Cơn sốt gấu trắng tại Đức

Thứ Tư, 18/04/2007, 09:30
Chú gấu Knut được phát hiện bị lạc mẹ tại Bắc Cực, sau đó được nhà thám hiểm đồng thời là người chăm sóc thú tên là Thomas Doerflein đưa về nuôi nấng. Chú gấu trắng này đang được các ký giả báo chí, truyền hình và trẻ em say mê theo dõi từng bước chân.

Trong một tuần trở lại đây, người dân Berlin nói riêng, người dân cả nước Đức nói chung đang lên cơn sốt vì một con gấu trắng nhỏ xíu có tên là Knut của Sở thú Berlin.

Chú gấu con mũm mĩm 3 tháng tuổi, mới được trình làng lần đầu tiên và làm cho người dân cả nước phải đem lòng say mê. Ngay cả Bộ trưởng Môi sinh của quốc gia này là ông Sigmar Gabriel cũng đã đến thăm, và ông hy vọng rằng sự chú ý của người dân sẽ giúp cho việc bảo tồn giống gấu trắng tại Bắc Cực trong thời gian tới.

Tháng 12/2006, Knut được phát hiện bị lạc mẹ tại Bắc Cực, sau đó được nhà thám hiểm đồng thời là người chăm sóc thú tên là Thomas Doerflein đưa về nuôi nấng, ông này đã dọn vào ở ngay trong chuồng thú để ngày đêm chăm sóc cho nó.

Việc này đã gây tranh cãi và tạo sự chú ý trên khắp thế giới, khi những người tranh đấu cho súc vật nói rằng, việc nuôi gấu Bắc Cực như vậy là vi phạm quyền lợi của súc vật. Thế nhưng những người trong Sở thú Berlin và báo chí Đức đã biện minh cho việc này và nói rằng, nếu để mặc cho nó sống chết một cách tự nhiên tức là gián tiếp giết nó. Đến nay thì các ký giả báo chí, truyền hình và trẻ em say mê theo dõi từng bước chân của chú gấu trắng này.

Làn sóng yêu chuộng chú gấu trắng tên Knut chung quanh Sở thú Berlin đã thúc đẩy các dịch vụ nở rộ. Một hãng nhạc đã ra mắt bài nhạc đơn nhan đề "Knut - the little polar bear" tạm dịch là "Knut - chú gấu trắng nhỏ bé".

Công ty DEAG Music và cô bé Kitty, 9 tuổi từ Berlin hiện đang cho sản xuất một bài nhạc khác được viết bởi Andreas John và Erick McHoll vào ngày 30/3 vừa qua. Erik McHoll cho biết, khi nhìn thấy những tấm hình của Knut, anh cảm thấy tự nhiên phải viết một bài nhạc dành cho trẻ em vì chú gấu quá dễ thương.

Họ cho đăng tải bài nhạc này trên Internet để xem phản ứng của công chúng. Chỉ nội trong một ngày, đã có 50 nghìn người nghe bài nhạc trên. Tuy nhiên, Công ty DEAG phải đối diện với một hãng nhạc cạnh tranh gắt gao là Hãng nhạc Pool Music, đã bán ra 3.000 đĩa nhạc với giá gần 6 euro cho bài nhạc đơn nhan đề "Knut is cute".

Hiện nay, có đến 12 đối thủ đã nổi lên với những bài hát cạnh tranh có liên quan đến Knut trên mạng lưới toàn cầu.

Kể từ khi chú xuất hiện lần đầu tiên trước công chúng vào ngày 29/3 vừa qua, khán giả ái mộ đã mua hơn 2.400 loại đồ chơi gấu Knut nhồi bông. Gấu Knut còn là hình bìa trong tuần này của tờ báo Vanity Fair phiên bản tiếng Đức

Quốc Hùng (theo AFP)
.
.
.