Những bất ngờ xung quanh vụ 39 bộ hài cốt vô chủ ở TP HCM

Thứ Sáu, 22/07/2011, 20:30

Một vụ việc hết sức đơn giản và đã xảy ra cách đây đã hơn một năm, phút chốc nhờ vào thủ thuật của phóng viên một tờ báo bỗng nhiên trở thành vấn đề… thời sự. 39 bộ hài cốt vô chủ được, bị hay vô tình xuất hiện ngay giữa Sài Gòn, đương nhiên sẽ thu hút được sự quan tâm của dư luận và cả những lời đồn thổi về sự huyễn hoặc tâm linh. Một sự ầm ĩ không đáng có.

Trại hòm xưa giờ là… quán cơm chay

Mọi việc bắt đầu vào ngày 16/6/2010, khi ông Lê Viết Thúy, 42 tuổi, là Việt kiều Nhật đến Cơ quan Công an xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh trình báo về việc ông phát hiện bên trong căn nhà của mình có nhiều bao nylon chứa các mảnh xương, sọ nghi ngờ là hài cốt.

Căn nhà của ông Thúy nằm tại địa chỉ số 32 Lô Z đường số 1, ấp 2, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP HCM. Do đã có quốc tịch Nhật, và thường xuyên lưu trú tại quốc gia này, nên ông Thúy cho người khác mướn nhà để kinh doanh trại hòm từ năm 2004. Mãi cho đến giữa tháng 6/2010, khi về lại Việt Nam để thăm lại nhà cũ, ông mới phát hiện ra các bao hài cốt bên trong căn nhà đã bỏ hoang của mình.

Tiến hành khám nghiệm hiện trường, Cơ quan Công an phát hiện trong các bao nylon chứa những mẩu xương, sọ xác định được 39 bộ hài cốt. Biên bản giám định pháp y cho thấy: "Các bộ hài cốt được đựng trong 39 bao nylon màu xanh được đánh dấu số thứ tự bằng bút dạ bên ngoài bao. Trong đó, có 2 hũ gốm đựng những mảnh xương đã thiêu. Trên những mảnh xương không phát hiện ra dấu vết của ngoại lực. Xương cốt không được sắp xếp theo số thứ tự, đa số gồm những mảnh xương rời rạc đang trong quá trình mục nát".

Căn nhà nơi phát hiện ra 39 bộ hài cốt trước đây.

Qua giám định, Cơ quan pháp y đưa ra kết luận: "Những di cốt này đã được qua cải táng hay hỏa thiêu nên không còn khả năng xác định nguyên nhân và thời gian tử vong. Những bộ xương còn hộp sọ và xương dài, xương lớn như xương chậu không tìm thấy dấu vết tác động của ngoại lực. Có 19 trường hợp xác định được giới tính trong tổng số 39 di cốt này. Đồng thời, xác định được độ tuổi của 18 trường hợp".

Như vậy, có thể khẳng định 39 bộ hài cốt này không phải là các nạn nhân của một vụ trọng án nghiêm trọng nào đó.

Lần giở lại toàn bộ hồ sơ vụ việc mà PV Chuyên đề ANTG có được thì chúng tôi đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, khi mà một nhóm người cố tình đẩy sự việc đi quá xa so với bản chất của vấn đề.

Theo tư liệu thể hiện thì vào khoảng cuối năm 2004, ông Dương Văn Lộc, ngụ quận 8, TP HCM đã gọi điện thoại sang Nhật để hỏi ông Thúy về việc mướn nhà mở trại hòm (dịch vụ tang lễ, mai táng). Và ông Thúy đã đồng ý.

Sau đó, ông Lộc mở trại hòm và lấy tên là Tân Lộc. Kinh doanh đến tháng 12/2007 thì ông Lộc nghỉ, và sang lại trại hòm, cũng ở địa điểm trên cho bà Đặng Thị Diễm Sương, cũng ngụ tại quận 8, TP HCM. Bà Sương đổi tên trại hòm thành Thiên Thọ.

Tháng 10/2008, bà Sương có ký hợp đồng với Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Bình Chánh trong việc bốc 184 ngôi mộ thuộc Dự án đầu tư xây dựng Nghĩa trang nhân dân Thành phố, Khu xử lý bùn và Khu dự trữ phát triển tại xã Đa Phước, với tổng số tiền là hơn 165 triệu đồng.

Theo thỏa thuận của hợp đồng này thì tùy theo trường hợp mộ còn nguyên thi hài hoặc thi hài đã tiêu rữa, bà Sương sẽ được hưởng mức phí khác nhau. Cao nhất là 3,5 triệu/mộ và thấp nhất là 900.000/mộ.

Bà Sương chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình bốc mộ theo quy định của Nhà nước. Đồng thời, bà cũng phải chịu trách nhiệm lưu giữ hài cốt các ngôi mộ đã thực hiện việc bốc dỡ và giải quyết các khiếu nại của thân nhân ngôi mộ đã được bà Sương bốc dỡ, nếu có.

Tuy nhiên, mọi việc đã không diễn ra suôn sẻ như dự tính ban đầu.

Câu hỏi chờ người đáp

Khoảng năm 2009, do kinh doanh thua lỗ nên bà Sương lẳng lặng đóng cửa trại hòm bỏ đi biệt tích. Mãi cho đến khi chủ căn nhà là ông Thúy về nước, sang thăm nhà cũ mới phát hiện ra các bộ hài cốt bị quên lãng.

Để phục vụ cho công tác điều tra, ông Lộc cũng đã đến cung cấp thông tin tại Cơ quan Công an Bình Chánh. Theo biên bản làm việc giữa điều tra viên và ông Lộc, thì sau khi sang nhượng lại trại hòm cho bà Sương, ông Lộc đã bỏ về tu ở Khánh Hòa. Kể từ ngày đi tu ông Lộc không còn liên quan gì với bà Sương, cũng như ông không nghe bất cứ thông tin gì của bà Sương nữa.

Các bao nylon chứa hài cốt trong trại hòm bỏ hoang ở thời điểm cách đây hơn một năm.

Bên cạnh đó, có vẻ gia đình bà Sương cũng không biết hiện tại bà đang ở đâu. Bỗng dưng một con người có đầy đủ nhân thân bị “bốc hơi” hoàn toàn trong lúc còn rất nhiều nghi vấn xung quanh 39 bộ hài cốt mà chỉ có bà Sương mới có thể đưa ra câu trả lời có sức thuyết phục.

Ví dụ, nếu như 39 bộ hài cốt này nằm trong tổng số 184 bộ hài cốt mà bà Sương đã ký hợp đồng bốc dỡ với Ban bồi thường huyện Bình Chánh, thì tại sao bà không mang đi thiêu hủy cùng với các bộ hài cốt khác mà để riêng trong cơ sở kinh doanh trại hòm Thiên Thọ?

Trong trường hợp 39 bộ hài cốt này không nằm trong tổng số 184 bộ hài cốt mà bà Sương đã cho người bốc dỡ, thì bà tìm đâu ra nhiều hài cốt đến vậy để lưu trữ trong nhà. Và lưu trữ để làm gì?

Bên cạnh đó, việc bà Sương lặng lẽ đóng cửa trại hòm bỏ đi từ cuối năm 2009 đến nay vẫn chưa tìm ra tung tích cũng là điều đáng nghi vấn?

Để công tác điều tra tiến hành thuận lợi, Cơ quan Công an huyện Bình Chánh đã có công văn gửi đến một tờ báo, đề nghị đăng tin hỗ trợ với nội dung: "Đề nghị bà Đặng Thị Diễm Sương (36 tuổi, Hộ khẩu thường trú: 2385/61 Phạm Thế Hiển, phường 6, quận 8, TP HCM) chủ Trại hòm Thiên Thọ nhanh chóng liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh để làm rõ vụ việc, hoặc ai biết bà Sương đang ở đâu đề nghị liên hệ Đội Điều tra tổng hợp, Công an huyện Bình Chánh qua số điện thoại: (08) 37606923 gặp điều tra viên Nguyễn Thành Thức".

Mọi việc chỉ có vậy, tự nhiên được thổi thành một vấn đề thời sự nóng hổi, khiến dư luận hoang mang về sự xuất hiện đầy bất ngờ của 39 bộ di cốt vô chủ.

Chiều ngày 14/7/2011, PV Chuyên đề ANTG đã tìm đến địa chỉ ngày trước của trại hòm Thiên Thọ. Hiện tại, nơi này đã được cho người khác mướn để kinh doanh quán cơm chay.

Chủ quán cơm này cho biết rằng trong 2 ngày qua, có nhiều nhà báo đến kiếm chủ quán cơm để hỏi về các bộ hài cốt. Tuy nhiên, do đã đổi qua nhiều lượt người mướn nhà nên ông cũng không biết gì. Ai hỏi về việc đó, ông và người nhà chỉ biết hướng dẫn nhiệt tình đến… Công an xã Bình Hưng để hỏi tiếp.

Một cán bộ công an cho rằng, nhiều khả năng sau khi thất bại trong kinh doanh, bà Sương buộc phải lặng lẽ bỏ trốn đế tránh mặt các chủ nợ. 39 bộ hài cốt chính là số hài cốt nằm trong tổng số 184 bộ hài cốt mà bà Sương đã cho người làm bốc trước kia theo hợp đồng với Ban bồi thường huyện Bình Chánh. Nhưng do phải đi lánh mặt gấp, nên bà Sương đã không kịp tiêu hủy như những bộ hài cốt khác.

Thông tin mới nhất mà chúng tôi có được là hiện tại 39 bộ xương này đang được lưu  giữ tại Trung tâm Pháp y của TP HCM để chờ sự hợp tác của bà Sương trong tương lai gần.

Nếu trong vòng 30 ngày kể từ khi các phương tiện truyền thông thông tin về vụ việc này, mà không có thân nhân nào trong số 39 bộ di cốt đến nhận, thì Cơ quan Công an sẽ tiến hành tiêu hủy số di cốt trên theo đúng quy định của pháp luật.

Chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại vụ việc này nếu có diễn biến mới

K.Hữu - Đ.Hưng
.
.
.