Những nụ hôn… đồng bóng
Khoa học đã chứng minh, những kiểu hôn khác nhau thể hiện những gửi gắm yêu thương khác nhau. Người ta cũng đã đúc kết, hôn rất có lợi về mặt sức khỏe. Hy hữu, vài dẫn chứng cho thấy hôn chính là con đường ngắn nhất để truyền dẫn virus gây bệnh.
Ai mà không từng hôn. Nhỏ, thì bị ép hôn. Lớn, thì hôn tự nguyện. Trong một vài trường hợp, không thể không hôn dẫu chưa chắc đã hôn theo ý muốn. Đương nhiên, có nụ hôn e ấp, có nụ hôn mạnh bạo, có nụ hôn mơn trớn, có nụ hôn nồng nàn, có nụ hôn hôn chỉ để mà hôn… Và hiện tại, trong làng giải trí Việt đã bắt đầu xuất hiện những nụ hôn để... đăng báo.
Hôn để đăng báo cũng là hôn. Bản chất của nụ hôn không vì sự đồng bóng mà thay đổi. Điều khác biệt duy nhất chính là, trước đây, họ rình rập xem kiều nữ này khóa môi trai lạ hay trai Tây để bố cáo với bạn đọc. Giờ thì họ canh me, nhan sắc nào đang hôn môi giai nhân khác để đưa tin.
1. Cô người mẫu mới lớn đang cực kỳ nổi loạn có tên Hồng Quế vừa hôn ca sĩ Quế Vân. Một nụ hôn đầy nóng bỏng. Hôn đúng tính chất hôn. Bước một, nhắm mắt lại. Bước hai, chu môi ra. Bước ba, chạm môi nhau. Bước thứ tư, chắc là nhờ ai đó hoặc tự mình chụp ảnh. Bước thứ năm, chuyển ảnh lên Facebook. Còn bước cuối cùng, nhờ hoặc mướn mấy anh chị phóng viên đang làm báo mạng rảnh la làng lên "Ê, hai bà này lại vừa hôn nhau". Mặc cho trước đó, cô Quế Vân bảo rằng "Đang hôn mà bị chụp ảnh lén". Gớm thiệt.
Hai người đồng giới hôn nhau thì có gì lạ. Chẳng có gì lạ cả. Người ta có quyền hôn một người khác giới và ngược lại. Đời mà, chuyện gì lại không thể xảy ra, thích thì làm thôi. Truyện cổ tích nước ngoài đã từng đưa ra dẫn chứng, hoàng tử hôn tử thi trong "Công chúa ngủ trong rừng". Giai nhân hôn quái vật trong "Người đẹp và quái vật". Hay giai nhân hôn hoàng tử cóc, đâu có sao. Đó là những nụ hôn đầy tính cứu rỗi.
Trước khi hôn Quế Vân, Hồng Quế đã từng hôn… Quỳnh Hoa. Quỳnh Hoa là ai(?). Nghe bảo là diễn viên, từng có vai diễn trong bộ phim truyền hình nào đó.
Quỳnh Hoa diễn hay, hay diễn dở, ai mà biết được. Chỉ biết, sau khi chịu khó hôn Hồng Quế, Quỳnh Hoa đã có cơ hội hiện hữu trên các trang báo mạng để giải thích, "Vì sao tôi hôn Hồng Quế?". Vì sao lại là Hồng Quế, chứ không phải Hồng Hoa, Hồng Hạnh hay Hồng Môn Hội.
Nhất thiết phải là Hồng Quế, vì Hồng Quế là một nhan sắc, đang có những động thái rất được giới làm báo mạng chú ý. Hồng Quế mặc đồ không nội y, khoe hình xăm (cũng có thể là hình dán) ở một vài bộ phận trên cơ thể mà người ít tiền như tôi khó có cơ hội để ngắm nhìn… ngay lập tức tạo nên sóng gió. Thật ra, mỹ nhân như Hồng Quế, làm bất cứ gì cũng đều có thể gây sóng gió. Nhất là ở thời điểm này, một trang Facebook cá nhân của nhân vật trong làng giải trí Việt, được sự rình rập của hàng tá phóng viên.
Hồng Quế làm đủ trò rồi. Đánh người, Hồng Quế đã đánh. Chửi người, Hồng Quế đã chửi. Khoe thân, Hồng Quế đã khoe. Nói về sự nổi tiếng của gia đình, Hồng Quế đã nói.
Vậy thì, có gì ngạc nhiên đâu khi Hồng Quế hôn hít một ai đó cùng giới tính nữ với Hồng Quế. Thậm chí, nếu Hồng Quế có nhu cầu hôn tôi, tôi sẵn sàng hôn lại ngay. Ngu hay sao mà lại không hôn một nhan sắc. Ước mơ, không nên tiết kiệm.
Sau khi Hồng Quế hôn, đến lượt cô Dương Yến Ngọc cũng hôn. Không biết nghề nghiệp chính của cô là gì, chỉ thấy người ta gọi cô là người đẹp Dương Yến Ngọc. Có vẻ như, ngoài là người đẹp, cô ấy còn làm một vài việc gì đó trong làng giải trí Việt, tôi không nhớ rõ lắm.
Người đẹp Dương Yến Ngọc năm nay tuổi đã trọng trọng. Suốt ngày, cô xuất hiện trên truyền thông để bàn tán cái này, nói về cái kia. Thi thoảng, cô "diễn vai chính" trong bộ phim không được trình chiếu liên quan đến chuyện "bị người ta đòi nợ" tiền bạc xe cộ ầm ĩ cả lên.
Thấy người ta hôn, Dương Yến Ngọc cũng hôn. Cô hôn ai(?). Lạng qua lạng lại trong một buổi tiệc sinh nhật, cô túm ngay ca sĩ Pha Lê hôn. Hôn đúng nghĩa là hôn. Tay chạm mặt, má kề má, môi áp môi, hí ha hí hửng.
Cô hôn là hôn thật, vừa hôn vừa biểu cảm khuôn mặt ra chiều cực kỳ hưng phấn. Ừ, thì môi là môi của cô, tình cảm là tình cảm của cô. Cô muốn hôn ai là quyền của cô.
Có điều, nam nhân như tôi lại thấy một mỹ nhân đi hôn một mỹ nữ thì cảm giác nụ hôn đang bị phung phí. Hơn nữa, tưởng đó là chuyện của trẻ con. Chứ có tuổi rồi, còn cố gắng để được chú ý bằng vài trò lăng nhăng thì quả tình là xàm xí quá. Làm người, điều quan trọng nhất phải ý thức số tuổi mình đang sở hữu, để từ đó có hành vi đúng mực. Chứ lớn tuổi mà cứ tỏ ra ngây thơ, hồn nhiên… không khéo thiên hạ lại dị nghị mình có vấn đề về… não.
|
| Dương Yến Ngọc cặp môi Pha Lê. |
2. Mấy anh chị rảnh chuyện, lôi lại hình cũ của vài nhân vật cũ cũng hôn nhau ra bàn luận, như ca sĩ Siu Black hôn môi ca sĩ Phương Thanh. Cái hôn này, tôi không bàn đến. Đôi lúc, vài cá nhân không kiềm chế được cảm xúc nhất thời. Mà cũng có thể, cái gì thiếu thốn hay bạ đâu làm đó. Cũng giống như một sáng đẹp trời bạn thức dậy, đứng trước gương trong nhà tắm, thấy mình sao hôm nay duyên quá, xinh quá, môi gợi cảm quá… kìm lòng không được, ôm lấy cái gương vật ra hôn ngay. Tôi hoàn toàn không có ý nói nụ hôn của Siu Black và Phương Thanh từa tựa như nụ hôn với gương, xin bạn đừng đọc lẫn hai người tôi hâm mộ.
Còn rất nhiều nụ hôn khác, kể ra không biết bao giờ mới hết. Chung Thục Quyên hôn Vũ Hoàng Điệp, Ngọc Trinh hôn Quỳnh Thư… rồi tùm lum người đẹp lẫn không đẹp khác hôn nhau.
Người ta bảo, đó là nụ hôn kiểu Pháp. Bằng kinh nghiệm khốn khó của mình, tôi phải tra tìm xem nụ hôn kiểu Pháp là như thế nào. May quá, có trang trích dẫn nụ hôn kiểu Pháp rất chi tiết: "Đây là nụ hôn phải dùng đến lưỡi. Một số người coi nó là nụ hôn tâm hồn. Nó tạo lên sự đồng điệu giữa hai tâm hồn bằng cách truyền hơi thở của hai người qua lưỡi. Thật ngạc nhiên, người Pháp lại gọi nó là nụ hôn kiểu Anh".
Không dừng lại ở nụ hôn kiểu Pháp giữa hai mỹ nhân, người ta tiếp tục soi đến nụ hôn của hai người đẹp. Họ hốt hoảng "Ơ, Xuân Lan hôn Đàm Vĩnh Hưng".
Gì vậy trời, Xuân Lan hôn Đàm Vĩnh Hưng cũng bình thường thôi mà. Giả như, Xuân Lan hôn Xuân Lựu, Xuân Loan, Xuân Lam, Xuân Lâm hay Xuân Đã Về thì mới cần la làng lên chứ. Còn Xuân Lan hôn Đàm Vĩnh Hưng thì đã sao.
Xuân Lan danh giá vậy, Đàm Vĩnh Hưng sang trọng thế. Nụ hôn họ dành cho nhau là hợp lý về mặt danh vọng, phục sức, cá nhân lẫn giới tính. Có thể là do quan điểm lỗi thời, cũng có thể là do nệ cổ, chứ bản thân tôi nghĩ Xuân Lan hôn Đàm Vĩnh Hưng vẫn đẹp và đỡ phung phí hơn những nụ hôn tôi vừa trích dẫn.
Tưởng nụ hôn chỉ ảnh hưởng đến người đang hôn, ai ngờ nụ hôn cũng ảnh hưởng đến cả người không hôn.
Hồng Quế hôn Quế Vân, ca sĩ Cao Thái Sơn đã phản ứng. Phản ứng là phản ứng rất kịch tính, nhé. Phản ứng đúng kiểu đàn ông bị cắm sừng, trượng phu bị vợ lừa, nhé. Chứ không phải phản ứng ỡm ờ kiểu "chuẩn men" như Cao Thái Sơn từng xin ý kiến của báo giới, lúc Cao Thái Sơn dính phải nghi án "người đàn ông yếu đuối trong vai Việt kiều tố cáo nam ca sĩ lừng danh lừa tình tiền gian trá".
Cao Thái Sơn bảo: "Sáng nay thức dậy, đọc bài báo bực hết cả mình, hết trò đùa giỡn rồi hay sao… Bực mình quá… Thôi thì đừng gặp nhau nữa". Như tôi đã nói, nghệ sĩ bây giờ hiện hình trên báo mạng dễ lắm, lược bỏ được biết bao nhiêu là thời gian. Nghệ sĩ chỉ cần viết lên trang Facebook, phóng viên sẽ giúp nghệ sĩ cập nhật.
Cao Thái Sơn vừa viết lên Facebook của mình vậy, rất nhanh chóng, phóng viên loan tin giúp anh "Cao Thái Sơn ghen khi Quế Vân hôn Hồng Quế". Vì sao Cao Thái Sơn lại ghen. Đơn giản, ai đó cho rằng Quế Vân chính là bạn gái của Cao Thái Sơn. Họ đi đâu cũng có đôi có cặp kia mà, không là tình nhân chẳng lẽ lại là bạn bè chơi bán đồ hàng cùng nhau.
Mà Quế Vân cũng nên cẩn thận. Tôi nhớ, cái hồi cô Mỹ Xuân lâm nạn, Cao Thái Sơn từng lửa giận phừng phừng, chỉ tay năm ngón, bảo không liên quan gì đến Mỹ Xuân. Việc xuất hiện bức ảnh chụp chung với Mỹ Xuân, đơn giản là bởi Mỹ Xuân thấy người nổi tiếng thì bu lại ăn ké. Ai thì tôi không biết, nhưng tôi nghĩ rằng, đàn ông thực thụ không ai lại nhân cơ hội người ta "lọt giếng", thuận tay ném thêm vài viên đá xuống.
Chẳng may sau này Quế Vân có chuyện gì, cũng đừng ngạc nhiên nếu Cao Thái Sơn lại "Xưa con nhỏ này, gặp tui ở đâu là sáp lại. Chứ tui có biết gì đâu". Lòng người phản trắc, đời sống khó lường. Đừng tin gì cả, Quế Vân ạ. Trong làng giải trí Việt làm gì có bằng hữu mãi mãi, làm gì có kẻ thù mãi mãi, chỉ có lợi ích phân chia trong từng thời điểm mà thôi. Đã có nhiều dẫn chứng cho ý này, tôi không cần phải trích dẫn lại.
|
| Quế Vân hôn Hồng Quế. |
3. Đám đông đã khẳng định, nụ hôn mang lại 7 lợi ích rất hữu hiệu. Thứ nhất, giảm béo. Thứ hai, giảm stress. Thứ ba, thúc đẩy sự lưu thông của máu. Thứ tư, tăng cường khả năng miễn dịch. Thứ năm, giảm đau. Thứ sáu, có khả năng làm đẹp. Thứ bảy, giúp răng chắc khỏe. Đó là chưa kể đến, nụ hôn còn giúp kích thích nhiều bộ phận khác.
Thế nhưng, đám đông cũng đã chỉ ra những tác hại của nụ hôn như, lây bệnh qua đường miệng. Họ đã tỉ mỉ đếm và đưa ra, có đến 10 triệu vi khuẩn sẽ "giao lưu" cùng nhau trong một nụ hôn dài. Đó là chưa kể đến, những loại virus âm thầm thông qua nước bọt để lây lan bệnh dịch.
Nói là nói vậy thôi, chứ ai vì những thứ đề phòng với cảnh báo mà đi tiết chế một nụ hôn. Không ai hôn chỉ vì nó có lợi ích về sức khỏe. Và chắc chắn rằng, không ai giấu miệng mình chỉ vì sợ bị đối phương lây bệnh khi hôn nhau.
Có những nụ hôn, thắt chặt một mối quan hệ luyến ái, gợi mở sự yêu thương. Cũng có những nụ hôn, chạy theo trào lưu để tạo nên một thị phi.
Vấn đề không phải là do nụ hôn, vấn đề là do người hôn. Hôn ai là quyền của từng cá nhân, miễn sao đừng cưỡng hôn. Cưỡng hôn cũng được, miễn sao người bị cưỡng hôn không tố cáo hành vi ấy đến các cơ quan chức năng.
Hôn người đồng giới, khác giới cũng được, miễn sao đối phương chịu chu môi cho mình hôn. Hôn môi để biểu diễn hay hôn môi thật tình cũng được, miễn sao không ai phản ứng.
Hôn môi chỉ để hôn môi hay hôn môi để chụp ảnh cũng được, miễn sao cảm thấy thích. Hôn môi để lưu dấu tình cảm hay để post lên Facebook cũng được, miễn sao đúng theo chủ đích của mình.
Tôi hoàn toàn không có ý định đả kích những nụ hôn trong làng giải trí Việt. Tôi chỉ ngạc nhiên khi không thể hiểu vì sao các anh chị phóng viên báo mạng lại dụng công bỏ tâm để loan tin về những câu chuyện ba xàm ba láp của vài nhân vật đang tìm mọi cách để được nhắc đến trong làng giải trí
