Bước nhảy Hoàn vũ 2015: Mở màn đã... nhảm

Thứ Năm, 15/01/2015, 22:25
Bước nhảy Hoàn vũ (BNHV) 2015 đã được khởi động vào đêm 3/1, những thí sinh là nghệ sĩ năm nay có vẻ như danh vọng không bằng các thí sinh ở các mùa trước. Nổi bật có thể kể đến ca sĩ Angela Phương Trinh, diễn viên Chipu, Ninh Dương Lan Ngọc, Diệp Lâm Anh…

Ban giám khảo (BGK) của BNHV năm nay gồm, kiện tướng dancesport Khánh Thy, Trần Ly Ly, Hồng Việt và Trác Thúy Miêu…

Phần mở màn của chương trình, các thí sinh đã trình diễn thành công tiết mục của mình cùng với những vũ công nước ngoài. Thế nhưng, phần trình làng của BGK chương trình thì đúng là thảm họa.

Giám khảo nhố nhăng

Đại kiện tướng dancesport Hồng Việt có vẻ như đang phấn khích với vai trò là giám khảo, nên ngay lời nhận xét đầu tiên của anh dành cho tiết mục của Ninh Dương Lan Ngọc và Daniel đã thấy anh hơi ngộ ngộ. Hồng Việt, với giọng nói vô cùng trịnh trọng nhưng lại tương đối khả ố, bảo "Ninh Dương Lan Ngọc, tôi thật sự bị hấp dẫn bởi em. Trong mắt tôi, em rất là đẹp".

Giám khảo Khánh Thy, bằng khả năng kém duyên như thường lệ vội vàng chen ngang: "Có phải hai cô đều mặc váy ngắn nhưng cô này mặc màu nổi hơn phải không anh?" (Phần nhận xét của BGK dành cho phần trình diễn của hai cặp đôi thí sinh cùng lúc là Ninh Dương Lan Ngọc - Daniel, Chipu - Georgi). Giám khảo Hồng Việt đã trả lời một câu mà có lẽ khiến rất nhiều khán giả xem đài cũng phải bất ngờ vì sự khiếm nhã: "Không phải đâu á, vì cô này cứ thấy trai đẹp là cắm đầu lao vào á".

Những giám khảo đầy phấn khích của Bước nhảy Hoàn vũ 2015.

"Giám khảo Hồng Việt cũng đẹp đấy em", Khánh Thy tiếp lời. Hồng Việt, vẫn cực lố đứng bật dậy: "Như tôi đã đủ tiêu chuẩn chưa, hình như tôi cũng có cơ hội mà". Có vẻ như sau đó chính Hồng Việt cũng tự nhận thấy mình đã hồn nhiên chủ nghĩa hơi quá, nên anh đưa ra phần nhận xét về chuyên môn dành cho Lan Ngọc và Chipu rất chuẩn.

Thành phần BGK năm nay có sự tham gia của người phụ nữ mang tên Trác Thúy Miêu. Chị Trác Thúy Miêu chính là người tạo ra rất nhiều tranh luận khi chị từng đội nón bảo hiểm xuất hiện trên sóng truyền hình trực tiếp của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV). Tiếp nữa là cuộc tranh luận có phần chợ búa của chị cùng đạo diễn Lê Hoàng. Và đận đó, chị bị cư dân mạng lẫn truyền thông ném đá rất khủng khiếp đến độ chị cáu mà nói: "Ngọc Trinh còn sống được thì tôi có sao". Ý chị có lẽ là thị phi như nữ hoàng nội y còn chưa chết, thì tôi chết thế quái nào được.

Và rồi nói thật là tôi rất bất ngờ khi BNHV 2015 có tên của chị. Vẫn biết một chương trình truyền hình dạng giải trí cần vài giám khảo gai góc cho nó thêm phần ly kỳ. Thế nhưng, gai góc không hẳn là thái độ của dân đầu đường xó chợ. Người gai góc như nhạc sĩ Trần Tiến năm nào hay đạo diễn Lê Hoàng ít lắm, rất ít. Muốn gai góc trong phần nhận xét, pha trò hay tếu táo, một cá nhân cần phải có đủ kiến thức và quan trọng hơn là phải rất thông minh. Tất nhiên, đời sống luôn có những ngoại lệ. Chị Trác Thúy Miêu có phải là ngoại lệ không, tôi không chắc lắm. Tuy vậy, ngay phần nhận xét của chị dành cho phần trình diễn của thí sinh Vương Khang - Anna, tôi thấy chị vẫn chưa cải thiện được khả năng nhận xét, pha trò hay tếu táo của mình.

"Ok, Vương Khang. Nhiều người nói rằng khi bạn vào đôi với Anna thì rất là dễ vì Anna nhỏ nhắn nên bưng bê quăng quật gì đều dễ. Nhưng tôi hiểu là những người nặng cân như bạn vác cái thân mình còn khổ huống hồ vác thêm người khác nữa", Trác Thúy Miêu bảo vậy.

Tôi chịu ấy, vì tôi chưa thấy ai bình phẩm về hình thể của người khác ác liệt như vậy. Dẫu đó là phần mào đầu để những lời khen về sau được nhấn mạnh như: "Bạn làm tôi cười, nhưng tôi thách bạn làm tôi khóc. Bạn đừng ỷ mình dễ thương, hài hước...". Đây là phần chị Trác Thúy Miêu nói về phần trình diễn của Hương Giang Idol và Georgi Ganev: "Đôi mắt sâu hoăm hoắm của bạn", "Tôi tưởng hôm nay tôi đã xõa xượi rồi, không ngờ bạn còn xõa xượi hơn tôi", "Trước khi bạn trình diễn, anh Thanh Bạch có nói tình yêu làm lành vết thương, cái đó là tầm bậy, tình yêu rất có hại cho sức khỏe. Người ta đang cấp cứu rồi dựng người ta dậy rồi dập, dập dập (nội dung phần trình diễn của Hương Giang Idol)… về sau nó vậy nè (vừa nói vừa làm biểu cảm bằng tay đường thẳng của thiết bị đo điện tim trong phòng cấp cứu)".

Nói chung thì chị Trác Thúy Miêu vẫn phải đãi bôi nhiều, vì xét về chuyên môn chị hoàn toàn không đủ khả năng để ngồi cùng ba vị giám khảo đều trứ danh về khiêu vũ. Vậy là chị phải gồng lên, như chính chị cũng thừa nhận: "Người ta muốn tôi khó chịu, nhưng làm sao tôi có thể khó chịu. Bạn làm khó tôi, Hương Giang ơi!".

Hóa ra, vai trò của chị Trác Thúy Miêu được nhà sản xuất chương trình ấn vào hàng ghế giám khảo chỉ nhằm làm khó chịu với người khác. Thế nhưng là đêm khai mạc BNHV 2015, chị chưa khó chịu với ai cả. Chị chỉ khiến người xem chương trình khó chịu vì chị mà thôi.

Chị nhận xét Vương Khang thế này thế khác, giám khảo Trần Ly Ly, rồi cả giám khảo Khánh Thy đều nhận xét ngược lại theo hướng "Vương Khang rất good (tốt), Vương Khang là người nặng ký đầu tiên nhảy với tiết tấu nhanh như  bạn được". Chị khen trối chết Hương Giang Idol là nữ tính, là mong manh, là cần một bờ vai để tựa nương… thì đến lượt giám khảo Trần Ly Ly, giám khảo Khánh Thy phân tích cho Hương Giang Idol biết những điểm yếu trong khiêu vũ của Hương Giang Idol là do Hương Giang Idol run rẩy với phần biểu diễn của mình, cô ca sĩ này đã không đủ tự tin, dựa quá nhiều vào sự bê đỡ của bạn nhảy.

Trạng thái mong manh biểu hiện từ khuôn mặt và trạng thái mong manh tự nhiên từ trái tim là hoàn toàn khác nhau, Hương Giang Idol chỉ cần trạng thái mong manh khuôn mặt là đã đánh lừa được giám khảo không chuyên môn Trác Thúy Miêu một cách rất ngoạn mục. Mà tôi có đọc đâu đó rằng, Trác Thúy Miêu xưa từng là vận động viên dancesport, không biết thông tin này có chính xác không vì quá khứ là thứ người ta có thể tư duy lại được.

Phần nhận xét của giám khảo Trần Ly Ly dành cho Angela Phương Trinh và bạn nhảy Kristian: "Em là người nổi tiếng với những scandal. Có thể, không nói là hoàng hậu scandal nhưng là công chúa scandal. Và tôi rất bất ngờ vì em". Sau đó là những lời khen tặng cho phần trình diễn của Angela Phương Trinh cùng bạn nhảy. Đúng là, phần trình diễn của Angela Phương Trinh rất đẹp. Chính giám khảo của BNHV 2015 cũng thừa nhận, Angela Phương Trinh nếu không là nữ hoàng thì là công chúa scandal. Vậy thì tại sao một "không là nữ hoàng thì là công chúa scandal" lại có thể nghiễm nhiên xuất hiện trên sóng của VTV (?). Tôi đùa thôi, không có gì là nghiêm trọng đến vậy đâu.

Giám khảo Trần Ly Ly không biết được rằng hơn một năm nay, Angela Phương Trinh đã thay đổi rất nhiều theo chiều hướng tích cực, ngoại trừ phát ngôn. Cô ấy vẫn phát ngôn hồn nhiên như cái thuở tuyên bố: "Tôi còn trinh, nếu cần thì đi bệnh viện kiểm tra", hay: "Có đại gia bỏ 20 nghìn USD để xin gặp tôi"…

Có điều nhận xét một thí sinh là nữ hoàng hay công chúa scandal gì đó là điều không hay ho gì lắm với tư cách làm giám khảo một chương trình. Không một ai lại đi bảo: "Em là người nổi tiếng vì hành động du côn, không là trùm du côn thì cũng là đại ca băng đảng. Nhưng hôm nay em làm tôi bất ngờ vì em đã có hành động tốt". Khen hay chê gì cũng phải phù hợp, không ai lại đánh phủ đầu người khác theo kiểu của chị Trần Ly Ly trước khi tâng bốc cả.

Phần nhận xét của giám khảo Hồng Việt dành cho thí sinh Sử Duy Vương: "Tôi thấy Sử Duy Vương hóa vai thợ săn rất hợp. Thứ nhất, em có vẻ bất cần. Thứ hai, đôi lúc tôi cảm thấy em hơi… nham hiểm. Nhưng cái kết thì hơi lãng xẹt. Nhưng, Sử Duy Vương lại trình diễn rất là tốt". Vậy là làm sao(?!). Vậy là giám khảo Hồng Việt đang tán thưởng hay chê bai. Thật là khó hiểu.

Có lẽ là do hưng phấn vì đây mới chỉ là đêm khai mạc, nên các giám khảo còn hơi khó kiểm soát hành vi. Biết đâu đấy vài vòng thi sau sẽ khác. Có điều xin nói thẳng, biểu cảm khuôn mặt của giám khảo Trác Thúy Miêu nó hơi rờn rợn, kiểu như của nhân vật Đông Phương Bất Bại trong bộ phim truyền hình dài tập “Tiếu ngạo giang hồ” (phiên bản 2011) vậy, với lại chị bớt hú với hét đi. Phụ nữ có tuổi, nên biết cư xử sao cho phù hợp. Tôi nghĩ rằng, chị Trác Thúy Miêu rất nên điều chỉnh.

Ai vẽ đường (?)

Đây không phải là lần đầu tiên trên sóng truyền hình quốc gia xuất hiện một chương trình với những cá nhân thập phần kỳ dị. Lắm lúc, tôi không hiểu tại sao VTV lại để xuất hiện những chương trình nhố nhăng hiện hữu đầy trên sóng.

Phần trình diễn của diễn viên Chipu.

Cách đây vài hôm, VTV bị phản ứng rất dữ dội vì câu hỏi trong chương trình "Ai là triệu phú". Trong phần câu hỏi dành cho ca sĩ Minh Thư, biên tập viên hồn nhiên để câu hỏi là như thế này.

"Theo một câu hát thì: "Ba thương con vì con giống mẹ. Mẹ thương con vì con giống… ai?" với 4 đáp án: A. Ông hàng xóm; B. Chú cạnh nhà; C. Ba; D. Bác đầu ngõ".

Tôi không thấy vui gì với đáp án, "Bác đầu ngõ". Vì chắc chắn, với bài hát "Cả nhà thương nhau" thì ai cũng đều thuộc cả, đó là câu hỏi ầu ơ để người chơi đạt cột mốc có điểm. Nhưng cái cách mà biên tập chương trình ra đề thì vô cùng vô duyên, đã vô duyên thì không thể đòi hỏi sự nghiêm túc hay đầu tư được.

Không chỉ có chương trình này, hàng loạt chương trình giải trí khác đã và đang được phát sóng cũng đầy rẫy những chiêu trò, trai giả gái, gái giả trai, cợt nhả hết sức lố bịch.

Tôi không cực đoan đến mức cho rằng VTV đang góp phần "đầu độc" những khán giả nhỏ tuổi vô tình hay hữu ý xem các chương trình giải trí của VTV. Tuy nhiên, chắc chắn VTV đang coi nhẹ sự quản lý với tư cách là cơ quan chủ quản phối hợp với các công ty, đơn vị sản xuất chương trình.

Hàng loạt chương trình của một vài công ty xuất hiện trên VTV đều có dư âm của scandal, đạo nhạc, tố cáo, kiện tụng… nhưng không hiểu sao họ vẫn xuất hiện trên VTV một cách rất đường bệ và cao ngạo. Với đặc quyền là Đài Truyền hình Quốc gia, VTV có quá nhiều lợi thế trong việc khuếch trương một chương trình giải trí. Từ lợi thế này của VTV, nhiều công ty kinh doanh giải trí sẵn sàng đổ hàng đống tiền để mua bản quyền của chương trình giải trí nước ngoài, rồi dựng lại theo phiên bản Việt Nam là xếp hàng chờ được phát sóng trên VTV.

Phải là sóng của VTV, thì công ty giải trí mới có thể sinh lợi bằng các hợp đồng quảng cáo, thu phí bình chọn tin nhắn qua tổng đài điện thoại của khán giả xem đài.

Trong chuyện hợp tác giữa công ty kinh doanh giải trí và VTV, đó là mối quan hệ tương hỗ đôi bên cùng có lợi. Giả mà không có lợi, thì phần bất lợi cũng sẽ không thuộc về VTV mà công ty kinh doanh giải trí sẽ hứng trọn.

Dẫu vậy, điều này không có nghĩa là VTV xem nhẹ tính thẩm mỹ của các chương trình mà thu lợi. Bất chấp những điều nhảm nhí, kệch cỡm xuất hiện tràn ngập trên sóng truyền hình.

Vẫn biết, một chương trình giải trí trên truyền hình phải đảm bảo các yếu tố vui tươi. Nhưng, vui tươi không có nghĩa là đưa những gì chưa thật đẹp lên sóng truyền hình.

Ngô Kinh Luân
.
.
.