Cơ quan phản gián Thuỵ Sĩ "vắt chanh bỏ vỏ"

Thứ Năm, 07/06/2007, 09:18
Claude Covassi, một nhân viên của Cơ quan phản gián Thuỵ Sĩ (SAP), đã gửi nhiều đơn từ, kèm theo tài liệu cho nhiều nghị sĩ và một số phương tiện truyền thông, tố cáo việc anh ta bị SAP bỏ rơi đến nỗi phải đào thoát đến một quốc gia khác để tránh bị trả thù.

Hành động được đánh giá là "vắt chanh bỏ vỏ" của SAP là nhằm tránh cho cơ quan tình báo này thoát khỏi các rắc rối với pháp luật do đã tổ chức theo dõi bất hợp pháp các tổ chức tôn giáo.

Tình hình càng nghiêm trọng hơn khi xảy ra liên tiếp các vụ cướp giật cặp tài liệu của nghị sĩ Quốc hội Ueli Leuenberger, Chủ tịch Ủy ban Luật pháp và An ninh của Quốc hội.

Ngày 18/2/2007, ông Leuenberger bị một kẻ lạ mặt giật mất chiếc cặp, bên trong có chứa một máy tính xách tay và nhiều tài liệu mà Covassi gửi cho ông, tại nhà ga tàu hỏa thành phố Genève. Đến ngày 25/2/2007, đến lượt Cố vấn quốc gia Vischer cũng bị một kẻ lạ mặt lấy mất chiếc cặp để bên trong chiếc xe hơi hiệu Renault Safrane của ông tại một bãi đỗ xe ở thành phố Zurich. Bên trong chiếc cặp có để nhiều tài liệu mà Covassi gửi cho ông. Điểm đặc biệt là cả nghị sĩ Leuenberger và Cố vấn quốc gia Vischer đều là những nhân vật đang thụ lý vụ đào thoát bắt buộc của Covassi.

Nhân viên phản gián Claude Covassi sinh năm 1971 tại thành phố Genève của Thụy Sĩ trong một gia đình người Italia nhập cư. Năm 1990, Covassi đến thủ đô Paris của Pháp để học đại học và tham gia sinh hoạt trong phong trào sinh viên cánh tả.

Năm 1995, Covassi quay về lại Genève và chẳng bao lâu sau bị tòa án tuyên phạt 8 tháng tù giam do liên quan đến một vụ lừa đảo. Sau khi ra tù, Covassi làm đủ mọi việc để mưu sinh và bắt đầu dính dáng đến buôn lậu ma túy xuyên quốc gia từ Tây Ban Nha đến Italia qua ngả Thụy Sĩ.

Năm 2001, một bạn thân thuở nhỏ là nhân viên của SAP, do muốn giúp bạn thoát khỏi vòng xoáy tội lỗi, đã thuyết phục Covassi từ bỏ buôn lậu ma túy để trở thành nhân viên nội gián của Đơn vị Bài trừ ma túy của Sở Cảnh sát thành phố Genève. Dưới vỏ bọc này, Covassi đã nhiều lần giúp cảnh sát phá được nhiều vụ án ma túy. Tháng 7/2002, do biết được nhiều thứ tiếng, trong đó có tiếng Arập và Syrie nên Covassi được SAP tuyển dụng.

Thụy Sĩ là quốc gia chỉ có 7,5 triệu dân, nhưng lại có đến 350.000 người Hồi giáo đủ mọi quốc tịch sinh sống, tập trung chủ yếu tại các thành phố lớn như Genève, Zurich và Berne.

Sau khi xảy ra sự kiện khủng bố nước Mỹ vào ngày 11/9/2001, các cơ quan an ninh tình báo, nhất là SAP và SRS (Cơ quan Tình báo hải ngoại) của Thụy Sĩ mới giật mình nhìn lại quả "bom nổ chậm" trên lãnh thổ mình là các tổ chức, hội đoàn Hồi giáo, trong đó có cả một số tổ chức Hồi giáo quá khích có ít nhiều liên quan đến mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda hay GHP ở Bắc Phi.

Tháng 8/2002, SAP được lệnh bằng mọi giá phải bí mật tổ chức theo dõi và phân loại các tổ chức Hồi giáo hoạt động trên lãnh thổ Thụy Sĩ để kịp thời đề ra các biện pháp phòng chống hoạt động khủng bố. Muốn như vậy, SAP buộc phải tổ chức hoạt động nội gián, và nhiệm vụ này được giao cho nhân viên phản gián Claude Covassi.

Được đặt cho mật danh "Con Gấu", Covassi mang  lý lịch của một người Hồi giáo Bosnia được phép định cư tại Thụy Sĩ, ở thành phố Genève, nơi có đến 75.000 người Hồi giáo đủ mọi quốc tịch sinh sống và là nơi có ngôi đền Hồi giáo lớn nhất Thụy Sĩ có tên gọi Trung tâm Hồi giáo ở Genève (ICG) do giáo chủ Ran Ramadan phụ trách.

Theo điều tra của SAP và SRS thì ICG có quan hệ mật thiết với một tổ chức Hồi giáo cực đoan có tên gọi Anh em Hồi giáo (MB) vốn có quan hệ với nhiều tổ chức Hồi giáo quá khích trên thế giới, trong đó có cả Al-Qaeda.

Vượt qua nhiều thử thách, Covassi dần chiếm được sự tin tưởng của giáo chủ Ramadan và trở thành trợ lý cho ông này vào năm 2003.

Tháng 6/2003, trong khi cuộc chiến đang bùng nổ tại Iraq, giáo chủ Ramadan giao nhiệm vụ cho Covassi đến Syrie để thiết lập một đường dây đưa các thanh niên Hồi giáo tình nguyện do ICG bí mật tuyển dụng từ Thụy Sĩ và một số quốc gia lân cận đến Iraq qua ngả Syrie để tham gia các tổ chức kháng chiến và các vụ đánh bom tự sát.

Hoạt động song song với đường dây này còn có một đường dây khác chuyên đưa các phần tử khủng bố đến các quốc gia Tây Âu qua ngả Thụy Sĩ để hoạt động. Đường dây này mãi đến năm 2004 Covassi mới thâm nhập được.

Một trong những chiến công quan trọng của Covassi là đã cảnh báo kịp thời cho SAP về âm mưu bắn hạ một máy bay chở khách của Hãng hàng không Israel El Al khi chiếc máy bay này đáp xuống sân bay Genève vào tháng 3/2005.

Chiếc máy bay này  đã đổi hướng đáp xuống sân bay Zurich và thoát nạn. Thất bại này đã khiến ICG nghi vấn có hoạt động nội gián trong nội bộ nên bí mật kiểm tra. Thế nhưng phải đợi đến khi SAP phá hỏng âm mưu đánh bom nhà ga tàu hỏa ở thành phố Genève vào tháng 7/2005 do tổ chức Anh em Hồi giáo thực hiện có sự hỗ trợ của ICG, cũng do Covassi kịp thời mật báo, thì ICG mới dồn mọi nghi vấn vào Covassi.

SAP thừa biết chuyện này nhưng vẫn không cảnh báo cho Covassi và cũng chẳng lên phương án bảo vệ điệp viên của mình.

Có thể do SAP không muốn để lộ việc tổ chức theo dõi ICG (do luật pháp Thụy Sĩ nghiêm cấm  hành vi theo dõi, điều tra các tổ chức tôn giáo bởi các cơ quan nhà nước) và cũng có thể do SAP muốn “thí” luôn Covassi nếu chẳng may anh ta bị lộ và bị thanh toán.

Do hoàn toàn bất cẩn nên không lâu sau căn hộ của anh ta bị đốt cháy còn bản thân anh ta bị hai người Arập đánh gần chết tại một đường phố vắng ở phía tây thành phố Genève vào tối ngày 11/4/2006.

Tưởng nạn nhân đã chết, hai người Arập kéo thi thể Covassi giấu trong một bụi cây bên vệ đường. May thay, một công nhân vệ sinh đã phát hiện ra Covassi và gọi cấp cứu.

Biết mình đã bị lộ, Covassi cầu cứu SAP nhưng vẫn không nhận được sự hỗ trợ cần thiết. Vì vậy, để tự bảo vệ, Covassi quyết định đào thoát đến đảo Canary của Tây Ban Nha rồi từ đây đến Ai Cập, nơi mà Covassi còn có một vài người họ hàng, qua ngả Bắc Phi.

Đó là vào cuối tháng 7/2006. Biết là SAP chơi trò "vắt chanh bỏ vỏ" nên từ một địa điểm được giấu kín ở Ai Cập, Covassi gửi đơn tố cáo SAP cho hai nghị sĩ Quốc hội Leuenberger và Vischer và một số phương tiện thông tin, từ đó bùng nổ vụ tai tiếng về điệp viên nội gián Claude Covassi.

Ngày 11/12/2006, theo kiến nghị của hai nghị sĩ Leuenberger và Vischer, Quốc hội Thụy Sĩ quyết định thành lập một ủy ban điều tra về vụ SAP tổ chức theo dõi hoạt động của các tổ chức Hồi giáo trên lãnh thổ Thụy Sĩ qua các chứng cứ do điệp viên nội gián Covassi cung cấp.

Vụ việc càng trở nên nghiêm trọng khi xảy ra liên tiếp việc đánh cắp những chiếc cặp trong có chứa nhiều tài liệu do Covassi cung cấp như trên đã đề cập.

Dư luận cho rằng SAP đã đạo diễn hai vụ đánh cắp cặp tài liệu này để thủ tiêu các chứng cứ.

Trước áp lực của dư luận, thanh tra Jean-Luc Vez, chỉ huy SAP đã phải từ chức

Văn Hoà (Theo Hebdo)
.
.
.