Bùa ngải lên ngôi

Thứ Sáu, 16/05/2014, 10:45

Mấy năm trước, ca sĩ Việt Quang lên truyền thông khẳng định mình là nạn nhân của bùa ngải. Cùng lúc, ca sĩ Tina Tình, Phương Thanh… cũng nói về điều này. Tưởng chuyện đã thôi khi mà dòng báo tạm gọi là báo thị trường đang tung hoành từ Nam chí Bắc tạm thời lắng xuống, thì bất thần trong tuần vừa qua, câu chuyện về bùa ngải lại sôi động lên hơn bao giờ hết trong làng giải trí Việt.

Rất bất ngờ, nhiều tờ báo mạng từ lớn đến nhỏ thoải mái loan tin về vấn đề này và mặc nhiên xem đó là điều bình thường của cuộc sống. Bất chấp theo Điều 5, chương III: Nhiệm vụ và quyền hạn của báo chí, Nghị định của Chính phủ Số 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002, quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ghi rõ những điều không được thông tin trên báo chí: "Không được đăng, phát tin, bài truyền bá hủ tục, mê tín, dị đoan".

Điều gì đang xảy ra khi mà niềm tin thái quá vào tâm linh của một vài cá nhân trong làng giải trí Việt đang được truyền thông phản ánh một cách nhiệt tình.

Cuộc chiến Phương Thanh – Đàm Vĩnh Hưng

Cuối tuần trước, Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện trong bài phỏng vấn của một trang báo mạng với cái title bài rất quái đản "Lời thề độc rợn người của Đàm Vĩnh Hưng!". Bài báo có đoạn: "Tôi hơi ngạc nhiên khi anh khá mạnh dạn thổ lộ một điều bí mật: "Anh luôn tin tưởng mình có một vong nữ theo sau". Đó có thể là một người em đã khuất của Mr Đàm và chính điều này đã ảnh hưởng ít nhiều tới tính cách của anh. Nhưng đó chưa phải là điều ghê gớm nhất, bởi phần lớn nghệ sĩ đều rất tin tưởng vào những câu chuyện tâm linh. Điều bất ngờ nhất tôi bắt gặp trong buổi gặp gỡ hiếm hoi đó lại chính là những bức xúc và đặc biệt là lời tuyên thệ "rợn người" của Mr Đàm.

Câu chuyện bức xúc nhất của anh tất nhiên sẽ luôn xoay quanh một nhân vật chính: Nữ ca sĩ Phương Thanh. Từng một thời rất thân thiết trên cả sân khấu lẫn ngoài đời, tuy nhiên mối quan hệ giữa cả hai đã bị "cắt đứt" chỉ sau một vài nghi ngờ bí ẩn. Không một lời giải thích, cũng không biện luận gì thêm về những điều đã qua, nam ca sĩ được mệnh danh là “ông hoàng nhạc Việt” đã khiến tôi thật sự choáng váng với lời tuyên bố: "Tôi dám lấy cả sinh mạng của mình, của tất cả những người tôi yêu quý để thề độc rằng tôi chưa bao giờ làm hại ai bằng bùa ngải. Chuyện đó không có thật và tôi dám lấy tất cả mọi thứ tôi có để tuyên thệ, bạn có thể hiểu được ý nghĩa của nó như thế nào!".

Sau khi Đàm Vĩnh Hưng nói điều này, ca sĩ Phương Thanh ngay lập tức có đoạn viết phản hồi trên facebook cá nhân của cô về đoạn trao đổi trước đó của Đàm Vĩnh Hưng. Và đoạn viết ấy được nhiều trang báo mạng khác dẫn lại.

Cô viết: "Bây giờ tôi phải gọi bạn là gì đây. Bằng tên thì không thể vì không còn thân mật (thảo mai) lắm. Tôi không làm được. Tôi gọi là 8Đàm nhé. Tôi không kêu là Mr Đàm đâu.  Bởi vì tôi biết ông 8Đàm là ai? Và ở đâu. Ông ấy cũng không còn sống... và vong linh của ông ấy và bạn như thế nào chỉ có tôi và bạn biết thôi. Tôi nói như vậy là bạn biết tôi với bạn không thể còn đi chung, chơi chung được nữa rồi. Tôi với bạn đã ba mặt một lời rồi còn gì. Ở quán cafe Grammy đó. Hình như là hơn 6 năm rồi thì phải. Bác DMT sợ tôi nổi điên đánh bạn nên cho 2 đứa lên phòng riêng của bác nói chuyện. Tôi đã nói thẳng với bạn là: tôi biết tôi bị bùa ngải là do bạn và mẹ bạn chơi tôi. Mà cái này là ném đá giấu tay và không có bằng chứng nên chơi qua chơi lại là huề, bạn còn nhớ không?

Hơn 6 năm rồi. Lúc đó bạn ngồi im lặng, tôi nói xong cũng im lặng. Bây giờ tôi với bạn gặp nhau để làm gì nữa. 3 mặt 1 lời để làm gì nữa. Có mấy người thân với bạn nhưng cũng quen với tôi nhắn cho tôi mong muốn 2 người chơi lại với nhau. Chứ có ai dám nhắn tôi ra 3 mặt 1 lời với bạn đâu? Vì họ biết tính tôi nói 1 là 1 và 2 là 2. Không bao giờ thay đổi. Giữa tôi và bạn ai nói sai cho ai điều gì sẽ gặp hậu quả mà. Khoảng vài tháng nữa chuyện của tôi và bạn cũng sẽ đâu ra đó mà lo gì".

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

Té nước theo mưa, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường cũng đăng đàn viết về bùa ngải, báo mạng dẫn lại bằng cái tựa đề "Đỗ Mạnh Cường: Có clip ghi lại cảnh giải bùa ngải". Vài tháng trước, nhà thiết kế này cùng "gà cưng" của anh là người mẫu Lê Thúy từng lên tiếng tố cáo bị người khác dùng bùa ngải để hãm hại.

Đỗ Mạnh Cường viết rất hằn học: "Chẳng lẽ giờ tung cái clip lấy bùa ngải ra cho mấy anh hùng bàn phím im hết đi, không biết thì đừng có nói nhiều, bao giờ chính mấy cưng bị thì biết, hén. Đừng có ngồi đó mà nói theo kiểu thời đại nào rồi mà còn tin mấy chuyện bùa ngải. Chúng tôi bị hãm hại thì chúng tôi biết, chúng tôi nói để mọi người cảnh giác chứ không phải nói để thương hại nên không có rảnh để bịa ra mấy câu chuyện này. Nói thêm 1 lần nữa, đứa nào chơi tôi, tôi biết hết, nên tôi có bị làm sao thì ngày hôm sau cũng đi theo luôn hén, đừng tưởng hại người mà được sống yên thân".

Truyền thông “mê tín”?

Chuyện tâm linh là chuyện cá nhân, ai tin thì tin, ai không tin thì thôi. Trên thực tế đã xảy ra rất nhiều trường hợp vì đắm đuối với niềm tin vào tâm linh phải trả giá rất đắt. Nhẹ thì bị lừa tiền, lừa tình. Nặng một chút thì vợ chồng ly tán, con cái bơ vơ. Nặng hơn nữa thì vong mạng. Tâm linh từa tựa như là một quan niệm thuộc về cá nhân, nên chúng tôi không lạm bàn. Tuy nhiên, cái cách mà truyền thông hiện tại (đặc biệt là một số trang báo mạng) loan tin như hiện nay thì rõ ràng không ổn.

Nếu những bài viết phản ánh tâm trạng của nghệ sĩ được chuyển tải trên trang facebook cá nhân và cứ yên vị tại nơi đó, thì đây sẽ là vấn đề của riêng cá nhân. Nhưng, khi truyền thông đã trích dẫn lại và xem đó là thông tin chính thống thì rõ ràng bản chất của vấn đề đã khác đi rất nhiều.

Điều khó hiểu hơn nữa, không hiểu sao các tờ báo mạng ấy lại có thể thoải mái cho xuất bản một bài báo rặt thông tin đúng chất mê tín dị đoan như vậy. Mà không chỉ báo mạng, một số tờ báo in cũng "nói như đúng rồi" về chuyện bùa ngải của một số nhân vật trong làng giải trí Việt.

Người viết bài này biết khá nhiều câu chuyện liên quan đến bùa ngải trong làng giải trí Việt. Có cô ca sĩ từng kể về chuyện bị ám hại bằng bùa ngải, đã khiến cô suy kiệt về sức khỏe ra sao, đã khiến cô sống dở chết dở như thế nào. Để có thể vượt qua được sự ám hại này, cô phải tìm đến một pháp sư có pháp lực vô biên để giải được chuyện bùa ngải ấy. Tất nhiên, đó là chuyện của cá nhân cô, đó là niềm tin riêng của cô. Bởi, điều cô nói không ai kiểm chứng được. Hơn nữa, như trên đã trình bày, tâm linh, tin hay không tin, đó là chuyện của mỗi người. Thế nhưng, khi tuyên truyền và xem đó là một phần của cuộc sống thì buộc phải xem xét lại nhận thức của người viết về thông tin mà họ có được.

Người mẫu Lê Thúy và nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường.

Một vài đoạn trích nói về bùa ngải của những nhân vật trong làng giải trí được truyền thông loan tin.

Ca sĩ Việt Quang: "Từ một thanh niên khỏe mạnh, tôi bỗng dưng ốm o gầy mòn, từ gần 70kg chỉ còn dưới 50kg. Ai cũng đồn tôi nghiện ngập, bệnh tật này nọ dù tôi không hút thuốc, không uống rượu. Đêm nằm nhắm mắt lại tôi toàn thấy ma quỷ. Tôi ngủ không được, ăn không vào, ru rú trong phòng suốt ngày suốt đêm không ra đường. Cứ thấy ánh sáng là tôi bỏ chạy như người bị bệnh dại. Có thể người ta không làm gì được mình nên phải nhờ đến những trò đó. Người ta biết rất rõ công việc và cuộc sống của tôi. Họ có thể làm nhiều thứ mà tôi không thể chống cự lại được. Tôi mặc dù không tin nhưng cũng phải tin vì chuyện đó xảy ra với bản thân mình…".

Ca sĩ Phương Thanh: "Không phải ma ám mà là bị chơi bùa ngải. Tôi nói có thể mọi người sẽ không tin bởi đó là chuyện tâm linh rất khó để có thể lý giải được... Tính tôi vốn hay để ý những sự bất bình thường của cơ thể mình và những sự thay đổi liên tục khiến tôi nghi ngờ. Đầu tiên là xương bả vai của tôi nhức mỏi liên tục gần một tháng trời, tôi ngồi mà vai cứ rút lại, còng hết cả người xuống.

Đợt đi biểu diễn ở Mỹ, mấy anh chị bên đó cứ hỏi tôi bị làm sao nhưng tôi cũng chẳng biết tại sao, cứ thấy nhức mỏi vô cùng, uống thuốc cũng chẳng đỡ. Sau đó là đầu đau như ai cầm đinh đóng vào, nhiều lúc đau không chịu được. Sau nữa là mắt tự dưng mờ và hai tai thông nhau, lúc nào cũng ù ù trong đầu. Tôi kể chuyện đó cho một người bạn và họ đưa tôi đến một ông thầy và chính vị thầy đó nói rằng tôi bị một người trong nghề ca sĩ chơi bùa ngải, tới mức làm cho bị điên và bỏ nghề. Tôi nghe mà thấy sợ".

Người mẫu Lê Thúy: "Showbiz thật đáng sợ. Bùa ngải là những thứ mình nghĩ chỉ trong phim mới có thôi chứ ngoài xã hội với cuộc sống của mình thì làm gì có những chuyện kinh khủng khiếp đó. Đúng là không ai nói trước được chữ ngờ. Chính mình và những người thân mình phải trải qua thì mới thấm thía được sự đau đớn khủng khiếp và sự kinh tởm đó là thế nào. Mình cũng đâu có nhu cầu nhà lầu xe hơi, hay đại gia gì đâu, chỉ mong công việc nó hơi suôn sẻ để lo cho cuộc sống thôi mà. Đời quá nhọ bởi những con người độc ác. Nhưng cuộc đời có vay có trả. Ông trời đâu để yên cho mấy người sống độc ác mãi được. Tôi đang mở mắt và chờ ngày anh chị bị "ngải" quật lại đây. Luật nhân quả nó không bỏ sót cho ai đâu anh chị ạ".

Và còn rất nhiều những lời tố cáo khác của nhân vật trong làng giải trí, của những hình xăm được chủ nhân thuật lại là để trấn yểm khi bị thư bùa…

Rõ ràng, những động thái chấn chỉnh báo chí đi sai tôn chỉ mục đích trong thời gian trước của các cơ quan quản lý báo chí đã phát huy được hiệu quả nhất định. Thế nhưng, có lẽ vẫn đang cần những biện pháp quản lý, chế tài mạnh mẽ hơn từ các cơ quan quản lý nếu như việc hướng đến một nền báo chí lành mạnh là điều mà những nhà quản lý thật sự mong muốn.

Thú thật là, tôi hoàn toàn không còn niềm tin về chế độ "tự kiểm duyệt vì bạn đọc" của một bộ phận những người làm truyền thông ở giai đoạn này

Ngô Nguyệt Hữu
.
.
.