Nghĩ từ chuyện của ca sĩ Vũ Hà

Thứ Sáu, 12/04/2013, 10:25

Vũ Hà là một ca sĩ, không hẳn là ngôi sao lớn của làng giải trí Việt, tuy nhiên anh vẫn có chỗ đứng nhất định của mình. Một thời gian rất dài, những ca khúc của Vũ Hà, như “Búp bê Chao mi ao”, “Người tình Mai - Ya - Hee”, “Mơ về cô bé yêu”… làm mưa làm gió từ quán cà phê, quán bar cho đến vũ trường. Đó hầu hết là những ca khúc sôi động, nghe vui vui.
Có nhiều tin đồn liên quan đến Vũ Hà, nhiều nhất vẫn là tin đồn về giới tính. Thậm chí, nhiều bạn trẻ tự dưng cáu Vũ Hà, còn lập cả hội giễu Vũ Hà bằng những cụm từ rất quái đản.
Ngay thời điểm hiện tại, Vũ Hà vừa có một hành động mà tôi cho rằng cực kỳ xứng mặt đàn ông.

Chuyện của ca sĩ Vũ Hà

Vũ Hà mất tích khá lâu trên truyền thông, hầu như những sự vụ ầm ĩ của làng giải trí đều vắng bặt tên anh. Cái tên Vũ Hà, không là một cái tên đủ sức hút với đám đông về mặt scandal nên có thể đó là nguyên nhân chính anh ít được nhắc đến.

Đột ngột, giữa tuần này, Vũ Hà trở thành tâm điểm của dư luận khi anh kể về câu chuyện tình yêu của vợ chồng anh. Hóa ra, 20 năm trước anh đã lập gia đình. Vợ anh là người phụ nữ lớn hơn anh 8 tuổi. Ban đầu gặp gỡ do duyên, về sau cảm nghĩa nên yêu.

Anh 24 tuổi, chị tròn 32. Đương nhiên, có bậc cha mẹ nào lại không phản đối khi con trai mình yêu một người phụ nữ lớn tuổi hơn. Nhất là thời điểm cách đây 2 thập niên, đó còn là điều khá nhạy cảm.

Anh nói, chị là ca sĩ của Đoàn ca múa nhạc Đà Nẵng. Yêu anh bỏ nghiệp hát hò, theo anh về ở trọ trên căn gác mà anh mướn để làm nơi tá túc. Hai mươi năm trước, Vũ Hà mưu sinh bằng nghề cắt tóc. Một ca sĩ bỏ nghề để yêu một anh chàng cắt tóc với tương lai chỉ phụ thuộc vào… cây kéo, hẳn cũng đã là một sự hy sinh.

6 năm sống chung, họ thành chồng thành vợ. Đám cưới nho nhỏ, chỉ có dự hiện diện của họ hàng 2 bên cùng một ít bạn thân. Hai lần chị mang thai, là hai lần điều xui rủi xảy đến. Thương vợ, anh an ủi chị nhiều. Cuối cùng, cả hai quyết định sẽ xin một cậu con nuôi. Theo như anh kể, thì con nuôi anh đã 18 tuổi và đang du học tại Mỹ. Đó là tài sản lớn nhất mà anh chị có được.

Nếu tôi không nhầm thì khoảng đầu năm 2000, Vũ Hà bắt đầu có tên trong làng giải trí. Tuyệt nhiên, vẫn không nghe anh nhắc gì về chị trong tất cả các lần anh trả lời phỏng vấn truyền thông. Mãi cho đến 13 năm sau, ở thời điểm này, những tấm ảnh cưới của anh chị ngày xưa và hình ảnh tay trong tay ngày nay mới hiện hữu.

Trước khi gọi điện thoại phỏng vấn Vũ Hà, tôi có dò hỏi nhiều người am tường hậu trường làng giải trí. Bởi tôi ngại thông tin về người vợ của Vũ Hà, chỉ là thông tin do anh tự nghĩ ra, tự cung cấp cho truyền thông. Tính tôi hay hoài nghi những trò ầm ĩ giả tạo của giới nghệ sĩ, điều này có thể là do thói quen nghề nghiệp đưa đến. Rất nhiều người khẳng định với tôi, câu chuyện của Vũ Hà là thật.

Vũ Hà trả lời phỏng vấn của tôi bằng giọng có thể là ngại ngùng. Anh nói đại ý, "Em có viết gì, thương anh thì viết nhẹ nhẹ. Chứ không người ta lại nghĩ anh lấy chuyện gia đình để PR tên tuổi. Trong lúc, tình thật là anh không có ý đó". Tôi có nói với anh, tôi đánh giá hành động của anh cực kỳ đáng mặt đàn ông. Anh trả lời: "Là do cái tính anh nó quy chuẩn vậy thôi".

"Tại sao thời điểm anh dính vào những lời đồn về giới tính anh không công bố thông tin anh đã có vợ. Hay, khi cái tên Vũ Hà đang ăn khách, nếu anh nhắc đến vợ anh thì biết đâu danh vọng sẽ ở lại với anh lâu hơn?", tôi hỏi ca sĩ Vũ Hà.

"Đó là chuyện riêng tư của anh. Nghệ sĩ càng nổi tiếng, thì hạnh phúc gia đình càng mong manh. Mà với anh, thì gia đình là nơi bình yên nhất để anh quay về. Anh không muốn vì anh mà gia đình anh xào xáo, hay từ chuyện gia đình của anh, người ta lại suy diễn này kia", anh đáp vậy.

Rồi không đợi tôi hỏi thêm, anh nói tiếp: "Còn giờ vì sao anh giới thiệu vợ mình với mọi người. Lý do đơn giản thôi, 20 năm rồi, em ạ. 20 năm vợ anh cần mẫn đứng sau lưng anh, hy sinh cho anh mọi thứ. Coi như bây giờ anh giới thiệu vợ anh với mọi người, để cho vợ anh có một danh phận chính thức".

"Cảm giác của chị thế nào khi anh nhắc đến chị trên báo chí?", câu hỏi của tôi. "Dĩ nhiên là cực kỳ hạnh phúc rồi", anh trả lời.

Nhân buổi trò chuyện, tôi có hỏi anh về quan điểm của riêng anh xoay quanh vụ ầm ĩ liên quan đến anh chàng người mẫu tuổi non tơ cặp kè với người tình triệu phú gần 60 tuổi. Anh bảo rằng: "Anh đồng cảm về mối quan hệ này". Hỏi tiếp: "Nhưng còn cái chuyện suốt ngày cứ mang bạn gái già ra khoe với thiên hạ thì sao?". Lại vẫn câu trả lời cũ: "Là do cá tính của mỗi người thôi".

Ảnh cưới của Ca sĩ Vũ Hà 20 năm trước.

Và những người đàn ông khác

Làng giải trí Việt, chứng kiến nhiều chuyện gãy đổ của những cặp đôi nổi tiếng. Hình mẫu dễ nhận thấy nhất chính là, khi yêu nhau thì tay trong tay xúng xính, đi đến đâu cũng ghi hình gửi cho báo mạng, nói gì trên truyền thông cũng nhắc về nhau. Đến khi chia tay thì réo tên mắng nhau như hát hay.

Ông đạo diễn nổi tiếng, mới hôm trước miệng leo lẻo yêu vợ nhất thế giới. Vợ là hình mẫu người phụ nữ lý tưởng của đời ông, thì ngay hôm sau, đã phán như thánh phán: "Sai lầm nhất của tôi là chiều vợ". Khi ông ấy nói câu này, thì đủ biết ông ấy và vợ đã ly dị. Sau lúc ly dị vợ, thấy ông xuất hiện trên truyền thông để chém gió về bộ phim này, dự tính về kế hoạch điện ảnh kia. Cuối cùng, thấy ông ấy chẳng đâu vào đâu. Được mỗi tấm hình chụp chung với cô nữ hoàng đồ lót gì đó là thấy có vẻ rất… "hoành tráng" về mặt nghề nghiệp.

Mà có đúng không nhỉ, cái kém nhất của một gã đàn ông là mở miệng nhắc gì đó để hướng dư luận có cái nhìn không đúng về vợ mình. Để làm gì đâu, khi mà đã một thời mặn nồng, đã một thời chồng vợ. Tình mất đi thì nghĩa còn đó, nói lung tung về người phụ nữ mình từng gọi là vợ, thì cũng đâu khiến giá trị của mình tăng lên trong mắt đám đông. Đương nhiên, đời sống vợ chồng ai ở nấy biết, mối bất hòa trong sinh hoạt là điều tuyệt không thể tránh khỏi. Thế nhưng, xong là xong, cắn đắn nhau để làm gì. Nhất là khi, ông suốt ngày đi với hot girl này, mai lại cặp kè với nữ diễn viên kia.

Ông khác là diễn viên hài, chơi ma túy xộ khám. Ở trong tù, gặp nhà báo mừng hết cỡ, túm lấy bật máy thu âm để sẵn trong đầu, hát một bài tràng giang đại hải về tụng ca vợ. Ra tù, thẳng tay thẳng chân bỏ vợ cái rụp. Thôi thì, không hợp chia tay là chuyện của ông. Đằng này, ông lại vu cho vợ mình cái tội ngoại tình, ham mê cờ bạc. Vu xong, ông cưới vợ hai. Lại vẫn bài ca cũ, ông khen vợ hai đến tận mây xanh. Nhắng nhít yêu vợ hai được vài hôm, ông lại cho vợ hai một cước, vợ hai biến mất khỏi đời ông. Ông rập rình chuẩn bị lấy vợ ba.

Người như ông thì nghệ sĩ gì nhỉ. Thú thật là tôi không thể nào hiểu được vì sao các đài truyền hình còn cho ông lên hình? Vì sao khán giả còn bỏ tiền mua vé để xem ông diễn, vì sao những câu nói của ông còn được truyền thông loan tin? Nghe nói ông vừa khoe là ông đã mua ôtô tặng cô vợ sắp cưới.

Lại có một ông ca sĩ khác. Mồm luôn bảo, nhất con nhì vợ. Đó là tổ ấm quý giá nhất mà ông không bao giờ đánh đổi bằng bất kỳ giá nào. Vậy mà, vừa nói hôm trước, hôm sau ông đã vận đồ phụ nữ, ưỡn ưỡn ẹo ẹo đi mua sắm. Phóng viên (chắc là ông thuê) của trang báo mạng, rình chụp ảnh ông lia lịa về loan tin. Ông tự hào lắm lắm, từ đó thi thoảng lại thấy ông hiện hình trên báo mạng với hình dạng… phụ nữ.

Đã hết đâu, trước đó ông cứ bô lô ba la về cái thời ông với ông M.C. giàu có yêu nhau. Ông M.C. giàu có cho ông hết cái này đến cái kia, cho tiền ông lo cho gia đình, sắm vé máy bay để ông về thăm bố mẹ. Đại loại, mọi thứ loạn cả lên. Ông nói thì sướng miệng ông rồi, ông nói thì được báo chí hoan nghênh, chỉ tội cho vợ ông và con ông, liên tục vướng víu thị phi vì những trò lố hay phát ngôn nhảm nhí của ông.

Có ông khác là diễn viên kiêm người mẫu, đẹp trai dáng cao. Ông yêu rồi lấy một bà lớn tuổi hơn. Lấy bà xong, ông nói gì cũng khoe về bà. Đại ý, lấy được bà đời ông sang một trang khác, ông sướng lắm, ông muốn gì được đó, bà chăm ông như mẹ chăm con. Tôi nhớ, cao trào ngợi khen vợ, ông này còn nói: "Tại sao lại khó chịu khi người ta khen vợ mình giỏi? Đó phải là niềm hãnh diện chứ. Những chuyện vợ tôi nói trên báo chí tôi đều biết, nhưng đó là quá khứ. Tự bản thân tôi thấy mình không thể bằng cố nhạc sĩ họ Trịnh. Tôi vẫn luôn ngưỡng mộ ông, nói chi là vợ tôi. Tôi và vợ chỉ mới sống với nhau vài năm, còn trước đó vợ tôi đã có thời gian dài nhiều kỷ niệm với cố nhạc sĩ. Nhưng mười năm nữa, khi cả hai cũng đã có nhiều kỷ niệm, chắc chắn vợ tôi sẽ nói về tôi nhiều hơn".

Ông còn nói thêm nhiều cái hay nữa, chẳng hạn như: "Tôi vẫn còn mê chơi lắm, nhưng cũng ý thức được rằng mình đã có gia đình. Trước đây, mỗi khi xong việc, tôi chỉ thích đi chơi thôi. Bây giờ vẫn đi, nhưng chỉ một tí là đã muốn về nhà rồi. Về chơi với con, chở con đi dạo phố vui lắm. Vả lại, tôi sợ cứ đi đóng phim, đóng kịch suốt mà còn mê chơi, không khéo các con lại quên mặt mình mất. Tôi còn thích có thêm nhiều con nữa kìa, chỉ sợ vợ tôi không đủ sức khỏe thôi".

Đang khoe dở dang, ông bỏ bà theo kiểu người ta phủi bụi dính trên áo. Bà giận lên, bà mắng mèo chửi chó, bà chửi ông chưa đã, bà nhào sang chửi nốt mấy em xinh đẹp trong làng giải trí Việt. Có lúc, bà gọi một nhan sắc là hồ ly chín đuôi. Điều ước của ông đã thành hiện thực, vợ cũ của ông réo tên ông… vật vã tối ngày.

Vĩ thanh

Còn rất nhiều câu chuyện khác liên quan đến luyến ái của những nghệ sĩ trong làng giải trí Việt. Nhưng thôi, yêu nhau lắm thì cắn nhau đau, còn cắn làm sao thì tùy thuộc vào độ bén của răng và độ sắc của móng tay từng cá nhân. Có điều, đã nhỡ tung hô yêu đương, thì khi chia tay cũng nên lịch lãm.

Hơn hết, đàn ông không lấy chuyện tình cảm của mình để tạo nên cái đà danh vọng. Lại càng không nên đem chuyện gia đình để biến thành một trò vớ vẩn, miễn sao được đám đông còn gọi tên.

Trở lại chuyện của ca sĩ Vũ Hà, tôi hoàn toàn thấy anh xứng đáng về phương diện này. Hay ít ra, người phụ nữ của đời anh đã chọn chính xác cho mình một tấm chồng đàng hoàng (tính cho đến thời điểm này). Hai mươi năm, là một chặng đường dài, và cái được của Vũ Hà chính là đã không mang người phụ nữ của anh ra để làm "miếng mồi câu dư luận". Chỉ riêng việc đó, anh đã đáng được khen ngợi rồi

Ngô Nguyệt Hữu (ngokinhluan83@gmail.com)
.
.
.