Phong tục phụ nữ Hồi giáo ly hôn phải ngủ với đàn ông lạ để đoàn tụ cùng chồng cũ

Thứ Hai, 17/04/2017, 06:59
Theo phong tục này, người phụ nữ sẽ phải cưới một người khác, quan hệ với người đó rồi ly dị. Sau khi hoàn thành, cô ấy mới có thể tái hôn với người chồng đầu tiên. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, những người phụ nữ tìm đến cách halala có nguy cơ bị lợi dụng tiền bạc, bị tống tiền hay thậm chí bị lạm dụng tình dục.


Halala bị đa số cộng đồng người Hồi giáo phản đối dữ dội và cũng là một lý do khiến cho nhiều người hiểu lầm về luật của đạo Hồi xoay quanh vấn đề ly hôn. Tuy nhiên, theo điều tra của đài BBC, một số tài khoản trực tuyến tại Anh đang cung cấp dịch vụ halala với chi phí lên tới hàng ngàn bảng Anh cho một cuộc hôn nhân tạm thời.

Một nữ phóng viên đài BBC đã chủ động liên lạc với một người đàn ông quảng cáo dịch vụ halala trên Facebook để giả vờ hỏi mua. Người này cho biết cô phải trả 2.500 bảng Anh và quan hệ tình dục với anh ta để "hoàn thành" cuộc hôn nhân, sau đó ly hôn. Theo lời người đàn ông này, có rất nhiều người đang làm việc này cùng anh ta.

Phong tục halala của người Hồi giáo.

Theo BBC, không có gì chứng minh dịch vụ của nhóm người này là vi phạm pháp luật. Phóng viên của đài BBC đã liên lạc với người đàn ông sau cuộc gặp mặt và anh ta phủ nhận bất kỳ cáo buộc nào chống lại mình.

Người này khẳng định chưa bao giờ thực hiện hay có liên quan đến cuộc hôn nhân halala nào và tài khoản Facebook anh ta tạo ra chỉ có mục đích giải trí.

Tuy nhiên, Hội đồng Hồi giáo Sharia ở miền Đông London, nơi tư vấn cho phụ nữ về các vấn đề xoay quanh chuyện ly hôn, luôn cực lực lên án những cuộc hôn nhân halala.

"Đó là cuộc hôn nhân giả dùng để kiếm tiền và lợi dụng những người nhẹ dạ" - cô Khola Hasan, một thành viên của tổ chức nói. "Halala là phong tục trái luật và bị cấm. Phụ nữ có nhiều lựa chọn khác nhau, ví dụ như tìm người giúp đỡ hoặc tư vấn. Chúng tôi sẽ không cho phép bất cứ ai tiến hành phong tục này. Các bạn không cần tới halala, cho dù có chuyện gì đi chăng nữa" - cô Hasan nói thêm.

Trong cuộc phỏng vấn với đài BBC, cô Farah kể rằng cô và chồng gặp nhau nhờ một người bạn của gia đình giới thiệu. Họ cưới nhau và có con nhưng sau đó, những cuộc bạo hành bắt đầu xuất hiện.

"Lần đầu tiên tôi bị đánh là vì vấn đề tiền bạc. Anh ấy nắm tóc tôi lôi qua 2 căn phòng và cố gắng ném tôi ra khỏi nhà. Có nhiều lúc chồng tôi còn bất chợt nổi điên không vì lý do gì" - cô Farah nói.

Bất chấp việc bị chồng đánh đập, người phụ nữ này vẫn hi vọng cuộc hôn nhân của họ sẽ được cải thiện. Tuy nhiên, hành vi của người chồng lại càng ngày càng thất thường, đỉnh điểm là khi anh này quyết định "ly hôn" vợ qua tin nhắn điện thoại. "Khi đó, tôi đang ở nhà với các con còn anh ấy thì đi làm. Trong lúc nóng giận, anh ấy gửi cho tôi tin nhắn với nội dung 'talaq, talaq, talaq'" - cô Farah kể lại.

Một số người theo đạo Hồi tin rằng một khi người đàn ông thốt ra từ "talaq", có nghĩa là ly hôn, 3 lần liên tiếp với vợ, quan hệ hôn nhân của họ sẽ lập tức chấm dứt. Mặc dù phong tục này đã bị cấm ở hầu hết các nước Hồi giáo nhưng nó vẫn tồn tại và gần như không thể điều tra được còn bao nhiêu phụ nữ đang bị "ly hôn" theo cách này trong cộng đồng Hồi giáo tại Anh.

"Tôi thẫn thờ cầm điện thoại rồi đưa sang cho bố. Ông ấy chỉ nói: Cuộc hôn nhân của con đã kết thúc, con không thể quay lại với nó'" - cô Farah kể tiếp. Người phụ nữ cho biết dù cô "hoàn toàn tuyệt vọng" nhưng vẫn sẵn lòng quay lại với chồng cũ bởi vì anh ta là "tình yêu của cuộc đời tôi". Theo lời kể của Farah, chồng cũ cũng hối hận vì đã ly hôn với cô.

Nhiều đàn ông Hồi giáo bỏ vợ chỉ bằng nhắn tin từ 'talaq, talaq, talaq'".

Điều này khiến cô Farah tìm đến phong tục gây tranh cãi "halala", vốn chỉ được chấp nhận trong một bộ phận nhỏ người Hồi giáo ủng hộ luật ly hôn "talaq" chóng vánh. Họ tin rằng halala là cách duy nhất để một cặp vợ chồng ly hôn nhưng muốn quay lại với nhau có thể "gương vỡ lại lành".

Trong nỗ lực tuyệt vọng để hàn gắn với chồng cũ, cô Farah bắt đầu tìm đến những người đàn ông sẵn lòng giúp cô thực hiện phong tục halala. "Tôi biết có những phụ nữ lén làm việc này trong nhiều tháng trời. Họ tới nhà thờ có những căn phòng được dành riêng cho phong tục này rồi ngủ với thầy tế hoặc bất cứ ai cung cấp dịch vụ" - cô Farah kể.

Nguyễn Lai
.
.
.