Nguyên nhân cái chết của người săn cá sấu Steve Irwin
Con cá đuối gai độc (stingray) được mệnh danh là loài cá hiền nhất của đại dương, tuy nhiên nọc của nó lại rất độc, ngạnh dài tới 20cm, giống như một lưỡi dao nhọn hoắt. Vì vậy khi nọc cá đuối đâm trực tiếp vào ngực, mạch đập của Steve Irwin trở nên cấp tập và ngừng hẳn ngay sau đó ít phút.
Năm 2006, người dân Australia nói chung và những người hâm mộ phim truyền hình nói riêng đã ngậm ngùi chia tay với Steve Irwin, người được mệnh danh là nhà hoạt động môi trường xuất sắc trong lĩnh vực bảo vệ thiên nhiên, thế giới động vật hoang dã. ANTG đã đưa tin về việc này nhưng ít người biết rõ được nguyên nhân khiến Steve Irwin tử nạn.
Theo John Stainton - người bạn thân của Steve Irwin và cũng là người đi cùng chiếc thuyền Croc One ở ngoài khơi cảng Port Donglas thì mục đích của chuyến đi là khảo sát cuộc sống hoang dã tại vùng san hô Batt Reef.
Trong khi xuống biển khảo sát, vào lúc 11h6' ngày 4/9/2006, Steve Irwin bị một con cá đuối gai độc đâm ngạnh vào ngực. Ngay sau khi gặp nạn, chính Steve đã tự tay rút chiếc ngạnh nguy hiểm dài gần 20cm ra khỏi lồng ngực mình, làm cho cả một vùng nước nhuộm đỏ máu của anh.
Sở dĩ người ta có thể ghi hình được những giờ phút lâm chung của Steve vì chuyến đi này đã được chuẩn bị khá kỹ lưỡng, trong đó có cả nhân viên quay phim đi kèm.
Ngay sau khi được đưa lên thuyền vào lúc 11h 22', Steve Irwin đã được đưa thẳng đến đảo Low Isles, cách đó 15 km nhưng đến 11h53' thì Steve Irwin đã tắt thở. Thi thể Steve Irwin được chuyển bằng máy bay đến Bệnh viện Cairns Base để tiến hành thủ tục khám nghiệm tử thi.
Người trực tiếp sơ cứu cho Steve Irwin là bác sĩ Ed O'Loughlin, ông cho biết do nọc cá đuối rất mạnh lại đâm trực tiếp vào ngực nên mạch đập của Steve Irwin trở nên cấp tập và ngừng hẳn ngay sau đó ít phút.
Theo các chuyên gia môi trường biển của Australia thì vùng đảo Low Isles là nơi thu hút rất đông khách du lịch thập phương, nhất là dịch vụ thám hiểm biển, đây là điểm xuất phát trong chuyến công tác của Steve Irwin.
Còn cá đuối gai độc (stingray) lại là loài cá rất ít khi tấn công người, vì thế nó được mệnh danh là loài cá hiền nhất của đại dương (pussycat), tuy nhiên nọc của nó lại rất độc, ngạnh của nó dài tới 20cm, giống như một lưỡi dao nhọn hoắt. Nọc của loài cá này đã từng được những người thổ dân dùng làm vũ khí để tẩm vào cung tên dùng cho mục đích săn bắn.
Steve Irwin sinh ngày 22/2/1962 tại Essendon, Melbourne, Australia đây là vương quốc của những loài động vật hoang dã như rắn, cá sấu, hổ, voi v.v... 8 tuổi Steve Irwin đã được cha mẹ đưa đến Queenland để gần gũi với cuộc sống hoang dã và để theo nghiệp của cha.
Năm 1991, anh lập gia đình với Terri, người Mỹ. Steve Irwin từng được giới hâm mộ đặt cho nhiều biệt danh độc đáo như người săn cá sấu, nhà hoạt động xuất sắc trong lĩnh vực môi trường, bảo vệ động vật hoang dã, nhà tự nhiên học lừng danh và là một diễn viên điện ảnh có hạng.
Tất cả những lời ca ngợi này không ngoài mục đích nói về cái nghề độc đáo của Steve Irwin, đó là bảo toàn và phát triển thế giới động vật hoang dã mà anh và vợ anh, con cái anh đang làm tại sở thú Australia Zoo.
Ngoài công việc chính tại Australia Zoo, Steve Irwin còn tham gia rất nhiều bộ phim nói về thế giới động vật, trong đó có cả con gái Bindi của anh tham gia nhưng tiếc rằng Irwin đã ra đi quá sớm để lại công việc dở dang
