Data “nóng” lên sàn “chợ đen”

Thứ Năm, 02/04/2026, 15:31

Bỗng một ngày nào đó, người ta bàng hoàng khi phát hiện hình ảnh của mình bị rao bán trên mạng với cảnh nhạy cảm, bị cắt ghép, chắp vá thành những món hàng “nóng” và bị trao đổi, mua bán như mớ rau, cân cá trên “chợ đen”. Đây là thực trạng đáng báo động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự và nhân phẩm con người, gây ra nhiều hệ lụy xấu cho cộng đồng và xã hội...

“Hố đen” dữ liệu

Trong thời đại công nghệ số, dữ liệu (data) con người được gói gọn trong chiếc điện thoại thông minh, chỉ cần một cú nhấp chuột chia sẻ hay một vài tương tác mua bán trên mạng xã hội, người dùng sẽ không biết thông tin của mình được phát tán như thế nào. Trò chơi mạng xã hội giống như những hố đen hút dữ liệu, đồng thời che giấu mọi thông tin và cách thức lưu trữ. Bởi vậy, một ngày đẹp trời nào đó, nạn nhân bỗng hoảng hốt khi phát hiện hình ảnh “nhạy cảm” của mình bị mua đi bán lại trên các nhóm “chợ đen”.

Hơn 1 năm trước, L.T.M (22 tuổi, ngụ phường Biên Hòa, Đồng Nai) được mời tham gia vào CLB ảnh nude (ảnh khỏa thân) phục vụ cho lớp nhiếp ảnh của người nổi tiếng. Là sinh viên ngành mỹ thuật, M. xem đây là trải nghiệm thực tế cho nghề nghiệp sau này của mình và cũng là cơ hội kiếm thêm thu nhập. Mỗi buổi làm người mẫu, M. được trả từ 300-500 ngàn đồng. Làm được hơn 6 tháng thì M. xin nghỉ để tập trung thực tập làm luận văn ra trường. Mọi chuyện tưởng sẽ kết thúc êm đẹp, nhưng bất ngờ, thời gian gần đây, M. bàng hoàng phát hiện những tấm ảnh khỏa thân của mình đang bị rao bán tràn lan trên các hội nhóm kín, tại các nền tảng mạng xã hội.

“Có trang ảnh của em được xóa mặt, để lộ toàn thân nhưng có trang thì mặt mũi em rõ nét, không chối cãi vào đâu được. Họ rao bán các mức giá khác nhau. Nếu chỉ là bộ ảnh thì từ 500-800 ngàn đồng, nếu kèm cả clip lồng ghép chat sex, quay cảnh giường chiếu bằng AI thì từ 1,5-2,5 triệu đồng. Mỗi lần em lên nền tảng báo cáo vi phạm thì trang đó xóa đi, nhưng vài hôm sau lại xuất hiện ở những trang khác”, T.M kể và cho biết đã trình báo cơ quan chức năng vào cuộc xử lý.

Cùng cảnh ngộ bị bán “ảnh thân xác” trên chợ mạng là chị T.T.S (28 tuổi, ngụ phường Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh). Chị S. là nhân viên văn phòng, sống lành mạnh, chưa từng tham gia các hội nhóm hay CLB liên quan đến ảnh khỏa thân hay chụp ảnh nude. Nhưng, bỗng dưng một ngày đẹp trời chị nhận được hàng chục cuộc gọi từ bạn bè thông báo nhìn thấy ảnh khỏa thân và clip “nhạy cảm” của chị trên hội nhóm kín.

“Tôi sốc khi xác nhận đúng là mặt của mình bị mang bán với giá từ 500 ngàn đến 1 triệu đồng/clip khỏa thân, kèm theo những lời mời chào như “hàng hiếm, có clip nóng phía sau”. Cùng thời điểm đó, tôi nhận được nhiều cuộc gọi lạ tán tỉnh, giễu cợt, mời gọi đi chơi”, chị S. kể.

Sau khi bình tĩnh lại, chị S. nghĩ ngay đến mối tình đã chia tay cách đây hơn 1 năm. “Chúng tôi từng sống chung với nhau và sắp đi đến hôn nhân thì tan vỡ. Tôi đã gọi điện cho người yêu cũ hỏi về việc có phát tán hình ảnh của tôi lên mạng thì anh ấy xác nhận không bao giờ làm vậy. Anh ấy nói có thể trong lần đi sửa điện thoại đã bị lộ lọt hoặc bị đối tượng xấu hack tài khoản”, chị S. cho biết.

Dù chưa biết nguyên nhân nào khiến hình ảnh và clip nhạy cảm của mình bị phát tán và rao bán trên mạng xã hội, chị S. vẫn lo lắng bất an, sống trong cảnh tự ti, mặc cảm.

Các tài khoản rao bán ảnh “nóng” của nạn nhân đều là tài khoản ảo, một khi bị báo cáo vi phạm chúng lập tức xóa và tiếp tục lập ra tài khoản mới để hành nghề. Tiếp cận với tài khoản “Trai quê” trong nhóm “miền hoài niệm”, người thường xuyên “có hàng” rao bán, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi tài khoản này quảng cáo “bên em không thiếu hàng, các bác có nhu cầu inbox”. Tài khoản “Trai quê” nhá hàng loạt tấm ảnh và clip “nóng” đã bị che mờ kèm theo lời giới thiệu: “Hàng sinh viên, gái nhà giàu...”.

Nếu có khách mua, tài khoản này sẽ nhắn tin riêng và trao đổi giá cả cụ thể. Sau khi chốt các đơn hàng, chuyển khoản thành công, người mua sẽ được nhận ảnh, clip khỏa thân của các cô gái bị quay lén, bị hack tài khoản hoặc do người đó tự quay mang đi bán. Không chỉ bán cho một người, các đối tượng còn bán cho nhiều người, ở nhiều nền tảng khác nhau.

Với những đối tượng mua sang tay, chúng sẽ thực hiện thao tác ghép ảnh, chèn clip bằng công nghệ AI để thêm sinh động, hấp dẫn và tiếp tục tung lên chợ mạng rao bán.

Khi các nạn nhân phát hiện ảnh khỏa thân và thông tin đời tư của mình bị mua bán trên mạng, họ sẽ bị các đối tượng tống tiền để được gỡ ảnh. Tuy nhiên, mạng lưới hoạt động như chiếc vòi bạch tuộc, xóa trang này thì trang khác lại xuất hiện, thậm chí bị phát tán ra cả các trang web quốc tế. “Em đã báo cáo vi phạm lên các công ty chủ quản và đã xử lý xong, nhưng em vẫn chưa yên tâm vì không biết sau một thời gian nữa hình ảnh nhạy cảm của em có xuất hiện trên mạng xã hội nữa không”, chị T.T.S lo lắng tâm sự.  

Tâm trạng rối bời và bất an là chị T.K.P (30 tuổi, ngụ phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh), một nạn nhân bị rao bán đến 12 lần trên các nhóm chat lớn ở Tinder và Telegram cũng như các trang kín mạng xã hội. Mỗi lần hình ảnh được rao lên cùng các thông tin cá nhân, chị P. lại nhận được hàng loạt cuộc gọi, nhắn tin làm phiền, thậm chí là uy hiếp.

Theo chị P. vào đầu năm 2026, một số người quen báo cho chị về việc những hình ảnh, video từ 3 năm trước của chị bị rao bán trên các mạng xã hội với giá 300- 500 ngàn đồng. Chị P. đã vào các nhóm đó để tìm hiểu thì phát hiện hình ảnh của mình đang được các tài khoản bàn tán, bình phẩm... Nào là “hàng hiếm, có đầy đủ thông tin cho người mua, chỉ cần chuyển khoản đúng số tiền là sẽ có trọn bộ ảnh và clip liên quan; hàng thật không qua AI, không bôi che...”.

Để tạo niềm tin, tài khoản này còn gửi kèm thông tin về Facebook của nạn nhân cho người muốn mua clip xác minh.

Chị P. cho biết, những hình ảnh trên được ghi lại từ khoảng 3 năm trước. “Tôi cũng không rõ bằng cách nào mà người ta có được những hình ảnh và clip của tôi để mang ra rao bán như vậy. Tôi không biết phải giải thích thế nào với người thân, bạn bè của mình. Dù có bị xóa hết thì việc này cũng để lại hệ lụy kéo dài đối với tôi và gia đình”, chị P. nghẹn ngào nói.

Data “nóng” lên sàn “chợ đen” -0
Cho đến bây giờ, chị P. vẫn chưa hiểu vì sao hình ảnh của mình bị rao bán trên mạng xã hội.

Cảnh giác với “trò chơi” mạng xã hội

Có thể thấy, những hình ảnh “nhạy cảm” của nạn nhân bị rao bán trên “chợ đen” đều bị lộ lọt thông qua việc chia sẻ, tương tác, trao đổi bằng tài khoản mạng xã hội. Số khác bị kẻ gian chiếm quyền tài khoản hoặc hack camera từ nhà riêng, trong phòng ngủ, phòng thay đồ... Các hacker đã tấn công, xâm nhập vào hệ thống dữ liệu này để chiếm đoạt hoặc do chính các đơn vị lắp đặt camera lấy dữ liệu để bán, tuồn lên mạng xã hội để thu lợi bất chính.

Sau khi thu thập các clip nhạy cảm, chúng tiếp tục thu thập thông tin cá nhân của những người ở trong video rồi dùng tài khoản mạng xã hội ảo, sim rác để nhắn tin đe dọa, tống tiền nạn nhân.

Ngày 26/3 vừa qua, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng bắt giữ nghi phạm Phan Ngọc Gia Huy (21 tuổi, trú TP Hồ Chí Minh) khi người này đang thực hiện hành vi giả gái để gọi video, dụ dỗ nạn nhân chat sex.

Cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra và phát hiện tổng số tiền giao dịch trong tài khoản cá nhân của Huy là hơn 3,2 tỉ đồng. Trong đó, 1,6 tỉ đồng được xác định là chiếm đoạt từ thủ đoạn chat sex rồi lén quay clip lại màn hình để tống tiền.

Data “nóng” lên sàn “chợ đen” -0
Đối tượng Phan Ngọc Gia Huy dùng chiêu giả gái chat sex rồi quay clip, tống tiền nạn nhân.
Data “nóng” lên sàn “chợ đen” -1
Đối tượng Huy sử dụng Đồ nghề giả gái để lừa các nạn nhân.

Bằng phương thức, thủ đoạn này, nghi phạm Phan Ngọc Gia Huy lập nhiều tài khoản Zalo, Facebook giả mạo phụ nữ trẻ, chủ động kết bạn, nhắn tin làm quen, dụ dỗ nạn nhân gọi video có nội dung khiêu dâm. Trong quá trình gọi video nói trên, Huy cải trang thành phụ nữ khỏa thân, đồng thời yêu cầu nạn nhân thực hiện hành vi tương tự. Toàn bộ nội dung cuộc gọi được nghi phạm bí mật ghi lại.

Tiếp đó, Phan Ngọc Gia Huy sử dụng video đe dọa sẽ phát tán những hình ảnh nhạy cảm của nạn nhân cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp nếu không nhận được tiền.

Qua sự việc trên, Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân: Tuyệt đối không thực hiện các cuộc gọi video nhạy cảm với người lạ trên mạng; Luôn cảnh giác với các tài khoản mới quen nhưng tỏ ra thân mật bất thường, đây là dấu hiệu điển hình của các đối tượng lừa đảo; Không chuyển tiền khi bị đe dọa phát tán hình ảnh. Thực tế cho thấy việc chuyển tiền không giúp xóa video mà chỉ khiến bạn trở thành con mồi để chúng tiếp tục tống tiền nhiều lần. Khi gặp tình huống này, hãy giữ bình tĩnh, lưu lại toàn bộ chứng cứ và trình báo ngay Cơ quan công an để được hỗ trợ kịp thời.

Luật sư Đặng Trường Thanh (Đoàn luật sư TP Hồ Chí Minh) cho biết, bất kỳ người nào sử dụng hình ảnh, clip nhạy cảm của người khác để đăng tải, trao đổi hoặc mua bán trên mạng xã hội với mục đích khác nhau đều vi phạm pháp luật. Tùy mức độ, người vi phạm có thể bị xử lý theo Điều 326, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi năm 2017) về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, với hình phạt từ 10-100 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù 6 tháng đến 15 năm nếu gây hậu quả nghiêm trọng.

Data “nóng” lên sàn “chợ đen” -0
Luật sư Đặng Trường Thanh.

Nếu clip bị phát tán nhằm bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, người vi phạm có thể bị truy cứu về tội làm nhục người khác theo Điều 155, Bộ luật Hình sự, với mức án lên tới 5 năm tù. Trong trường hợp thực hiện qua mạng Internet, người vi phạm còn có thể bị xử lý theo Điều 288 về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông, với mức phạt tiền tối đa 1 tỷ đồng hoặc phạt tù đến 7 năm.

Ngoài trách nhiệm hình sự, người phát tán clip nhạy cảm còn phải bồi thường dân sự cho nạn nhân theo Điều 592, Bộ luật Dân sự, gồm chi phí khắc phục thiệt hại, thu nhập bị mất và bù đắp tổn thất tinh thần. Đáng chú ý, người chia sẻ clip cũng có thể bị coi là đồng phạm nếu biết rõ nội dung vi phạm nhưng vẫn lan truyền. “Hành vi phát tán clip nhạy cảm lên mạng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, tâm lý danh dự, tinh thần và cuộc sống của nạn nhân. Chỉ một cú nhấp chuột vô ý cũng có thể khiến người dùng mạng xã hội bước qua ranh giới pháp luật”, luật sư Đặng Trường Thanh cảnh báo.

Ngọc Thiện
.
.
.