Hot boy nổi loạn - Thế giới của những điều tăm tối
Thực sự nghẹt thở và gây xôn xao dư luận, bởi đây là bộ phim đề cập trực diện đến mảng tăm tối nhất của đời sống đô thị hiện đại: mại dâm đồng tính và thế giới của gái điếm. Vũ Ngọc Đãng đã rất mạo hiểm khi chọn đề tài này, bởi anh sẽ đứng trong nguy cơ bị… ném đá. Nhưng, dẫu sao đi nữa, đây cũng là một bộ phim đánh dấu sự đổi thay của Vũ Ngọc Đãng, khi anh không chọn mô típ người đẹp vượt khó, mà đi thẳng vào những vấn đề gai góc nhất!
"Hot boy nổi loạn và câu chuyện về thằng Cười, cô gái điếm và con vịt" là bộ phim Việt Nam đầu tiên và đúng nghĩa về đề tài đồng tính và nạn mại dâm nam. Phim bao gồm 2 câu chuyện nhỏ, đan xen nhau, với một bên là câu chuyện về cuộc đời và tình yêu đầy trớ trêu của 3 chàng trai đồng tính Khoa, Lam, Đông với một bên là câu chuyện cảm động của cô gái điếm tên Hạnh và anh chàng Cười khờ khạo, bị câm. Mặc dù hai câu chuyện riêng lẻ, với những số phận nhân vật khác nhau, nhưng cả hai đều có chung một nội dung đó là phản ánh những mặt trái của xã hội, những bi kịch cuộc đời và những ước mơ bình dị nhỏ nhoi của những con người lương thiện, bị cuộc đời xô đẩy, phải làm nghề mà mọi người đều khinh rẻ: làm điếm.
Phim mở đầu với câu chuyện của Khôi, Lam và Đông...
Vì định kiến xã hội, gia đình Khôi không chấp nhận giới tính thứ ba của con, Khôi quyết định rời quê lên Sài Gòn - nơi mà mọi người có thể chấp nhận giới tính của mình. Đang bơ vơ không biết tìm nhà trọ ở đâu, Khôi tình cờ gặp Đông (Linh Sơn) - một gã đồng tính lọc lừa, gian manh. Đông rủ Khôi về ở trọ cùng mình và Lam (Lương Mạnh Hải). Tuy nhiên, trong ngày đầu tiên, Khôi đã bị Đông và Lam gạt lấy hết tiền và quần áo. Không tiền bạc, không giấy tờ tùy thân, Khôi phải đi làm đủ thứ nghề để kiếm sống. Và trong một lần sửa nhà cho khách, Khôi bất cẩn bị ngã từ mái nhà, hậu quả là anh bị gãy chân.
Trong khi đó, sau khi lấy hết tiền của Khôi, Đông cũng đã bỏ rơi Lam để chạy theo những cuộc tình và những cuộc vui mới. Đau xót vì bị người tình bỏ rơi, Lam đành phải làm nghề mại dâm để kiếm sống. Một ngày nọ, anh tình cờ gặp lại Khôi. Hai con người có giới tính khác thường đã tìm thấy sự đồng cảm. Cả hai đã đến với nhau, cùng giúp đỡ nhau trong hoạn nạn và bù đắp cho nhau những tình cảm, yêu thương mà họ thiếu thốn. Tuy nhiên, trong khi Khôi đang cố gắng tìm mọi cách để vun đắp cho hạnh phúc thì Lam lại trượt dài trong cuộc sống của một con thiêu thân, bán mình làm kế sinh nhai. Liệu tình yêu có giúp Lam thoát khỏi vũng lầy của nghề làm điếm trai đầy ô nhục? Khôi và Lam sẽ làm thế nào để bảo vệ tình yêu của mình khi mà tình yêu trong giới đồng tính vẫn còn là một dấu chấm hỏi với nhiều người?
Không ai được quyền chọn lựa giới tính của mình khi sinh ra nhưng có quyền chọn cách sống với giới tính mà mình đang có. Có lẽ Lam và Khôi đã không có được sự chọn lựa giới tính cho mình nhưng ở những khoảnh khắc quyết định, họ đã chọn cho mình những cách sống khác nhau. Cho dù đúng hay là sai thì họ cũng đã từng cố gắng để sống thật với chính mình và đem đến cho nhau những điều tốt đẹp…
Cũng như Lam và Khôi, Hạnh và Cười cũng là hai số phận ở tận cùng của xã hội. Hạnh không có sự chọn lựa khi bị cuộc đời xô đẩy vào nghề làm gái đứng đường. Và Cười cũng không có sự lựa chọn khi cuộc đời bắt anh không thể nói. Nhưng, bất chấp những khiếm khuyết của mình, họ đã cố vươn lên và phản kháng chống lại cái xấu, sự áp bức…để mang đến cho nhau những điều tốt đẹp. Đan xen trong câu chuyện của Lam và Khôi, câu chuyện về thằng Cười, cô gái điếm và con vịt sau đây sẽ tiếp tục mang đến cho khán giả những cảm xúc thật mạnh mẽ nhưng cũng hết sức sâu lắng và đầy yêu thương của những con người có số phận không may mắn trong cuộc sống.
![]() |
| Poster phim “Hot boy nổi loạn”. |
Vừa khù khờ lại vừa bị câm nên Cười (Hiếu Hiền đóng) sống khá cô độc. Ngày, anh đi nhặt ve chai để kiếm sống. Đêm về, anh bầu bạn cùng với chiếc ghe tồi tàn, cũ kỹ bên sông. Vì quá cô đơn nên một ngày nọ, Cười quyết định ấp một quả trứng vịt. Bất chấp lời chế giễu của mọi người, Cười vẫn kiên trì ấp trứng. Và cuối cùng, công sức của anh cũng được đền đáp. Quả trứng đã nở thành một chú vịt con. Cười rất hạnh phúc và nâng niu chú vịt như con của mình. Mỗi ngày, sau khi đi làm về, anh chạy ngay đến bên chú vịt và chăm sóc vịt như người cha chăm sóc con nhỏ.
Với nhiều người, việc làm của Cười khá ngốc, nhưng với Hạnh (Phương Thanh đóng), cô gái điếm đến từ miền Tây sông nước, cô rất cảm thông với hoàn cảnh của Cười. Bởi, trước khi sa chân vào nghề gái đứng đường, Hạnh đã từng có một cuộc sống êm đềm ở quê, gia đình cô cũng từng nuôi rất nhiều vịt. Tuy nhiên, sau một trận cúm gia cầm, gia đình Hạnh lâm vào khó khăn, cô phải lên Sài Gòn để mưu sinh. Cuộc sống đẩy đưa, Hạnh bước vào nghề bán phấn buôn hương. Sự bạc bẽo của thời gian khiến cô trở thành gái điếm, đêm đêm phải đón khách bên vệ đường. Làm bạn với cô chỉ có Cười - anh chàng câm khờ khạo. Hai con người với hai số phận khác nhau nhưng họ có chung tình yêu dành cho chú vịt. Sự đồng cảm này khiến họ xích lại gần nhau hơn. Và rồi, một ngày nọ, tính mệnh của chú vịt bị đe dọa bởi mụ tú bà và tên ma cô độc ác. Uất ức bao năm bị dồn nén đã khiến Hạnh vùng lên… Liệu sự phản kháng của Hạnh giúp cô thoát khỏi cuộc sống tăm tối của nghề bán phấn buôn hương.
Nói như bà Giovanna Fulvi (Nhà tuyển phim ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương cho Liên hoan Phim quốc tế Toronto) thì: "Lost in Paradise (tên tiếng Anh của phim) miêu tả một cách táo bạo về những khó khăn của những con người sống bên lề xã hội ở Việt Nam; những nỗi ê chề trong thế giới mại dâm, sự kỳ thị đối với người đồng tính và những khó khăn của họ trong việc bảo vệ tình yêu của mình; những thiệt thòi của những người khiếm khuyết"… Còn Tom Ker, nhà làm phim độc lập ở Toronto chia sẻ: "Bộ phim nói tới một vấn đề không chỉ mới mẻ với Việt Nam mà còn mới mẻ với cả khán giả thế giới: đồng tính và giải phóng con người. Nó còn đề cập tới một khía cạnh khác của nạn mại dâm nói chung ở châu Á. Và quan trọng hơn là làm thế nào để sống còn"…
Nói về bộ phim và vai diễn của mình, Lương Mạnh Hải chia sẻ: "Hot boy nổi loạn và câu chuyện về thằng Cười, cô gái điếm và con vịt" không phải là một bộ phim về mại dâm và đồng tính mà là một bộ phim về những con người và tình yêu. Chúng tôi muốn cảnh báo những người đang muốn bước chân vào nghề này với suy nghĩ đơn giản là để kiếm tiền thì phải suy nghĩ lại xem cái họ thực sự muốn là gì và họ có cần phải trả giá đắt như nhân vật của tôi hay không?".
Một điểm cộng của bộ phim chính là diễn xuất và vai diễn khá nặng ký của diễn viên Hiếu Hiền. Anh đã bỏ qua hình ảnh chọc cười quen thuộc mà đi vào một vai diễn nhiều tâm trạng, câm lặng và đau đớn. Cười trong "Hot boy nổi loạn và câu chuyện về thằng Cười, cô gái điếm và con vịt" là một người hiền lành, chân chất, người luôn ngồi hàng giờ để được nhìn thấy Hạnh, mặc cho bọn ma cô, tú bà đuổi đánh. Cười cũng không mưu mẹo, tinh ranh, anh luôn suy nghĩ về cuộc sống đầy lạc quan và trong sáng. Cười không có bạn bè. Anh chỉ có chú vịt để bầu bạn nhưng rồi một ngày nọ, Cười cũng quyết định thả chú vịt trở về với bầy đàn của nó. Để rồi sau đó, trên chiếc ghe rách nát của mình, Cười âm thầm khóc. Tiếng khóc không thể bật thành tiếng nhưng đủ để nhói lòng người xem…
Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng chia sẻ: “Mại dâm nam, nói cụ thể hơn cái mà tôi muốn đề cập là mại dâm đồng tính nam. Tôi thấy đây là vấn đề mới của xã hội, nó rất khốc liệt, dữ dội, nhơ nhớp và có thể sẽ bùng phát trong nay mai. Tôi nghĩ rằng cách làm sẽ tạo nên một bộ phim hấp dẫn hay không chứ không phải chỉ phụ thuộc vào đề tài, chính vì thế phản cảm hay không là do cách nhìn của người khác. Tôi muốn có một lời cảnh báo thông qua bộ phim. Tôi nghĩ báo chí khai thác nhiều thì cũng là đề tài tốt cho điện ảnh. Đôi lúc kịch bản tôi mô tả nghề mại dâm nam, tự thấy nó… ghê quá, có phần trần trụi quá. Nhưng nếu mà không mô tả, thì mình lại thành kẻ cưỡi ngựa xem hoa. Tôi cố khoanh vùng lại ở những đối tượng mại dâm, những gã trai gọi đi khách giá bèo, chứ cũng không mô tả về thế giới sang trọng”

