“Một nải chuối xanh...”
Vụ Dương Yến Ngọc nghi ngờ chồng mình léng phéng với nữ ca sĩ Pha Lê còn chưa lắng xuống, thì ngay lập tức xuất hiện thông tin cô gái từng là thành viên của nhóm nhạc Mây Trắng tố cáo một cô gái khác đã “giật bồ” khi cô và anh chàng ấy chuẩn bị đám cưới. Chàng trai bị giành giật có tên Tiến Dũng - thành viên của nhóm nhạc nam đang rất nổi tiếng hiện nay là The Men.
Năm 2008, nhóm nhạc The Men được thành lập gồm 2 thành viên rất điển trai, nam tính là Lê Hoàng và Tiến Dũng. 8 năm sau, khi mà những nhóm ca nam cùng thời đều đã giải tán thì The Men vẫn trụ vững trong làng giải trí Việt. The Men có sự thành công mà bất cứ nhóm nhạc nào cũng mơ ước. Họ ít vướng vào các scandal của làng giải trí. Ngoại trừ cách đây hơn hai năm, ông bầu Hoàng Tuấn của ca sĩ Đan Trường có đòi kiện tụng họ gì đó vì liên quan đến bản quyền.
Có nói qua thì phải có phản ứng lại của các bên, phản ứng đến độ “Hình như, cô gái tố cáo bị giật Tiến Dũng cũng đã từng giật Tiến Dũng từ tay một cô gái khác”. Bất chợt đến đây, tôi nhớ câu hò đối đáp: “Sá gì một nải chuối xanh/ Năm bảy người giành cho mủ dính tay”.
Mỹ nhân giành bạn trai
Vài tuần trước nữ ca sĩ Hải Băng, cô gái từng là bạn gái của Tiến Dũng và là cựu thành viên nhóm Mây Trắng có ra mắt một MV ca nhạc có nội dung đại loại, hai người đang yêu nhau thì người khác chen vào.
Sau khi MV được giới thiệu trên mạng Internet, Hải Băng có nói, đại ý: "Người yêu của Tiến Dũng bây giờ là Lan Anh, cô là diễn viên do tôi giới thiệu để quay sản phẩm âm nhạc mới cho Tiến Dũng. Khi tôi giới thiệu cho họ làm việc chung, Tiến Dũng còn đang rất yêu tôi".
Ngay lập tức, Lan Anh - cô bạn gái của Tiến Dũng lẫn nam ca sĩ này trở thành tâm điểm của truyền thông.
Hải Băng đã nói như để chứng minh sự hy sinh mà cô đã dành cho Tiến Dũng khi yêu nhau: "Ví dụ như anh Dũng không thích tôi mặc hở hang, trong khi tôi là một người đi hát và đóng phim. Với sân khấu, tôi không thể sexy như các nữ ca sĩ khác. Với phim ảnh, tôi từ chối các cảnh ăn mặc nóng bỏng hay hôn nhau dù tôi rất thích đóng các bộ phim đó. Nhưng vì tôn trọng người yêu, tôi bằng lòng tất cả.
Những năm qua, sự nghiệp của tôi không tiến triển lắm, dù vậy, cũng có một số sản phẩm của tôi được khán giả yêu thích, trong đó có Viên đá nhỏ, MV mà anh Dũng làm đạo diễn và đóng chung cùng tôi. Bố mẹ 2 bên đã gặp nhau và chúng tôi cũng đã tính đến chuyện lâu dài.
Thậm chí, chúng tôi đã tính đến chuyện sinh con trước trong năm nay. Nhưng thôi, mọi chuyện đã thành quá khứ. Điều tôi tiếc nhất là bố mẹ anh Dũng rất tốt và thương tôi. Bây giờ, dù tôi và anh Dũng không còn yêu nhau nhưng thỉnh thoảng tôi cũng có qua thăm hai bác".
Và cô cũng cho biết thêm rằng: "Lúc vừa chia tay do báo chí hỏi quá nhiều nên tôi bị áp lực, đành phải trả lời cho xong là do chúng tôi không hợp nên đường ai nấy đi và sau đó anh ấy chọn ai tôi không quan tâm. Nhưng thực sự, với cuộc tình này tôi ra đi khi đang sống trong hạnh phúc. Dẫu biết tình cảm tan vỡ cũng không trách được ai đúng ai sai, nhưng với người đàn ông đã có bạn gái chính thức mà vẫn tiếp tục một mối quan hệ mờ ám với một người bạn khác chơi chung trong nhóm là không đúng.
Chính tôi là người đã gợi ý chọn Lan Anh làm người mẫu nữ để anh ấy làm MV. Nếu là anh của nhóm The Men và tôi không ngờ sau MV đó, hai người họ đã có quan hệ với nhau. Anh ấy xin lỗi và nhiều lần muốn quay lại nhưng tôi thấy vì lòng tham của người đàn ông mà anh ấy muốn giữ cả hai. Từ khi phát hiện và đến lúc chia tay chính thức, tôi có 2 tháng đau khổ và dằn vặt rất nhiều.
Sau một thời gian ra đi, tôi nhớ anh không chịu nổi. Và khi anh ấy ngỏ lời quay lại, tôi dường như đã yếu lòng. Nhưng may mắn là tôi phát hiện được rằng anh ấy 2 mặt khi vẫn tiếp tục mối quan hệ với bạn gái mới. Tôi sốc lần nữa và tôi dứt khoát bỏ luôn ý định quay lại".
![]() |
| Ca sĩ Bùi Anh Tuấn từng bị bạn gái cũ tố cáo bạc tình. |
Sau khi Hải Băng tố Lan Anh giật Tiến Dũng từ vòng tay của cô, Lan Anh có lên tiếng: "Lần đầu bị fan của Hải Băng vào chỉ trích, ném đá, tôi buồn rất nhiều, nhưng ngày nào họ cũng vào chửi những điều đó nên tôi đã quen rồi. Ngay cả Hải Băng cũng nói đi nói lại chuyện này trên báo nên tôi cũng không thấy bất ngờ khi cô ấy chia sẻ thêm. Chuyện tình cảm chỉ có người trong cuộc mới hiểu".
Còn Tiến Dũng thì nói: "Những ngày qua, fan Hải Băng thường xuyên vào chỉ trích bạn gái tôi. Tôi lên tiếng vì không muốn mọi người bàn tán quá nhiều về bạn gái mình. Cô ấy không phải là người trong giới showbiz, cô ấy không đáng bị nhiều người chỉ trích như vậy. Đối với tôi, bây giờ chuyện ai đúng ai sai không còn quan trọng vì chúng tôi đã chia tay gần 2 năm rồi.
Theo như tôi được biết, sau khi chia tay vài tháng, Hải Băng đã quen người bạn trai mới. Tôi đã rất vui và mong muốn Hải Băng được hạnh phúc. Hải Băng có cuộc sống riêng và tôi cũng có cuộc sống của mình. Tôi không muốn nói ai đúng ai sai, chỉ muốn câu chuyện chấm dứt thôi".
Khi mà những người hóng chuyện còn đang loay hoay với "phi vụ" giật bồ của bạn thì diễn viên Mi Trần - bạn gái cũ của Tiến Dũng lại úp mở về chuyện Hải Băng giành Tiến Dũng từ tay cô. Mi Trần viết trên Facebook cá nhân: "Nếu bạn bị phản bội, mất lòng tin và bị tổn thương, hãy vượt lên, giữ lại những gì tốt đẹp nhất còn lại, và đừng tự thương hại mình quá, cũng đừng cố gắng để lấy được sự thương hại từ ai! Nếu tỏ ra khoan dung sẽ có người cho bạn là dễ dãi. Dẫu thế, bạn hãy cứ bỏ qua cho họ.
Đúng là sau mỗi câu chuyện xảy ra, mỗi người có một cách hành xử khác nhau! Người hô hào nhận được sự đồng cảm, xót xa! Kẻ im lặng sẽ chẳng ai biết tới! Sự vô tình của miệng lưỡi người đời đôi khi cũng có thể giết chết một con người nên đừng cay độc như thế! Ai đúng ai sai bản thân người trong cuộc mới là người hiểu rõ! Duyên đến duyên đi âu cũng là ý trời, chỉ đáng trách là 1 trong 2 thay lòng đổi dạ, và tin rằng ở đời luôn có luật nhân quả là không bao giờ sai!".
Luận bài đúng – sai
Tôi chơi khá thân với một nữ diễn viên nổi tiếng, cô rất đẹp. Trước đây, cô có yêu một ca sĩ. Ít lâu sau thì chia tay. Nam ca sĩ này nhanh chóng cặp với nữ ca sĩ khác, rồi cũng chia tay. Ngồi chuyện phiếm, chưa bao giờ nghe cô ấy nhắc lại hay hờn trách gì nam ca sĩ kia. Tôi thích điều này, bởi tôi cho rằng yêu đương là sự tôn trọng.
Hải Băng vừa ra một MV ca nhạc, mà nói theo cô thì "MV gần giống với câu chuyện tình dang dở của tôi. Lúc làm MV này, tôi đem vào đó những tình cảm buồn, tổn thương, hụt hẫng khi mất đi hạnh phúc đang có, mất đi một tình cảm tôi đặt rất nhiều tâm tư, kỳ vọng. MV đã được quay từ 8 tháng trước, khi chuyện chia tay mới diễn ra, nhưng đến tận gần đây, tôi mới phát hành. Không hiểu sao, dù không quảng bá nhiều nhưng MV lại được fan đón nhận có lẽ vì họ đồng cảm với câu chuyện của tôi".
Và Tiến Dũng cũng bảo: "Đối với tôi, bây giờ chuyện ai đúng ai sai không còn quan trọng vì chúng tôi đã chia tay gần 2 năm rồi. Theo như tôi được biết, sau khi chia tay vài tháng, Hải Băng đã quen người bạn trai mới. Tôi đã rất vui và mong muốn Hải Băng được hạnh phúc".
Đó đã là một câu chuyện cũ. Thế nhưng, yêu đương thì làm gì có cũ hay mới. Ông bà đúc kết: "Tình cũ không rủ cũng tới" là vì vậy. Tuy nhiên, nhắc về nhau như thế nào mới là điều quan trọng.
Tôi không có ý nói Hải Băng đang kể một câu chuyện tình cũ nhằm gây chú ý cho MV hay album ca nhạc mới mà cô đang thực hiện. Tôi ít khi nghi ngờ vào phụ nữ và bao giờ tôi cũng nghĩ rằng họ đáng được thông cảm. Đáng tiếc rằng, Hải Băng lại vô tình khiến cuộc sống của người mà cô từng yêu thương đến mức hy sinh lâm vào một cơn thị phi ngoài ý muốn. Không chỉ Tiến Dũng, Lan Anh cũng bị cư dân mạng ném đá tơi tả. Thậm chí, một tờ báo mạng còn truy xét đến gốc tích cô từng có con, hay những hình ảnh cô uống bia, hút thuốc lá mà họ cho rằng đó là hành vi "trụy lạc".
Thời điểm mà Hải Băng nhắc đến một câu chuyện cũ lại là thời điểm cô đang cần xuất hiện nhiều trên truyền thông khiến tôi nhớ đến một nhân vật khác. Nam ca sĩ, Tim.
Tim là một nam ca sĩ có ngoại hình rất cuốn hút, một thời Tim là thần tượng của nhiều cô gái trẻ. Tim, một dạo là bạn trai của ca sĩ Minh Hằng (ngày Tim và Minh Hằng yêu nhau, Minh Hằng chưa nổi tiếng như bây giờ).
Tim rời bỏ công ty quản lý mình, ý định muốn tự lập nghiệp. Tuy vậy, làng giải trí Việt không đơn giản là nơi muốn đơn thân tìm thành công thì cứ việc dấn chân vào. Một thời gian rất dài, Tim không có show. Hoặc nếu may mắn nhận được show, thì người quản lý cũ vin vào những điều luật mà công ty đã ký với Tim để ép nhà tổ chức phải hủy hợp đồng.
Trong giai đoạn đó, Tim tiết lộ chuyện từng "vượt rào" với nữ ca sĩ Minh Hằng khi cô 17 tuổi. Tất nhiên, sau đó thì Tim hết sức thanh minh về chuyện mình đã lỡ lời.
Ưng Hoàng Phúc cũng vậy, một dạo tên tuổi không còn được nhắc đến, Ưng Hoàng Phúc đột ngột xuất hiện và bảo, "Thời điểm tôi và Thủy Tiên quen nhau, ê-kíp làm việc của Thủy Tiên có chủ động đề nghị tôi cùng Thủy Tiên làm scandal để gây chú ý cho mọi người nhưng tôi không đồng ý". Cùng thông tin đó, là hàng loạt những câu chuyện không hay lắm về bạn gái cũ.
Bùi Anh Tuấn vừa mới bước ra từ cuộc thi The Voice - Giọng hát Việt, thì ngay lập tức bị bạn gái cũ là Cao Mỹ Kim tố bạc tình. Không chỉ Cao Mỹ Kim tố Bùi Anh Tuấn, mà ngay cả mẹ của cô gái này cũng nháo nhào: "Con gái tôi vừa yêu vừa hận Bùi Anh Tuấn"… Thời điểm này, Bùi Anh Tuấn đang cặp kè với ca sĩ khác cũng bước ra từ The Voice là Hương Tràm.
![]() |
| Hải Băng và Tiến Dũng ngày còn mặn nồng. |
Còn nhiều cặp đôi thôi yêu nhưng vẫn nhấm nhẳng nhau trong làng giải trí Việt, không chỉ là cặp đôi yêu nhau mà ngay cả vợ chồng thôi nhau cũng mắng nhau chẳng tiếc lời. Loạn hết lên!
Lẽ yêu đương nó huyền ảo lắm, rất khó để nói đúng sai, chỉ là xem xét khả năng kiềm chế của bản thân đến đâu mà thôi. Với lại, chuyện tình ái của ai thì người ấy biết rõ nhất. Cái của mình thì chắc chắn không mất đi, còn cái mất đi thì tuyệt nhiên không phải của mình.
Nhưng dẫu sao thì phụ nữ lụy thì vẫn đáng được cảm thông. Chỉ có điều, rất nên nói khi còn lụy tình thiệt chứ không phải là nhân cơ hội nhắc lại cho thiên hạ biết. Ít ai lại nhân danh yêu đương nhằm gieo thị phi cho người mình yêu cả. Nói vậy không có nghĩa là cứ vin vào chuyện tình cảm cá nhân rồi muốn sống hoang đàng sao cũng được.
Chuyện cũ đã qua, nhắc về nhau tử tế được thì nhắc. Còn không, thì tốt hơn hết hãy cứ im lặng để mọi thứ trôi vào miền quá vãng. Cứ nghĩ là chuối xanh, thì không ai phải dính mủ ở tay. Chỉ ngại tự mình biến mình thành chuối xanh hay tự mình muốn dây với mủ mà thôi.
Cuối tuần trước, có nữ ca sĩ gọi điện thoại cho tôi. Chị hỏi nhờ tôi có cách nào để tác động một trang mạng vừa trích một status trên facebook của chị với danh xưng chị là vợ cũ của một người nổi tiếng khác. "Chuyện qua rồi, ai cũng có cuộc sống riêng, chị không muốn bị gọi bằng kiểu là vợ cũ gì gì đó nữa. Cậu giúp chị được không?".
Tất nhiên là tôi cũng cố tác động bằng các mối quan hệ của mình. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng êm xuôi. Vấn đề chính, tôi cũng đồng quan điểm với chị, khi chị bảo: "Chuyện qua rồi, ai cũng có cuộc sống riêng"


