Chuyện thực hư bên trong Mossad
Khi chính thức trở thành lãnh đạo của Mossad, Tamir Pardo tất nhiên sẽ chỉ định một người phát ngôn cho tổ chức của ông. Hai người tiền nhiệm của Tamir Pardo là Efraim Levy và Meir Degan đều nghĩ đến sự chỉ định như thế nhưng sau đó họ đã từ bỏ ý tưởng.
Tuy nhiên, sự công khai của Mossad và Shin Bet chỉ là mẹo đánh lừa. Về bản chất, Mossad vẫn còn là "cơ quan nhà nước" luôn ra sức gìn giữ và bảo vệ mọi thông tin liên quan đến nó, cho dù không phải là thông tin đặc biệt nhạy cảm. Để bảo vệ bí mật và thông tin nhạy cảm, Mossad ra sức kiểm duyệt tất cả những gì được cho là có thể gây tác hại đến hình ảnh của cơ quan. Ngoài ra Mossad còn nhận được sự hỗ trợ toàn diện từ chính quyền
Các tòa án
Có những năm mà những tù nhân như thế được gọi là "tù nhân X" và được giam trong "xà lim X" trong nhà tù Ramle của Israel. Trong hai thập niên 50-60 của thế kỷ trước - khoảng thời gian đen tối của nền dân chủ ở Israel, những tù nhân loại này cần phải “biến mất” và chỉ có một số nhỏ giám thị trại giam được phép tiếp xúc với số tù nhân "nhạy cảm" này, thậm chí danh tính của các tù nhân cũng không được tiết lộ.
Ví dụ, trong thập niên 80, phạm nhân Marcus Klingberg - người bị buộc tội làm gián điệp cho Liên Xô - chỉ được biết đến là "Avraham Greenberg" bởi một số ít người. Kết quả của chính sách không dân chủ này là thỉnh thoảng có những tin đồn về Mossad thường không chính xác. Những tin đồn này được lan truyền trên những trang web ở hải ngoại hay đến tai báo giới và thường là không có chứng cứ rõ ràng.
Một ví dụ điển hình về sự lan truyền tin đồn như thế liên quan đến cựu nhà báo Gordon Thomas, tác giả của một cuốn sách best-seller về tổ chức Mossad. Cuốn sách của Thomas được chính thức công bố là "viết về người thật việc thật", nhưng thật ra nó là tác phẩm hư cấu; với những câu chuyện và đề mục hoàn toàn bịa đặt, chỉ có một nửa sự thật, những tuyên bố không có cơ sở. Thậm chí đến một số chuyên gia hăng hái ủng hộ cuốn sách nhất cũng không dám mạnh miệng tán thành.
Chẳng hạn như Gordon Thomas tuyên bố Monica Lewinsky được Mossad gài vào Nhà Trắng để dụ dỗ Tổng thống Bill Clinton hòng làm hoen ố hình ảnh của ông. Thậm chí vào cuối tháng 12/2010, Gordon Thomas còn cam đoan rằng, ông chủ tương lai của Mossad - Tamir Pardo - sắp tới sẽ lên tiếng xin lỗi người Anh về vụ được cho là Mossad đã sử dụng các passport Anh làm giả.
Một ví dụ thấy rõ độ chính xác trong những tuyên bố của Gordon Thomas: cựu nhà báo nói trong 3 năm qua Tamir Pardo giữ chức vụ Phó giám đốc Mossad! Trong khi sự thật là Pardo đã rời khỏi Mossad cách đây 2 năm. Những tuyên bố mới đây còn cho rằng, cựu tướng Iran Ali-Reza Asgari - nguyên lãnh đạo tổ chức Al-Quds của Vệ binh cách mạng và cựu Thứ trưởng Quốc phòng Iran - hiện đang ở Israel.
Reza Asgari biến mất trong tháng 12/2006 trong hoàn cảnh bí mật khi ông bay đến Thổ Nhĩ Kỳ, và sau đó một số tờ báo đưa tin ông đang xin tị nạn chính trị tại một quốc gia phương Tây nào đó, đồng thời sẵn lòng cung cấp thông tin tình báo quan trọng cho quốc gia này cũng như cho cộng đồng tình báo phe đồng minh.
Bất cứ ai hiểu biết vấn đề đều có thể kết luận rằng, những cơ hội tị nạn chính trị cho Reza Asgari là rất ít. Những người đào ngũ từ các quốc gia Arập - như là phi công Iraq lái máy bay chiến đấu MiG Munir Redfa, hay phi công Ai Cập Hilmi Abbas trong thập niên 60; hoặc Trưởng trạm KGB Yuri Lomov - đều làm lại cuộc đời tại một quốc gia phương Tây hay Nam Mỹ. Nhưng cơ hội cho một nhân vật cao cấp của Iran đào ngũ có được quyền tị nạn chính trị tại những nơi đó là gần như bằng không.
Tuy vậy, Mossad vẫn không màng đến và cũng không phản ứng gì về những tin đồn về nó. Thậm chí đôi khi Mossad còn cảm thấy thích thú vì cho rằng những tin đồn đó càng thêm tôn vinh hình ảnh của tổ chức tình báo Israel, mô tả nó như là một thực thể có quyền năng vô hạn và do đó vô tình gián tiếp củng cố cho khả năng răn đe của tình báo và Nhà nước Israel.
Ngày nay Mossad nổi tiếng trên toàn cầu, với những năng lực được tô vẽ là siêu phàm, đến mức đội ngũ chuyên gia thiết kế của một hãng giày thể thao nổi tiếng thế giới đã đặt trên cho mẫu giày mới của họ là "Mossad"! Tuy nhiên, sự tạo ra huyền thoại và không màng đến những tin đồn cũng có những mặt tiêu cực của nó. Luôn luôn có những người nhẹ dạ cả tin vào những bản tin không chính xác rồi từ đó đưa ra những kết luận có thể gây tổn hại cho hình ảnh Israel trong tương lai.
Vào đầu tháng 1/2011, gia đình của Ashraf Marwan - thông báo sẽ sản xuất một bộ phim điện ảnh và phim truyền hình nhiều kỳ kể về cuộc đời của Marwan và trình chiếu trong năm 2011. Marwan là điệp viên Mossad gốc người Ai Cập đã cảnh báo Israel về cuộc chiến tranh Yom Kippur năm 1973, nhưng trong những năm gần đây, cựu lãnh đạo tình báo quân đội Eli Zeira tuyên bố Marwan thật ra là một điệp viên hai mang.
Năm 2007, Marwan bị ám sát ở London và người ta nghi ngờ có khả năng hung thủ là các đặc vụ an ninh Ai Cập. Trên thực tế, Marwan là người Ai Cập đào ngũ đến Israel và trở thành điệp viên có giá trị của Nhà nước Do Thái
