Những tuyệt phẩm siêu nhỏ

Thứ Ba, 29/05/2007, 10:45
"Những tuyệt tác của anh thông thường chỉ có thể xem qua kính hiển vi, chẳng hạn Elvis Presley, tượng Nữ thần tự do, Bạch Tuyết và 7 chú lùn... Anh thường dùng lưỡi dao phẫu thuật cực nhỏ để làm những họa phẩm điêu khắc từ những vật liệu khó nhất như hạt gạo, đường...".

Willard Wigan, một nghệ nhân gốc Birmingham (Anh) cư ngụ tại Jersey, người từng thực hiện những họa phẩm điêu khắc siêu nhỏ bằng lỗ kim, vừa cho biết đã bán bộ sưu tập nghệ thuật của anh với giá 11,2 triệu bảng Anh. Được biết người mua là chủ doanh nghiệp David Lloyd, cũng là cựu ngôi sao tennis – Đội trưởng Đội British Davis Cup.

Willard Wigan nổi tiếng về đức tính chịu khó vô cùng tận của mình, thường làm việc giữa những nhịp tim để tránh chấn động gây hư hỏng tuyệt tác nghệ thuật cho đời.

Những tuyệt tác của anh thông thường chỉ có thể xem qua kính hiển vi, chẳng hạn Elvis Presley, tượng Nữ thần tự do, Bạch Tuyết và 7 chú lùn... Anh thường dùng lưỡi dao phẫu thuật cực nhỏ để làm những họa phẩm điêu khắc từ những vật liệu khó nhất như hạt gạo, đường. Anh vẽ và sơn màu những họa phẩm này bằng cọ làm bằng sợi lông mi.

Bộ sưu tập 70 thứ của anh tính ra bán được khoảng 160.000 bảng/thứ. Wigan là người không có khả năng học hành đầy đủ như mọi người. Anh cho biết ngay từ nhỏ anh đã sử dụng nghệ thuật này như cách tự diễn đạt tâm trạng mình với mọi người và thế giới xung quanh.

Năm 2005, anh tâm sự với Hãng tin BBC: “Hồi nhỏ tôi hay xây nhà cho kiến vì tôi nghĩ chúng phải cần có một nơi nào đó để sống. Sống trong thế giới hoang tưởng ấy, tôi cứ tưởng chúng cũng cần giày và mũ như con người vậy”. Phần còn lại bộ sưu tập của anh sẽ được triển lãm tại một phòng tranh ở Birmingham

Lệ Thiện (theo BBC News)
.
.
.