Biến thái của “hội chứng tự sướng”

Thứ Ba, 10/06/2014, 13:30

Giữa tháng 5 này, hình ảnh một cô gái đứng bên quan tài của người thân thè lưỡi, chu môi, nhe răng, ưỡn ẹo tạo dáng rồi dùng điện thoại chụp lại tung lên facebook đã khiến thiên hạ dậy sóng. Mọi người gửi cho nhau đường link tấm hình của cô gái có khuôn mặt ưa nhìn kèm những lời bình phẩm kiểu ném đá không thương tiếc: “Tự sướng kiểu này đúng là vô cảm đỉnh cao, tào lao sâm bí đao hết sức”.

“Tự sướng” đã và đang là cái thú tìm vui của giới trẻ thời công nghệ cao. Đi chơi, đi ăn, nhà có tiệc, mua được cái áo cái quần mới, cùng người yêu đi xem phim, xem kịch hay lúc đi nhà sách, đi ăn kem với nhóm bạn thân... thì chụp hình lại và đưa lên facebook chia sẻ với bạn bè người thân, thuở ban đầu, cái sự tự sướng của nhiều chàng trai cô gái rất đáng yêu và trong sáng như thế. Nhưng càng về sau thì càng... loạn!

Cái sự “loạn” trong thú vui tự sướng của giới trẻ được biểu hiện rất rõ qua những tấm hình, bức ảnh mà họ tự tạo dáng, tự chụp và tự “úp” lên trang face cá nhân của mình hoặc các trang mạng xã hội theo chiều hướng càng ngày càng suy đồi, biến thái và... dơ bẩn.

1. "Khoe thân" là cụm từ nhạy cảm được rất nhiều cô gái thích nổi danh, thích được người khác chú ý, tung hô, ngợi khen rằng "em đẹp", "em ngon", "em hết sảy"... tận dụng triệt để. Thuở ban đầu, để được tiến thân và tung hô như thế, các chân dài bạo gan nhờ những tay máy chuyên cái món ảnh trần trụi "bụp" mình trong những tư thế khiêu khích, nóng bỏng khi trống trên, lúc hở dưới và sau đó thì chẳng còn gì trên người với đủ dáng thế tạo hình tục tĩu, hớ hênh.

Khi có trong tay mớ "bảo bối" đã được chỉnh sửa qua photoshop giúp da trắng nõn nà, ngực căng phồng hơn, mông cong ngúng nguẩy..., các yêu nữ sẽ nhờ cánh "phóng viên" chuyên trị cái món giật gân, câu khách rẻ tiền của một số tờ báo lá cải hay các trang mạng xã hội tung hô với những cái tít vừa dâm tục vừa gợi tính tò mò như "hé lộ ảnh nóng của mỹ nữ....NT", "rò rỉ ảnh ngực trần của chân dài CT" này nọ.

Hồi trước, khi trào lưu chơi blog bùng nổ, lúc các trang mạng xã hội ồ ạt chào đời thi nhau khuynh đảo xu hướng giải trí bằng các khuôn hình tươi mát của mỹ nữ này, chân dài nọ thì cái vụ khoe thân của cánh yêu nữ trời ơi đa phần là như thế. Nhưng sau này, khi điện thoại cá nhân bùng nổ và trào lưu lướt blog bị facebook khai tử thì con đường biến mình trở nên rạng danh của cánh chân dài có sự đổi thay.

Chẳng cần phải nhờ tay máy tay viết lá cải giựt gân hỗ trợ, tiếp tay như ngày nào, về sau các cô gái háo danh có chút nhan sắc tự lăng xê mình bằng cách đứng trước gương rồi cứ thế tự tạo dáng, cứ thế từ từ lột áo cởi quần rồi sử dụng điện thoại có chức năng chụp ảnh "tác nghiệp" và tung lên facebook. Trang face nào càng có nhiều người ghé xem, nhấn like hay để lại phản hồi thì trang face đó càng nổi tiếng và hẳn nhiên, chủ nhân của nó từ đây sẽ được nhiều người biết đến.

"Quanh cái vụ mượn face để làm người nổi tiếng, lúc đầu suy cho cùng chỉ là cuộc chiến của các hot-girl, sau trở thành làn sóng tự sướng của một bộ phận giới trẻ. Có kẻ tự quay phim, chụp ảnh mình lúc đang thay quần áo, lúc đang ngủ, lúc âu yếm với bạn trai, lúc đi tắm trong phòng kín hay nơi hồ bơi... Tụi nó lao vô chụp ảnh tự sướng như vậy chẳng phải để được bước lên tột đỉnh vinh quang trong giới showbiz mà chỉ đơn giản "tui đẹp, tui có hàng thì tui khoe". Khi tung khoe "hàng" lên face như thế, được nhiều người tán thưởng, vậy là tụi nó khoái nên tiếp tục phát huy, cứ thế mà dần trở thành trào lưu. Cũng từ đây hội chứng tự sướng trở thành dịch bệnh với nhiều biến chứng lầy lội”.

Các kiểu tự sướng biến thái đang bị cộng đồng... ném đá.

Từng có một dạo khoe cả lô lốc ảnh mình mặc bikini, rồi không còn gì chỉ để cho "bá tánh chiêm ngưỡng miễn phí", Phương Mai, 24 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, vũ nữ ở vũ trường C.T trên đường Đồng Khởi nay đã giải nghệ, yên phận với công việc quản lý một spa trên đường Hai Bà Trưng (quận 1, TP HCM) rất rành rẽ cái sự tự sướng của giới trẻ vì từng có thời gian là người trong cuộc: "Khi thấy thiên hạ bắt đầu chán với cái vụ khoe bưởi, phô đường cong, nhiều đứa nảy sinh các kiểu tự sướng khác như phơi mình trần như nhộng rồi đắp tiền lên, hay chụp hình nude mình với chim thú, với nhà sư... Một bộ phận khác thì tự sướng theo xì-tai (style=phong cách) tạo dáng đi, dáng đứng, nằm ngồi tục tĩu như gác chân, dạng chân, chu mông. Số khác nữa thì khoe những hình ảnh mình tự sướng khi hành hạ thú vật".

Nhắc đến hội chứng tự sướng bằng cách hành xác thú, dân face có hàng lô lốc những chuyện người thật việc thật. Xin được điểm qua nội dung một số vụ tự sướng kiểu như thế: "Cư dân mạng phẫn nộ với nam thanh niên đá tung chú mèo lên trời", "Căm phẫn với thanh niên hả hê kéo lê xác chó trên đường phố", "Dân mạng phát hoảng với cô gái đạp chú chó chết tươi", "Phẫn nộ với nam thanh niên chụp ảnh làm thịt mèo tàn bạo"... Ngoài ra còn có "Nam thanh niên tự sướng bên xác gấu bị làm thịt" hay "Nam thanh niên hành hạ xác voọc bị chết thảm"... 

2. "Mặc dù có những ý kiến trái chiều về việc ăn thịt chó nhưng rất nhiều người có cùng quan điểm rằng nhóm người này không nên tiêu khiển bằng cách hành hạ con vật đáng thương như vậy. Trong đoạn clip, người xem có thể thấy chú chó con đáng thương bị đặt trong chiếc xô trắng rồi bị tưới rượu và châm lửa thiêu sống. Mặc cho chú chó quằn quại vì đau đớn, nhóm người này vẫn thoải mái cười đùa và thậm chí còn đổ thêm rượu vào chú chó khi nó bất động trên sàn".

Trên đây là trích đoạn về phản ứng của dân mạng chính nghĩa trước cái kiểu tự sướng thiêu sống chó của một nhóm bạn trẻ được đánh giá là tàn bạo mất hết tính người khi đã cho quay phim đoạn clip ấy (dài khoảng 2 phút) và tung lên mạng vào cuối tháng 4 vừa rồi. Hình ảnh này gợi cho người ta nhớ đến kiểu tự sướng hãi hùng của một thanh niên sau khi giết hại một con voọc đã hành xác con vật đáng thương bằng cách cho nó hút thuốc, rồi chẻ sọ chụp hình tung lên face khiến ai xem cũng rùng mình kinh hãi...

Lối tự sướng qua việc hành xác thú tưởng đã là tột đỉnh của sự kinh hãi nhưng không, dạo gần đây, các tín đồ của trào lưu này ngày càng bạo và trở nên bệnh hoạn hơn khi để đánh dấu tên tuổi của mình trên cộng đồng face bằng trò lố lăng bệnh hoạn khác: dùng người chết làm hình nền hoặc làm tâm điểm cho tấm ảnh hot của mình rồi tung lên face cho thiên hạ... lác mắt.

Sự việc cô gái tạo dáng bên linh cữu người thân quen mà thiên hạ đang phẫn nộ là điển hình rõ nét của  cái gọi là hội chứng tự sướng quá đà, biến thái ấy. Không ai biết rõ cô gái ấy ở đâu, bao nhiêu tuổi, làm nghề gì. Cũng chẳng ai biết cô ta có mối quan hệ thế nào với người chết nhưng căn cứ vào tấm hình thì ai cũng rõ là cô đang dửng dưng, vô cảm tươi cười, làm dáng và mặc sức chụp bên quan tài có linh cữu người thân quen khi chưa được đóng nắp! Một số cư dân face khẳng định người chết không phải ai xa lạ mà chính là người ông của cô nàng nọ!

Lại có thông tin (chỉ là thiểu số) cho rằng cô gái này đứng tạo ảnh bên bố hoặc ông của mình lúc đang ngủ và ý kiến này đã bị nhiều người ném đá: "Cứ cho là ông bố, ông nội còn sống đang lúc ngủ đi thì với phận con cháu không được vô lễ như vậy... Đang ngủ sao lại không nằm trên giường mà lại nằm trong tủ kính tựa áo quan như vậy?".

Các kiểu tự sướng biến thái đang bị cộng đồng phê phán.

Thực hư chuyện tự sướng bên quan tài người thân của cô nọ ra sao, chúng tôi không luận sâu nhưng nói như nhiều người "không có lửa sao có khói". Và như đã nói, thời gian qua những vụ tự sướng kiểu này không phải là trường hợp cá biệt. Trước đó vài mươi ngày, cộng đồng face cũng nóng hừng hực trước sê-ri ảnh một thiếu nữ khóc thảm thiết khi hay tin bà nội của mình qua đời.

"Nội mất, thiếu nữ đóng phim tự sướng" là cách giật tin của một trang mạng xã hội: "Trên facebook của một thiếu nữ tên D.A. đăng 3 ảnh cô đang khóc lóc thảm thương với dòng status "Trời ơi… con không kịp về mà nội đã qua đời vậy nội ơi". 3 bức ảnh thể hiện những kiểu khóc khác nhau, cực kỳ gợi cảm, như thể đang đóng phim. Có lẽ, D.A. đã nhờ ai đó chụp ảnh trong lúc diễn cảnh khóc để đăng facebook... Dù khuôn mặt của D.A. trông khá đau buồn nhưng không ai tin cô ta đang khóc thật. Chỉ thấy kệch cỡm, bệnh hoạn, giả tạo mà thôi. Bởi khi người ta thực sự đau buồn, chẳng ai còn nghĩ đến chuyện sẽ tự sướng rồi đưa hình lên facebook. Nếu thương yêu nội thật sự sao không về dự đám tang mà lại lên khóc lóc trên facebook như vậy?".

Trước đó nữa, đã có không ít chàng trai, cô gái tự sướng bằng việc đứng ngồi tênh hênh trên các ngôi mộ ở nghĩa trang liệt sĩ. Sốc nhất là khi chúng tôi được một bạn đọc gửi tặng tấm hình một thanh niên ngồi xếp bằng trên bệ thờ của một ngôi mộ cụ tổ với bát hương nghi ngút khói cười toét mắt được chụp vào tháng 9/2013. Thật hết biết!

3. "Nhiều đứa bây giờ nó tự sướng bệnh hoạn lắm. Tụi nó có thể chụp hình tự sướng mọi lúc mọi nơi, ngay cả trong những chuyện đau buồn như tai nạn giao thông thảm khốc, đám ma, cháy nhà, đuối nước... Mình từng thấy có lắm đứa đứng nhe răng cười giơ hai ngón tay hình chữ V lúc người ta đang cố vớt xác chết trôi trên kênh Thị Nghè. Mình cũng đã từng thấy có đứa con gái có gương mặt khả ái đứng chu môi cho bạn chụp ảnh với hình nền là ảnh một người đi đường bị tai nạn giao thông"...

Khi ném đá các kiểu tự sướng, biến thái mà chúng tôi đề cập ở trên, một bạn có nick taychaydanfayban (tẩy chay dân face bẩn) đã tỏ rõ quan điểm và kể chuyện như thế: "Lúc đầu thì tôi không tin vào mắt mình khi chứng kiến những cảnh tượng suy đồi, lố lăng, quá trớn và biến thái ấy. Nhưng riết giờ những hình ảnh ấy đang dần trở nên bình thường. Điều đó cho thấy đạo đức của nhiều bạn trẻ đang xuống cấp trầm trọng, rất đáng SOS".

Như taychaydanfayban, nhiều dân face cũng ra sức ném đá những kiểu tự sướng kia là "suy đồi", "bệnh hoạn", "điên loạn", "mất tính người"... nhưng buồn làm sao, bên cạnh những chỉ trích ấy, có không ít dân face khác lại tán dương, khích lệ bằng việc nhấn like hay để lại các bình luận đại ý khen những dân face tự sướng bệnh hoạn trên là "can đảm, gan dạ".

Có nhiều trang face, số vỗ tay tán thưởng dân tự sướng biến thái lấn át, khiến những người ném đá trở nên lép vế thảm hại. "Có một thực trạng nhức nhối là mình càng ném đá, càng chửi bới, càng lên án, đả kích thì dân tự sướng suy nhân cách càng khoái trá và càng tự sướng bạo hơn. Tụi nhỏ nghĩ càng tai tiếng thì càng nổi tiếng, đây quả là vấn nạn" - chị Hồ Xuân trăn trở.

Việc ngày càng nhiều chàng trai cô gái tung ảnh tự sướng mang tính chất nhạy cảm, suy đồi là hành động khoe khoang bản thân, muốn chứng tỏ mình là người can đảm, có tầm ảnh hưởng, có sức hút với xã hội... hay là gì gì khác thiết nghĩ là điều mà gia đình các em và toàn xã hội đang lên án. Đây chính là lỗ hổng đạo đức quá lớn và ngày càng lan rộng, đang có dấu hiệu trở thành dịch bệnh. Thứ dịch bệnh ấy sẽ trở nên khó chữa nếu như bây giờ, những người có trách nhiệm thờ ơ, xem nhẹ hay hoàn toàn đứng ngoài cuộc, cứ để mặc bọn trẻ đang lầm đường lạc lối

N.Thành Dũng
.
.
.