Người phụ nữ sống cam chịu, nhận án tử từ tay gã chồng độc ác

Thứ Hai, 21/01/2013, 16:22

Mới đây, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trương Văn Thuận (49 tuổi, ngụ thôn Phước Xa, xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi “giết người”. Thuận chính là hung thủ ra tay sát hại dã man vợ của mình là bà Hoàng Thị Nhiệm (SN 1964), tại khu vườn ở nhà riêng mà 2 người từng chung sống với nhau.

Vụ án gây xôn xao dư luận xứ sở miền Trung suốt thời gian qua, cũng chỉ vì bản tính côn đồ, rượu chè, cờ bạc, Thuận đã nhẫn tâm ra tay sát hại một người vợ hiền hậu, nhẫn nhục chịu đựng biết bao cay đắng vì gia đình.

Vụ án mạng đau lòng gây xôn xao dư luận

Theo hồ sơ vụ án, sau khi chấp nhận sống ly thân, bà Nhiệm dọn về sống với người con gái ở TP Quảng Ngãi. Chiều 29/11, bà Nhiệm quay lại nhà riêng nơi ông Thuận đang sống một mình ở thôn Phước Xa, xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi để làm những thủ tục cuối cùng trước khi hai người chính thức ly hôn. Sau đó bà trở về nhà mẹ ruột ở thôn Thi Phổ, xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi để ở tạm chờ con gái từ thành phố lên đón về. Vừa mới về đến nhà mẹ, bà Nhiệm nhận được cuộc điện thoại từ Thuận hẹn gặp nói chuyện. Dù không muốn gặp lại người chồng lúc này, nhưng do Thuận cứ than vãn buồn, xin gặp mặt bà lần cuối để tâm sự cho vơi đi những nỗi lòng mà ông ta định nói với vợ bấy lâu nay, bà Nhiệm liền đồng ý.

Khi thấy bà Nhiệm về đến nhà, Thuận chạy đến liên tục năn nỉ vợ bỏ qua chuyện cũ để vợ chồng quay lại chung sống với nhau như thời son sắc, thế nhưng bà Nhiệm không đồng ý, bởi bà biết rõ bản tính côn đồ của người chồng không thể thay đổi được nữa. Bị vợ từ chối, Thuận bực tức trong lòng, chửi bới om sòm và dùng những lời lẽ đe dọa nhằm níu kéo tình vợ chồng nhưng vẫn không lay động được bà Nhiệm. Biết rằng chia tay với người chồng đã từng chung sống với nhau mấy chục năm trời là rất khó và để lại nhiều tai tiếng cho con cái, họ hàng sau này, nhưng bà Nhiệm không có cách nào khác buộc phải ly dị để thoát khỏi cuộc sống khổ cực mà bà đã cam chịu từ hàng chục năm nay.

Không thuyết phục được bà Nhiệm về chung sống như trước đây, Thuận quyết tâm lên kế hoạch giết chết vợ để trả thù cho hả giận. Sau khi lừa vợ ra sau vườn làm cỏ, lợi dụng lúc vắng người, Thuận đã đánh bà Nhiệm đến chấn thương sọ não, tử vong tại chỗ. Gây án xong, Thuận uống thuốc sâu tự tử nhưng không chết nên chạy lên núi Đồi (thuộc thôn Phước Mỹ, xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) lẩn trốn.

Đến 18h cùng ngày, linh tính mẹ đi gặp bố sẽ xảy ra chuyện, con gái bà Nhiệm liền gọi vào số điện thoại của bà Nhiệm thì không liên lạc được, gọi cho ông Thuận thì ĐTDĐ đang trong tình trạng tắt nguồn. Con gái bà Nhiệm liền dắt xe chạy đến nhà thì thấy cửa đóng kín nên hô hoán người dân cùng phá cửa xông vào, sau đó khi kiểm tra xung quanh thì người dân phát hiện bà Nhiệm nằm chết ngoài vườn, trên người có nhiều vết thương. Bên cạnh thi thể bà Nhiệm là bức thư với những lời trăn trối, trách móc vợ mà ông Thuận viết để lại.

Ngay sau khi vụ án mạng xảy ra, công an tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với công an huyện Mộ Đức kịp thời có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra truy bắt hung thủ. Kẻ giết người nhanh chóng được khẳng định chính là Trương Văn Thuận (chồng của bà Nhiệm), tuy nhiên thời điểm xảy ra vụ án mạng Thuận đã cao chạy xa bay, xung quanh hiện trường chỉ còn lại những lọ thuốc sâu đã bật nắp cùng bức thư.

Đến ngày 30/11, khi kiểm tra tại khu vực thuộc thôn Phước Mỹ, xã Đức Hoà, huyện Mộ Đức, lực lượng công an phát hiện nhiều chai, bịch thuốc độc vừa sử dụng bỏ lại. Xác định hung thủ rất có thể uống thuốc độc tự tử, nhưng cũng không loại trừ khả năng đã bỏ trốn cách hiện trường không xa, công an được lệnh bao vây, phong tỏa những con đường dẫn lên núi Đồi đề phòng hung thủ trốn thoát.

Trương Văn Thuận khai nhận toàn bộ tội ác tại cơ quan điều tra.

Đến trưa 3/11, lực lượng công an phát hiện có dấu chân người đi lên núi khả nghi nên lần theo. Đến một bụi rậm trên núi, công an dùng dao phát quang bụi rậm thì thấy Thuận đang núp mình dưới hố sâu. Biết phạm tội tày đình không thể trốn thoát, Thuận đã tự đứng dậy tra tay vào còng, đồng thời theo cơ quan công an về trụ sở lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra.

Sống chung bị hành hạ, ly dị cũng không tha

Tại cơ quan điều tra, Trương Văn Thuận đã thừa nhận hành vi sát hại vợ mình là bà Hoàng Thị Nhiệm. Thuận khai nhận rành rọt, thời gian gần đây do mâu thuẫn không thể giải quyết, bà Nhiệm đã quyết định “đường ai nấy đi” với Thuận và đã gửi đơn ly dị đến TAND huyện Mộ Đức chờ xét xử. Trong khi chờ tòa án giải quyết, Thuận và bà Nhiệm quyết định sống ly thân, Thuận sống một mình tại nhà riêng ở thôn Phước Xa, còn bà Nhiệm dọn đến sinh sống với người con gái ở TP Quảng Ngãi. Sống một mình đơn độc, Thuận nhớ vợ con nên thường xuyên gọi điện cầu xin bà Nhiệm bỏ qua chuyện cũ, dọn về sống chung với nhau cho có tình vợ chồng, nhưng bà Nhiệm không chịu. Mỗi lần năn nỉ vợ quay về không được, Thuận bực tức trong lòng và tìm đến rượu bia để giải sầu.

Vào ngày 29/11, thấy bà Nhiệm quay về nhà để làm những thủ tục cuối cùng trước ngày ra tòa ly hôn, Thuận tiếp tục xin vợ tha thứ để 2 người quay lại với nhau, tuy nhiên cũng như lần trước, bà Nhiệm vẫn cứng rắn không chấp nhận. Không thể hàn gắn được với nhau, Thuận uất ức nghĩ cách lừa vợ ra vườn làm cỏ để thuận lợi cho việc ra tay sát hại. Khi thấy bà Nhiệm đang miệt mài làm việc không để ý, Thuận liền xông vào đánh cho đến khi nạn nhân bị chấn thương sọ não chết tại chỗ mới dừng tay. Gây án xong, Thuận uống thuốc sâu 2 lần để tự tử nhưng không chết nên trốn lên núi Đồi, đào hầm trong bụi rậm để lẩn trốn.

Những ngày sống chui lủi trên núi, dù đói bụng hoa cả mắt, Thuận vẫn không rời khỏi hầm mà chờ đến trời tối mới dám mò ra suối uống nước và hái trái cây ăn cho qua ngày. Tuy nhiên, sau 4 ngày chạy trốn tội ác, Thuận đã bị lực lượng công an bao vây bắt giữ.

Đối mặt với điều tra viên, Thuận cúi gầm mặt, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên 2 vòm má đen sạm vì cháy nắng của người nông dân quê mùa. Thuận kể lại những tháng ngày hạnh phúc bằng giọng  run run và đứt quãng liên tục. Thuận bảo còn nhớ như in, cách đây khoảng 30 năm, gã nên duyên chồng vợ với người con gái cùng quê tên Hoàng Thị Nhiệm. Thời gian đầu, dù cuộc sống khó khăn bộn bề nhưng vợ chồng rất hạnh phúc. Thuận làm nghề đóng cửa sắt, Nhiệm ở nhà làm nông, thu nhập gia đình cũng có đồng ra đồng vào.

Hạnh phúc nhân đôi khi Nhiệm lần lượt sinh 5 người con hiền lành ngoan ngoãn mà sau này ai cũng thành đạt và biết lo cho gia đình. Thế nhưng, cũng vì cái thói rượu chè, cờ bạc… Thuận ngày càng lấn sâu vào trò ham mê “đỏ đen”, làm ăn được đồng nào xào hết đồng đó. Khi vợ và con cái ra sức khuyên ngăn, Thuận không những không nghe lời mà còn quay lại chửi bới, thậm chí “thượng cẳng tay, hạ cẳng chân” không thương tiếc vợ con.

Thời gian sau đó, Thuận càng vũ phu hơn khi liên tục trút xuống thân thể người vợ ốm yếu những trận đòn “thập tử nhất sinh”. Nhiều lần hàng xóm chứng kiến Thuận đánh đập vợ tàn nhẫn, họ đến can ngăn thì bị Thuận chửi bới thậm tệ và đòi “xử” khiến ai cũng sợ vạ lây. Cứ thế, hàng chục năm ròng rã bà Nhiệm thường xuyên bị chồng hành hạ không khác gì sống trong cảnh “địa ngục trần gian”, thậm chí có lần Thuận còn nhẫn tâm bắt vợ liếm cơm rơi dưới nhà trước sự bức xúc của nhiều người dân chứng kiến.

Dù thường xuyên bị người chồng sỉ nhục, đánh đập nhưng vì thương con, lại cảm thấy xấu hổ với những người chung quanh, bà Nhiệm chỉ biết cắn răng chịu đựng. Nhiều lần bị chồng đáng gãy răng, bầm dập mặt mày, bà Nhiệm vẫn không dám kêu cứu vì sợ hàng xóm biết chuyện cười chê.

Người viết cũng tìm đến thôn Phước Xa, xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi để tìm hiểu sự thật câu chuyện về người phụ nữ sống trong thù hận, phải nhẫn nhục chịu đựng sự hành hạ của người chồng hơn chục năm trời nay. Khi được hỏi, người dân ở đây đều khẳng định, việc bà Nhiệm bị chồng đánh xảy ra như cơm bữa và tất cả ai cũng bức xúc với hành vi mất hết tính người của ông Thuận.

Đơn cử như cách đây khoảng 6 tháng, Thuận nổi máu côn đồ đánh bà Nhiệm đến gãy tay, chỉ đến khi người dân chạy đến can ngăn thì gã mới buông tha cho vợ. Lần đó, Thuận bị chính quyền địa phương bắt tạm giam để điều tra, vậy nhưng khi nghe tin, bà Nhiệm liền ôm tay đang bị thương nặng, chạy lên trụ sở công an xin tha cho chồng để 2 người về “tự đóng cửa dạy dỗ nhau”. Nghe vậy, phía chính quyền địa phương mới cho Thuận về nhà.

Tưởng rằng sau lần này Thuận sẽ thay đổi tính cách, nhưng ông ta vẫn chứng nào tật nấy, cứ rượu vào là lôi người vợ ốm yếu ra hành hạ trước mặt bàn dân thiên hạ. Do không thể sống chung được với người chồng nhẫn tâm, bà Nhiệm mới làm đơn ly dị với mong muốn cuộc đời còn lại thoải mái hơn, thế nhưng khi đang làm thủ tục ly hôn cuối cùng để được thỏa mãn tâm nguyện thì bà lại bị người chồng độc ác sát hại ngay trong vườn tại nhà riêng.

Làm việc với cơ quan điều tra, Thuận bảo trong thâm tâm rất thương yêu vợ con, cũng vì bản tính côn đồ, ham mê cờ bạc mà Thuận đã tự đạp đổ hạnh phúc gia đình vốn có bấy lâu nay. Giờ đây, Thuận phải đối mặt với bản án nghiêm khắc từ pháp luật vì tội ác tày trời đã gây ra, và những ân hận đó sẽ ám ảnh suốt cả cuộc đời còn lại của kẻ giết chính người vợ của mình

Hương Trà
.
.
.