Giới showbiz quốc tế năm 2013: Vết đen sau ánh hào quang
Thời gian gần đây nam ca sĩ Justin Bieber người Canada dính lùm xùm với một loạt các vụ bê bối. Tiêu biểu là chuyến lưu diễn tại Brazil vào đầu tháng 11/2013, khi một tay săn ảnh paparazzi đã chụp được cảnh "hoàng tử" J. Bieber cải trang, trùm kín người bằng một tấm vải trải giường, bí mật rời... nhà chứa Centauros ở Rio De Janeiro. Tuy nhiên J. Bieber đã bị lộ bởi hình xăm trên cổ anh.
1. Danh ca hát nhép
Trong lễ nhậm chức chính thức nhiệm kỳ 2 vào ngày 21/1/2013 của đương kim Tổng thống Barack Obama, cử hành trang trọng trước tòa nhà trụ sở Quốc hội Mỹ trên đồi Capitol ở thủ đô Washington D.C, nữ danh ca nổi tiếng Beyonce đã có vinh dự được chọn là người thay mặt giới nghệ sĩ Mỹ hát bài Quốc ca khai mạc.
Ngay ngày hôm sau, Thượng sĩ Kristin DuBois, người phát ngôn của Đội Quân nhạc Thủy quân lục chiến Mỹ đã tiết lộ với báo giới, rằng ca sĩ Beyonce sử dụng bản thu âm sẵn từ trước khi hát bài "The Star-Spangled Banner" (Cờ sao lấp lánh), Quốc ca chính thức của nước Mỹ từ đầu thập niên 30 thế kỷ trước do nhà soạn nhạc người Anh John Stafford Smith (1750-1836) phổ nhạc, dựa theo thơ của thi sĩ nghiệp dư người Mỹ Francis Scott Key (1779-1843).

Sau khi sự việc bị phát giác, Beyonce đã lên tiếng phân trần. Do cô không có thời gian tiến hành tập luyện trước với Đội Quân nhạc.
"Vả lại, việc đảm bảo chất lượng âm thanh ở một khoảng không gian rộng lớn, giữa tiết trời giá rét như trong lễ nhậm chức là điều cực khó. Do vậy tôi đã thông báo cho bên quân nhạc giờ phút chuẩn bị hát Quốc ca, để những tạp âm không đáng có xen vào làm vẩn đục không khí tôn nghiêm của buổi lễ", lời nữ ca sĩ.
Đồng thời Beyonce cũng cho biết, rằng đã tiến hành thu âm bài hát tại căn cứ Hải quân Washington Navy Yard (WNY) gần đó trong buổi tối ngày hôm trước.
2. Siêu sao chống người thi hành công vụ
Nhà sản xuất kiêm diễn viên điện ảnh Hollywood Reese Witherspoon, người từng đoạt Giải Oscar nữ diễn viên chính xuất sắc nhất năm 2006 qua bộ phim "Our Family Trouble" (Rắc rối trong gia đình chúng tôi), cũng là diễn viên có tiền cátxê cao nhất trong lịch sử bộ môn nghệ thuật thứ 7 với 29 triệu USD khi tham gia bộ phim nói trên.
Vào trung tuần tháng 4/2013, xe chở vợ chồng R. Witherspoon đã bị cảnh sát chặn lại, do đi sai làn đường trên đại lộ Peachtree, thành phố Atlanta (tiểu bang Georgia, Mỹ). Trong khi người chồng Jim Toth bị nhân viên công lực còng tay, bởi có nồng độ cồn trong máu vượt mức cho phép, thì R. Witherspoon ngồi trong xe gân cổ ra sức cãi lại, hàm ý "hù" viên cảnh sát giao thông nên nể mặt mình là… người nổi tiếng. Rốt cục cả 2 vợ chồng đều bị dẫn giải về đồn, để cảnh sát chụp hình lập tàng thư trong hồ sơ tội phạm, rồi được tạm tha sau khi đã đóng tiền thế chân tại ngoại.

Phiên tòa xử diễn ra 2 tuần sau đó, tuyên phạt J. Toth 40 giờ lao động công ích, kèm hình phạt một năm quản chế để theo học chương trình giáo dục chống uống rượu bia khi lái xe. Còn R. Witherspoon bị phạt 213USD vì có lời lẽ khiếm nhã và thách thức người thi hành công vụ. Ngay sau đó cô đã lên truyền hình xin lỗi cảnh sát và người hâm mộ.
3. Nghệ sĩ đa tài ăn mặc phản cảm
Trong lễ hội hóa trang thường niên vào cuối tháng 10/2013, nữ vũ công, ca sĩ kiêm diễn viên màn bạc đầy tài năng người Mỹ Julianne Hough đã xuất hiện trong trang phục của một... tù nhân da màu.

Ý tưởng của nghệ sĩ J. Hough phát xuất từ xêri truyền hình đang ăn khách, "Orange Is The New Black" (Da cam là màu đen mới), dựa theo cuốn hồi ký của nữ cựu tù nhân Piper Kerman bị kết án về tội buôn ma túy và tẩy rửa tiền.
Hình ảnh sặc mùi kỳ thị chủng tộc này bị cư dân mạng trên toàn cầu đồng loạt "ném đá", bởi hành vi của J. Hough đã đi ngược lại những tiêu chí nhân văn đặc trưng cho nền nghệ thuật đại chúng.
4. Thần tượng tuổi teen đi… nhà chứa
Nam ca sĩ Justin Bieber người Canada tuy mới 19 tuổi, nhưng đã 2 lần đoạt danh hiệu Nghệ sĩ của năm (2010 và 2012) trong khuôn khổ Giải thưởng Âm nhạc Mỹ thường niên (AMA), được giới trẻ khắp nơi tôn vinh là "thần tượng tuổi teen", hay "hoàng tử nhạc pop".
Thời gian gần đây anh chàng tóc vàng "lắm tài nhiều tật" này dính lùm xùm với một loạt các vụ bê bối. Tiêu biểu là chuyến lưu diễn tại Brazil vào đầu tháng 11/2013, khi một tay săn ảnh paparazzi đã chụp được cảnh "hoàng tử" J. Bieber cải trang, trùm kín người bằng một tấm vải trải giường, bí mật rời... nhà chứa Centauros ở Rio De Janeiro. Tuy nhiên J. Bieber đã bị lộ bởi hình xăm trên cổ anh.

Trước đó, J. Bieber từng gây nhiều vụ tai tiếng khác như đến câu lạc bộ thoát y vũ, sử dụng đồ uống chứa cồn khi chưa đủ tuổi, hay ngủ qua đêm với gái bán hoa, có hành vi mất lịch sự giữa chốn công cộng...
Còn trong tour lưu diễn nói trên ở Brazil, "thần tượng tuổi teen" đã bị chủ khách sạn 5 sao Copacabana Palace… đuổi thẳng cổ, do tổ chức tiệc tùng liên miên làm ồn quá mức ảnh hưởng đến các khách trọ khác.
5. Nhà hát nổi tiếng nhất nước Nga cũng có trò đổi tiền lấy vai diễn
Sau khi tốt nghiệp Học viện Ballet trực thuộc Nhà hát Bolshoi, "cái nôi kịch nghệ" của nước Nga. Vào cuối tháng 5/2012 với thành tích xuất sắc, qua sự giới thiệu của bà Maria Leonova, Giám đốc Học viện Ballet, J. Womack đã ký hợp đồng làm việc 3 năm tại nhà hát danh tiếng hàng đầu này như một vũ công solo chuyên nghiệp.
Nhờ trình độ biểu diễn điêu luyện nên J.Womack luôn xuất hiện trong các vở ballet ăn khách, nhưng đột nhiên sau khi Giám đốc Nghệ thuật Sergei Filin trở lại vị trí công tác thì mọi việc không suôn sẻ như trước nữa. Nghĩa là vũ công trẻ tuổi và nổi tiếng J. Womack vốn được cả bạn diễn lẫn khán giả ái mộ rất ít xuất hiện trên sàn diễn", nhiều khi hàng tuần lễ liền cô lâm vào cảnh "ngồi chơi xơi nước"…
![]() |
| Vũ công solo J. Womack luôn được khán giả và bạn diễn mến mộ. |
Nhân vật đầy quyền thế S. Filin vốn là vũ công ballet nổi tiếng ngay từ cuối thập niên 80 thế kỷ trước, được Tổng giám đốc Anatoly Iksanov của Nhà hát Bolshoi mời về làm Giám đốc Nghệ thuật kiêm Tổng biên đạo Múa từ giữa tháng 3/2011 đến nay.
Vào tối ngày 17/1/2013, do tranh chấp vai diễn, S. Filin đã bị một diễn viên thuê người tạt axit ngay trước cửa nhà ông ở thủ đô Moskva. Hơn nửa năm trời, S. Filin phải điều trị vì bỏng axít cấp độ 3 khiến bị mù vĩnh viễn một bên mắt, rồi mới trở lại vị thế quyền lực cũ vào cuối tháng 10 vừa qua.
Vẫn theo lời J. Womack thì giới có quyền thế thực sự trong nhà hát đã bóng gió gợi ý, rằng để có được vai diễn thường xuyên, cô phải tìm được nhà tài trợ nào đó đồng ý chi trả để có thể xuất hiện trên sàn diễn. Tuy nhiên, J. Womack thừa biết rằng diễn viên sẽ bị phụ thuộc cả về thể xác lẫn tinh thần vào nhà tài trợ hào phóng, hay nói trắng ra là đồng nghĩa với việc trở thành "nô lệ tình dục" của kẻ rửng mỡ lắm tiền.
"Nếu diễn viên cố giữ uy tín và không muốn bán mình, sẽ phải tự bỏ tiền túi ra khoảng 10.000USD đút lót cho vai diễn chính - J. Womack cho biết - Nhiều đồng nghiệp khẳng định với tôi muốn tồn tại ở Bolshoi chẳng còn cách nào khác…".
![]() |
| Giám đốc Nghệ thuật S. Filin. |
Được biết, đây không phải là vụ scandal đầu tiên trong hệ thống điều hành của nhà hát nổi tiếng nhất nước Nga. Nữ diễn viên ballet hạng nhất Anastasia Volochkova từng lên tiếng tố cáo Ban lãnh đạo Nhà hát Bolshoi buộc các diễn viên phải tham gia hộ tống "nâng khăn sửa túi" cho những nhà tài trợ giàu có; hay nam diễn viên solo Nikolay Tsiskaridze, diễn viên trẻ tuổi nhất được phong danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân Nga vào năm 2001 khi mới 28 tuổi, đã chỉ trích Ban lãnh đạo Nhà hát Bolshoi là "những kẻ phá hoại đầy vụ lợi", do đã cố tình thay đổi cấu trúc của sân khấu lịch sử với mục đích thổi phồng kinh phí, khi tiến hành trùng tu dưới thời cựu Tổng giám đốc A. Iksanov


