Natalia Vodianova - Người đẹp có trái tim nhân hậu
Là người mẫu thời trang hàng đầu kiêm diễn viên điện ảnh và là người phụ nữ mẫu mực, Natalia Vodianova vừa mới tham gia cuộc đua marathon ở Paris để vận động cho Hội Naked Heart, một quỹ bảo trợ trẻ em do cô thành lập. Đây là dịp để chúng ta có thể khám phá 2 mặt của người đại diện cho thương hiệu Guerlain: nhan sắc và tâm hồn.
Chính từ câu chuyện đời mình mà người mẫu sáng giá nhất trong làng thời trang thế giới Natalia Vodianova đã quyết tâm đấu tranh cho các trẻ em bị thương tổn tại quê hương của mình. Ngày 6/3 vừa qua, Natalia đã chạy hết 21km của cuộc chạy đua marathon ở
Cùng chạy với cô là một đoàn công nhân của Hãng Guerlain bởi họ rất ngưỡng mộ cô. Mọi người đã chứng kiến một siêu mẫu kiêm diễn viên điện ảnh Natalia Vodianova, 29 tuổi chạy trong cái giá rét trên đường phố của
Một sự đổi đời may mắn của cô bé 11 tuổi bán trái cây và rau củ cách Moskva 20km nay đã thuộc về một xã hội sang trọng của thế giới. Người ta nhận thấy rằng, quỹ tài trợ mà Natalia Vodianova đang hoạt động quyên góp cũng mang một yếu tố may mắn. Người ta hỏi cô, từ "may mắn" có nghĩa như thế nào trong đời cô, Natalia trả lời: "Tôi không tin vào điều may mắn mà tôi có, nhưng tôi tin vào sự lựa chọn mà tôi đã thực hiện".
Cô nói rằng, hồi còn nhỏ, cô đã biết may mắn không phải từ trên trời rơi xuống, và thành công cũng không hẳn là điều may mắn. Đối với tôi, thành công là một ý niệm nước đôi. Điều mà người ta muốn và điều người ta cần thì không phải là một, và nhiều người đã có thành công lại không còn biết làm điều gì khác nữa". Natalia cho rằng, bi kịch của những người thành công chính là việc họ sống so với những người khác. Người ta hỏi cô, hiện sống như thế nào với việc có nhiều tiền?
Natalia nói: "Tôi đã giữ được một mối tương quan giữa tình cảm và tiền bạc. Tôi thấy có nhiều người có nhiều tiền và chẳng có gì khác, điều đó khiến tôi rất buồn. Hoặc có nhiều người chuyên ưu tiên cho tiền bạc và danh vọng. Nhưng dẫu sao thì việc có nhiều tiền, thành công và có vật chất cũng khiến ta phải vất vả nếu muốn ứng xử đúng với việc đó". Đây là một món quà, nhưng cũng là một trách nhiệm. Tự tâm tôi nghĩ rằng, khi có tiền thì cũng giống như khi có tài năng vậy, hoặc cũng như khi được thông minh hơn người, ta phải làm một điều gì đó từ những gì mình có được. Bởi chẳng phải ai cũng được như thế.
![]() |
| Natalia Vodianova vừa mới tham gia cuộc đua Marathon ở Paris để vận động cho hội Naked Heart. |
Sắc đẹp của cô có phải là một ân huệ không? Natalia trả lời: "Tôi đã lớn lên mà chẳng hề quan tâm tới việc mình có đẹp hay không. Tôi có người chị bị khuyết tật và tôi thấy chị ấy đẹp. Tôi chỉ nghĩ đến việc mang lại cho chị ấy sức mạnh, chỉ thấy ánh sáng nơi chị ấy. Hồi đó, tôi có quá nhiều việc để kiếm sống, nên đâu có thì giờ để ý đến nhan sắc của mình. Thỉnh thoảng khi kể chuyện thời thơ ấu của tôi cho con cái (Natalia có 3 đứa con: 9 tuổi, 5 tuổi và 3 tuổi), tôi đã kể chính xác về thời đó, vì thời thơ ấu của tôi là một phần của chúng. Nếu một đứa đòi ngủ với tôi, tôi bảo: "Hồi nhỏ, mẹ luôn ngủ chung với dì, mẹ đâu có may mắn có giường riêng như các con bây giờ". Khi được nghe Natalia kể về quá khứ với tuổi thơ không êm đềm, người ta mới hiểu rõ hơn lý do tại sao cô có một quyết định làm thay đổi đời mình.
Natalia Vodianova thành lập Quỹ Naked Heart chỉ trong 1 tháng. Cô đề nghị xây một công viên trò chơi dành cho các em sống sót sau vụ một nhóm khủng bố người Chechnya bắt giữ cả một trường học tại Beslan làm con tin khi các lực lượng đặc biệt đến can thiệp thì có 339 con tin bị chết (trong đó có 186 trẻ em). Xem chừng đây có vẻ là một ý kiến dại dột, nhưng không phải thế. Cô tin rằng, điều các em cần thiết chính là một nơi để chúng được phục hồi cuộc sống bình thường. Nhà cầm quyền Beslan từ chối lời đề nghị của cô.
Công ty Gazprom của Nga cũng có một đề xuất như Natalia, nhưng lại xây một công viên ở ngoài thành phố, là nơi mà chẳng có em nào muốn đến chơi. Natalia Vodianova còn phải đợi thêm 5 năm nữa mới được thành phố Beslan liên lạc với cô. Trong thời gian đó, cô đã mở khoảng 30 công viên trên toàn nước Nga, và đã chứng tỏ tính ngoan cường của mình.
Natalia rớm nước mắt khi kể lại việc cô tới Beslan: "Họ đã xây một ngôi trường mới. Ngôi trường cũ vẫn được giữ nguyên trạng bị hư hại, người ta nói rằng, đây là nơi thiêng liêng... Có nghĩa trang với những ngôi mộ sắp từng hàng, nhiều gia đình có 6 người bị giết hại trong thời gian giải cứu ngôi trường. Tôi không bao giờ muốn làm một người bàng quan, bất lực. Tôi hài lòng vì đã có thể làm một điều gì đó theo cách của tôi".
Quỹ của Natalia Vodianova sống nhờ những nguồn tài trợ. Người ta có thể nghĩ rằng, cô chẳng khó khăn gì khi kiếm nguồn tài trợ, vì cô có nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Thế nhưng, Natalia vẫn gặp nhiều vấn đề khó giải quyết: "Tiền bạc đâu có đến một cách dễ dàng. Tôi rất trân trọng sự giúp đỡ của Hãng thời trang cao cấp Louis Vuitton về nguồn trợ cấp ổn định của họ. Hãng Guerlain cũng tài trợ cho tôi khi tổ chức cuộc đua marathon này, và tất cả mọi người trong hãng đều muốn cùng chạy với tôi". Không phải hình ảnh của bất cứ nhãn hiệu nào cũng có được sự vững chắc như vậy.
Cô gái trẻ Natalia Vodianova cho đến lúc 18 tuổi vẫn chưa biết đến tên của một thương hiệu thời trang nổi tiếng nào cả. "Nhưng tôi biết lịch sự trang nhã là như thế nào. Còn mẹ tôi, dù nghèo khổ, vẫn dạy cho tôi biết nhiều điều. Bà nói với tôi rằng, thà làm một chú chim khiêm tốn có giọng hót hay, còn hơn làm một con công rực rỡ có tiếng kêu lố bịch"

