Đội đặc nhiệm ngầm

Thứ Hai, 09/10/2006, 09:00

Vào năm 1996, tại cảng Trabzon của Thổ Nhĩ Kỳ, bọn khủng bố đã đánh chiếm tàu biển Avrasia đang đi tới Sochi (Nga). Theo lời Chỉ huy trưởng Cục Nội vụ giao thông vùng trung Volga Vladimir Kirichenko, chính sau sự kiện này, người ta bắt đầu nghĩ tới việc lập ra các nhóm người nhái chiến đấu trong thành phần lực lượng cảnh sát đặc nhiệm.

Nói chung những nhóm như vậy không phải là chuyện mới. Từ lâu quân đội và các cơ quan đặc nhiệm ở những nước hàng đầu trên thế giới đã sử dụng lực lượng đó. Chỉ có điều nhiệm vụ của họ khác nhau. Những người lính đặc nhiệm dưới nước không tấn công tàu của kẻ thù. Nhiệm vụ của họ không phải là tiêu diệt tàu, mà giải phóng tàu từ những “khách không mời”. Họ chỉ được nổ súng tiêu diệt trong những trường hợp rất cần kíp, vì hành khách là tấm chắn sống của những tên khủng bố.

Thêm vào đó, nước sông không trong như nước biển, thực tế những người nhái chiến đấu phải hoạt động trong bóng tối. Hơn nữa không phải luôn luôn có thể ngồi trên thuyền để tiếp cận tàu. Nhiều khi phải lặn dưới nước để vượt qua khoảng cách lớn. Đồ lặn, bình dưỡng khí, súng tiểu liên, dao găm là trang bị chính của cảnh sát đặc nhiệm dưới nước.

Nhóm cảnh sát này trong Cục Nội vụ giao thông vùng trung Volga được lập ra một năm trước đây. Trong thời gian đó họ đã trải qua khóa huấn luyện võ tay không dưới nước, học cách sử dụng chất nổ, học ngôn ngữ quốc tế của thợ lặn, học cách sử dụng vũ khí đặc biệt.

Những người nhái chiến đấu có thể được sử dụng để giải phóng không chỉ tàu, mà còn  bất cứ công trình nào trên nước, cũng như các công trình cảng. Họ sẽ xuất hiện để trợ giúp từ nơi không ai ngờ tới - từ dưới nước lên

H.T. (theo Trud, Nga)
.
.
.