Lột đồ đánh vợ giữa đường chỉ vì ghen vô cớ

Thứ Năm, 10/05/2018, 16:41
Chỉ vì ghen tuông mù quáng mà chị Tạ Thị H. (40 tuổi, xã Ngọc Mỹ, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) đã bị người chồng 20 năm đầu ấp tay gối lôi ra giữa đường, lột quần áo rồi đánh vào mặt. Để rồi sau đó, với cơ thể ốm yếu bệnh tật của mình, chị H. đã phải nhập viện trong tình trạng nguy hiểm tới tính mạng.


Điều đáng nói, đây không phải trận đòn đầu tiên mà chị nhận được từ người chồng vũ phu của mình.

Chỉ vì một cuộc gọi

Theo như lá đơn tố cáo của anh Tạ Quang Hải (43 tuổi, trú tại huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc), sáng ngày 29-4, chị Tạ Thị H. (em gái anh Hải) đã bị chồng là Nguyễn Văn Lương (41 tuổi) lột quần áo, đánh tới tấp khiến chị H. bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. 

Ngay sau đó, do vết thương chuyển biến xấu, chị H. được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc chuyển lên tuyến trên là Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) trong tình trạng bị dập lá lách.

Tại đây, chị H. đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa và ngày 30-4 được đưa vào mổ phẫu thuật cắt bỏ lá lách. Cho tới thời điểm hiện tại, chị H. vẫn hôn mê và đang nằm điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực 2 với tiên lượng sức khỏe rất xấu. Biết tin em gái bị bạo hành như vậy, anh Hải đã phải bỏ dở công việc để đến chăm sóc.

Được biết, chị H. và Lương kết hôn từ năm 1998, đến nay đã có hai con. Trong những năm gần đây, nhiều lần Lương có hành xử côn đồ và ghen tuông vô cớ. 

Vốn sức khỏe không được tốt, có tiền sử bị viêm gan B nên chị H. luôn phải sống với thuốc. Khi những mâu thuẫn vợ chồng lên tới đỉnh điểm, trước trận đòn của chồng, người vợ ấy đã không còn chịu đựng được nữa.

Người chồng vũ phu Nguyễn Văn Lương.

"Mấy năm trước, tôi nghe tin Lương có quan hệ ngoài luồng, bị vợ phát hiện nên mâu thuẫn vợ chồng ngày càng gay gắt. Tuy sống cùng nhà nhưng hai người như ly thân, cơm ai người ấy ăn, việc ai người ấy làm. 

Những lần trước, em gái tôi bị đánh, anh em chúng tôi cũng chỉ biết khuyên giải H. nhẫn nhịn vì con vì cái, vun vén cho gia đình được trọn vẹn, hạnh phúc. Thế nhưng ngờ đâu sự việc lại xảy ra như vậy", anh Hải bức xúc nói.

Trong cuộc trao đổi với phóng viên mới đây, Nguyễn Văn Lương cũng thừa nhận mình đã bạo hành vợ vào sáng ngày 29-4. Anh này cho biết: "Sau khi tôi tìm được đoạn ghi âm của vợ tôi với một người đàn ông khác, họ cười đùa, rủ nhau đi ăn mừng trúng thưởng cái gì đó nên tôi mới tức. Vào khoảng 7h30 sáng 29-4, tôi đi mua đồ về thì nhìn thấy vợ, cơn ghen nổi lên khiến tôi mất bình tĩnh nên lao vào tát vợ 3 cái, sau đó lôi ra giữa đường lột quần áo. 

Trong lúc giằng co, vợ tôi có lấy tay giữ quần nên tôi lấy một ống nước bằng nhựa dẻo quật thẳng vào tay. Lúc sau vợ tôi vùng chạy được vào nhà, chạy lên gác xép để lấy quần áo mặc, khi đi xuống thì bị ngã. 

Tôi chạy vào thì vợ tôi thở dốc, bảo em đau quá, cho em đi viện. Thấy vậy tôi liền đưa vợ vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc để cấp cứu rồi cùng xe của viện chuyển vợ lên Việt Đức luôn vì các bác sĩ bảo bị dập lá lách. Đây là bệnh của vợ tôi có tiền sử nhiều năm, biến chứng từ bệnh xơ gan".

Tuy nhiên, theo nội dung đoạn ghi âm mà Lương cung cấp, cũng không thể hiện nội dung gì nhiều về việc chị H. có mối quan hệ gì mờ ám với người đàn ông trong cuộc gọi hay không. 

Nói về việc đây không phải lần đầu bạo hành vợ, người đàn ông này cho biết, những lần đánh vợ trước đây chỉ là xô xát nhỏ, bởi mâu thuẫn vợ chồng nên không tránh khỏi việc đó. 

Sau khi vụ việc xảy ra, Lương nói rằng mình cũng cảm thấy rất hối hận. Nếu chị H. có mệnh hệ gì và cơ quan chức năng thấy rằng mình có tội, thì người chồng vũ phu này sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Cuộc đời cơ cực

Qua tìm hiểu, được biết chị H. mồ côi mẹ khi mới 2 tuổi, trong bốn anh em thì người chị cả cũng chỉ mới có 6 tuổi vào thời điểm đó. 4 năm sau, bố chị H. quyết định đi thêm bước nữa và có với vợ mới hai người con. 

Một gia đình với 6 đứa con nheo nhóc, phải chật vật mới kiếm đủ cái ăn. Do quá khổ nên sau này, bố chị H. gửi mỗi anh em đi một nơi, riêng chị là được ở lại với bố. Nhưng rồi cuộc sống đầy áp lực và bon chen đã khiến chị H. phải xuống Hà Nội làm giúp việc kiếm sống.

"Do mẹ mất sớm, mấy anh em chẳng ai được ăn học tử tế, H. học tốt lắm thì cũng chỉ hết cấp 2 là nghỉ đi kiếm sống. Các anh em phải làm đủ nghề, từ thợ xây cho đến phụ hồ. Cứ ai thuê gì thì mình làm cái đó để kiếm miếng ăn sống qua ngày", anh Hải chia sẻ.

Rất may mắn rằng, trong quá trình làm giúp việc dưới Hà Nội, chị H. được một người quen của gia đình là ông Vũ Nhiên (64 tuổi, nguyên cán bộ Công an quận Hoàn Kiếm) nhận làm con nuôi. 

Cũng trong thời điểm chị khó khăn nhất, ốm đau nhất, ông Nhiên là người hỗ trợ về tài chính để cho chị đi khám bệnh. Thế nhưng, trước cơn ghen tuông của người chồng, ông Nhiên cũng không thể giúp gì thêm mà còn bị kéo vào cơn ghen tuông mù quáng của Lương.

Ông Nhiên cho biết: "H. có tiền sử bệnh viêm gan B, xơ gan, tôi còn nhớ cách đây 4 năm cháu nó gọi điện bảo con ốm quá. Tôi bảo H. xuống Hà Nội và tôi dẫn con đến Bệnh viện Bạch Mai để khám. Nhưng còn chưa nằm điều trị được ngày nào thì Lương gọi điện chửi bới, dọa giết để bắt về nhà ngay. Cậu ấy còn gọi điện chửi tôi vì nghi ngờ tôi dụ dỗ vợ cậu ấy xuống Hà Nội. Bị chồng chửi như vậy, H. sợ quá nên khám xong xin mua thuốc rồi về quê luôn".

Anh Tạ Quang Hải, anh trai của nạn nhân H.

Năm 1998, khi chị H. kết hôn với Lương, lúc đó họ hàng, anh chị trong nhà ai cũng mừng cho chị vì cả đời khổ ải nhưng lại lấy được một người chồng hiền lành tốt bụng. 

Chính anh Hải cũng phải thừa nhận rằng, trong 15 năm đầu chung sống với nhau, Lương rất hiền lành và biết điều. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà những năm gần đây lại trở nên vũ phu, đánh đập vợ như vậy. Do ở xa, anh Hải ít được tâm sự với em gái, nhưng nhiều người trong gia đình anh cũng đã chứng kiến cảnh xô xát trong gia đình H.

Anh Hải cho biết, gia đình H. có hoàn cảnh khó khăn. Là lao động chính trong nhà, H. thường xuyên phải đi làm thêm ở các khu công nghiệp tuyển công nhân thời vụ. Khi thì làm linh kiện điện tử, khi thì làm dệt may, miễn chỗ nào kiếm ra tiền thì chị lại đi nhận việc. 

Còn Lương có nghề hàn, lúc nào có người gọi thì đi, không lại mang xe ra đường làm xe ôm hoặc lang thang khắp xóm. Mặc dù như vậy, nhưng thay vì yêu thương vợ, Lương lại tự biến mình thành một người chồng vũ phu liên tục bạo hành vợ.

Sau khi vụ việc xảy ra, gia đình chị H. đã báo cơ quan chức năng. Nhận được thông tin, Công an xã Ngọc Mỹ cũng đã xuống hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc. Là một người được cơ quan chức năng triệu tập, nhưng lấy lý do phải chăm sóc vợ nên Lương vẫn chưa đến cơ quan Công an trình diện. Vụ việc cũng đã được chuyển cho Công an huyện Lập Thạch thụ lý điều tra.

Theo ông Khổng Doãn Thọ, Chủ tịch UBND xã Ngọc Mỹ: "Chính quyền địa phương có nhận được trình báo về vụ việc chị Tạ Thị H. bị chồng hành hung vào sáng ngày 29-4, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Chúng tôi cũng cho người xuống địa bàn để nắm thông tin mà người dân phản ánh. Qua đó được biết, đối tượng Lương là một người thường xuyên hành hung vợ. 

Trong vụ việc sáng ngày 29-4, Lương đã lột quần vợ rồi kéo ra giữa đường đánh đập. Ngoài ra đối tượng còn đe dọa những người xung quanh nếu có ý định can thiệp hay báo với chính quyền. Nhận thấy sự nghiêm trọng của vụ việc, chúng tôi đã yêu cầu Công an xã báo cấp với Công an huyện ngay lập tức để tiến hành điều tra, xử lý".

Ông Thọ xác nhận thêm, gia đình chị H. có điều kiện kinh tế bình thường. Chị H. cũng có tiền sử bệnh về gan, phổi nhưng trong 2 năm gần đây, bệnh tình đã thuyên giảm và đi làm được nhiều việc hơn. Còn Lương, chồng của H thì làm nghề hàn xì nhưng công việc thất thường, cả hai có hai người con, một người đã bỏ học đi làm còn người còn lại đang đi học.

Bác sỹ Nguyễn Đình Phúc, Phó trưởng Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: 

"Chị H. nhập viện trong tình trạng sức khỏe nguy kịch, lá lách bị dập, trên mặt có nhiều vết bầm tím. Tuy nhiên, chuyên môn của chúng tôi không thể xác định được chị H. bị ngã hay bị đánh khiến dập lá lách. Nhưng với tiền sử bệnh xơ gan, khiến lá lách bị to hơn người bình thường cũng sẽ khiến lá lách của bệnh nhân dễ bị dập nếu có ngoại lực tác động. Việc có phải bị đánh gây thương tích như vậy không thì phải chờ kết luận của pháp y Công an họ điều tra xử lý".


Phong Hiền
.
.
.