Ca nhạc núp bóng “vận động gây quỹ từ thiện”: Hứa rồi “xù”

Thứ Hai, 23/05/2011, 20:35

Tới khi biểu diễn xong, Tuấn và ca sĩ Đằng biến mất trong đêm nên công ty của ông Nhân... "chết đứng"!. "Ngoài 4 triệu đồng Tuấn mượn tui, tiền công ty bỏ ra làm truyền thông, quảng bá cho chương trình ca nhạc bị thiệt hại hơn 40 triệu đồng" - Anh Nguyễn Tiến Nhựt là cán bộ Công ty Mục Tiêu đi cùng xác định.

Khi ông bầu cùng ca sĩ "chạy mánh"...

Lần theo thông tin phản ảnh của một cán bộ Công an tỉnh Quảng Nam, chúng tôi đến nhà vợ chồng ông Đặng Ngọc Hanh và bà Nguyễn Thị Hai, trú ở thôn 5, xã Tam Xuân I, huyện Núi Thành, Quảng Nam.

Theo lời kể của ông Hanh: Vợ chồng ông kinh doanh nhà nghỉ trên QL 1A ở địa phận giáp ranh giữa xã Tam Xuân I và TP Tam Kỳ. Một hôm có hai thanh niên đi ôtô con đến nghỉ trọ. Qua giấy tờ đăng ký, ông Hanh mới biết, một người tên là Nguyễn Thanh Tuấn, tự xưng là cán bộ của Công ty Nguyễn Chung, còn thanh niên đi cùng Tuấn xưng là ca sĩ Mai Sỹ Đằng.

Trò chuyện mới hay, Tuấn và ca sĩ Đằng từ TP HCM ra để vận động, thực hiện những chương trình ca nhạc gây quỹ từ thiện - xã hội. Có lẽ thấy vợ chồng ông Hanh quan tâm với việc làm mang tính nhân đạo của họ nên Tuấn mới đặt vấn đề: nếu vợ chồng ông Hanh tham gia tổ chức biểu diễn ca nhạc thì số tiền vận động gây quỹ từ thiện có được sẽ để lại 20% cho quỹ, còn giữa họ và vợ chồng ông Hanh ăn chia 50/50.

Để vợ chồng ông Hanh tin tưởng, ca sĩ Mai Sỹ Đằng đưa cho vợ chồng ông một đĩa nhạc và hình ảnh của anh ta được bọc cẩn thận trong bì nilon; còn Tuấn thì đưa ra Giấy phép do Sở Văn hóa - Thông tin và Du lịch (VH-TT&DL) TP HCM cho phép Công ty Nguyễn Chung tổ chức biểu diễn tại TP HCM và các tỉnh, thành ở miền Tây và miền Đông Nam Bộ, miền Trung, miền Bắc và Tây Nguyên; cùng một số bản hợp đồng biểu diễn do ông Nguyễn Việt Chung (Giám đốc Công ty Nguyễn Chung) ký tên, đóng dấu khống và các giấy tờ liên quan khác.

Nghe lời "mật ngọt", vợ chồng ông Hanh, bà Hai giao tiền cho "bầu" Tuấn và ca sĩ Đằng tạm ứng để làm kinh phí tổ chức biểu diễn đêm ca nhạc gây quỹ giúp đỡ trẻ em nghèo hiếu học, trẻ em là nạn nhân chất độc da cam ở huyện Núi Thành. Việc giao tiền, phối hợp bán vé biểu diễn ca nhạc, ông Hanh đại diện bên B ký vào các bản hợp đồng do ông Nguyễn Việt Chung ký khống làm đại diện bên A. Tổng cộng vợ chồng ông Hanh đưa cho Tuấn và ca sĩ Đằng trên 30 triệu đồng...

Thế nhưng, đêm ca nhạc kết thúc thì "bầu" Tuấn và ca sĩ Đằng bỏ đi biền biệt. Hơn 3 tháng tiền nghỉ trọ, ăn uống tại nhà nghỉ của vợ chồng ông Hanh họ cũng "quên" thanh toán. Vợ chồng ông Hanh điện thoại thì lúc đầu Tuấn bắt máy, bảo ông Hanh cho số tài khoản để gửi tiền vào vì đang đi biểu diễn ở miền Tây, nhưng về sau thì cắt luôn số điện thoại, tiền cũng không gửi. Điện thoại của ca sĩ Đằng, số máy cũng bị cắt từ lâu...

Không chỉ vợ chồng ông Hanh, anh Phan Hoài Nhân - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Mục Tiêu (gọi tắt là Công ty Mục Tiêu) tại số 702, đường Phan Chu Trinh, TP Tam Kỳ, cũng tìm gặp chúng tôi cho biết thêm, để quảng bá và truyền thông đêm biểu diễn ca nhạc từ thiện tại huyện Núi Thành, "bầu" Tuấn và ca sĩ Đằng trực tiếp đến gặp anh Nhân bàn bạc ký kết hợp đồng.

Tới khi biểu diễn xong, Tuấn và ca sĩ Đằng biến mất trong đêm nên công ty của ông Nhân... "chết đứng"!. "Ngoài 4 triệu đồng Tuấn mượn tui, tiền công ty bỏ ra làm truyền thông, quảng bá cho chương trình ca nhạc bị thiệt hại hơn 40 triệu đồng" - Anh Nguyễn Tiến Nhựt là cán bộ Công ty Mục Tiêu đi cùng xác định.

Tài liệu Nguyễn Thanh Tuấn và ca sĩ Mai Sỹ Đằng làm “bùa” lấy tiền của ông Đặng Ngọc Hanh và bà Nguyễn Thị Hai.

Đau hơn là chị Nguyễn Thị Vân có nhà ở sát hông nhà nghỉ của vợ chồng ông Hanh nơi Tuấn và ca sĩ Đằng đến ở trọ hơn 3 tháng. Chị Vân không liên quan gì đến việc ăn chia chương trình ca nhạc từ thiện của Tuấn và ca sĩ Đằng, song cũng bị "cuỗm" 20 triệu đồng. Mắt đỏ hoe, chị Vân nói: "Họ qua nhà em chơi làm quen rồi bảo em là họ có thân quen nhiều quan chức hứa lo cho em thủ tục đăng ký chất lượng đo lường rượu để sản xuất rượu bán ra thị trường. Em tin lời ngon ngọt mới bị mất tiền"...

Trong buổi làm việc tại Huyện đoàn Núi Thành, Bí thư huyện đoàn Huỳnh Văn Cường cho biết: Khi nghe “bầu” Tuấn và “ca sĩ” Đằng đặt vấn đề tổ chức đêm ca nhạc từ thiện anh đã ký hợp đồng với Công ty Nguyễn Chung, do Tuấn đưa ra, đồng ý phối hợp lo liệu địa điểm biểu diễn, tuyên truyền quảng cáo chương trình, nhờ lực lượng bảo vệ an ninh trật tự đêm diễn, để được chia 30% trong tổng số tiền bán vé và vận động các nhà hảo tâm ủng hộ để làm kinh phí giúp đỡ cho trẻ em nghèo hiếu học, trẻ em là nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn.

Kết thúc đêm ca nhạc, Tuấn lấy tiền bán vé thu được trả cát-sê cho ca sĩ, các cán bộ Huyện đoàn Núi Thành linh tính có điềm chẳng lành nên giữ lại 10 triệu đồng. Tuấn và ca sĩ Đằng hẹn sáng hôm sau sẽ đến Huyện đoàn Núi Thành làm việc phân chia sòng phẳng, nhưng họ đã một đi không trở lại...

Đêm ca nhạc cũng đã cho khán giả miền quê Núi Thành "ăn một quả lừa", khiến nhiều người bức xúc. Chẳng là trong chương trình biểu diễn, "bầu" Tuấn đã cho quảng bá rầm rộ là có sự góp mặt của hàng loạt ngôi sao, nhưng từ khi sân khấu mở màn cho tới khi kết thúc, trong danh sách quảng bá rầm rộ đó chỉ có… mỗi ca sĩ Đằng ra trình diễn.

Dư luận đặt câu hỏi rằng: Công ty Nguyễn Chung được công diễn chương trình ca múa nhạc - tạp kỹ ở TP HCM, cùng các tỉnh, thành miền Đông và Tây Nam Bộ, miền Trung, miền Bắc và Tây Nguyên, vậy ngoài chuyện gây ra ở tỉnh Quảng Nam, liệu "bầu" Tuấn và ca sĩ Đằng có làm điều tương tự ở các địa phương nào khác? Có bao nhiêu người là nạn nhân của họ?...

Dư luận rất bức xúc và đề nghị các cơ quan chức năng sớm điều tra làm rõ. Đồng thời đây là bài học kinh nghiệm quý báu để các cán bộ có trách nhiệm, không riêng ở tỉnh Quảng Nam mà các địa phương khác trong cả nước nói chung, cần tỉnh táo khi có bầu sô hay ca sĩ đến đặt vấn đề tổ chức biểu diễn văn nghệ gây quỹ từ thiện, kẻo không khéo lại tiếp tay cho cái ÁC "ăn theo" cái THIỆN...

Long Vân - Bảo Thy
.
.
.