Ca ghép gan từ người sống tại BV Chợ Rẫy: Hoàn hảo tới từng chi tiết

Thứ Tư, 17/10/2012, 09:09
“Chính xác tới từng milimet” đó là tâm sự của PGS-TS Nguyễn Tấn Cường - Trưởng khoa Ngoại gan-mật-tụy BV Chợ Rẫy sau khi hoàn thành xong ca ghép gan từ người sống đầy căng thẳng.

Sau hơn 14 tiếng căng thẳng nhưng khẩn trương và phối hợp nhuần nhuyễn trong từng thao tác, phần việc và áp lực phải chịu của mỗi người trong họ - 37 phẫu thuật viên, bác sĩ gây mê, kỹ thuật viên của cả phía Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy và Hàn Quốc trong ca ghép gan từ người sống đầu tiên tại phía Nam có thể nói không ai nhẹ hơn ai!

“Chính xác tới từng milimet” đó là tâm sự của PGS-TS Nguyễn Tấn Cường - Trưởng khoa Ngoại gan-mật-tụy BV Chợ Rẫy cho biết vào ngày 15/10, ngày thứ 4 sau ca ghép gan cho bệnh nhân C.T.K.Đ. (52 tuổi, ngụ Đắk Nông) từ người cho là con trai - anh D.H.L. (22 tuổi, sinh viên Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Ngoại ngữ Tin học TP HCM). “Không chỉ ê kíp bác sĩ chúng ta đều mừng mà đến cả phía BV hợp tác là Asen Hàn Quốc cũng không ngờ mọi diễn tiến “hoàn hảo” đến vậy”. PGS Tấn Cường hồ hởi nói.

Giây phút xúc động của cậu con trai - anh D.H.L. và bà mẹ C.T.K.Đ. vẫy tay chào nhau qua cánh cửa phòng săn sóc đặc biệt (ngày 13/10/2012).

Bà Đ. được phẫu thuật cắt túi mật vào năm 1999, năm 2004 bà bị hẹp đường mật sau đó bị giãn tĩnh mạch thực quản - một dạng biến chứng của xơ gan, diễn biến suy gan. Tới 2010, dù tuân thủ điều trị tại Chợ Rẫy nhưng gan bà Đ. đã suy giai đoạn cuối, trong tình trạng thiếu máu trầm trọng. Vợ chồng bà Đ. làm nghề giáo, nếu vay mượn tất cả người thân cũng không thể đủ chi phí ra nước ngoài ghép gan.

Năm 2011, Đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu ứng dụng ghép gan theo mô hình người sống cho tạng và mô hình người chết não hiến tạng tại BV Chợ Rẫy” do TS-BS Nguyễn Trường Sơn - GĐ BV làm chủ nhiệm đề tài đã được triển khai đã trở thành “chiếc phao cứu sinh” cho gia đình bà Đ. khi mà lúc này bà đã gần như hết hy vọng với những cơn suy gan nặng, ói và đi cầu ra máu liên tục.

8h25 ngày 12/10, người cho gan được phẫu thuật, 16 giờ kết thúc. Lấy 1 phần gan phải nguyên vẹn với các cuống mạch máu nuôi như dự kiến. Người nhận gan được mổ lúc 8h50, kết thúc 22h30 với việc cắt toàn bộ gan xơ và cắt lách kèm theo lách phụ.

2 giờ sau mổ, cậu con trai cho mẹ gan, anh D.H.L. đã tỉnh táo, nói chuyện với người thân, riêng bà Đ. vào 5h ngày 13/10 (sau 1 ngày mổ) đã tỉnh và câu nói đầu tiên của người mẹ này là xin các BS cho gặp mặt con trai. Được biết, các chức năng gan, thận, phổi ở cả 2 BN hiện đều rất tốt. Anh D.H.L. dự kiến sẽ nằm tại phòng săn sóc đặc biệt 1 tuần, còn bà Đ sau 1 tháng sẽ được xuất viện…

Huyền Nga
.
.
.