phàm, là giống đực, lại tính chuyện thu phí nếu người phụ nữ nào đó muốn có dịp ngồi ăn cùng mình. Thì cũng chỉ là một dạng trai bao thôi. Có việc gì phải ầm ĩ đến vậy, nhỉ(?!) Không lẽ, nhiều bạn gái trẻ xinh đẹp nước mình lại có thể cuồng lên vì một gã vớ vẩn như vậy".
Đã có rất nhiều bình luận phản ứng lại kiểu "đấu giá nhan sắc" của những người đưa Omar về Việt Nam. Những người đưa Omar về Việt Nam, thuần túy là vì chuyện kinh doanh. Dân kinh doanh thì bỏ tiền ra phải thu lãi về, ít nhất là cũng phải hòa vốn. Nên những trò múa may quay cuồng của họ, ít nhiều dễ thông cảm. Thế nên, cái lo lắng không phải xuất phát từ những hành động quá lố của họ mà xuất phát chính từ sự nhiệt tình thái quá của các cơ quan truyền thông.
Lẽ ra, các cơ quan truyền thông phải có cách hành xử khác đám đông, để tạo nên những quy chuẩn xác đáng hơn về mặt văn hóa. Đằng này, họ lại "đồng lõa" với đám đông để kích động không khí phát cuồng vì Omar. Có trang facebook của cậu nhóc nào đó, nêu lên đại ý "chỉ có bọn ngốc mới đi mê mẩn gã Omar".
Rất nhanh chóng, một trang báo mạng chuyên dành cho giới trẻ phát tán thông tin này, kiểu "Bị ném đá rào rào vì chê trai đẹp bị trục xuất"… hay phỏng vấn độc quyền trai đẹp bị trục xuất (một dạng phỏng vấn nghe lẩn khuất dáng dấp của phía những người đưa Omar về Việt Nam cung cấp toàn bộ cho phóng viên)…
Tán tụng cái đẹp, không có gì là sai cả. Lấy cái đẹp để làm phương tiện kinh doanh cũng không sai nốt. Bắt cái đẹp tiếp khách thân mật lẫn lãng mạn để thu tiền làm từ thiện, vẫn chẳng có gì sai… Tuy nhiên, tạo ra một cơn sốt ảo và cố tình ném những thông tin không xác đáng hướng nhận thức của đám đông vào quan niệm nhất thời, kiểu "Đẹp trai là thước đo lớn nhất giá trị của con người" là hoàn toàn sai lầm.
Tôi vẫn giữ quan điểm, truyền thông là một bộ phận tối quan trọng trong việc gìn giữ những chuẩn mực văn hóa chung, nhưng tiếc rằng, không phải cơ quan truyền thông nào (lẫn những người viết) cũng có ý thức rõ điều này. Bởi đã có quá nhiều giá trị ảo xuất hiện trong thời gian vừa qua, những giá trị có cơ hội xuất hiện phần nhiều nhờ váo sự góp sức tích cực của các trang báo mạng. Tôi không thể hiểu nổi vì sao cho đến giờ, vẫn chưa thấy nhà quản lý chấn chỉnh tình trạng này. Rất tắc trách.
Và nếu suy xét cho cùng, thì Omar cũng chỉ là một sản phẩm của truyền thông, mà bất cứ sản phẩm nào của truyền thông luôn có tính nhất thời. Vì vậy, gọi Omar là "Chàng trai từ trên mạng rơi xuống" sẽ hợp lý hơn tên gọi rất quái là "Trai đẹp bị trục xuất".
Đáng gì vì một chàng trai được dựng lên để kinh doanh, mà ầm ầm ĩ ĩ(?!)
