Một số cuộc thử nghiệm ngớ ngẩn nhất của nhân loại

Thứ Sáu, 18/01/2008, 16:45
Tạp chí New Scientist Magazine (NSM) của Anh số ra cuối năm 2007 có giới thiệu một cuốn sách bestseller mang tên "Elephant on Acid and Ather Bizarre Experiments" (Những cuộc thử nghiệm ngớ ngẩn nhất của nhân loại) của tác giả Alex Boese, theo NSM đây là những cuộc thử nghiệm khoa học không chỉ vô nghĩa, mà còn gây nguy hiểm cho con người.

Thử ảo giác đối với voi

Đây là một thử nghiệm đặc biệt do Warren Thomas người Mỹ tiến hành trong thập niên 60 của thế kỷ trước. Nhà khoa học này đã tiêm cho một con voi có tên là Tusko một liều thuốc thần kinh LSD khoảng 297 mg, tức là gấp 3.000 lần so với liều tiêu chuẩn dùng cho con người với mục đích xem điều gì sẽ xảy ra, nhất là tác dụng gây ảo giác của loại thuốc này đối với loài động vật được xem là có kích thước lớn nhất trong số các loài động vật.

Hậu quả con voi này phát điên, lồng lộn tàn phá hết mọi thứ mà nó gặp trước khi chết làm nhiều người hoảng sợ. Sau khi sự kiện trên xảy ra, một số người có liên quan kể cả Warren Thomas đã tìm cách quyên sinh bằng cách uống axít.

Thử nghiệm cù gây cười

Đây là một cuộc thử nghiệm cực kỳ ngớ ngẩn do Giáo sư tâm thần Clarence Yeuba ở Trường cao đẳng Antioch College ở Ohio, Mỹ thực hiện cuối những năm 30 của thế kỷ trước, nhằm thiết lập nguyên lý và tìm ra nguyên nhân do đâu khi bị cù, con người lại cười.

Clarence Yeuba đã sử dụng ngay con trai 7 tuổi và vợ để làm vật thí nghiệm, theo đó khi bị cù mọi người không được cười nhất là khi Clarence Yeuba có mặt.

Sau vài tháng không thể chịu được, vợ Yeuba và đứa con đã quỳ lạy ông từ bỏ cuộc thử nghiệm này để cho họ cười theo quy luật. Yeuba đã chuyển sang thử nghiệm ở chị và em gái, và cuối cùng mọi người đã phải xa lánh Clarence Yeuba vì cho rằng có thể người đàn ông này đã mắc bệnh tâm thần.

Thử nghiệm tình dục của gà tây

Hai nhà khoa học tên là Martin Schein và Edga Hale ở Đại học Pennsylvania đã dành phần lớn thời gian trong cuộc đời mình để nghiên cứu thử nghiệm về hành vi tình dục ở gà tây những năm  60, 70 của thế kỷ trước và phát hiện thấy gà tây không khó tính trong việc chọn bạn đời.

Thậm chí, hai nhà khoa học đã tạo ra một con gà tây cái rất đẹp nhưng không có bộ phận sinh dục nhưng gà đực vẫn “kết”, và chỉ đến khi phát hiện ra sự thật những con gà đực mới chịu bỏ đi, thậm chí có con gà có đầy đủ bộ phận sinh dục nhưng "xấu xí" mà gà đực vẫn không chịu rời nửa bước.

Thử nghiệm “nuôi người chết”

Thử nghiệm nuôi người chết (Raising the dead) là đề tài nghiên cứu rất lạ của ông Robert Cornish ở Đại học California, Mỹ trong những năm 30 của thế kỷ trước.

Và chính Cornish đã tự hào là người tìm ra một phương án hoàn hảo nuôi những xác chết. Trong thử nghiệm này, Cornish đã đặt người chết lên tấm ván bập bênh để cho máu tuần hoàn khi đã được tiêm adrenaline và các chất chống tụ đông.

Sau khi thử nghiệm này thành công Cornish đã tiến hành sang những con chó chết và cuối cùng tìm đến một tù nhân tên là Thomas McMonighle để làm vật thí nghiệm nhưng chính quyền bang California đã không cho phép.

Thử nghiệm Tạo ra con chó hai đầu

Đó là thử nghiệm của nhà khoa học người Nga Vladimir Demikhov thực hiện năm 1954. Demikhov đã phẫu thuật gắn một chiếc đầu mới vào cổ một con chó săn Đức đã trưởng thành. Kết quả, chiếc đầu này đã sống bằng sữa nhưng cũng chỉ kéo dài một thời gian và cuối cùng bị nhiễm trùng nên cả hai chiếc đầu đã bị chết.

Thất bại vẫn không làm cho Demikhov bỏ cuộc. Sau đó, Demikhov còn tiến hành 19 cuộc phẫu thuật khác trong vòng 15 năm tiếp theo nhưng không có thử nghiệm nào mang lại kết quả

Khắc Nam (sưu tầm)
.
.
.