Người đẹp, ca sĩ, thị phi và những chuyện tào lao
Hốt nhiên, hai cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong thời điểm này của làng giải trí là Thu Minh và người mẫu Hồng Quế. Hồng Quế vướng vào vụ lùm xùm nhiều khả năng là "đánh người". Còn Thu Minh, vừa bị Cục Biểu diễn nghệ thuật có văn bản yêu cầu Sở Văn hóa - Thể thao và Du Lịch TP HCM xử phạt vì ăn mặc phản cảm, "tạo nên bức xúc trong dư luận" khi biểu diễn tại chương trình "Ngàn sao hội tụ" vào giữa tháng 4 vừa rồi.
Hồng Quế, theo tôi là người đẹp. Còn Thu Minh, vốn dĩ đã được biết đến nhiều với tư cách là ca sĩ. Khó có thể nói, Thu Minh là người đẹp.
Nhưng không sao, cho dù là người đẹp hay người không đẹp thì cũng không phải là điều cốt yếu mà… thị phi quan tâm đến.
1. Hồng Quế, với nghệ danh PinkQ là người mẫu khá đình đám vì những chuyện ngoài sàn diễn. 13 tuổi, Hồng Quế nhón chân tập tành làm người mẫu. 15 tuổi, Hồng Quế cho trình làng những bức ảnh gây sốc. 16 tuổi, Hồng Quế mặc đồng phục học sinh, đầu trần điều khiển xe gắn máy, vừa chạy vừa nghe điện thoại.
Cũng trong khoảng thời gian ấy, Hồng Quế làm rộ lên các thông tin về người tình khi cặp kè với anh chàng này, bá vai anh chàng kia… toàn là người nổi tiếng.
Đỉnh điểm, Hồng Quế biểu diễn thời trang với bộ trang phục cực xấu. Ấn tượng duy nhất là khi Hồng Quế mặc áo không cài cúc, cái đáng che được giấu đi bằng hai miếng dán nhỏ xíu khoe gần như trọn vẹn bộ ngực chưa đến tuổi "phát tiết"… Nhìn rất dị hợm. Rất phóng khoáng, báo chí phong cho Hồng Quế những mỹ danh như "Siêu mẫu Hồng Quế" hay "Chân dài 9X"..
18 tuổi, những ngày đầu của tháng 5 này, Hồng Quế vướng vào vụ đánh người tại quán bar lúc nửa khuya.
Đại khái, theo tố cáo của người nhận là nạn nhân của Hồng Quế thì, đang ngồi chơi ở bar, có điện thoại nên chị bước ra khỏi bar để nghe. Đang đứng trước bar nghe điện thoại, chị bị Hồng Quế cùng một nữ ca sĩ không tên không tuổi nhào vào đánh tới tấp. Để xác tín cho chuyện mình bị đánh là có thật, chị cung cấp hình ảnh vết bầm trên trán, trên tay của mình với báo giới. Đương nhiên, Hồng Quế nhanh chóng phủ nhận tin đồn ấy. Mọi chuyện gói gọn là "Hiện tại không muốn nói về chuyện này, cứ hỏi người quản lý của em".
Tôi nghĩ chuyện Hồng Quế "bụp" người ta là có thật. Điều này hết sức dễ hiểu, một cô bé 13 tuổi đã thâm nhập thế giới giải trí. Ít lâu sau đã biết thế nào là tạo scandal… thì quá khó để hy vọng vào một cách hành xử đúng mực trong nhiều trường hợp.
Đôi khi, để có được tên tuổi, họ sẽ đánh đổi nhiều thứ. Lựa chọn cho mình một lối sống, một cách lập danh là chuyện riêng của mỗi cá nhân. Và những nhân vật trong làng giải trí Việt còn biết được những cách lập danh mà không ai có thể tưởng tượng được.
Chuyện người đẹp hay người không đẹp trong làng giải trí, bất kể là nam hay nữ, giới tính xác thực hay không xác thực, thì cái chuyện lâu lâu nắm tóc tát vài bạt tai, tặng nhau một đôi giày cao gót vào… đầu, gọi vài gã du thủ du thực đến dằn mặt đối thủ… là chuyện vẫn thường xảy ra.
Danh vọng không đi liền với tri thức. Không ai lại vô lý đến mức, yêu cầu người nổi tiếng phải có tri thức. Bởi, muốn có tri thức phải trải qua một thời gian dài học tập, rèn luyện cá tính từ nhà trường lẫn gia đình.
2. Ca sĩ Thu Minh, người từng đoạt giải Nhất cuộc thi Tiếng hát Truyền hình HTV năm 1993. Từ đó, Thu Minh bước vào con đường là ca sĩ chuyên nghiệp.
Cái tên Thu Minh chưa bao giờ đủ sức đánh bật những nữ ca sĩ khác. Bấy nhiêu năm rồi, Thu Minh vẫn giữ vị trí trung bình khá trong làng giải trí. Rồi đột ngột, Thu Minh vụt sáng, không phải là vì giọng ca mà là vì những màn khoe da khoe thịt trong các buổi biểu diễn, các chương trình sự kiện. Thu Minh từng bảo, sexy là thương hiệu của cô. Tuyên bố này không mới, bởi trước và trong thời kỳ Thu Minh thích khoe "của", thì những Mai Khôi, Thủy Tiên, Minh Hằng… và nhiều nữ ca sĩ khác đã làm việc này.
Trung thành với tuyên bố của mình, Thu Minh liên tiếp cho trình làng những bộ trang phục gây khó chịu cho phụ nữ, gây ức chế cho đàn ông. Sẽ là không công bằng, nếu không nhắc đến những bài hát hỗ trợ tối đa cho việc khoe của Thu Minh là “Đường cong” hay “Taxi”…
Hiểu theo nghĩa tối giản của câu tục ngữ quen thuộc "Tốt khoe xấu che", thì ca sĩ Thu Minh liên tục khoe… cái xấu. Giả như Thu Minh là người đẹp, thú thật, tôi nghĩ rất nhiều người háo hức đón nhận cái khoe của Thu Minh. Nhìn không mất tiền, mấy ai dại đến mức nhắm mắt. Mặc cho, cái ông gì gì đấy từng bảo "Chỉ có kẻ tầm thường mới ham nhìn ngực".
Đời sống, có mấy ai là vĩ nhân đâu, đa số người tầm thường cả. Lắm khi, kẻ tầm thường không muốn nhìn ngực nhưng người ta cứ ăn vận theo kiểu lấy cái phồn thực đập thẳng vào mắt mình, có muốn không nhìn cũng không được. Kiểu như Thu Minh ấy. Không phải là ép người ta nhìn mình thì gọi là gì. Người ta có vấn đề về thị giác đâu mà bảo người ta tầm thường hay không(?!).
Có thể, Thu Minh sẽ bị phạt hoặc không bị phạt. Bởi dường như, các nhà quản lý văn hóa bận rộn đến mức không quan tâm đến cái chuyện ăn mặc của nghệ sĩ. Mà cũng có thể, họ đã quen… Có những thứ bất thường một khi đã quen thuộc sẽ trở thành bình thường.
Nếu bị phạt, Thu Minh sẽ có những bài báo nói về chuyện bị phạt và ngược lại. Gần như đoán chắc điều này. Bởi khi thông tin về việc xử phạt Thu Minh chỉ đang nằm ở dạng kiến nghị hay yêu cầu, thì người đẹp Khánh Thi, giám khảo của cuộc thi Bước nhảy Hoàn vũ 2012 đã nhanh chóng khen nức nở bộ trang phục của Thu Minh trong đêm diễn "Ngàn sao hội tụ".
Ngộ vậy đó, có rất nhiều người thích "đu dây" trong các sự việc đang ầm ĩ, kiểu như nam ca sĩ Long Nhật từng đập bàn đập ghế thét lên: "Đừng săm soi giới tính của Đàm Vĩnh Hưng".
Trời ạ, có mắc mớ gì đến anh đến chị đâu mà tự nhiên nhao nhao lên y như là tai vạ đang sắp đổ ập vào mình, cần phải gào lên cho thiên hạ biết mình đang lâm nạn. Ai muốn hát cứ hát, ai muốn làm người mẫu cứ làm, ai muốn là giám khảo cứ chấm điểm… việc gì phải vơ vào người những câu chuyện tào lao đến mức đó.
Tình thật, tôi cực kỳ ngưỡng mộ khả năng chịu đựng của những người trong làng giải trí. Dư luận muốn nói gì, đám đông muốn bảo gì… mặc đám đông, mặc dư luận. Khuôn mặt họ vẫn không suy chuyển, rất khó để nhận ra biểu hiện cảm xúc trên các khuôn mặt ấy.
|
| Bộ trang phục khiến Thu Minh có thể bị xử phạt. |
3. Huy Tuấn là nhạc sĩ thành danh, có cá tính. Huy Tuấn có thể là điểm sáng trong thành phần Ban giám khảo của cuộc thi Vietnam's Got Talent năm nay. Và đêm Gala trao giải, Huy Tuấn một lần nữa khiến tôi choáng váng khi đưa ra những lời ngợi khen không thể tuyệt vời hơn dành cho thí sinh Hương Thảo với phần biểu diễn là các trích đoạn nhạc kịch bằng tiếng Anh.
Hương Thảo là cơn gió lạ nằm trong phạm vi của Vietnam's Got Talent. Hương Thảo thông minh, nên biết cách lựa chọn cho mình điểm khác biệt so với các thí sinh khác. Sau khi khán giả chán với những bài hát, những điệu nhảy, những trò tựa tựa như Sơn Đông mãi võ… thì nhạc kịch của Hương Thảo khiến người xem cảm thấy thú vị.
Có lẽ, mọi thứ nên dừng lại ở đó. Nhưng, với Huy Tuấn thì khác.
Huy Tuấn khen Hương Thảo như món xốt tiêu cho miếng beefsteak ngon lành. Huy Tuấn bảo Hương Thảo như con tôm hùm đầy quyến rũ…
Bấy lâu nay, dư luận đã từng được chứng kiến các thành viên Ban giám khảo đã dùng lời khen để tạo nên một ngôi sao bong bóng như thế nào. Đám đông, đa phần yêu thích ai đó dựa trên lời khen của Ban giám khảo.
Xin lỗi, tôi hoàn toàn không có ý nói về sự thông minh của đám đông.
Huy Tuấn hoạt động trong làng giải trí, kinh nghiệm có thừa, khả năng thẩm thấu nghệ thuật thuộc hàng thượng thặng. Nên tôi tin, Huy Tuấn đủ sức điều khiển cảm xúc để tuôn ra những lời khen đôi khi là kệch cỡm.
Một nghệ sĩ uy tín không nên để những lời khen quá mức làm nhiễu nhận thức của đám đông. Tôi đã từng thấy những vị giám khảo tay lăm lăm "bơm xe" để bơm quá mức một ai đó. Những lời khen của họ khiến tôi có cảm giác, nền nghệ thuật của nước mình nếu không có nhân vật ấy chắc chắn trở nên cạn kiệt về tài năng.
Thiên hạ có câu, khen cho nó chết. Khen nhau thế thì hại nhau kinh lắm.
Với người có tên tuổi, đặc biệt phải cẩn trọng về mặt phát ngôn. Đừng nâng tầm một cá nhân lên quá mức mà cá nhân đó không đáng được nhận về.
Cường điệu nhiều lúc hóa… tào lao là vì vậy
