Mẹ giết bố ném xác xuống sông, hai con nhỏ ngác ngơ không nơi nương tựa

Thứ Ba, 24/12/2013, 16:05

Sáng 14/11, người dân xóm Xuân Đám (xã Đồng Liên, Phú Bình, Thái Nguyên) tá hỏa khi phát hiện một xác người nổi trên sông Cầu. Nạn nhân chính là anh Dương Đình Bằng trú ở xóm Huống, xã Thượng Đình, huyện Phú Bình. Quá trình điều tra, thu thập chứng cứ của cơ quan điều tra đã chứng minh hung thủ không ai khác chính là Trương Thị Thưa (31 tuổi), trú tại xóm Huống, xã Thượng Đình, huyện Phú Bình, là vợ của nạn nhân.

Ngày 15/11, cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trương Thị Thưa về hành vi giết người.

Lời khai rợn tóc gáy của “sát thủ giết chồng”

Theo lời khai của Trương Thị Thưa tại cơ quan điều tra, tối 10/11, Thưa đang nghỉ ngơi ở buồng riêng thì chồng đi chơi về, giọng điệu có vẻ tức giận, đòi Thưa ngồi dậy nói chuyện. Bằng yêu cầu Thưa gọi điện về cho mẹ đẻ bán mảnh đất lấy tiền trả nợ lô đề. Thấy chồng đòi hỏi vô lý, lại giọng điệu hung hăng, kể cả, Thưa cự cãi dẫn đến vợ chồng to tiếng. Thấy phản ứng của vợ, Bằng mang kiếm ra gí vào cổ, bắt Thưa mở két lấy 60 triệu đồng đưa anh ta đi chơi cờ bạc. Mâu thuẫn càng lớn, và trong lúc nóng giận, Bằng rút thanh kiếm ra chĩa về phía vợ rồi đe dọ nếu không đưa tiền sẽ giết chết vợ. Tức giận vì thói côn đồ của chồng, nhân lúc Bằng sơ hở, Thưa đá mạnh vào hạ bộ Bằng làm thanh kiếm trên tay bị rơi xuống. Khi Bằng đứng dậy lao vào giằng chìa khóa trên người vợ thì đúng lúc Thưa giơ thanh kiếm lên. Kết cục, anh Bằng đã bị thanh kiếm đã đâm vào ngực trái. Hai bên tiếp tục xảy ra giằng co, sau đó, anh Bằng bị Thưa dùng kiếm đâm 18 nhát vào ngực, bụng dẫn đến tử vong.

Sau khi thực hiện dựng lại hiện trường gây án, người dân quanh đó không thể không sững sờ trước mức độ dã man của người vợ “sát thủ” này, đồng thời câu hỏi nghi vấn được dấy lên: Liệu có hay không một kịch bản sát hại chồng được chuẩn bị công phu từ trước? Bởi, ngay sau khi thấy Bằng ngừng thở trên vũng máu, Trương Thị Thưa đã bình tĩnh thu dọn hiện trường và có một loạt biểu hiện logic giống như người nhà bị hại thực sự. Thậm chí, khi lên làm việc với cơ quan chức năng, Thưa còn một mực chối tội. Cho đến khi Công an đưa ra những bằng chứng cụ thể thì Thưa mới khai nhận hành vi giết người của mình.

Thưa khai chi tiết: Sau khi Bằng tử vong, Thưa quấn thi thể nạn nhân vào trong vỏ chăn, nhét vào túi nilon và đặt vào trong cốp xe của gia đình. Chưa yên tâm, Thưa lại lấy xác chồng ra cho vào một thùng tôn dài 1,3m rồi đặt lên ghế sau ôtô.

Chiều 11/11, Thưa lái ôtô chở thi thể anh Bằng lên nhà mẹ đẻ cô ta ở xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn. Gặp Nguyễn Văn Hồ và Hoàng Văn Tuấn – hai người họ hàng của Thưa, thị tỏ ra lo lắng, khóc lóc kể sự tình “chồng em bị các đối tượng xã hội đen giết chết, nên em phải mang xác chồng chôn cất ở nơi hẻo lánh này, tránh bị bọn xấu trả thù”. Sau màn khóc lóc vật vã, Thưa nhờ Hồ và Tuấn chôn anh Bằng, còn thị xuôi về Thái Nguyên ngay lập tức.

Tuy nhiên, cảm thấy có sự bất thường trong cái chết của anh Bằng, Nguyễn Văn Hồ đã gọi điện cho Thưa, yêu cầu mang xác anh Bằng đi chỗ khác chôn, nếu không ông ta sẽ báo Công an. Mặt khác, ông Hồ tới nhà mẹ đẻ của Thưa kể rõ sự tình. Nghe chuyện, mẹ Thưa gọi điện hỏi, biết không thể giấu giếm, Thưa buộc lòng phải kể đầu đuôi cho mẹ nghe. Biết không thể chôn cất Bằng ở Lạng Sơn, từ xa, Thưa “chỉ đạo” nhờ một người bạn chở xác chồng trở về Thái Nguyên, nhưng lái xe từ chối vì nghi có hàng cấm. Cách cuối cùng, nữ sát thủ này gọi điện nhờ mẹ thuê ông Lê Kim Oanh, người cùng xã chở, nói dối rằng đó là thùng thịt trâu. Ông Oanh thật thà, tin đó chỉ là hàng hóa bình thường nên đồng ý chở với giá 1,2 triệu đồng. Trên xe ôtô về Thái Nguyên đó, Hồ cũng ngồi trên xe.

Ở cầu Ba Đa – Thái Nguyên, Thưa đã chờ sẵn ở đó. Sau khi thanh toán tiền xe, đợi người lái xe đi mất hút, Thưa dùng xe máy chở thùng tôn ra giữa cầu, Hồ ngồi sau xe giữ. Đến giữa cầu, cả hai nhấc chiếc thùng đổ thi thể anh Bằng xuống dòng sông đang cuộn chảy.

Hoàn tất quá trình phi tang, Thưa đưa Hồ 5 triệu đồng. Gã đàn ông tham lam này nhanh chóng dùng số tiền đó thêm chút tiền dằn túi mua 1,5 chỉ vàng, ngược về Lạng Sơn, coi như chưa từng nhúng tay vào phi vụ rùng rợn này.

Bi kịch đổ lên tuổi thơ con trẻ

Hiện trường vụ vứt xác.

Trước đó, vào ngày 12/11, Thưa thông báo với làng xóm và họ hàng là anh Bằng mất tích từ hôm 10/11, cầm theo 60 triệu của gia đình. Hàng xóm và người thân của anh Bằng tỏa đi khắp nơi tìm kiếm nhưng không có kết quả. Trong khi đó, Thưa thuê người lau dọn nhà cửa từ sáng sớm 12/11, thậm chí mua xăng tẩm vào một số bộ quần áo, đệm rồi mang lên tum của nhà để đốt.

Không ai ngờ rằng, chính thị đã lấy điện thoại của chồng và soạn sẵn hai tin nhắn có nội dung “Ra sông Cầu tìm xác chồng” rồi vờ mang tin nhắn này cho hàng xóm xem và nhờ tìm giúp. Thị không quên khóc lóc thảm thương “chồng em có mệnh hệ gì, mẹ con em biết sống thế nào” khiến ai nấy đều lo âu, thay nhau động viên, trấn an Thưa. Khoảng 8h ngày 14/11, một người dân xóm Xuân Đám (xã Đồng Liên, Phú Bình) đi thả lưới, vô tình phát hiện một xác chết nổi trên sông. Sợ Thưa rối loạn, hàng xóm khuyên Thưa ở nhà, còn họ sẽ lên đường xác minh, nhưng đến nơi không ai nhận diện được thi thể vì trên người có nhiều vết thương tích vận độc chiếc quần lót kẻ sọc. Khi gọi điện về cho Thưa, thị xác minh khi đi, anh Bằng mặc theo chiếc quần lót kẻ sọc như mô tả tại hiện trường. Thông báo 80% nạn nhân tử nạn trên sông chính là anh Bằng, Thưa đã lấy ôtô riêng lao tới hiện trường. Và mặc dù chưa nhìn thấy xác chết của chồng, Thưa đã vật vã khóc lóc và khẳng định đó chính là người đàn ông đầu ấp tay gối của thị?

Trong đám tang chồng vào ngày 15/11, Trương Thị Thưa vật vã khóc lóc, ngất lên ngất xuống khiến cho bầu không khí trở lên tang thương, ảm đạm thêm. Nhìn hai đứa con thơ của Thưa ngơ ngác không hiểu chuyện, ai nấy đều xót thương cho gia đình thị.

Tuy nhiên, nghi vấn bắt đầu khi cháu Dương Linh Thương (7 tuổi, con gái lớn của nạn nhân) kể đêm 10/11, cháu nhìn thấy bố mẹ đánh nhau. Thậm chí cháu còn nhìn thấy máu ở trong phòng, sau đó còn thấy mẹ lau rửa cho bố, hỏi thì mẹ bảo: “bố ăn tiết canh, say rượu rồi bị nôn”. Mẹ giục Thương và em trai 4 tuổi đi ngủ, nhớ trùm kín chăn. Cùng với nghi vấn của hàng xóm Thưa khi vớt xác anh Bằng lên, thấy trên cơ thể anh có nhiều vết thương sâu. Kết hợp những nghi vấn với nhau, cơ quan điều tra xác định đây rất có thể là vụ án mạng được dàn dựng công phu. 

Ngay lập tức, cơ quan điều tra tiến hành triệu tập, lấy lời khai của những người liên quan, trong đó nổi lên kẻ sát nhân chính là Trương Thị Thưa. Theo lời Đại tá Dương Xuân Quý, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự tỉnh Thái Nguyên kể lại, ban đầu, Thưa một mực chối tội, nhưng trước những bằng chứng thép, biết không thể che giấu tội lỗi, Trương Thị Thưa buộc phải cúi đầu nhận tội và khai nhận quá trình sát hại, phi tang xác chồng là anh Dương Đình Bằng.

Bà Dương Thị Triệu (94 tuổi, mẹ đẻ của anh Bằng) bàng hoàng trước thông tin chính con dâu là người đã nhẫn tâm sát hại máu mủ của bà, và cũng là người chồng thị 8 năm đầu ấp tay gối. Bà nghẹn ngào: “Tôi ở cùng vợ chồng thằng Bằng và hai đứa cháu nhỏ. Thi thoảng tôi và Thưa có xảy ra trục trặc, cãi vã nhỏ nhặt. Chuyện muôn đời của mẹ chồng – nàng dâu thôi. Lần nào Bằng cũng ra mặt bênh vực tôi, điều ấy khiến Thưa không mấy hài lòng, nhưng toàn chuyện vụn vặt, gia đình lại yên ắng trở lại ngay. Tôi đâu ngờ con Thưa dã man thế. Vợ chồng có gì không phải thì bảo ban nhau, đằng này…” Nói tới đây, bà nghẹn ngào, nước mắt rỉ ra từ hai hốc mắt nhăn nhúm đau khổ. Nỗi lo toan đè nặng tuổi già gần đất xa trời của bà: “Bố chết, mẹ đi tù, tôi lại ở tuổi gần đất, xa trời, rồi mai đây ai chăm sóc, nuôi nấng hai đứa trẻ?”. Nỗi lo âu của bà là có cơ sở và hoàn toàn hợp lý, bởi lẽ, các cháu còn quá nhỏ để phải chịu nỗi oan nghiệt, cay đắng của số phận. Vành khăn trắng trên đầu hai đứa trẻ khiến ai nấy đều khóc và xót thương, theo đó càng giận dữ hành vi táo tợn, dã man của Trương Thị Thưa.

Theo người dân sống gần nhà vợ chồng anh Bằng cho biết, anh Bằng hằng ngày làm xe ôm, cho thuê ôtô và kiêm ghi số đề. Gia đình anh Bằng và chị Thưa khá giả, đều chỉn chu lo lắng cho tổ ấm và con cái. Đặc biệt, vợ chồng anh rất độc lập về kinh tế, hầu như không liên quan gì đến nhau, dù ăn chung nồi, ngủ chung giường. So với xóm giềng, gia đình anh thuộc hàng khá giả, nhưng không hiểu dạo gần đây hai vợ chồng thường xuyên xảy ra xích mích to tiếng. Được biết, trước khi xảy ra vụ án, hàng xóm có nghe phàn nàn về chuyện chồng mua hộ thuốc để kinh doanh trình dược viên, đến khi trả cho chồng thì chồng tính cao lên 400 ngàn. Thưa cho rằng, chồng bạc bẽo, tính toán chi li từng đồng từng cắc với mình, phụ tình bạc nghĩa nên trong lòng ấm ức, nảy sinh nỗi hằn học.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Rồi đây, với tội ác đã gây ra, Thưa sẽ phải chịu bản án nghiêm minh của pháp luật. Phận người chết đã yên phần người chết, nhưng liên đới xót xa dành cho những người còn sống hẳn vô cùng dai dẳng. Tội ác không chỉ một mình người mẹ nhẫn tâm này gánh chịu, mà còn đổ lên vai hai đứa trẻ tội nghiệp đến suốt cuộc đời. Và Trương Thị Thưa chắc chắn sẽ ôm nỗi dằn vặt, cay đắng suốt phần đời còn lại. Đó cũng chính là bản án lương tâm Thưa phải đối diện trong những ngày trả giá phía sau song sắt trại giam

Ngọc Lộc – Du Ca
.
.
.