Ai là người thấp nhất thế giới?

Thứ Bảy, 03/03/2012, 11:30

Ngày 22/2 vừa qua, báo chí Nepal và thế giới đăng tải tin, ảnh về cụ ông Chandra Bahadur Dangi, 72 tuổi. Ông cho biết, chính mình mới là người thấp nhất thế giới. Từ cơ sở này, Ban biên tập Sách Kỷ lục thế giới Guinness cử người đến Kathmandu kiểm tra để công nhận danh hiệu này.

Dangi hiện sống tại làng Dang thuộc miền Trung - Tây Nepal, trong một thung lũng giáp biên giới Nepal - Ấn Độ. Theo Dangi, chiều cao của ông là 22 inches (56cm), trọng lượng cơ thể là 26 pounds (12 kg). Người thân của Dangi nói với giới truyền thông địa phương rằng, sức khỏe của ông rất tốt, bởi ông chưa bao giờ uống thuốc hay tới bệnh viện để chữa bệnh.

"Các chuyên gia của Sách Kỷ lục thế giới Guinness sẽ tới làng của ông Dangi để đo chiều cao của ông. Chúng tôi hy vọng việc đó sẽ được thực hiện vào tháng 3/2012" - Craig Glenday, Tổng biên tập sách Guinness World Records, tuyên bố. Hiện nay Dangi đã trở thành một nhân vật nổi tiếng ở miền Nam Nepal. Ông xuất hiện liên tục trong các sự kiện cộng đồng và thường được mời khai mạc những lễ hội tôn giáo.

Dangi là con trai thứ 5 trong gia đình có 6 người con. Ông vốn không có ngón chân nên đi lại khá khó khăn, kể cả việc tắm rửa, thay quần áo, Dangi cũng phải nhờ đến người trong gia đình giúp sức. Các anh chị, em của Dangi cao lớn bình thường. Sau khi tuyên bố mình là người thấp nhất thế giới, Dangi bỗng trở nên nổi tiếng, và chắc chắn trong tương lai gần, tên Dangi sẽ được thay thế trong sách Guinness.

1- Chandra Bahadur Dangi; 2- Junrey Belawing hiện đang giữ kỷ lục "Người đàn ông thấp nhất thế giới"; 3- He Pingping đã từng giữ kỷ lục "Người đàn ông thấp nhất thế giới"; 4- Khagendra Thapa Magar cũng đã từng giữ danh hiệu này.

Người đang giữ danh hiệu “Người đàn ông thấp nhất thế giới” là công dân Philippines Junrey Belawing. Chiều cao của Belawing là 59,53cm. Belawing hiện sống với gia đình tại thị trấn Sindagan. Ngày 12/6/2011, Belawing đúng 18 tuổi, theo quy định của lãnh đạo sách Guinness, Belawing được ghi tên vào sách này ở mục "Người đàn ông thấp nhất thế giới". Vào sáng hôm đó, để cho chắc ăn, đích thân Tổng biên tập sách Guinness Craig Glender đã đến tận nhà của Belawing đo chiều cao của anh, chính xác là 23,6 inches (gần 60cm). Trông mặt Belawing còn non choẹt, giống như một đứa trẻ nít. Đoạt danh hiệu mới này, Belawing được thưởng một số tiền và chuyến du lịch đến châu Âu. 

Được biết, danh hiệu "Người đàn ông thấp nhất thế giới" vốn lùm xùm đã mấy năm nay. Sau khi người lùn nhất thế giới Gulma Mehta (cao 57,15cm) mất, thay vào vị trí này là một người Trung Quốc tên He Pingping (cao 73cm). Sau đó Khagendra Thapa Magar đã thế chỗ He sau khi được phát hiện ra. Sau khi đã cử đại diện đến Kathmandu để kiểm tra lần cuối vào ngày 27/2/2010, Ban giám đốc Guinness quyết định ghi tên Magar vào mục "Người đàn ông thấp nhất thế giới", số hiệu đăng ký: 154894.

Sinh ngày 4/10/1992 tại một ngôi làng ở quận Baglung cách thủ đô Kathmandu của Nepal 180 km về phía tây, Magar nhảy múa rất giỏi nhưng chỉ cái tội lùn quá cỡ: cao 67 cm, cân nặng 5 kg! Đã có tấm giấy khai sinh chứng thực nên vào ngày 12/7/2009, người trong gia đình gửi thư đề nghị đại diện của sách Guinness đến Kathmandu xem xét để ghi tên Magar vào. Giải thưởng Magar được hưởng là một chuyến du lịch cùng cha đến Italia

Tường Quyên (theo CNN)
.
.
.