Những bóng hồng duyên dáng của ANTV

Thứ Hai, 10/02/2014, 11:05

Vốn dĩ nghề truyền hình được biết đến là một nghề nghiệp cực nhọc. Đằng sau những hào nhoáng của sự nổi tiếng và nụ cười rạng rỡ là những hy sinh thầm lặng, những giọt mồ hôi mặn chát mà không phải ai cũng thấu hiểu. Với những cô gái "chân yếu tay mềm" khi lựa chọn dấn thân vào nghề này lại càng cực nhọc hơn.

Nhân dịp Xuân Giáp Ngọ 2014 và cũng là kỷ niệm tròn 2 năm phát sóng của ANTV, chúng tôi xin được bắc cầu để quý bạn đọc đến với những trải lòng từ các bóng hồng ANTV về vui buồn chuyện đời, chuyện nghề…

1.Nguyễn Linh Chi (25 tuổi - MC; Thư ký biên tập Phòng Thời sự)

Bất kỳ ai đã xem qua chương trình "Hành trình phá án" trên ANTV, đều không thể quên được lời dẫn của Nguyễn Linh Chi. Khi nghe Linh Chi dẫn chương trình, khán giả không khỏi cảm giác hồi hộp qua từng phân cảnh. Cô khéo léo nhấn giọng dồn dập mô tả quá trình điều tra đầy kịch tính của lực lượng phá án. Khi nhắc đến những tên tội phạm máu lạnh, người ta lại thấy giọng cô toát lên thái độ đanh thép, không thỏa hiệp.

Qua lời dẫn giàu cảm xúc của Linh Chi, mỗi tập "Hành trình phá án" chẳng khác nào một bộ phim hành động nghẹt thở. Ít ai biết rằng, người sở hữu chất giọng truyền cảm ấy là một cô gái trẻ, tràn đầy sức sống và cũng không kém phần sâu sắc. Khâm phục hơn khi biết được rằng để có giọng nói "đắt giá" như vậy, Linh Chi đã phải không ngừng khổ luyện.

Linh Chi tốt nghiệp chuyên ngành Báo mạng - điện tử của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Cô yêu thích nghề báo tới mức khi gửi hồ sơ thi đại học, cả 5 bộ đều chỉ ghi mỗi tên Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với kinh nghiệm dạn dĩ trước đám đông được góp nhặt từ những năm còn làm công tác Đoàn trường, cô đã trúng tuyển vào đội ngũ MC cho ANTV.

Linh Chi kể những ngày đầu mới đọc lời dẫn cho chương trình "Hành trình phá án", cô bị ám ảnh với những phương thức gây án tàn bạo. Đến độ, nhiều đêm mất ngủ và gặp ác mộng. Sau rồi, Linh Chi xác định mình đang làm một công việc nghiêm túc, mỗi chương trình phát sóng lại là một bài học quý báu cho cộng đồng, răn đe những kẻ đã và đang có ý định phạm tội rằng lưới trời lồng lộng, công lý luôn chiến thắng!

2. Vi Kiều Oanh (25 tuổi - MC; Thư ký biên tập Phòng Thời sự)

Có lẽ nhiều người không còn lạ lẫm với cô MC xinh đẹp có đôi mắt phảng phất buồn và khuôn mặt dịu dàng Vi Kiều Oanh, hay còn gọi là Vi Oanh. Đã có một khoảng thời gian, cư dân mạng "phát cuồng" vì "cô gái bản tin 113 online" Vi Oanh. Ảnh của Vi Oanh xuất hiện nhiều trên những diễn đàn lớn nhỏ của giới trẻ, rất nhiều người lùng sục thông tin về cô.

Trái với sự nổi tiếng trong thế giới ảo, Vi Oanh khá trầm lặng và kín tiếng ngoài đời thực. Cô gái mảnh mai người Thanh Hóa này đã tốt nghiệp cử nhân Khoa Ngoại ngữ Trường đại học Hà Nội.

Vi Oanh gia nhập đội ngũ MC tiên phong cho ANTV từ những chương trình lên sóng đầu tiên. Vi Oanh đã tâm sự rất nhiều trải nghiệm về công việc của mình. Mặc dù được tiếp xúc với công việc dẫn chương trình từ những năm đại học, nhưng khi bắt đầu với việc dẫn các bản tin thời sự chính luận đã khiến cho Vi Oanh không khỏi lo lắng, thậm chí là run sợ.

Giờ đây, khi đã lên sóng rất nhiều chương trình thành công và được đánh giá cao, Vi Oanh nói nhỏ rằng thi thoảng trước mỗi chương trình, cô vẫn có cảm giác hồi hộp xen lẫn với chút phấn khích hệt như những ngày đầu tiên. Cô chưa từng cảm thấy nhàm chán với nghề. Nghề báo nói chung, nghề MC nói riêng, đối với Vi Oanh luôn là một thử thách vô cùng thú vị, một trải nghiệm hết sức tuyệt vời.

Vi Oanh mỉm cười ngại ngùng khi kể rằng cô không thể nhớ nổi đã đứng trước gương bao nhiêu lần để tập cho mình một phong thái nói chuyện tự nhiên nhất.

Trong công việc, cô luôn tâm niệm: "Mỗi chương trình hay sẽ để lại trong lòng người xem những dấu ấn. Dấu ấn đó có thể được mang đến từ một câu nói, một cử chỉ, hành động ý nghĩa và chỉ có được khi nó được xây đắp từ cảm xúc thật của người nói"...

3. Trần Phương Thảo (27 tuổi - Phóng viên, BTV Phòng Thời sự)

Khi nói chuyện với Phương Thảo, có lẽ nhiều người sẽ phải ấn tượng với nét duyên ngầm và sự chín chắn trong từng câu nói. Phương Thảo thừa hưởng nước da trắng trẻo, gương mặt hồn hậu của những cô gái xuất thân từ xứ chè Thái Nguyên. Cô tốt nghiệp Học Viện Báo chí và Tuyên truyền, Khoa Phát thanh Truyền hình.

Không phải tự nhiên Phương Thảo có được vốn sống dày dặn như hiện nay, tất cả đều do sự tôi luyện của bản thân. Ngay từ khi đang học năm thứ ba đại học, Phương Thảo đã làm việc tại Đài Truyền hình Việt Nam, tham gia sản xuất chương trình "Ai là triệu phú".

Gắn bó với VTV được 3 năm, khi biết thông tin Kênh ANTV tuyển dụng đội ngũ biên tập viên, MC, cô đã can đảm và có phần liều lĩnh khi quyết định "dứt áo ra đi", rời bỏ một kênh truyền hình vững mạnh để đầu quân cho một kênh non trẻ.

Công việc của Phương Thảo khá là "đa-zi-năng", đó là ngoài vị trí một MC, cô còn đảm trách công việc của một biên tập viên, một phóng viên trực tiếp tham gia sản xuất các phóng sự cho ANTV. Cô chia sẻ rằng bản thân cô rất thích tham gia làm phóng sự truyền hình.

Cho dù 2 năm qua, công việc MC chiếm gần hết thời gian của Phương Thảo nhưng sâu thẳm trong cô, máu "làm báo" vẫn chảy mạnh mẽ trong huyết quản. Chính vì vậy, mỗi khi được chỉ định đi công tác xa, phái nữ có thể sẽ e ngại, nhưng đối với Phương Thảo lại cảm thấy mừng. Cô coi đây là một cơ hội để "đổi gió", để cô tự do bay nhảy, sống với cá tính có phần "bụi bặm" của dân báo chí - ngành học mà cô theo đuổi. Ngoài ra được xả thân với nghề, cô càng hiểu và gắn bó hơn với lực lượng Công an. Dần dần, Phương Thảo càng thêm vững niềm tin với lựa chọn của mình.

Nói về những khó khăn của nghề MC cho một kênh truyền hình đặc thù, theo Phương Thảo thì đó là "trăm mối không tên". Thời gian làm việc khá thất thường, có nhiều hôm cô phải dậy từ 5 giờ sáng để quay chương trình sớm. Mặc dù có thể hôm trước cô phải trực, 12 giờ đêm mới về đến nhà. "Mệt thì mệt, nhưng mà vui vì cảm thấy mỗi ngày qua đi thật nhiều ý nghĩa!" - Phương Thảo cười thật tươi.

4. Nguyễn Hương Giang (24 tuổi - phóng viên, BTV Phòng Thời sự)

Nguyễn Hương Giang sinh năm 1990, sinh ra từ mảnh đất Hưng Yên yên bình, trù phú. Tuy còn rất trẻ, nhưng Hương Giang đã có vốn liếng giải thưởng kha khá từ những cuộc thi sắc đẹp.

Được biết, Hương Giang đã tốt nghiệp Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Năm 2010, cô gái trẻ này tham gia cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Hà Nội. Năm 2011 tham gia cuộc thi Người đẹp Anh đào. Và hai cuộc thi sắc đẹp đó,  Hương Giang đều lọt vào tới vòng chung kết.

Với gương mặt duyên dáng, phúc hậu cùng nụ cười ngọt ngào, cộng với lối dẫn tươi vui, nữ MC 9x Nguyễn Hương Giang nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu mến của khán giả. Hương Giang hiện đang dẫn bản tin An ninh ngày mới; Nhật ký an ninh, Thời sự an ninh và là một trong hai MC của chương trình Truyền hình kiểm sát phát sóng trên ANTV.

Trong suốt quãng thời gian gắn bó với nghề, Hương Giang đã có không ít kỷ niệm vui buồn. Cô chia sẻ một kỷ niệm "nhớ đời" nhất của mình đó là một lần đi quay phóng sự về tình trạng các quán cóc lấn chiếm ghế đá công viên. Ở hồ Tây, có chuyện là trên các ghế đá đều được đặt những quả dừa hay chai nước để chiếm dụng kinh doanh, muốn ngồi ghế đá nghỉ ngơi thì phải uống nước. Quay trực diện thì không được. Hương Giang phải cài máy nghe và đóng giả làm một người đi dạo bên hồ, muốn ngồi ghế đá nhưng không uống nước, máy quay thì tác nghiệp từ xa. Lần đó cô bị người bán hàng mắng cho một trận té tát và đuổi đi. Tất nhiên sau đó thì những cảnh ấy lại là những cảnh đắt giá nhất trong phóng sự.

Hương Giang luôn tâm niệm bài học vỡ lòng mà cô đã được học từ  NSƯT Kim Tiến, đó là: Nghề MC không đơn giản chỉ là xinh xinh một chút, nói lưu loát và được lên hình dẫn một hai buổi là đã thành MC nổi tiếng, mà đòi hỏi sự khổ luyện và bản lĩnh của người nói. Hơn thế, nghề cần một phông kiến thức rộng lớn. Với sự ham tìm tòi, không lạ khi câu ưa thích của Hương Giang là: "Cố gắng không ngừng!”

Huyền Vũ
.
.
.