Định mệnh của người đẹp Minh “di gan”
“Hồi tôi lấy cô, tôi ra cái hồ gần nhà mình thấy xác những thằng đàn ông mê muội cô, chết vì cô nổi lềnh bềnh trên mặt nước, tôi có vớt bao nhiêu cũng không xuể”. Hai mươi năm sau người đàn ông ấy lại nói với vợ: “Đợt này tôi ra hồ rõ sớm, xác những thằng đàn ông si tình về cô, tôi vớt cũng chỉ được dăm ba cái xác thôi”. Một thời gian dài sau khi người đàn ông đó sắp mất, ông than với vợ: “Dạo này thì xác đàn ông chết vì cô ở hồ vãn hẳn rồi. Chúng chạy đi đằng nào rồi. Tôi ra đó ngồi cả ngày mà chả vớt được xác ai cả”.
Đó là lời trăng trối cuối cùng của họa sĩ, NSND Bùi Huy Hiếu nói với vợ của mình, nghệ sĩ Hồng Minh. Người được coi là tuyệt thế giai nhân, nhan sắc rực lửa và hoang dại, cùng với cá tính đặc biệt của người đẹp này có sức công phá mãnh liệt thiêu đốt và làm tan chảy những trái tim tưởng chừng như sắt đá nhất. Tình nối tình. Những câu chuyện tình ái của mỹ nhân đất Hà Thành bí ẩn đầy ám ảnh… mà sau này khó có một người đẹp nào đủ sức để có thể vượt qua bà về sự phóng túng của nhan sắc.
Sự quyến rũ chết người của nhan sắc
Không ai gặp Hồng Minh mà không ngây ngất trước sắc đẹp đầy bản năng và hoang dại của nàng. Nàng đẹp đến độ có thể biến một người máu lạnh thành kẻ dở điên dở dại vì yêu. Biến một người bình thường thành kẻ "tâm thần". Một cơ thể đàn bà rực lửa ngồn ngộn như núi nham thạch trào dâng, bờ môi mềm gợi cảm, ánh mắt sắc lạnh như dao cạo mà khi nàng nhìn vào ai thì như moi tim gan của kẻ đó. Hàng tá những gã trai si tình khờ khạo đã đổ gục dưới chân nàng, có những người đàn ông sau khi đã vắt kiệt sinh lực thì không thể đứng lên được nữa… Nàng đẹp đến độ, nàng không thuộc về ai và không ai có thể sở hữu được nàng. Nàng đã làm nên câu chuyện lạ lùng mang chủ đề về nhan sắc.
Năm Hồng Minh 16 tuổi, bố của nàng đã phải khiêng những người đàn ông vì mê mệt nàng vứt ra khỏi nhà. Đến năm nàng 18 thì nhan sắc của nàng lúc đó làm khuynh đảo những tay chơi bậc nhất đất Hà thành. Ở thủ đô vào những năm cuối thập niên 70, 80 nói đến kỳ nữ hầu như ai cũng nhắc đến Hồng Minh. Hồng Minh lại nổi bật vì vẻ đẹp phá cách không e ấp, kín đáo như con gái đất Tràng An bấy giờ mà lồ lộ khiến người ta chỉ nhìn một giây, ngắm một lần là ngây ngất. Ngoài sở hữu nhan sắc hoang dại nàng còn có tính cách bất trị, phá cách, đầy bản năng nên mọi người gọi nàng là: Minh “di gan".
Đàn ông rỉ tai nhau, chỉ cần được chạm tay vào Minh "di gan" là sung sướng cả đời. Được hôn Minh là coi như chết không có gì phải ân hận. Hàng chục kẻ điên dại xếp hàng trước cửa lớp học của nàng chỉ mong nàng ban cho một cái liếc nhìn. 19 tuổi, nàng lên xe hoa với người chồng duy nhất - họa sĩ, NSND Bùi Huy Hiếu. Ông hơn nàng 23 tuổi đã trải qua một đời vợ, điều gì đã khiến nàng tự nguyện yêu ông đến vậy. Cha mẹ nàng hỏi: "Con lấy người đàn ông ấy vì tiền ư?" "Không! Con đã có bầu rồi". Nàng trả lời.
Ôi! Không, giữa nàng và người chồng sắp cưới chưa hề có sự chung đụng xác thịt. Nhưng vì yêu, nàng đã bịa ra câu chuyện đó để cha mẹ đồng ý chấp nhận chàng. Thế điều gì khiến chàng họa sĩ già lấy được trái tim mỹ nữ trong khi xung quanh nàng hàng trăm kẻ tình si. Đó là sau 3 ngày liên tiếp từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối, nàng khỏa thân hoàn toàn ở xưởng vẽ của chàng, căn phòng nhỏ đủ để nghe thấy hơi thở gấp gáp của nhau mà chàng chỉ mải miết làm việc, chàng không hề chạm tay vào người nàng dù chỉ tình cờ hay cố ý.
Hãy cứ thử tưởng tượng từ cuối những năm 70 thế kỷ trước mà nàng đã trút bỏ xiêm y, nude hoàn toàn làm người mẫu tranh, nàng quả thật là táo bạo không ai bằng. Nàng không hiểu, không kẻ nào có thể cưỡng lại trước vẻ đẹp của nàng, đàn ông như những gã thợ săn đói mồi lao vào ăn tươi nuốt sống, ngốn ngấu nàng, thì tại một xưởng vẽ khi trên người nàng không một mảnh vải che thân, người đàn ông kia lại không mảy may động đến da thịt của nàng. Nàng thấy đây là một người tuyệt vời. Nàng đã chọn chàng làm chồng ngay sau ngày vẽ khỏa thân đấy.
Kỳ lạ thay! Khi nàng lấy chàng thì NSND Bùi Huy Hiếu phải xác định cho mình thế ở thiền. Chàng là một tay lãng tử có tiếng của đất Hà Thành đã trải qua nhiều mối tình (?!), giờ khi chàng có nàng thì chàng đã nhập đồng mà quy y. Nhưng nàng khi bước chân vào hôn nhân, làm vợ rồi làm mẹ, bản năng nữ tính trong nàng thức dậy, bùng lên, vẻ đẹp phồn thực của nàng càng thêm phần long lanh và rực rỡ, và sự hoang dại càng có nguy cơ bùng phát. Đàn ông đến nhà nàng ngày một đông. Nhà nàng lúc nào cũng như một trại tị nạn. Họ ngắm nàng mỗi ngày, nàng cũng cười với họ.
Những người đàn ông bảo: "Ông Hiếu ơi! Vợ ông đẹp quá! Ông làm ơn cho chúng tôi được ngắm nàng tí đi, chúng tôi còn có sinh lực mà làm việc". Chồng nàng không ghen, ông hãnh diện vì lấy được vợ đẹp. Nhưng rồi, người đến để được nhìn nàng ngày một đông. Mê mệt vì nàng có những kẻ quay sang ghen cả với chồng nàng. Đến một ngày chồng nàng buộc lòng phải bảo với nàng: "Cô nhiều thằng mê như thế, cô đừng để chúng nó đến làm phiền tôi để tôi còn làm việc. Còn nhiều thằng nó cứ xin gặp tôi như thế này thì tôi cũng đến chết mất thôi".
Khi lấy nàng, được sở hữu một loài hoa dại mọc ở sa mạc ông đã xác định mình ở thế thiền là chấp nhận người phụ nữ phá cách, hoang dã...
|
| Mỹ nhân đất Hà Thành, Hồng Minh nguyên mẫu nhân vật Hà Mi trong tác phẩm “Hà Mi của tôi” của NSND Doãn Hoàng Giang. |
Những mối tình si…
Đàn ông phủ phục xuống chân nàng nhiều, bất chấp chồng nàng đang ở nhà, cứ bức tranh nào chồng nàng vẽ nàng là y như rằng đàn ông họ tìm cách đánh cắp bằng được mang về nhà. Đàn ông muốn nhìn thấy nàng hằng ngày như kẻ nghiện đến giờ cần phải được uống thuốc. 6 giờ sáng, khi chồng nàng trở dậy kéo cánh cổng sắt là đã thấy dăm bảy người đàn ông đứng chầu chực để được ngắm dung nhan nàng.
Chồng nàng rầu rĩ bảo: "Thôi, không giữ nổi nữa rồi. Em làm gì thì làm nhưng không được làm tổn thương đến danh dự gia đình, còn đâu thì em hoàn toàn tự do". Nhưng nàng biết dù cho nàng có bay đi đâu chăng nữa thì nàng vẫn mãi giữ và trân trọng tổ ấm của mình. Chồng nàng vừa là chồng, là cha, là bạn, là người anh trai. Ở bên chồng nàng được hoàn toàn thoải mái và dù nàng có là đứa trẻ hư đến thế nào thì chồng nàng như người cha sẽ sẵn sàng che chở, tha thứ và bảo vệ nàng.
Giờ đây, trước mặt tôi, người đàn bà đẹp đó đã ngoài 50 nhưng vẫn còn vương vấn nét mặn mà, hoang dã. Chị bảo với tôi: "Người đàn bà đẹp thì nhiều tội lỗi lắm. Tôi sinh ra đã tội lỗi đầy mình".
Có không ít giai thoại về người sắc đẹp ma mị quyến rũ chết người của Minh “di gan". Vào cuối những năm 90, khi mỹ nhân Hà thành vào Sài Gòn thì đã xảy ra thảm kịch trên đường Đồng Khởi gây chấn động giới nghệ sĩ và những tay chơi khét tiếng đất Sài thành. Mê Minh “di gan”, nhiều người đàn ông không thiết sống, họ bỏ bê vợ con lẽo đẽo theo nàng. Cuộc tình tay 3, tay 4 những kẻ si tình ghen tuông đánh nhau trên đường Đồng Khởi, kết cục là 3 người lê lết bê bết máu phải đi cấp cứu ở bệnh viện.
Khi những kẻ đàn ông đang si dại vì tình phải nhập viện thì nàng lại được chăm sóc đặc biệt bởi một đại gia khét tiếng có máu mặt đất Sài thành. Nhưng, chồng nàng quá giàu, nên nàng chẳng hề đoái hoài đến tiền, nàng chỉ thích tình. Các cuộc tình từ sâu sắc đến chớp nhoáng, từ nồng nàn da diết đến gió thoảng mây bay. Người ta rỉ tai nhau, cứ chạm được vào nàng dù chỉ một lần thì kẻ đó cả đời sẽ bị ám ảnh về nàng mãi mãi.
Ngây ngất với sắc đẹp của nàng, có nhiều chàng trai trẻ kém nàng đến vài ba tuổi không chịu lấy vợ, chỉ mong hằng ngày nhìn thấy nàng, được nàng ban phát cái nhìn có lửa từ ánh mắt sóng sánh đa tình thiêu rụi kia, mong được nàng hào phóng ban tặng nụ cười thôi miên chết người kia. Ôi! Những gã trai si tình khờ khạo. Xót xa cho con trai, bà mẹ của một anh thanh niên bảo: "Con tôi ngu quá! Nó hư hỏng lắm. Phố nào ở Hà Nội này cũng có người yêu". Chàng thanh niên quay lại trả lời mẹ: "Mẹ ơi! Minh xinh thế, không phải chỉ phố nào cũng có người yêu thôi đâu mà ngõ nào ở Hà Nội cũng có người yêu cô ấy"…
Khi nhan sắc của nàng chín đằm, như một thứ ma túy chết người dễ gây nghiện. Từ ông quan chức đến con một số cán bộ, rồi các doanh nghiệp có máu mặt, lăn xả vào Minh "di gan". Có kẻ còn ngây ngất nói với nàng: "Chỉ vì ánh mắt và nụ cười của em thôi tôi có thể mất vài tòa nhà mặt tiền ở Hà Nội". Khi nàng gần 40 tuổi, thi thoảng nàng làm bầu show cho những chương trình ca nhạc và làm người mẫu. Và, một câu chuyện lưu truyền trong giới người mẫu về sắc đẹp mê hoặc của Hồng Minh. Chuyện là, khi bà bầu Hồng Minh dẫn những người mẫu trẻ đến một khách sạn 5 sao nghỉ ngơi. Buổi chiều, trong một rừng mỹ nữ các chân dài, có một người khách ngoại quốc đã đến đưa cho bà một bức thư và nhìn bằng ánh mắt vô cùng đắm đuối.
Hồng Minh không biết tiếng Anh, các cô người mẫu đã tranh nhau đọc và lá thư được dịch ra là: "Hôm nay tôi nhìn thấy em bước xuống phòng ăn ở khách sạn và tôi cảm thấy rằng trời đất đã sụp đổ. Tôi chỉ mong em cứ ngồi đấy mãi. Khi em đi tôi ngồi lại chỗ mà em vừa ngồi, em một người phụ nữ mà tôi không thể nào dứt ra được. Tôi rất mê em. Ngay bây giờ, chiều nay em có thể đi ăn tối với tôi được không? Nếu em không nhận lời tôi sẽ chết…".
Biết bao cuộc tình đã qua đi, nàng được cung phụng như một bà hoàng rồi cũng không ít lần bị chính người đàn ông của mình đánh đập vì ghen tuông. Chị bảo: "Đánh không đến mức tàn tật nhưng vì do yêu quá nên ghen". Nhiều người xót xa cho Minh “di gan”: "Xinh đẹp thế, nhiều thằng mê thế, rồi mê nó đi theo nó kết quả chẳng được cái gì mà chỉ là con số 0 tròn trĩnh". Người đàn bà đẹp Minh “digan” sống bản năng, không âm mưu, không vụ lợi và toan tính, bà sống thật với chính mình.
Giờ khi đối diện với tôi, bà nói: "Tôi bạo liệt nhưng trong tình yêu tôi không bao giờ bi lụy như kiểu Lan và Điệp đâu. Tôi là người phụ nữ biết kiếm tiền, biết tiêu tiền và biết yêu". Người đàn bà đẹp hoang dại, bốc lửa, lúc nào cũng như núi lửa nham thạch trào dâng, cuộc đời của bà luôn gắn với vòng xoáy ái tình giăng mắc, nồng nàn và dữ dội. Người ta bảo rằng nếu viết về các cuộc tình ái của bà nó sẽ là cuốn sách bán chạy nhất trong bất kỳ cuốn tiểu thuyết về người đàn bà đẹp nào.
Bà lôi trong ngăn tủ ra hàng xếp bức thư tình của những người đàn ông đã từng say đắm bà. Một con chó bông cũ bé bằng bàn tay rơi ra. Kỷ niệm của mối tình với một người vô cùng giàu có. Khi hai người chia tay, người đàn ông ấy hỏi bà: "Tất cả đồ đạc trong căn phòng này, em thích cái gì thì nó sẽ là của em." Giữa bao nhiêu bạc vàng và đồ đắt tiền, bà nhặt con chó bông nhỏ xíu. Người đàn ông đó ngạc nhiên hỏi: "Vì sao em lại chỉ lấy nó thôi?". Bà trả lời: "Vì nó giống anh".
Một hộp nhựa hình trái tim màu hồng khi lên giây cót có bé trai và gái hôn nhau, trên khắc tên bà và tên người đàn ông khác. Bà bảo: "Tôi thích thì tôi giữ lại, đôi khi kỷ niệm an ủi mình. Không phải người đàn ông nào cũng biết yêu đâu". Trên tường treo đầy những bức tranh họa sĩ NSND Bùi Huy Hiếu vẽ người vợ yêu của mình. Bà nói với tôi: "Tôi cặp bồ nhưng chưa bao giờ có ý định bỏ chồng. Tôi trân trọng gia đình bé nhỏ của mình, người họa sĩ tài hoa của tôi".
6 năm sau ngày cố NSND Bùi Huy Hiếu mất, nghệ sĩ Hồng Minh vẫn sống với những hoài niệm từng vang bóng một thời. Giờ đây, bà vui với những chuyến đi khám phá ra những chân trời mới. Sau chuyến đi nghỉ mát xuyên Việt vừa rồi, sắp tới đây bà lại du lịch dài ngày ở trời Tây xa xôi. Những chuyến đi tít tắp kéo dài của người đàn bà đẹp không bao giờ biết mệt…
Cuộc đời bà, như định mệnh dành cho nhan sắc một thời
