Bi Rain ngày càng tỏa sáng

Thứ Năm, 04/02/2010, 14:45
Ngôi sao ca nhạc hàng đầu của Hàn Quốc Bi (Rain) với nỗ lực không ngừng giờ đây đã chính thức trở thành diễn viên của kinh đô điện ảnh Hollywood. Sau khi giữ vai chính trong bộ phim thứ 2 của anh "Ninja Assassin" (Ninja báo thù) đang trình chiếu và được đón nhận nồng nhiệt, sự thành công này càng khẳng định tên tuổi của Rain, niềm tự hào của một diễn viên châu Á có thể tỏa sáng tại Mỹ và nhiều quốc gia trên thế giới.

Thành công trong lĩnh vực âm nhạc, nhưng nghệ thuật thứ bảy cũng bén duyên với chàng ca sĩ này. Rain bước vào điện ảnh với bộ phim đầu tay là "Let's go to school" năm 2003, và năm 2004, tên tuổi của Rain thực sự tỏa sáng và nổi tiếng qua bộ phim "Full House" (Ngôi nhà hạnh phúc)...

Năm 2006, Rain đứng trong Top 100 nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất thế giới, đem về niềm tự hào dân tộc cho tổ quốc mình. Năm 2007, một lần nữa anh lại đứng trong hàng ngũ vinh quang này bên cạnh các danh nhân và các nguyên thủ quốc gia trên thế giới. Trở thành ngôi sao hàng đầu châu Á, Rain bắt đầu chinh phục Hollywood với bộ phim đầu tay "Speed Racer" (Vua tốc độ) của anh em nhà biên kịch và đạo diễn Wachowski, rồi giữ vai chính trong bộ phim thứ hai "Ninja Assassin" (Ninja báo thù) của đạo diễn James McTeigue.

Để vào vai này, ngoài một chế độ ăn phát ngán để tạo cơ bắp bằng những lát ức gà, rau, tròng trắng trứng, Rain đã phải khổ luyện với việc tập thể lực 8 giờ một ngày, 5 ngày một tuần trong 8 tháng ròng rã cùng các môn võ thuật.

Anh cho biết: "Tôi rất vui vì đã được  học các môn võ như Teakwondo, Thái cực quyền, Kungfu, Karaté, võ Thái, đơn kiếm, song kiếm và cả môn Shuriken (ném phi tiêu hình sao). Nhưng khí cụ mà tôi thích nhất là sợi dây xích. Trong quá trình thực hành, chấn thương đối với tôi là điều không thể tránh khỏi: vết cắt ở mũi, mặt và trên cơ thể”. Không chỉ có vậy, Rain còn trải qua những pha nguy hiểm như cảnh đóng trên mái nhà và trong phòng tắm với đôi chân lúc nào cũng như sắp quăng anh xuống đất.

Tuy nhiên, tất cả công sức ấy thực sự đã được tưởng thưởng bằng những lời ngợi khen từ giới chuyên môn và khán giả. "Ninja Assassin" là một bộ phim đầy kịch tính, cực kỳ hấp dẫn với những màn võ thuật sống động, những tình tiết sâu sắc, xúc động lòng người đã thực sự thu hút không chỉ có khán giả Mỹ, mà ngay cả các nước châu Á và  tại Việt Nam.

Trong buổi họp báo để ra mắt bộ phim "Ninja Assassin" vào ngày 11/11 đến 20/11/2009 tại Los Angeles và New York, mọi ánh mắt của các nhà báo đều đổ dồn vào ngôi sao Hàn Quốc Rain, vai chính của phim, lắng nghe những cảm xúc chân thật từ trái tim cháy bỏng nghệ thuật của anh. Và mọi người không khỏi xúc động khi Rain nhắc đến mẹ, chính người mẹ thân yêu ấy đã cho anh sức mạnh, cho anh nghị lực và thúc đẩy anh nỗ lực hết mình. Người ta không chỉ thán phục chàng trai trẻ đầy nghị lực, mà còn yêu mến anh ở tình người khi anh hòa vào đoàn làm phim, chia sẻ với các bạn đồng nghiệp những buồn vui như trong một gia đình.

Năm 2009 phải nói là một năm đầy thành công của anh chàng mắt một mí tài năng và bản lĩnh này. Rain sau khi hoàn tất bộ phim "Ninja Assassin" đã lập tức quay về với âm nhạc để chuẩn bị cho ra mắt album mới sẽ phát hành tại Mỹ. Đây là một việc không dễ dàng chút nào.

Rain nói: "Để có thể phát hành album ở Mỹ, bạn cần phải làm việc với biên đạo múa và nhà sản xuất hàng đầu, mọi thứ phải thật hoàn hảo".

Không ai có thể ngờ rằng, cậu bé Bi ngày nào sau giờ tan trường còn phụ mẹ bán  hàng ngoài chợ để mưu sinh, giờ đây đã trở thành một ngôi sao sáng chói, đem về niềm tự hào cho đất nước. Với sự "đổ mồ hôi, sôi nước mắt", những năm tháng nỗ lực vươn lên ấy đã đưa anh bước lên bậc vinh quang của một người nghệ sĩ. Báo Time của Mỹ cho rằng Rain là một tấm gương về nghị lực phi thường và trong tương lai anh sẽ là một siêu sao của điện ảnh thế giới

Minh Thu (theo Ciné)
.
.
.