Tại sao Pháp quyết định khép lại hồ sơ về đĩa bay?
Ngày 28/1/1994, chiếc máy bay Airbus loại A320 mang ký hiệu AF3532 của Hãng Hàng không Air France cất cánh từ sân bay thành phố Nice ở miền Nam nước Pháp bay đến thủ đô London của Anh trong điều kiện thời tiết tốt. Khi bay trên không phận tỉnh Seine-et-Marne ở độ cao 11.700m vào lúc 12 giờ 14 phút, Cơ trưởng Jean-Charles Duboc, phi công phụ Valérie Busnel bỗng chú ý đến sự xuất hiện phía chân trời của một vật thể lạ trông tựa một quả bóng thám không nghiên cứu thời tiết.
Có điều là vật thể lạ bay với tốc độ rất nhanh và chỉ 1 phút sau đã lướt qua chiếc A320 rồi biến mất, phi hành đoàn chỉ kịp nhận thấy đó là một vật thể bay hình đĩa, màu cam có đường kính từ 20 đến 30m. Cũng trong thời gian ấy, Trung tâm Hướng dẫn các chuyến bay quân sự ở căn cứ không quân Taverny, gần thủ đô
Mãi đến tháng 2/1997, hồ sơ về sự xuất hiện của một Vật thể bay không xác định (UFO) trên bầu trời miền Nam nước Pháp mới được mọi người biết đến khi xuất hiện trên tạp chí Paris Match.
Đây là một trong số 1.600 sự việc liên quan đến UFO dựa vào lời khai của 6.000 nhân chứng lưu trữ trong 3.000 hồ sơ của cảnh sát Pháp từ hơn 4 thập niên qua do một cơ quan chuyên ngành cấp quốc gia có tên gọi Geipan quản lý. Được thành lập vào đầu thập niên 70, Geipan có nhiệm vụ kiểm tra báo cáo của các nhân chứng, thẩm tra, điều tra, xác minh các chứng cứ liên quan đến sự xuất hiện của UFO.
Jacques Patenet, Giám đốc cuối cùng của Geipan, cho biết: UFO xuất hiện tập trung nhiều nhất là vào năm 1954 với 120 vụ việc”. Sự xuất hiện ngày càng nhiều của các UFO (qua khai báo của nhiều nhân chứng) đã gây chú ý và sự quan tâm của nhiều nhà lãnh đạo quốc gia, trong đó phải kể đến hai vị Tổng thống Charles De Gaulle và Georges Pompidou. Năm 1960, sau khi nghe báo cáo về sự xuất hiện của một UFO trên bầu trời thành phố Tananarive của Madagascar, Tổng thống De Gaulle ra lệnh thành lập một cơ quan có chức năng điều tra về sự xuất hiện của UFO có tên gọi Bruneau.
Đây chính là tiền thân của Geipan. Vào thời kỳ mới thành lập, Bruneau có quyền hạn rất lớn có thể huy động nhân lực của các cơ quan (có lần gần 400 người được huy động) để tập trung điều tra về một sự việc có liên quan đến sự xuất hiện của UFO tại một địa phương nào đó.
Thế nhưng, trái với sự mong đợi của Tổng thống De Gaulle, Bruneau hoạt động không mấy hiệu quả, do chứng cứ khai báo về sự xuất hiện của UFO không chính xác, đôi khi rất mâu thuẫn và phản khoa học nên không mang lại sự chính xác tương đối cho kết quả điều tra. Cuối cùng, Bruneau chính thức bị giải thể vào năm 1971 và thay vào đó là sự ra đời của Geipan.
Được thành lập theo quyết định của Tổng thống Georges Pompidou, Geipan do muốn tránh đi theo vết xe đổ của Bruneau, các thông tin liên quan đến UFO mà Geipan có quyền công bố trước dư luận đều được kiểm tra, xác minh, phân tích trước đó bởi một hội đồng gồm 12 thành viên đều là các nhà khoa học của nhiều ngành như xã hội học, thiên văn học, vật lý, không gian, cơ khí...
Do được đầu tư đúng mức và làm việc nghiêm túc, chẳng bao lâu sau Geipan trở thành một cơ quan chuyên nghiên cứu về hiện tượng UFO có uy tín ở châu Âu. Hàng năm Geipan đều nhận được rất nhiều lời khai báo, có khi còn kèm theo hình ảnh, gửi đến từ khắp nước Pháp và nhiều quốc gia châu Âu. Sau khi sàng lọc, kiểm tra, chỉ có từ 8 đến 10 khai báo được đánh giá là hợp lý và được Geipan tiến hành điều tra.
Mỗi nhóm điều tra của Geipan gồm từ 3 đến 5 thành viên sẽ có mặt kịp thời tại hiện trường để thu thập các chứng cứ về lý hóa từ dấu vết để lại trên mặt đất, điều kiện thời tiết, các tín hiệu điện từ... đặt câu hỏi với nhân chứng và tái tạo lại một phần hiện trường vào thời điểm được khai báo là có sự xuất hiện của UFO.
Các cuộc điều tra chặt chẽ của Geipan đã làm sáng tỏ sự thật về sự xuất hiện của UFO một cách khoa học và hợp lý. Ngày 25/1/1985, khi đang làm việc đồng áng tại làng Royan thuộc tỉnh Charente-Maritimes, Pháp, 2 nông dân bỗng giật mình khi nghe thấy một tiếng rít dài rồi sau đó trông thấy một vật thể lạ lao nhanh về phía họ.
Lập tức, cả hai nằm sát xuống mặt đất. Vài phút sau, khi đã hoàn hồn, cả hai đứng dậy và trông thấy một chiếc ống kim loại có đường kính chừng 60cm còn bốc khói rơi cách đó khoảng 10m. Khi được báo cáo, các chuyên viên của Geipan có mặt ngay tại hiện trường để điều tra.
Sau nhiều tháng tích cực thẩm tra, Geipan đưa ra kết luận rằng vật thể được cho là "bộ phận động cơ hình ống của một đĩa bay" rơi xuống làng Royan chẳng qua là một thiết bị tạo khói ngụy trang của quân đội Đức quốc xã còn sót lại từ Chiến tranh thế giới lần thứ hai. Hóa chất nitroglycérine bên trong thiết bị do bị phân hủy nên đã phát nổ làm bắn thiết bị lên khỏi mặt đất phóng ngang qua chỗ hai nông dân đang làm đồng.
Tuy nhiên, cũng có một vài khai báo về sự xuất hiện của UFO mà đến cả Geipan và một số cơ quan khoa học của Pháp cũng chưa làm rõ được.
Chẳng hạn như trường hợp của ông Renato Niccolai, chủ một trang trại ở tỉnh Var khai báo đã trông thấy sự xuất hiện của một đĩa bay trên cánh đồng trồng nho của mình ở độ cao 50m và để lại các vết tích như nhiều cây nho bị cháy xém vào tháng 1/1982? Hay vụ phi hành đoàn của chiếc máy bay Airbus A 320 của Hãng Air France trông thấy sự xuất hiện của một đĩa bay màu cam vào ngày 28/1/1994... (?).
Từ năm 1995, các báo cáo về sự xuất hiện của UFO gửi đến cho Geipan cứ giảm dần, từ cả trăm vụ xuống còn chỉ vài vụ mỗi năm, từ đó mối quan tâm của mọi người về UFO không còn nhiều nữa. Vì thế kể từ năm 2000, Chính phủ Pháp quyết định chuyển chức năng điều tra, xác minh về sự xuất hiện của UFO trên lãnh thổ Pháp của Geipan thành một hoạt động nghiên cứu khoa học không gian bình thường trực thuộc Cơ quan Nghiên cứu không gian quốc gia (CNES).
Tháng 5/2007, theo đề nghị của CNES, Chính phủ Pháp quyết định khép lại hồ sơ nghiên cứu và điều tra về UFO, điều này cũng đồng nghĩa với việc Geipan chính thức bị giải thể sau hơn 3 thập niên hoạt động
