Không có chuyện ăn dưa hấu, thịt lợn bị tử vong
Trong tuần qua, dư luận ở Quảng Bình râm ran chuyện có một hộ gia đình ở huyện Quảng Ninh chỉ vì ăn dưa hấu mà chết 3 mẹ con, và chuyện một hộ gia đình ở huyện Lệ Thủy mua thịt lợn về ăn đã gây chết mấy người trong một nhà.
Những thông tin được lan truyền một cách nhanh chóng ở các nơi công cộng từ các phiên chợ, bến xe, nhà ga, trường học... Từ tin đồn đã làm hàng ngàn người dân trồng dưa hấu, chăn nuôi heo ở Quảng Bình lâm vào cảnh khó khăn, do không tiêu thụ được sản phẩm.
Sáng 10/5, trao đổi với phóng viên Báo CAND, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình xác nhận: Tất cả thông tin trên hoàn toàn là tin đồn nhảm, người dân không nên tin và chuyền tai nhau những thông tin như vậy, gây ảnh hưởng không tốt trong sinh hoạt thường nhật của người dân.
Bên cạnh đó bà Phạm Thị Thủy - Quyền Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP tỉnh Quảng Bình, khẳng định: "Ngay sau khi xuất hiện tin đồn, phía Chi cục VSATTP tỉnh Quảng Bình đã triển khai kiểm tra ở những vùng trồng dưa lớn như ở huyện Bố Trạch; Lệ Thủy, nhưng cho đến nay không phát hiện bất kể yếu tố nào nhiễm khuẩn cùng độc tố để gây chết người. Không chỉ ở những địa bàn có tin đồn, Chi cục VSATTP đã triển khai kiểm tra mở rộng trong toàn tỉnh không chỉ trên dưa hấu, mà còn mướp đắng, dưa chuột… Tất cả tin đồn trên là tin đồn nhảm, không có cơ sở"
