Lễ hội cầu nguyện cho chồng được sống lâu tại Ấn Độ

Thứ Tư, 18/04/2007, 09:30

Tương truyền, nữ thần Parvati đã phải ngồi thiền và sám hối để được sự sủng ái của thần Shiva. Lễ hội mang biểu tượng của hạnh phúc khi nữ thần Parvati lấy lòng được thần Shiva, qua đó những phụ nữ có gia đình thì cầu nguyện cho chồng được sống lâu, còn những cô gái độc thân thì cầu nguyện để tìm được một người chồng lý tưởng.

Cuối tháng 3 vừa qua, nhiều phụ nữ Ấn Độ đã tổ chức ngày lễ cầu nguyện cho chồng được sống lâu, trong một lễ hội kéo dài 16 ngày tại tiểu bang Rajasthan ở vùng tây bắc Ấn Độ. Lễ hội này bắt nguồn từ câu chuyện tình yêu huyền thoại giữa thần Shiva và nữ thần Parvati.

Tương truyền rằng, nữ thần Parvati đã phải ngồi thiền và sám hối để được sự sủng ái của thần Shiva. Lễ hội mang biểu tượng của hạnh phúc khi nữ thần Parvati lấy lòng được thần Shiva, qua đó những phụ nữ có gia đình thì cầu nguyện cho chồng được sống lâu, còn những cô gái độc thân thì cầu nguyện để tìm được một người chồng lý tưởng.

Tại lễ hội này, các nghệ nhân sẽ ca hát và nhảy múa theo âm nhạc truyền thống dân gian, trong lúc dân chúng khiêng một chiếc kiệu được trang hoàng lộng lẫy trên có tượng của nữ thần Ấn Độ giáo Parvati, đi diễu hành trên những con đường chính tại thủ phủ Jaipur của tiểu bang Rajasthan.

Những chiếc xe được kéo bằng những con voi và bò mộng có phủ những tấm thảm ngũ sắc, đã làm cho lễ hội thêm tưng bừng trong lúc các phụ nữ tham gia lễ hội mặc những bộ quần áo truyền thống lộng lẫy nhất để đi diễu hành trên đường phố.

Bà Uma, một cư dân tại địa phương nói rằng, hầu hết những phụ nữ mới lập gia đình đều cầu nguyện nữ thần Parvati cho chồng của họ được sống lâu, vì đây là lễ hội tưởng nhớ đến thần Shiva và nữ thần Parvati, qua đó những tín đồ sẽ cúng bái nữ thần trong vòng 16 ngày, trước khi đêm văn nghệ chính thức được trình diễn để chấm dứt lễ hội này.

Hàng nghìn du khách cả trong nước lẫn quốc tế đã tụ tập về thành phố Jaipur để tham gia lễ hội, và là một sự kiện trọng đại nhất trong khu vực sa mạc ở vùng tây bắc Ấn Độ.

Cô Jessica, một du khách nước ngoài nói rằng, đây là một sự kiện phi thường và tuyệt vời. Cô không thể nào tưởng tượng có thể được tận mắt chứng kiến một cuộc diễu hành có cả voi, qua những nghi thức truyền thống cổ xưa tại thành phố này. Cuộc diễu hành gồm có cả những hình tượng linh thiêng của thành phố cũng là để mừng ngày đầu xuân tại tiểu bang khô cằn trong sa mạc tây bắc Ấn Độ

Giang Khuê (theo Yahoo news)
.
.
.