Giận chồng vô tâm, vợ cưỡng bức 2 con cùng quyên sinh
Ba xác chết treo lơ lửng trong nhà bếp
Hiện trường vụ án là căn nhà cha mẹ vợ anh Hoàng Văn Thắng (SN 1983), tại ấp 4, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú (Bình Phước). Ba nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1982) và 2 con trai là cháu Hoàng Văn Minh (SN 2011), Hoàng Văn Đức (SN 2013). Theo lời kể của gia đình nạn nhân, vào khoảng 13h ngày 13-10, cha mẹ ruột chị Hà đi làm về thì thấy nhà cửa vắng ngắt. Mặc dù trước đó ba mẹ con chị Hà ở nhà với nhau, nhưng gọi mãi mà không có ai lên tiếng. Khi bước vào trong nhà bếp thì mới tá hỏa, giật mình thảng thốt khi phát hiện ba mẹ con chị Hà đang lơ lửng trên trần nhà.
Ba mẹ con chị Hà đã tử vong, cùng với ba sợi dây dù buộc chặt vào cổ. Thông tin về vụ việc nhanh chóng được trình báo đến cơ quan chức năng. Công an huyện Đồng Phú và Công an tỉnh Bình Phước sau đó đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi. Công an kết luận: Nạn nhân sau khi treo cổ 2 con ruột bằng dây dù, đã tự treo cổ mình để tự vẫn.
Vẻ mặt đau đớn tận cùng, anh Thắng cho biết: “Lúc đầu khi nghe tin vợ con mình tử vong do treo cổ, tôi không tin. Nhưng người nhà một mực khẳng định đó là sự thật thì tôi sụp đổ, ngất lịm đi, sau đó nhờ người thân đưa về làm tang cho ba mẹ con. Đến lúc này, tôi không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra với gia đình mình. Tai họa bỗng đâu lại giáng xuống vợ con tôi như vậy”. Nói rồi anh tự trách mình: “Giá như hôm đó tôi ở nhà chắc không có chuyện đó. Cũng vì cái nghèo mà cứ đi làm biền biệt, không quan tâm đến vợ con mình”.
Nhân chứng là một người hàng xóm, thuật lại: “Hôm đó, cha mẹ của Hà đi làm rẫy, chồng lại đi làm xa. Nhà lọt sâu vào con hẻm, cách biệt với các hộ dân trong vùng. Vì thế mà không có ai kịp thời phát hiện ngăn cản, kêu cứu”. Chiều cùng ngày, Công an tỉnh Bình Phước cũng đã bàn giao thi thể của ba mẹ con chị Hà cho gia đình tổ chức an táng.
Giận chồng không quan tâm, vợ treo cổ cùng 2 con
Theo tìm hiểu của PV, anh Thắng quê tận Thanh Hóa, trước đây sống bằng nghề cơ khí. Vào năm 2010, anh Thắng chuyển vào Sài Gòn lập nghiệp. Tại đây, anh Thắng gặp chị Hà rồi hai người nên duyên vợ chồng. Sau ngày cưới, một phần do công việc bấp bênh, thu nhập không ổn định nên hai người chuyển về Bình Phước sinh sống. Hai vợ chồng nhờ căn nhà của ông bà ngoại để lấy nơi tá túc. Cuộc sống phụ thuộc vào công việc làm thuê làm mướn cho các hộ tư nhân trên nương rẫy. Sau mỗi vụ mùa, trong những lúc nông nhàn lại đi làm thuê làm mướn mướn đủ thứ việc, ai kêu gì làm nấy. Tuy nghèo nhưng vợ chồng trẻ yêu thương nhau. Hạnh phúc như nhân lên khi một năm sau ngày cưới họ có thêm bé trai đầu lòng, đặt tên là Hoàng Văn Minh.
Đứa trẻ sinh ra cũng đồng nghĩa với những khó khăn trong cuộc sống lại chất chồng thêm. Anh Thắng lại tiếp tục trở về Sài Gòn kiếm việc làm để lấy tiền chu cấp cho vợ con. Anh xin vào làm công việc trông xe trong bãi. Việc tuy có nhàn rỗi hơn, nhưng khổ nỗi đồng lương lại ít ỏi. Ngoài tiền ăn ở, tích cóp lại cũng chẳng được bao nhiêu. Trong khi đó, sau lần sinh bé trai đầu tiên, người vợ chỉ ở nhà chăm con, không phụ giúp được nhiều. Cha mẹ vợ chỉ cho ở nhờ, về vật chất cũng chẳng đỡ đần được gì thêm. “Vợ chồng anh ấy có hoàn cảnh rất đáng thương. Nếu không nói là cực khổ, bởi một tấc đất cắm dùi cũng không có, một căn nhà để che nắng che mưa cũng phải nhờ vả cha mẹ vợ”, một láng giềng cho biết.
Cách đây 1 năm, hai vợ chồng sinh thêm một bé trai, họ đặt tên con là Hoàng Minh Đức trong niềm vui khôn xiết của gia đình. Những tưởng hạnh phúc tròn đầy, vợ chồng chỉ tập trung làm ăn, xây dựng kinh tế gia đình. Nào ngờ, những mâu thuẫn trong cuộc sống bắt đầu cũng phát sinh. Người thân than thở: “Cũng vì cái nghèo, cái đói cứ bám riết rồi vợ chồng thường hay cãi lộn. Tình cảm của gia đình có nhiều biểu hiện rạn nứt”.
![]() |
| Lễ tang ba nạn nhân. |
Vết rạn đầu tiên, cháu Đức vừa sinh ra đã mắc bệnh viêm phổi cấp. Nhưng do không được điều trị thường xuyên và triệt để nên mỗi khi trái gió trở trời thường tái cơn ho. “Cũng vì nghèo mà vợ chồng nó không có điều kiện đưa cháu đi Bệnh viện Nhi Đồng để chữa trị. Khi nào phát cơn lại ra tiệm mua thuốc ho uống. Bệnh thì không dứt còn cháu Đức thì mỗi ngày lại thêm gầy gò, ốm yếu”, người nhà cho hay. Mặt khác, đồng tiền kiếm ra khó khăn nên vợ chồng cũng hay xảy ra xích mích về chuyện tiền nong. Nhưng giận rồi lại nguôi, vì ai cũng nghĩ rằng khi nào có tiền sẽ đưa con đi trị bệnh. “Cũng vì vậy mà tình cảm vợ chồng không còn đằm thắm như trước nữa. Thắng ít về nhà hơn, một vài tháng mới về một lần. Làm ăn khó khăn nên tiền gửi cho vợ cũng không có. Vì vậy, bầu không khí gia đình ngày càng căng thẳng”, người nhà thuật lại.
Hai tháng gần đây, hai người thường hay xảy ra cãi vã. Chị cho rằng anh không quan tâm đến vợ con, ăn chơi sa đà nên ở mãi Sài Gòn. Còn anh Thắng lại trách vợ từ ngày sinh con chỉ biết “ăn bám mà cứ lắm lời”. “Thắng do ở nhờ cha mẹ vợ nên khi cãi nhau với Hà lại có phần mặc cảm. Vì thế mà Thắng không chịu về nhà. Điều này Hà không hiểu cho chồng nên nhiều lần qua điện thoại hai người cãi nhau kịch liệt. Nhiều lần Hà tâm sự chán cuộc sống này lắm rồi, chỉ muốn chết đi cùng với 2 con nhỏ. Nhưng mọi người đều ngăn cản, khuyên nó đừng có nghĩ dại mà khổ chồng, khổ con. Có ai ngờ…”, người thân cung cấp thông tin.
Cú sốc lớn, một lúc mất ba người thân
Chiều hôm xảy ra sự việc, cha mẹ chị Hà đi rẫy, trong nhà chỉ còn ba mẹ con. “Do nhà đi vắng nên Hà nó mới dám làm chuyện đó. Sự việc thương tâm cũng đã xảy ra. Giờ đây gia đình ai nấy rất tuyệt vọng. Chỉ thương thằng Thắng, cùng một lúc mất ba người thân. Không hiểu nó có vượt qua cú sốc này không”. Cảnh sát cho biết, trước khi chết chị Hà để lại một bức thư tuyệt mệnh. Bức thư ghi rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng: “Do buồn chán, chán nản vì vợ chồng quá nghèo khổ, không đủ sức nuôi con. Sống không bằng chết, chết đi thì hơn”; “Con chết xin mọi người tha thứ”.
Ngồi lặng im bên quan tài vợ con, anh Thắng phờ phạc, lặng đi trong thế quỳ mà nói chẳng nên lời. Anh là người đau khổ nhất trong tang lễ bởi không có nỗi đau nào lớn hơn thế. Cùng lúc ba người thân yêu nhất trong cuộc đời ra đi đột ngột như thế. Mọi người cho rằng, trong vụ việc, anh Thắng cũng có lỗi một phần vì chưa làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha. Dư luận cũng trách, người vợ nông cạn, chỉ vì bất đồng trong cuộc sống gia đình mà nỡ treo cổ 2 con ruột. Người chồng có thể mắc lỗi, nhưng những đứa trẻ này đâu có tội gì?

