Cựu Tổng Giám đốc Qũy Tiền tệ quốc tế Strauss - Kahn:

Bị kiện vì cướp vợ người khác

Thứ Bảy, 10/08/2013, 10:29

Cuộc sống không bằng phẳng của cựu Tổng Giám đốc Qũy Tiền tệ quốc tế (IMF) Dominique Strauss- Kahn sau hai năm kể từ vụ scandal tình ái với nữ hầu phòng khách sạn ở New York (Mỹ) lại tiếp tục bị đảo lộn bởi nguy cơ bị đưa ra xét xử tại một tòa án hình sự vì tội tham gia vào đường dây dắt gái ở khách sạn Carlton tại thành phố Lille, miền bắc nước Pháp. Bên cạnh đó, ông Strauss - Kahn còn đối mặt với một đơn kiện xuất phát từ ông chồng của người bạn gái mới Myriam L'Aouffir.

Trong tâm trạng chán chường, bi quan và đầy uất hận khi phát hiện người vợ thân yêu của sau gần 20 năm chung sống đã bỏ đi theo cựu Giám đốc IMF Strauss-Kahn, nhà sản xuất âm nhạc Johnny Cloutier (48 tuổi) đã gọi điện cho một số luật sư nổi tiếng của Pháp để hỏi ý kiến về việc gửi đơn kiện lên tòa án dân sự. Mục đích của Johnny Cloutier không chỉ muốn níu kéo tình cảm của người vợ mà anh còn muốn làm cho ông Strauss-Kahn bị bẽ mặt, mất danh dự.

Hơn nữa, anh cũng muốn giành được việc nuôi hai đứa con trai của mình mới 8 và 13 tuổi. Cáo buộc mà anh Johnny Cloutier đưa ra đối với ông Strauss-Kahn là quan hệ ngoài luồng bất hợp pháp và cướp vợ của người khác. Một người bạn của Johnny Cloutier cho biết, những người thân trong gia đình Cloutier cũng đang rất lo ngại cho Myriam L'Aouffir khi phát hiện cô có quan hệ tình ái với người đàn ông từng đối mặt với hàng loạt vụ án, bê bối về lạm dụng tình dục và mua dâm. Tin từ tờ Mirror của Anh cho hay, hồi tháng 5 vừa qua, ông Strauss - Kahn lần đầu tiên đã công khai mối quan hệ tình cảm với nhà sản xuất chương trình truyền hình có mái tóc vàng quyến rũ Myriam L'Aouffir (45 tuổi) khi tay trong tay, sánh bước bên cô trên thảm đỏ của Liên hoan phim quốc tế Cannes.

Trước đó, từ hồi tháng 9 năm ngoái, những đồn thổi về mối quan hệ này đã được tạp chí VSD của Pháp đăng tải. Khi đó, tạp chí VSD đưa tin rằng, người tình mới của ông Strauss-Kahn vào khoảng 40 tuổi và đang nắm giữ vị trí cao cấp trong một kênh truyền hình lớn. Để minh chứng cho thông tin của mình, khi đó, tạp chí VSD đã cho đăng ảnh 2 người đang đi nghỉ cùng nhau ở Corsica. Ông Strauss-Kahn và cả bà Myriam L'Aouffir đều im lặng trước những thông tin này và sau đó, dường như mối quan hệ này được rút vào bí mật. Cho mãi đến khi xuất hiện ở Liên hoan phim Cannes, cả hai mới thực sự nói chuyện cởi mở về mối tình của mình.

Nhưng có lẽ, để bước tiếp với người tình Strauss-Kahn, Myriam L'Aouffir sẽ phải học cách sống chung với bê bối. Cụ thể là hạ tuần tháng 7, các thẩm phán điều tra đã lệnh đưa ông Strauss - Kahn và 13 bị can khác ra tòa với tội danh môi giới mại dâm theo nhóm. Phiên tòa xét xử dự kiến sẽ diễn ra trong vòng 1 tháng tới tại Lille. Hãng Telegraph cho hay, vụ án của ông Strauss-Khan được biết đến ở Pháp với tên gọi "vụ Carlton", tập trung vào các cáo buộc về việc một số doanh nhân và cảnh sát cộm cán ở Lille điều hành một đường dây mại dâm cao cấp, cung cấp gái điếm cho các bữa tiệc sex.

Một số bữa tiệc kiểu này đã diễn ra tại khách sạn Carlton ở trong thành phố. Hồi tháng 6, văn phòng công tố viên ở Lille đã nói rằng, không đủ bằng chứng để chống lại ông Strauss-Kahn về tội dẫn dắt gái mại dâm. Nhưng sau khi các thẩm phán điều tra tìm thấy chữ viết tên tắt của ông Strauss-Kahn (DSK) xuất hiện nhiều trong các hóa đơn tiền phòng khách sạn và vé máy bay do công ty xây dựng Eiffage chi trả tại khách sạn Carlton, vụ việc được mở lại. Đến nay, công ty xây dựng Eiffage cũng bị cáo buộc liên quan đến đường dây mại dâm cao cấp này.

Đáng chú ý hơn cả là thông qua những chứng cứ mới nhất, các thẩm phán điều tra còn nhận định cựu Tổng giám đốc IMF nhiều khả năng đóng vai trò chủ mưu, "khởi xướng và tiếp tay cho hoạt động của đường dây nhằm mục tiêu thỏa mãn dục vọng". Tờ Le Figaro đưa tin, từ khách sạn Carlton ở Lille, các cô gái làng chơi được đưa đến "vui vẻ" với khách hàng không chỉ tại thành phố này hay thủ đô Paris mà thậm chí là thủ đô Washington, Mỹ, nơi có trụ sở của IMF.

Theo giới quan sát, đây quả thật lại là cú đánh mạnh tiếp theo nhằm vào cựu Tổng Giám đốc IMF, đẩy người đàn ông 64 tuổi này đến ngưỡng cửa không có cơ hội quay trở lại chính trường. Hồi tháng 6, ông Strauss-Kahn đã đánh dấu khả năng quay trở lại chính trường khi điều trần trước một ủy ban của Quốc hội để tranh cử một vị trí trong cơ quan chống trốn thuế ở ngân hàng. Trung tuần tháng 7, ông cũng quyết định nhận lời mời tham gia ban giám đốc ngân hàng phát triển khu vực thuộc công ty dầu lửa Rosneft của Nga.

Luật sư riêng của Strauss Kahn, Richard Malka nhận định, không có cơ sở nào để truy tố ông và cựu giám đốc IMF bị tấn công chỉ vì vụ scandal tình dục với cô hầu phòng ở New York. Được biết, từ khi chính quyền Washington hủy bỏ cáo trạng cưỡng hiếp đối với Strauss-Kahn, cựu Giám đốc IMF đã cố tìm cách sống một cuộc đời yên tĩnh. Ông kiếm sống bằng nghề tư vấn và diễn thuyết tại các hội thảo quốc tế

Ngọc Khuê
.
.
.