Bố đưa người tình vào khách sạn, các con xông vào tận phòng để đánh ghen
Từng có một đời chồng và từ quê vào Sài Gòn ở chung với con gái, nhưng bà N.T.T. (49 tuổi, quê Quảng Ngãi, tạm trú tại quận 12, TP HCM) lại chấp nhận làm người tình với người đàn ông hơn mình cả chục tuổi, đã có vợ con. Trong một lần bà T. cùng người tình đưa nhau vào khách sạn đã bị các con người tình đánh ghen. Bà T. bị đánh đập, cởi hết đồ, quay lại clip...
‘‘Tòm tem” tuổi xế chiều
Được biết, người tình của bà T. là ông Đ.T. (65 tuổi, ở Q 12, TP HCM) đã có vợ và 3 người con trưởng thành, nhưng do cuộc sống gia đình không hạnh phúc nên hai vợ chồng ông này đã tính tới chuyện ly hôn. Đúng lúc đó, cạnh nơi ông ở có bà T. mới chân ướt chân ráo vào Sài Gòn giữ cháu cho con gái khi người chồng đã đi sang “thế giới bên kia” cách đây mấy tháng. Họ gặp nhau rồi tình yêu đến lúc nào không hay. Thế nhưng, nghĩ tuổi đã cao và không muốn làm ảnh hưởng cuộc sống của các con, cũng như ánh mắt dò xét của hàng xóm, ông Đ.T. và bà T. chỉ dám kín đáo tìm khách sạn làm nơi hò hẹn và thể hiện tình yêu trên điện thoại.
Cứ thế, những lúc nhớ nhau, hai ông bà đều phải lên kế hoạch trước. Ngày 3/9, bà T. đang ngồi chơi với cháu thì nhận được điện thoại của người tình rủ đi khám mắt. Hiểu được ý, bà T. liền gật đầu đồng ý và “xin phép” các con để đi. Và để tránh người quen phát hiện, ông chở bà từ quận 12 lên đến quận 3 đi chơi rồi vào khách sạn phường 7, quận 3 thuê phòng nghỉ ngơi. Trong lúc cả hai đang “tâm sự”, bất ngờ 3 người con của ông Đ.T. ập vào bắt quả tang. Thấy ba và người tình trong phòng, cả ba lao vào chửi bới, đánh đập, cắt tóc, cạo chân mày... bà T., mặc cho cha mình van xin.
Chưa hả giận, cả ba tiếp tục lôi bà T. ra xe taxi đưa về nhà riêng trên đường Song Hành (quận 12) tiếp tục hành hạ cho bõ tức. Không chỉ vậy, cả ba lột hết quần áo của bà T. và bắt bà này phải chui qua háng mẹ mình xin lỗi. Cứ như thế, cả 4 mẹ con thay nhau đánh ghen, dù bà này và ông Đ.T. xin lỗi và van xin. Bà T. bị hành hạ đến rạng sáng 4/9 thì mới được thả về.
Thấy mẹ đi “khám mắt” lâu về và nghĩ mẹ mới vào Sài Gòn đường xa chưa quen, các con bà T. lo lắng. Gọi điện thì máy bên kia báo thuê bao không liên lạc được nên cả mấy anh chị em lên kế hoạch tìm kiếm. Nghi có điều chẳng lành với mẹ nên mấy anh chị em thay nhau tìm khắp các công viên, bãi trống rồi liên lạc với ông Đ.T nhưng không có tín hiệu gì. Cho đến tận trưa 4/9/2013, họ nhận được tin bà đang ở ngã tư Gò Mây (quận Bình Tân). “Mẹ về nhà trên người đầy thương tích. Tóc, lông mày bị cắt trụi; mắt và toàn bộ khuôn mặt thâm tím; quần áo tả tơi. Chúng tôi hỏi có chuyện gì thì mẹ chỉ biết khóc và nói lời xin lỗi. Cho đến khi bình tâm trở lại mẹ mới từ từ kể ra mọi chuyện. Chúng tôi bức xúc lắm nhưng chẳng dám làm gì vì sợ mẹ xấu hổ với hàng xóm”. Một người con của bà T. chia sẻ.
Cuộc đánh ghen 15 giờ đồng hồ
Trao đổi cùng chúng tôi, bà T. cho biết, chồng bà mới chết cách đây vài tháng, bà vào TP HCM ở với con gái để trông cháu. Khoảng tháng 8/2012, trong một lần về quê đã quen biết với ông Đ.T. Đầu năm 2013, bà T. vào Bình Chánh sinh sống và liên hệ lại với ông Đ.T. Trong thời gian này ông Đ.T. nói với bà T. đã ly hôn vợ nên bà T. và ông Đ.T. nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên mối quan hệ này không được các con của ông Đ.T. đồng ý và ngăn cản. Mặc dù các con liên tục ngăn cản nhưng ông Đ.T vẫn qua lại với bà T. Và một sự thật được phơi bày khi bà T. biết ông Đ.T. chưa ly dị vợ và chỉ muốn tìm thú vui bên ngoài. Biết ba có tính hay lăng nhăng, các con ông lên kế hoạch theo dõi để đánh ghen thay mẹ. Bởi họ nghĩ, bà T. chính là nguyên nhân khiến gia đình mình tan vỡ và khiến mẹ mình phải khổ. “Tôi chỉ muốn tìm người bạn để chia sẻ, mà chuyện lại như vậy”, bà T. nói.

Nước mắt nghẹn ngào, bà kể lại cuộc đánh ghen như thời trung cổ mà mình là nạn nhân. “Sáng 3/9/2013, tôi nhận được điện thoại của ông ấy rủ đi đến bệnh viện ở trung tâm thành phố khám mắt, sau đó chúng tôi vào thuê phòng 101 của một khách sạn trên đường Nguyễn Thông (quận 3) nghỉ. Một lúc sau có tiếng gõ cửa ở bên ngoài nói là nhân viên khách sạn vào sửa ống nước, ông ấy ra mở cửa thì bất ngờ 3 người gồm hai gái và một trai lao vào nắm tóc đánh đập bà. Bất ngờ, bà hỏi nguyên nhân thì được biết hai gái và một trai là con ông Đ.T. và đã theo dõi cha mình từ lâu”.
Để hành hạ tình địch của mẹ, ba người con bắt ba ngồi im lặng trong góc phòng và thay nhau đánh đập, lột nữ trang trên người bà T. “Bị đánh bất ngờ, tôi không kịp phản ứng và chỉ biết van xin nhưng họ không tha. Họ vừa chửi, vừa nắm tóc đánh. Sau đó, cả ba bắt tôi lên xe taxi đưa về nhà “xin lỗi” mẹ của họ”, bà T. nhớ lại.
Đưa bà T. về đến nhà, vợ và 3 người con của ông Đ.T. tiếp tục hành hạ, cắt tóc, cạo lông mày, đồng thời quay lại clip và dọa sẽ tung lên mạng để cho bà xấu hổ với gia đình và bạn bè. Cuộc hành hạ kéo dài đến tận 15 giờ bà T. mới được buông tha.
“Họ đánh dập, bắt tôi cởi hết áo quần, kéo đầu chui qua háng mẹ của họ 3 lần. Hành hạ xong, họ cho tui 100.000 đồng kêu tự bắt xe về, nhưng tui không lấy. Rời khỏi nhà họ, tui thấy xấu hổ với các con, hàng xóm và bạn bè nên không dám về nhà và đi tìm nơi tự tử mà không được. Đói, mệt, nhục và không còn tiền trong người tôi chỉ biết đi lang thang ngoài đường đến sáng hôm sau thì gặp người nhà đổ đi tìm”, nhớ lại 15 giờ bị đánh ghen, người đàn bà trung niên này bảo cảm thấy xấu hổ và chưa hết sợ hãi.
Sau khi được đưa về nhà tinh thần bà T. rất bấn loạn, bà lấy xăng định tự thiêu nhưng được người thân phát hiện, can ngăn. Nhìn mẹ vợ như vậy, anh Phố (con rể bà T.) bức xúc: “Dù không biết mối quan hệ giữa mẹ vợ và ông Đ.T. như thế nào nhưng với việc hành xử của ba người con ông ấy là rất tàn nhẫn, xâm hại đến tính mạng và danh dự của mẹ vợ tôi. Cho đến khi về nhà, mẹ tôi trong tình trạng tả tơi, hoảng loạn có nhiều vết bầm trên mặt, bông tai và dây chuyền trên người không còn, tổng giá trị tài sản lên đến hơn 20 triệu đồng. Chúng tôi mong cơ quan chức năng làm rõ vụ việc”.
Ngày 6/9/2013, gia đình bà T. đã đến Công an phường 7 (quận 3), nơi bà này bị đánh ghen để tố cáo. Sau một ngày điều tra xác minh, Công an đã tạm giữ ba người con của ông Đ.T., gồm: Đặng Thị Tuyền (41 tuổi), Đặng Thị Thủy (37 tuổi) và Đặng Văn Phương (45 tuổi, cùng quận 12). Tại cơ quan điều tra, cả 3 đã thừa nhận đánh, cắt tóc và hành hạ bà T. khi bắt quả tang bà quan hệ với cha mình, nhưng chối bỏ việc bắt cởi đồ, lấy tiền và vàng của nạn nhân. Trao đổi với chúng tôi, Đại úy Trần Văn Cư (Phó trưởng Công an phường 7, quận 3) cho biết đang củng cố hồ sơ chuyển lên Công an quận 3 điều tra làm rõ
