Lối sống trụy lạc của tài phiệt Nga Boris Berezovsky

Thứ Sáu, 05/04/2013, 16:17

Cuối tuần trước, Boris Berezovsky một trong những đầu sỏ chính trị nổi tiếng nhất trên thế giới hiện nay đột ngột qua đời trong ngôi biệt thự của mình tại Anh. Khi nguyên nhân về cái chết của người đàn ông 67 tuổi này vẫn còn là dấu hỏi lớn thì những thông tin về lối sống xa hoa của ông lần đầu được công bố lại khiến nhiều người bất ngờ.

Thích quan hệ với những cô gái tuổi teen và lái xe tốc độ cao

Trong thời gian sống lưu vong chính trị ở Anh suốt 12 năm qua, Boris Berezovsky thường được nhắc đến với một cuộc sống đầy màu sắc và gây tranh cãi, nhưng đây là lần đầu tiên, lối sống trụy lạc của ông trùm này được tiết lộ. Tỷ phú Boris Berezovsky thường xuyên trả tiền cho các cô gái tuổi teen bay từ Đông Âu hay Nga đến Anh để quan hệ tình dục, Trang Daily Mail của Anh cho hay. Sở thích của người đàn ông này là quan hệ tình dục với những cô gái trẻ tầm 16 tuổi ở ghế sau trong một chiếc xe xịn chạy tốc độ cao trên đường cao tốc.

Pendlebury, 49 tuổi, tài xế riêng của Berezovsky kể rằng, một lần, ông đưa một cô gái 16 tuổi, mặc bộ váy màu hồng đến khách sạn năm sao ở London để gặp Berezovsky. Cô gái này đã bay từ Riga ở Latvia đến Anh và yêu cầu được trở về nhà ngay sau đêm kết thúc "công việc". Berezovsky đã đồng ý lời đề nghị này, nhưng sau đó, ông nói với Pendlebury rằng "hãy làm cho cô ấy nhỡ chuyến bay về Riga". Pendlebury đã đưa cô gái ra sân bay qua các tuyến đường tắc nghẽn nổi tiếng ở London để khi đến sân bay thì máy bay đã cất cánh. Khi biết mình không thể về nhà, cô gái đã khóc và được đưa trở lại tòa biệt thự thêm 24 giờ nữa. "Boris đã rất hài lòng và nhắn tin cho tôi", người tài xế nói. "Và những trường hợp tương tự thế này cũng không phải là hiếm".

Theo một nguồn tin thân cận thì ông Berezovsky thường xuyên quan hệ tình dục với gái vị thành niên tại các khách sạn sang trọng hoặc ngay tại dinh thự của mình. "Ông ấy dường như có một nguồn cung cấp những cô gái trẻ rất ổn định. Đôi khi, tôi cảm thấy rất tội lỗi và thương những cô gái này bởi hầu hết trong số họ cùng tuổi với con gái tôi", ông Pendlebury chia sẻ. Ông Pendlebury được trả khoảng 100 nghìn bảng một năm với công việc tài xế và thường xuyên được gọi để đưa những khách hàng nữ đi mua sắm. "Tôi cũng thường xuyên phải chuẩn bị phong bì cho những cô gái. Một cách kiên nhẫn và nhẹ nhàng, chúng tôi đã khiến những cô gái của ông Boris không cảm thấy chán và phải phàn nàn về bất cứ điều gì".

Một sở thích khác của ông Berezovsky là lái xe với tốc độ cao. Ông đe dọa các lái xe khác bằng cách lái xe rất sát và nháy đèn liên tục. Rất nhiều lần, ông Pendlebury đã nói với ông chủ của mình rằng, mối đe dọa lớn vớiBoris không phải là những vụ ám sát mà chính là cách lái xe kiểu này.

Những giả thuyết về cái chết của Berezovsky

Giả thuyết đầu tiên là nhà tỷ phú này tự tử. Một vài người gặp Berezovsky ngay trước khi ông qua đời cho biết đã thấy ông uống trà ở Park hotel, khi đó, Berezovsky mặc đồ đen và nhìn rất chán nản. Lord Bell, phát ngôn viên của ông Berezovsky cũng khẳng định "Tôi thấy ông ta hai tuần trước và cảm thấy ông đang tuyệt vọng". Trong một cuộc phỏng vấn chính thức với nhà báo Nga vào đêm trước khi chết, ông Berezovsky nói: "Cuộc sống của tôi không còn ý nghĩa. Tôi không mong muốn tham gia vào chính trị. Tôi đã 67 tuổi và tôi thực sự không biết nên làm gì bây giờ". Nhà báo Ilya Zhegulev cho rằng, ông Berezovsky đang cảm thấy tuyệt vọng và ghét cuộc sống lưu vong.

Alexander Litvinenko, người góa phụ của độc tài Nga bất đồng chính kiến này thì tin rằng ai đó đã giết Berezovsky. Marina Litvinenko chia sẻ: "Theo quan điểm của tôi, không có khả năng Berezovsky tự sát". Một số bạn bè cho biết, họ tin rằng ông Berezovsky có thể bị sát hại vì lên tiếng chống lại chế độ của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nhà sử học Yuri Felshtinsky cho biết: "Chúng tôi không có bình luận gì về sự kiện này, nhưng phải nhớ rằng đã có những cái chết đầy nghi vấn về những người chống đối Nga ở Anh".

Trong khi đó, cảnh sát Anh khẳng định rằng, hiện nay chưa tìm thấy bằng chứng về bất cứ ai liên quan đến cái chết của tỷ phú này. Kevin Brown, Chánh Thanh tra của lực lượng Cảnh sát Thames Valley cho biết: "Sẽ là sai lầm để suy đoán về nguyên nhân cái chết cho đến khi hoàn tất quá trình điều tra. Chúng tôi chưa có bất kỳ bằng chứng nào ở giai đoạn này cho thấy sự tham gia của bên thứ ba"

T. Phạm (tổng hợp)
.
.
.