Eva Green ngôi sao mới của điện ảnh Pháp

Thứ Tư, 09/05/2007, 14:15
Eva Green đã thành công trong việc chinh phục cả thế giới sau khi tham gia 4 bộ phim, và vai nữ James Bond nhanh nhẹn, uyển chuyển vừa dịu dàng, vừa đầy móng vuốt trong phim “Sòng bạc Hoàng gia” đã nói lên tất cả.

Ở tuổi 26, cô con gái cưng của nữ diễn viên Marlène Jobert đã trở thành ngôi sao ở bên kia bờ Đại Tây Dương.

Vừa qua, Eva Green đã được mời để trao một bức tượng vàng trong lễ trao giải Oscar lần thứ 79 cùng với George Clooney và Hugh Jackman. Và cái tên mang màu hy vọng của nàng công chúa xinh đẹp này đã chinh phục được Hollywood.

Eva Green đã thành công trong việc chinh phục cả thế giới sau khi tham gia 4 bộ phim, và vai nữ James Bond nhanh nhẹn, uyển chuyển vừa dịu dàng, vừa đầy móng vuốt trong phim “Sòng bạc Hoàng gia” đã nói lên tất cả.

Hiếm có một nữ diễn viên người Pháp nào lại có quá nhiều lợi thế như Eva Green để rực sáng bên ngoài biên giới nước Pháp. Cô vừa giành được giải Phát hiện trong năm trong số các giải thưởng của điện ảnh Anh (BAFTA), và đã quay lại lễ trao giải Oscar cùng với George Clooney, Cameron Diaz, Reese Witherspoon...

Người ta biết đến Eva Green bởi cô rất xinh đẹp. Người ta ca ngợi rằng, Eva có đôi mắt xám giống như cơn giông mùa hè và làn da trắng mịn màng. Khác xa với hình ảnh của mẹ cô là Malène Jobert, người đã thành công trong những vai hiền thục và trong trắng, Eva cho rằng mẹ cô rất hồn nhiên, còn cô thiên về lý trí.

Vì là con của một người cha gốc Thụy Điển làm nghề nha sĩ mà Eva Green mang tính cách lạnh lùng và ít nói chăng? Có lẽ thế. Nhưng Eva biết cách làm cho người khác phải nghe giọng nói trầm ấm với âm sắc rất đặc biệt của mình.

Trước đây, Eva Green thích làm chuyên gia về lịch sử Ai Cập cổ đại, nhưng do hoàn cảnh gia đình mà cô bé xinh đẹp này sớm nếm trải cơn sốt của các trường quay. "Tôi nghĩ rằng, đó có thể là lợi thế của tôi. Diễn xuất là một nghề buộc người ta phải thoát ra khỏi chính mình...”. Tất cả đều trái ngược với người chị song sinh của Eva là Joy. “Chúng tôi rất khác biệt nhau. Chị tôi là một người rất thực tế và đã có gia đình, còn tôi chỉ là một cô bé con bên cạnh chị”.

Người ta cho rằng, việc thành công lớn và nhanh như thế của Eva Green bên cạnh các đạo diễn, diễn viên nổi tiếng có thể gây cho cô những phản xạ tự vệ. Đó là vấn đề mà Eva cảm thấy phải đề phòng trong một thế giới có tiếng là ít khoan nhượng.

Bộ phim đầu tiên “Innocents - The Dreamers” của Eva Green vào năm 2003 có cả sự dịu dàng và gian ác cần có, trong một bối cảnh hỗn độn về giới tính vào tháng 5/1968, khiến mọi người kinh tởm, nhưng đó là một thành công của Eva Green.

Với bộ phim “Arsène Lupin”, một phim rất thành công, Eva đã diễn xuất hết sức tài tình và chính vai diễn này là một phát hiện của Hollywood, đưa Eva Green đến với bộ phim “Kingdom of Heaven”, một siêu phẩm về các cuộc thánh chiến của thế kỷ XII, trong đó Eva đóng vai Nữ hoàng Sybille, em gái Vua Jérusalem và là tình nhân của Balian (do Orlando Bloom đóng) khiến cho tên tuổi của cô tỏa sáng.

Trong một cảnh riêng tư, đạo diễn Rideley Scott suýt chút nữa yêu cầu Eva thoát y, cô chấp nhận, nhưng cô lại từ chối cảnh để cho James Bond cởi bỏ nội y của mình. Sẵn sàng hy sinh, cống hiến hết mình cho nghệ thuật, nhưng Eva luôn ghi nhớ điều mà mẹ cô nói với cô hàng ngàn lần rằng: “Con hãy luôn thỏa hiệp với chính con!”, và Eva Green đã muốn để lại một chút tinh tế cho mình

Minh Thu (theo Jasmin)
.
.
.