Đằng sau tin đồn Chương Tử Di là gái bao của Bạc Hy Lai

Thứ Hai, 11/06/2012, 15:31

Mặc dù nữ minh tinh nổi tiếng Chương Tử Di đã tổ chức họp báo để phủ nhận việc có quan hệ tình dục với nguyên Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai, nhưng dư luận không vì thế mà "buông tha" cô bởi nhiều nguyên nhân khác nhau.

Tối 30/5, tại cuộc họp báo, Chương Tử Di tuyên bố, quyết theo kiện người đã gieo rắc tin đồn cô là gái bao của ông Bạc Hy Lai. Bởi sáng 30/5, Chương Tử Di đã tới Hongkong để gặp luật sư thương đàm về vụ kiện vì nữ minh tinh cho rằng, tin đồn gái bao đã làm vấy bẩn showbiz Hoa ngữ.

Sự xuất hiện tại lễ trao giải điện ảnh Hoa ngữ lần thứ 12 diễn ra ở Hải Khẩu, Hải Nam, Trung Quốc tối 30/5 của Chương Tử Di đã phần nào giải tỏa những nghi ngại về thông tin gái bao.

Trước đó (tối 29/5), Chương Tử Di đã thông qua trang mạng weibo để phản bác lại tin cô bị cấm xuất cảnh bởi bị điều tra về hành vi bán dâm cho ông Bạc Hy Lai. Động thái này diễn ra ngay sau khi các báo Hongkong và Đài Loan sáng 29/5 đồng loạt đưa tin về việc Chương Tử Di có quan hệ tình dục nhiều lần với ông Bạc Hy Lai và tỷ phú Từ Minh (2007-2011) và cô đã bỏ túi ít nhất 700 triệu NDT (khoảng 110 triệu USD) từ việc làm gái bao cho một số đại gia khác.

Theo tờ Apple Daily, tỷ phú Từ Minh đã chi 6 triệu NDT/đêm để quan hệ tình dục với Chương Tử Di lần đầu tiên và những lần sau đó giá bị giảm xuống. Từ Minh là Chủ tịch Tập đoàn Đại Liên Thực Đức (Dalian Shide Group Co, Ltd), được đánh giá là một trong những tỷ phú trẻ nhất Trung Quốc từng tiết lộ, đã cung cấp khoảng 100 mỹ nhân để mua vui cho ông Bạc Hy Lai, trong đó có nhiều người là diễn viên, minh tinh, MC, người nổi tiếng.

Những thông tin liên quan tới Chương Tử Di đã giúp dư luận có điều kiện tiếp cận thêm về vụ bê bối của vợ con ông Bạc Hy Lai. Mặc dù tốt nghiệp khoa chính sách công tại Trường Quản trị Kennedy thuộc Đại học Harvard, Mỹ hôm 24/5, nhưng tại buổi nhận bằng, "cậu ấm" Bạc Qua Qua đã tránh tiếp xúc với giới truyền thông vì sợ bị chất vấn xung quanh những bê bối liên quan đến bố mẹ.

"Cậu ấm" Bạc Qua Qua đã tìm gặp Giáo sư Ezra Vogel, thầy hướng dẫn để bày tỏ mong muốn được nghiên cứu về chuyên ngành luật nhằm tìm hiểu sâu về mức độ xử phạt các tội theo luật quốc tế. Giáo sư Ezra Vogel cho biết, "cậu ấm" Bạc Qua Qua thực sự lo lắng về những tội danh của mẹ đẻ, bà Cốc Khai Lai phạm phải. Được biết, "cậu ấm" Bạc Qua Qua vẫn đang thuê một căn hộ gần khuôn viên Đại học Harvard và nếu quyết tâm theo đuổi ngành luật thì con trai nguyên Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai phải trả 47.600 USD/năm (học phí) và 25.000 USD/năm (tiền thuê nhà).

"Cậu ấm" Bạc Qua Qua từng tuyên bố: học phí và các chi phí sinh hoạt tại Trường Harrow, Trường Đại học Oxford và Trường Đại học Harvard đến từ 2 nguồn: học bổng tự giành được và từ tiền của mẹ tích lũy sau nhiều năm hành nghề luật sư và viết sách.

Trong tuyên bố đầu tiên kể từ khi vụ án Bạc Hy Lai-Vương Lập Quân diễn ra, ngày 23/5, tờ Thời báo Hoàn cầu (bản tiếng Anh), phụ san của Nhân dân nhật báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết, kết quả điều tra những cáo buộc đối với ông Bạc Hy Lai và bà Cốc Khai Lai sẽ được công bố trong tháng 6/2012.

Có tới 3 cơ quan độc lập tiến hành điều tra vụ Bạc Hy Lai: Bộ Công an chịu trách nhiệm làm rõ vụ nguyên Giám đốc Công an Trùng Khánh Vương Lập Quân đột ngột tới Tổng lãnh sự quán Mỹ hôm 6/2, Ủy ban Kiểm tra và Kỷ luật Trung ương tìm bằng chứng về các sai phạm của ông Bạc Hy Lai, còn Cảnh sát chứng minh mối liên hệ giữa bà Cốc Khai Lai với cái chết của doanh nhân người Anh Neil Heywood.

Đề cập tới ông Bạc Hy Lai không thể bỏ qua ông Vương Lập Quân bởi có tin nói rằng, nguyên Giám đốc Công an Trùng Khánh đã lấy được mẫu tử thi của doanh nhân Neil Heywood trong thời gian lưu trữ tại nhà xác. Theo tiết lộ của tờ Sunday Times, ông Vương Lập Quân đã cắt một mẩu thịt trên thi thể ông Neil Heywood để xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân dẫn tới cái chết của doanh nhân này cho dù khi đó Sở Công an Trùng Khánh kết luận "nạn nhân chết vì đau tim do ngộ độc rượu".

Theo chuyên gia pháp y nổi tiếng tại New Haven, bang Connecticut, Mỹ Henry Lee cho biết, thượng tuần tháng 2/2012, Sở Cảnh sát Trùng Khánh từng đề nghị ông phân tích một mẫu máu không rõ danh tính để tìm độc tố và nghi việc này có liên quan đến vụ bê bối của vợ chồng Bạc Hy Lai. Ông Henry Lee có thể nói tiếng Trung trôi chảy, quen ông Vương Lập Quân một thời gian khá dài và là người đã tham gia hàng nghìn vụ điều tra tội phạm trên thế giới, trong đó có vụ ám sát Tổng thống Mỹ John Kennedy.

Ông Henry Lee được biết, đó là máu của một người thiệt mạng sau khi uống rượu vang, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được mẫu máu kể trên. Tờ The Telegraph từng đưa tin, ông Vương Lập Quân là người đã châm ngòi làm bùng nổ hàng loạt cáo buộc đối với ông Bạc Hy Lai bởi lo ngại bị thủ tiêu sau khi nắm được những bằng chứng về việc bà Cốc Khai Lai sát hại ông Neil Heywood.

Được biết, ông Vương Lập Quân sẽ phải đối mặt với cáo buộc phản quốc trong phiên tòa xét xử kín dự kiến khai đình trong tháng 6. Theo tờ New York Times, kết quả điều tra vụ Bạc Hy Lai sẽ được công bố trong tháng 6 và một phiên tòa kín được thành lập ngay để xét xử, sớm kết thúc vấn đề này trước khi Trung Quốc khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc dự kiến diễn ra vào cuối mùa thu năm 2012

Lê Trí Thiện (tổng hợp)
.
.
.