Cuộc đời lạ lùng của ông hoàng Triều Tiên cuối cùng
Yi Seok năm nay 65 tuổi, được xem là vị Hoàng tử cuối cùng của triều đại Chosun. Ông là cháu nội của Hoàng đế Kojong (anh của Hoàng đế cuối cùng Sunjong) của Vương triều Chosun trị vì tại bán đảo Triều Tiên hơn 500 năm, từ khi soán ngôi Vương triều Koryo vào năm 1392 đến khi bị quân phiệt Nhật truất phế năm 1910.
Yi Seok sinh ra và lớn lên ở kinh thành Seoul, trong khi đất nước Triều Tiên vẫn đang nằm dưới sự đô hộ của quân phiệt Nhật. Cuộc đời của ông chính vì thế cũng bắt đầu trải qua những “ba chìm bảy nổi”.
Kể từ khi bị quân phiệt Nhật phế truất vào năm 1910, Hoàng gia Chosun đã bị tước mất quyền cai trị, chỉ còn là bù nhìn. Đến năm 1948, Triều Tiên bị chia cắt thành 2 miền Nam - Bắc, Chính phủ Đại Hàn Dân Quốc (Hàn Quốc) mới ra đời của vị Tổng thống đầu tiên Syngman Rhee đã ra lệnh xóa bỏ chế độ quân chủ, tịch thu hết tài sản của Hoàng gia, chỉ cho cư ngụ trong một trong những hoàng cung ở Seoul.
Thời mạt vận của Hoàng gia càng căng sau khi tướng Chun Doo Hwan làm binh biến lên nắm quyền vào năm 1979, và đã ra lệnh tịch thu toàn bộ các hoàng cung. Không còn nơi nương tựa, các con cháu Hoàng gia Chosun bắt đầu chia đi tứ tán, có người sang Nhật Bản sinh sống, nhưng phần đông sang Mỹ. Duy chỉ có vị Hoàng tử nhỏ nhất Yi Seok không đi đâu cả, vẫn ở lại Hàn Quốc.
Yi Seok nổi tiếng là vị “Hoàng tử ca hát”, vì ông có khiếu hát hay. Sau khi tốt nghiệp cử nhân tiếng Tây Ban Nha, Yi Seok bắt đầu kiếm sống bằng nghề ca hát. Ông hát nhiều bài hay, phục vụ chủ yếu cho quân đội Mỹ đóng ở Hàn Quốc sau chiến tranh. Sự nghiệp ca hát của Yi Seok lên đến đỉnh cao vào năm 1967, với bài hát nổi tiếng “Nest of Doves” (Tổ chim câu). Cho đến tận ngày nay, bài hát này vẫn được hát trong các đám cưới ở Hàn Quốc, và mỗi lúc như thế người ta lại nhớ đến ông – ca sĩ Yi Seok.
Thế rồi cuộc sống ngày càng khó khăn do thời thế thay đổi khiến Yi Seok không còn ca hát như trước được nữa, đành phải sang Mỹ vào đầu thập niên 80. Đến Los Angeles bằng hộ chiếu du lịch, Yi Seok bị xem như thành phần nhập cư lậu, phải sống vất vả trong công viên, bên vỉa hè, và trong những khu “thùng cáctông” dành cho kẻ vô gia cư.
Là một Hoàng tử thông minh nhất trong các con cháu dòng họ Yi, nhưng do chỉ được trang bị vài kỹ năng cơ bản lại khó vận dụng trong xã hội phương Tây, cho nên Yi Seok chỉ có thể lay lắt sống qua ngày bằng những nghề dành cho tầng lớp thấp hèn nhất trong xã hội Mỹ, từ chùi bồn cầu cho đến làm vệ sinh hồ bơi...
Nhờ ky cóp dành dụm sau nhiều năm lao động vất vả, Yi Seok đã kiếm được một khoản tiền 15.000 USD để “mua” tấm “thẻ xanh” (thẻ thường trú nhân) thông qua cuộc hôn nhân sắp đặt với một phụ nữ Mỹ gốc Mexico. Từ đó, cuộc đời bắt đầu mỉm cười với một con người chịu thương chịu khó như Yi Seok. Vợ chồng ông đã cùng nhau bỏ vốn mở cửa hàng bán rượu Eddy's Liquor Store. Nhờ biết tiếng Tây Ban Nha, Yi Seok dễ gần gũi và kết bạn với cộng đồng người nói tiếng Tây Ban Nha ở Los Angeles, nhờ đó làm ăn phát triển.
Năm 1989, Yi Seok bắt đầu nảy sinh ước nguyện khôi phục thanh danh Vương triều Chosun sau khi ông từ
Trở về
Mãi đến năm 2003, ước nguyện trở về Hàn Quốc của Yi Seok mới có “cơ hội” thành hiện thực sau khi tờ báo Weekly Chosun ở Hàn Quốc đăng bài viết nói về ông, nhan đề “Vị Hoàng tử cuối cùng Yi Seok tá túc trong các nhà tắm công cộng”. Bài báo đã khiến cho Yi Seok cảm thấy bị sỉ nhục ghê gớm, cho nên ông quyết định chuyển sang ở trong... ôtô cũ. Nhưng cũng chính bài báo này đã gây chú ý cho chính quyền thành phố
Hiệp hội Cháu nội Hoàng đế cũng nhanh chóng được thành lập để hỗ trợ thêm cho ông. Yi Seok trở về Hàn Quốc trong sự tiếp đón nồng nhiệt của chính quyền và vòng tay ấm áp của người dân
Yi Seok cho biết, nguyện vọng duy nhất của ông là muốn con cháu đời sau tiếp tục lưu truyền những câu chuyện về một trong những vương triều vĩ đại nhất trong lịch sử Triều Tiên. Tuy nhiên, nguyện vọng đó có thành hiện thực hay không còn tùy thuộc nhiều vào yếu tố “may rủi”. Hiện tại, đa số người dân Hàn Quốc vẫn không hề biết ai là vị Hoàng tử cuối cùng thừa kế ngai vàng Chosun, người ta thậm chí không màng đến cả sự tồn tại của ông, ngoại trừ chính quyền và một bộ phận cư dân thành phố
Yi Seok cảm thấy có cái gì đó đau nhói trong tim mỗi khi ông bắt gặp những thanh niên trẻ tuổi thời nay thản nhiên đi ngang qua mặt ông trên phố như thể họ không biết ông là ai. Ông không thể trách họ, bởi vì ông chưa hề xuất hiện trong ký ức họ. Còn trong sử sách viết về dòng họ Yi của ông cũng không thiếu những trang đen tối, đặc biệt vào thời của vị Hoàng đế cuối cùng Sunjong – em của ông nội ông.
Ngày nay, Hoàng tử Yi Seok đã có cuộc sống tốt đẹp hơn trước rất nhiều tại thành phố
