Nghiện ảo... cai thật
Những con nghiện game
Trong thế giới game online, những con người ảo khiến cho những con người thật quên mất mình là ai. Không chỉ giới thanh thiếu niên mà cả sinh viên lẫn công chức nhà nước cũng nghiện game online.
Thế mới có chuyện có anh làm giám đốc một công ty tư nhân ở TP HCM, nhất định bỏ việc công ty để xuống Cần Thơ diện kiến bang chủ của bang mình. Đến khi gặp nhau, ông giám đốc mới biết hóa ra bang chủ chỉ là "thằng nhóc" 16 tuổi. Nhưng có sao đâu, ngồi với nhau vẫn sư đệ, sư huynh, bang chủ và bang chúng theo đúng danh xưng trong game.
NTT đang là sinh viên (SV) tại một trường đại học (ĐH) thuộc ĐH Quốc gia ở TP HCM, quê T. ở Vĩnh Long. Cuối năm thứ nhất, T. bắt đầu đến với game online, càng chơi T càng cảm thấy thú vị với những người bạn mới quen trong game. Những người bạn không cần biết giới tính, tuổi tác chỉ cần biết đến cấp độ, nam hay nữ do người ấy lựa chọn khi chơi game. Đến khoảng giữa năm thứ hai, T. bắt đầu nghiện game.
T. bỏ học, không quan tâm đến bạn bè xung quanh, suốt ngày chỉ ngồi ở quán Internet công cộng để chơi game. Số tiền mà cha mẹ T. gửi lên để cho cậu đóng học phí và trang trải tiền sinh hoạt ở TP HCM, đều được T. quẳng vào game. Lâu dần, T. không còn bạn.
Về phần gia đình T, khi thấy con mình viết thư về quê xin tiền liên tục thì đâm ra nghi ngờ, bố T lên TP HCM để tìm hiểu sự túng thiếu quá đáng của con trai mình. Tìm đến nhà trọ của T., ông phát hoảng khi 2 ngày liền T. không về nhà. Dò hỏi bạn bè T., ông đến tiệm Internet mà T. thường ngồi. Nhác thấy bóng bố, T thoát game phi thẳng một mạch ra ngoài đường bỏ chạy.
Để cứu con trai mình ra khỏi thế giới ảo, ông bố quyết định về quê, quy tụ cả đại gia đình bao xe 16 chỗ lên TP HCM bắt bằng được T đưa về nhà, đồng thời xin nhà trường cho bảo lưu bảng điểm 1 năm để sang năm đi học tiếp.
Dưới sự truy đuổi gắt gao của cả gia đình, cuối cùng T. cũng bị... quẳng lên xe, áp tải về quê cai nghiện game. Về được vài ngày, T. lại trốn lên TP HCM sống nhờ nhà bạn để luyện game tiếp. Lần thứ hai, ông bố tội nghiệp phải mướn xe lên thành phố để đưa con về. Lần này, T. nhất định có chết cũng không về.
Cả nhà phải dùng biện pháp mạnh là trói gô T lại mới mang về quê được. Hỏi ra, cả nhà mới biết nhân vật trong game mà T. đang chơi đã kết hôn cùng một nhân vật nữ trong game, đôi lứa hẹn thề sống chết nên T. không thể nào bỏ "vợ ảo" để về nhà với cha mẹ thật được. Rồi cũng không biết, T. sẽ tiếp tục theo đuổi chương trình học ĐH của mình như thế nào(!?).
Trước đây, giới chơi game online tại thành phố cũng rộ lên tin đồn chuyện có cô bé du học, vì muốn có được thanh bảo kiếm trong game online, đã chấp nhận qua đêm với admin (người quản lý trò chơi trực tuyến) để admin tạo riêng cho thanh kiếm kia.
Rồi cả những chuyện mấy nhóc choai choai chặn đường cướp tiền để nướng vào game online, chuyện mấy cô cậu mới lớn chơi game kết nghĩa bằng hữu, cả nhóm hẹn nhau đi gặp mặt ngoài đời, theo cách dân nghiện game gọi là offline. Offline xong cứ bắt cặp trai gái đi nhà nghỉ hay khách sạn để bàn chuyện online tiếp.
Công chức nhà nước cũng không đứng ngoài cái guồng nghiện game online này. Tốt nghiệp ĐH, PĐK xin việc ở một cơ quan nhà nước có trụ sở trên địa bàn quận 1, TP HCM. Nghề nghiệp ổn định, gia đình cứ liên tục hối thúc K. cưới vợ, nhưng K. nhất định không chịu.
Cả ngày, K. cứ chúi mắt vào màn hình máy tính, nói chuyện điện thoại thì chỉ nhắc đến ngọc bội, ngựa chiến, đại đao, bình giải độc... Nhiều đêm, K. không hề ngủ để luyện game. Lâu dần, K. quyết định chia tay với bạn gái và bỏ việc làm để tập trung thời gian "nuôi" nhân vật trong game.
Do K. đã ở cái tuổi không thể khuyên nhủ, nên gia đình anh đành bó tay với quyết định của K. Vậy là K. quay lại cái thời, sáng mò xuống nhà xin tiền mẹ đi uống càphê với thành viên trong bang hội game của mình. Trưa về nhà vào phòng, khóa trái cửa để luyện game thâu đêm suốt sáng.
Một gia đình khá giả khác cũng ở TP HCM có hai cậu con trai sàn sàn tuổi nhau, cùng đi học ở một trường trung học. Nghĩ là con mình cần Internet để theo kịp thời đại, ông bố bèn nối Internet vào tận phòng ngủ cho con để tiện việc học tập. Tuy nhiên, sáng nào cũng vậy, ông bố luôn thấy hai cậu con trai mắt cứ lờ đờ.
Cho đến khi ông theo dõi và phát hiện cả hai cậu quý tử đều thức trắng đêm để chơi game online thì đã muộn. Cả hai cậu đều nghiện game nặng. Cáu lên, ông bố cắt Internet, tịch thu máy tính của quý tử. Cũng chẳng vừa, cả hai quý tử dọa sẽ tự vẫn nếu như ông bố không dỡ bỏ lệnh "cắt net, thu máy". Cuối cùng, ông bố phải nhượng bộ vì sợ mất con.
Được một thời gian, cả hai quý tử đều đồng loạt lên tiếng đòi nghỉ học, ở nhà mở phòng kinh doanh Internet để vừa chơi game vừa kiếm tiền. Cực chẳng đã, ông đành phải chiều ý hai quý tử. Game online đã cướp mất của ông hai đứa con lúc nào chính ông cũng chẳng biết.
Cai nghiện Game Online: Liệu có khả thi (?!)
Dự kiến, cuối tháng 11/2008, Trung tâm Thanh thiếu niên (TT TTN) miền Nam - có trụ sở tại TP HCM sẽ chính thức khai giảng lớp học cai nghiện game online. PV Chuyên đề ANTG đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thành Nhân - Phó giám đốc TT TTN miền
Theo lời kể của ông Nguyễn Thành Nhân, dự án bắt đầu từ những lá thư kêu cứu của 2 phụ huynh có con nghiện game, vào khoảng giữa năm 2008, TT TTN miền Nam đã tổ chức chương trình "Học kỳ trong quân đội", một chương trình thực tế thu hút rất đông thanh thiếu niên tham gia, 2 phụ huynh nghe chuyện đã đến xin đăng ký cho những người con nghiện game của mình tham gia lớp học.
Nhưng khi nghe về hai cậu bé nghiện game, lãnh đạo của chương trình "Học kỳ trong quân đội" đã không dám nhận vì rất có thể việc nhận hai cậu bé nghiện game sẽ phá vỡ chương trình thực tế vốn chỉ dành cho những thanh thiến niên bình thường này.
Mấy ngày sau, Ban giám đốc TT TTN miền Nam đã nhận được một lá thư thống thiết của 2 phụ huynh nọ, họ kể về nỗi khổ, khó khăn, về nỗi lo của một gia đình có con nghiện game và tương lai vô định của hai cậu bé. --PageBreak--
Có lá thư kể rằng, con họ là một du học sinh, sau thời gian ở nước ngoài đã nghiện game, gia đình biết chuyện đưa về Việt Nam, những tưởng ở nơi đất lạ xứ người cậu bé mới nghiện, gia đình đưa về Việt Nam, ai ngờ, cậu bé vẫn chứng nào tật nấy, không giao tiếp với bên ngoài, đêm ngày ôm máy tính.
Sức khỏe và tinh thần suy sụp. Gia đình đã làm nhiều cách nhưng không thể đưa cậu bé trở về thế giới thực. Lá thư đã đem đến cho ông Nguyễn Thành Nhân nhiều suy nghĩ, mấy ngày sau, ông đã cùng với lãnh đạo trung tâm tìm kiếm những thông tin về nghiện game online, nhận thấy đây là một "tệ nạn" hết sức nguy hiểm, tác động và có thể gây suy hoại một phần không nhỏ thanh thiếu niên, Ban giám đốc TT TTN miền Nam quyết định thành lập dự án về một lớp học cai nghiện game, lớp học có tên: "Cai nghiện game online và sử dụng Internet có ích".
Ông Nguyễn Thành Nhân cho biết: "Để chuẩn bị cho dự án này, trung tâm đã nghiên cứu rất kỹ mô hình của các nước đang áp dụng cho loại hình cai nghiện game, gồm Trung Quốc và Hàn Quốc.
Nhưng chúng tôi nhận thấy mô hình của hai quốc gia này lại không phù hợp với Việt Nam, chúng tôi đã dày công nghiên cứu và đưa ra hình thức khác, sau khi tham khảo ý kiến của các chuyên gia tâm lý để đưa ra các liệu pháp chữa trị chứng nghiện game hiện nay, lớp học dành cho các thanh thiếu niên nghiện game sẽ tập trung vào 3 mảng chính: xúc cảm, thể lực và công tác xã hội để dần dần đưa các em từ thế giới ảo trở về thế giới thực.
![]() |
| Nâng cao kiến thức cho học viên chương trình cai nghiện Game online. |
Toàn bộ chương trình đã được thiết kế như một game thật, mỗi học viên sẽ trở thành một game thủ. Các học viên sẽ tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, bóng đá, bóng rổ, tùy sở thích của mỗi học viên theo một thời gian biểu nhất định.
Hàng tuần, lớp học sẽ có bảng xếp hạng dành cho học viên, cũng sử dụng các level (thứ hạng). Các học viên sẽ phải phấn đấu để đạt level cao như trong game online bằng chính những hoạt động thật của mình, bảng xếp hạng sẽ trở thành một liệu pháp tâm lý để đưa những game thủ dần trở về thế giới thực...
Theo thông báo của TT TTN miền Nam, đến cuối tháng 10/2008, trong nhiều hồ sơ gửi đến xin gia nhập lớp học cai nghiện game này, trung tâm đã đồng ý nhận khoảng 10 học viên, dự kiến lớp học đầu tiên sẽ có khoảng 50 học viên từ độ tuổi từ 13 đến 18.
Trung tâm sẽ chọn những em nghiện nặng nhất, đã hoàn toàn mất kiểm soát đối với việc sử dụng Internet. Khi phụ huynh dẫn con em đến đăng ký, trung tâm sẽ phát phiếu thông tin cá nhân để tìm hiểu mức độ nghiện của game thủ. Trên cơ sở đó sẽ phối hợp chặt chẽ với những điều phối viên, chuyên gia tâm lý của chương trình để chọn lựa.
Giải thích cho việc tại sao lại lựa chọn các học viên từ 13/18 tuổi, ông Nhân cho rằng, ở lứa tuổi này khả năng lành bệnh sẽ cao hơn. Do ở độ tuổi này các học viên còn phải đi học nên trung tâm sẽ chỉ tập trung các em vào các ngày thứ bảy, chủ nhật với nhiều trò chơi, sinh hoạt nhóm để các em dần trở về thế giới thực...
Chương trình sẽ được chia làm 3 giai đoạn, khi bị cách ly game online hoàn toàn trong những ngày đầu, chắc chắn các game thủ sẽ phản ứng rất dữ dội. Chúng tôi sẽ xây dựng hộp thư cảm xúc để các em tự viết những suy nghĩ, cảm xúc của mình về thế giới ảo, cuộc sống thật.
Từ đó, các chuyên gia tâm lý, các điều phối viên sẽ phân tích và tìm hướng điều trị dần. Giai đoạn sau chúng tôi sẽ chú trọng về rèn luyện thể lực cho các em, hướng các học viên đến những đam mê mới lành mạnh như bóng đá, hiphop, bóng chuyền, khiêu vũ, cầu lông.
Giai đoạn cuối, chúng tôi sẽ tổ chức những chương trình mang tính xã hội; chia sẻ cộng đồng, chia sẻ khó khăn với trẻ em lang thang, bất hạnh. Chương trình sẽ tổ chức một "Ngày hội áo trắng", chính tay các học viên sẽ giặt sạch những chiếc áo của mình, tự đóng gói và tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn...
Những người làm chương trình "Lớp học cai nghiện game" hy vọng với chương trình mang tính xã hội này sẽ tác động rất lớn đến tâm lý học viên, các em sẽ thấy yêu quý cuộc sống "thật" hơn...
Theo tìm hiểu của chúng tôi, hai quốc gia Trung Quốc và Hàn Quốc đã ít nhiều thành công với những lớp học cai nghiện game, họ kết hợp giữa giáo dục trong thiết quân luật, phần lớn học viên cũng nằm ở độ tuổi từ 14-19.
Tại Hàn Quốc, đã xuất hiện hẳn một trung tâm giải cứu Internet với mỗi đợt tập huấn dài 12 ngày gồm 16 - 18 học viên, chủ yếu là nam giới, chi phí hoạt động của trung tâm ứng cứu do chính phủ tài trợ.
Trong khóa học, các học viên bị cấm sử dụng máy tính, mỗi ngày có một giờ để sử dụng điện thoại. Các học viên phải trải qua những khóa huấn luyện hoạt động nhóm và thể lực đều trong kỷ luật sắt.
Trao đổi với chúng tôi về thành công của lớp học, ông Nhân khẳng định, trung tâm sẽ làm hết sức mình để kéo các học viên ra khỏi thế giới ảo, nhưng thành công dự báo sẽ khoảng 50%, phần còn lại, sẽ phụ thuộc rất nhiều vào nỗ lực từ chính bản thân học viên và gia đình...
Ông Nhân cũng thừa nhận, những lớp học cai nghiện game online có thành công hay không cũng mới chỉ giải quyết được phần... ngọn của vấn đề, còn phần gốc, ông Nhân và những người làm chương trình hy vọng, các cơ quan chức năng, xã hội và gia đình phải làm gì để thanh thiếu niên không còn phải tham gia những lớp học cai nghiện game online như thế này...

