Ông Trump và những lần bị mưu sát hụt
Vụ nổ súng tại bữa tiệc tối dành cho các phóng viên Nhà Trắng chỉ là một trong chuỗi các sự kiện an ninh có liên quan đến Tổng thống Trump kể từ năm 2024.
Sự cố tại bữa tiệc tối
Bữa tiệc tối của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng (WHCA) năm 2026 tại khách sạn Washington Hilton, Washington D.C., đã bị gián đoạn bởi một sự cố an ninh nghiêm trọng vào tối 25/4, buộc lực lượng mật vụ phải khẩn trương sơ tán Tổng thống Donald Trump ngay trong sự kiện.
Diễn biến này càng thu hút sự chú ý khi đây là lần đầu ông Trump xuất hiện tại buổi tiệc sau hơn một thập kỷ vắng mặt, đồng thời cũng là lần tham dự trên cương vị Tổng thống, sau nhiều năm liên tiếp từ chối lời mời của WHCA.
Sự kiện được tổ chức tại phòng khiêu vũ thuộc khu vực sảnh hội nghị của khách sạn, nằm dưới lối vào chính và kết nối trực tiếp với khu sảnh lễ tân hai tầng. Hơn 2.000 khách mời có mặt, trong đó có Tổng thống và phu nhân, Phó tổng thống JD Vance cùng nhiều quan chức cấp cao. Với quy mô và thành phần tham dự như vậy, khu vực này được đặt dưới chế độ kiểm soát an ninh nhiều lớp, vốn được thiết kế để hạn chế tối đa các rủi ro tiếp cận từ bên ngoài.
Theo thông tin từ AP, khách sạn đã đóng cửa với công chúng từ 14h chiều 25/4 để phục vụ công tác chuẩn bị cho chương trình dự kiến bắt đầu vào lúc 20h cùng ngày. Trong suốt thời gian này, việc ra vào được kiểm soát chặt chẽ, chỉ giới hạn đối với khách lưu trú, người có vé tham dự buổi tiệc hoặc những cá nhân được cấp thẻ ra vào bởi ban tổ chức WHCA.
Tổng thống Donald Trump xuất hiện tại phòng khiêu vũ vào khoảng 20h15, trong nghi thức chào đón quen thuộc với bản nhạc “Hail to the Chief” cùng sự hưởng ứng của các quan chức và khách mời có mặt. Sau khi an vị, ông Trump trò chuyện một cách thoải mái với phóng viên đài CBS Weijia Jiang và khách mời Oz Pearlman.
Khoảng hơn 20h30, nhiều tiếng súng bất ngờ phát ra từ khu vực bên ngoài phòng khiêu vũ, làm gián đoạn không khí sự kiện. "Lúc đấy tôi nghĩ đó là tiếng khay rơi xuống", ông Trump sau đó nhớ lại.
Cảnh sát cho biết một người đàn ông cầm theo súng săn Maverick, súng ngắn và nhiều con dao đã lao qua chốt kiểm soát an ninh ở sảnh khách sạn. Đó là lúc các sĩ quan mặc thường phục đang tháo dỡ cổng rà kim loại do khách mời đã vào hết bên trong, nên không đề cao cảnh giác.
Nghi phạm được xác định là Cole Tomas Allen, 31 tuổi, đến từ thành phố Torrance, bang California. Theo thông tin ban đầu, đối tượng di chuyển với tốc độ cao khi tiếp cận khu vực kiểm soát, khiến lực lượng tại chốt không kịp phản ứng.
Theo Quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche, Allen đã di chuyển từ California tới Washington bằng tàu hỏa, thuê phòng ngay tại khách sạn Washington Hilton và lắp ráp vũ khí tại một khu vực không có camera giám sát trước khi tìm cách tiếp cận hội trường. Việc lựa chọn địa điểm lưu trú, thời điểm hành động và cách thức tiếp cận cho thấy đối tượng đã nghiên cứu trước cấu trúc không gian cũng như quy trình kiểm soát an ninh của sự kiện.
Từ các dữ liệu thu thập được, cơ quan chức năng nhận định mục tiêu của đối tượng có thể hướng đến các quan chức trong chính quyền, trong đó không loại trừ Tổng thống Donald Trump. Dù vậy, giới chức nhấn mạnh đây mới là đánh giá sơ bộ, và chưa có đủ cơ sở để xác định chính xác cá nhân bị nhắm đến.
Về mặt pháp lý, công tố viên liên bang tại Washington Jeanine Pirro cho biết nghi phạm dự kiến phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến sử dụng vũ khí trong tội phạm bạo lực và tấn công nhân viên thực thi pháp luật.
Ở góc độ an ninh, vụ việc không chỉ phơi bày một sự cố đơn lẻ, mà cho thấy những lỗ hổng trong chính quy trình bảo đảm an ninh tại địa điểm tổ chức. Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích cách thức kiểm soát tại khách sạn, cho rằng việc để nghi phạm lợi dụng thời điểm nới lỏng kiểm tra để tiếp cận khu vực có sự hiện diện của nguyên thủ là một sai sót nghiêm trọng.
Nổ súng tại sự kiện vận động tranh cử ở Pennsylvania
Ngày 14/7/2024, ông Donald Trump cũng đã bị thương trong một vụ nổ súng xảy ra tại cuộc vận động tranh cử ở quận Butler, bang Pennsylvania, thời điểm ba tháng trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ thứ hai.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vụ việc xảy ra vào khoảng 18h15 giờ địa phương, khi ông Trump đang phát biểu trước đám đông. Nhiều tiếng súng liên tiếp vang lên, buộc lực lượng mật vụ phải lập tức triển khai phương án bảo vệ khẩn cấp. Ông Trump cúi xuống bục phát biểu, trong khi các đặc vụ nhanh chóng tạo vòng chắn và đưa ông rời khỏi khu vực sân khấu.
Các hình ảnh ghi lại tại hiện trường cho thấy ông Trump bị thương ở vùng tai phải và mặt, có dấu hiệu chảy máu nhưng vẫn giữ được trạng thái tỉnh táo. Sau khi được hỗ trợ đứng dậy, ông được hộ tống ra xe để rời khỏi địa điểm. Trên đường di chuyển, ông giơ nắm tay về phía đám đông và hô lớn khẩu hiệu “Chiến đấu”.
Nghi phạm đã bị lực lượng Mật vụ bắn hạ ngay tại hiện trường chỉ vài giây sau khi nổ súng. Cục Điều tra liên bang (FBI) sau đó xác định danh tính đối tượng là Thomas Matthew Crooks, 20 tuổi, cư trú tại Bethel Park, bang Pennsylvania.
Theo người phát ngôn mật vụ Mỹ, các biện pháp bảo vệ đã được triển khai kịp thời, bảo đảm an toàn cho ông Trump. Đại diện chiến dịch tranh cử khi đó, cũng xác nhận ông được kiểm tra y tế ngay sau đó và không gặp nguy hiểm đến tính mạng.
Vụ ám sát hụt 2 tháng sau
Chỉ hai tháng sau vụ nổ súng tại Pennsylvania, ông Donald Trump tiếp tục trở thành mục tiêu trong một vụ ám sát bất thành khác, lần này xảy ra tại bang Florida.
Ngày 15/9/2024, khi ông Trump đang có mặt tại sân golf thuộc khu nghỉ dưỡng ở West Palm Beach vào khoảng đầu giờ chiều, lực lượng mật vụ phát hiện dấu hiệu bất thường tại khu vực rìa sân. Một đặc vụ phát hiện nòng súng được giấu trong bụi cây và lập tức nổ súng khống chế đối tượng.
Nghi phạm sau đó được xác định là Ryan Wesley Routh, 58 tuổi. Theo các tài liệu điều tra, đối tượng đã xuất hiện tại khu vực này trong nhiều giờ trước thời điểm vụ việc xảy ra và có dấu hiệu theo dõi hoạt động của ông Trump. Dữ liệu điện thoại di động cho thấy Routh từng di chuyển quanh khu vực sân golf và khu nghỉ dưỡng trong thời gian trước đó.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một khẩu súng trường có gắn ống ngắm cùng các vật dụng phục vụ việc che giấu và ghi hình, cho thấy hành vi đã được chuẩn bị từ trước, không mang tính bộc phát.
Không có thương tích nào được ghi nhận trong vụ việc. Nghi phạm bị bắt giữ sau khi bỏ trốn khỏi hiện trường và bị truy bắt trên một tuyến cao tốc liên bang. Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã mở cuộc điều tra theo hướng một vụ ám sát bất thành nhằm vào ông Trump.
Nghi phạm đóng giả đội an ninh của ông Trump
Tháng 9/2025, tại giải golf Ryder Cup diễn ra ở sân Bethpage Black, bang New York, một người đàn ông mang theo vũ khí, mặc trang phục chiến thuật và tự nhận là thành viên trong đội an ninh của Tổng thống đã xuất hiện trong khu vực sự kiện. Đối tượng sau đó được xác định là Melvin Eng, sĩ quan thuộc Sở Cảnh sát New York (NYPD).
Điều đáng chú ý là Eng không có bất kỳ nhiệm vụ chính thức nào liên quan đến công tác bảo vệ Tổng thống tại thời điểm đó. Theo xác minh ban đầu, người này đang trong thời gian nghỉ ốm và không được phân công tham gia bảo đảm an ninh cho sự kiện.
Vụ việc nhanh chóng bị phát hiện, song việc một cá nhân có thể tiếp cận khu vực nhạy cảm bằng cách giả danh lực lượng nội bộ đã làm dấy lên lo ngại về quy trình xác thực nhân sự tại các sự kiện có yếu tố an ninh cao. Không cần vượt qua các lớp kiểm soát kỹ thuật, đối tượng chỉ cần thay đổi “vỏ bọc” để lọt vào hệ thống.
Sau sự cố, Melvin Eng bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra nội bộ của NYPD. Tuy chưa ghi nhận hành vi tấn công, vụ việc vẫn được đánh giá là một cảnh báo về dạng rủi ro khó kiểm soát, khi điểm yếu an ninh nằm ở cơ chế nhận diện và tin cậy con người trong chính hệ thống bảo vệ.
Tay súng đâm xe vào hàng rào an ninh tại nhà ông Trump
Tháng 2/2026, một người đàn ông điều khiển phương tiện đã lao thẳng vào hàng rào an ninh tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Donald Trump ở bang Florida. Đối tượng mang theo một khẩu súng săn và một bình xăng, cho thấy dấu hiệu chuẩn bị cho một hành vi bạo lực có khả năng leo thang.
Lực lượng an ninh tại chỗ đã nhanh chóng phản ứng và nổ súng, khiến nghi phạm bị tiêu diệt ngay tại hiện trường. Thời điểm xảy ra vụ việc, ông Trump không có mặt tại khu nghỉ dưỡng mà đang ở Washington.
Cảnh sát sau đó xác định danh tính nghi phạm là Austin Tucker Martin, 21 tuổi, đến từ bang Bắc Carolina. Theo thông tin từ gia đình, người này đã được báo mất tích trước đó. Động cơ của vụ việc hiện chưa được làm rõ.

Vụ ám sát hụt ông Trump có ảnh hưởng thế nào đến nước Mỹ?
Nam thanh niên cướp súng cảnh sát định ám sát ông Donald Trump